Tâm Tình Mùa Đông
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 79 bài trong đề mục
tinhanhdemvang 04.11.2005 16:47:11 (permalink)
0
Chút tình

Đông đã về có phải vậy không em
Ở ơi ấy em có còn lạnh giá
Ngắm thời gian thấm lạnh vào lòng
Như ngày nào em vẫn nói cô đơn

Đông về rồi có phải vậy không em
Sao chẳng đến cho tan đi băng giá
Sao lặng lẽ và âu sầu chi vậy
Cho tâm hồn vẫn lạnh giá đơn côi

Đông vẫn về trên khắp hồn anh
Như biển chiều nay vắng bóng em về
Bởi đông lạnh em không còn đến biển
Hay em quên rồi bờ bến ngày xưa

Anh quen rồi lạnh lẽo mùa đông
Không mảnh ấm chẳng niềm yêu san sẻ
Anh vẫn bước giữa đường tình băng giá
Cùng tim yêu với lửa ấm tình nồng

Anh vẫn chờ em đến chiều nay
Ta chia nhau chút ấm máu tình
Hòa hơi thở xua tan đi hơi lạnh
Tựa bên nhau quên lạnh lẽo mùa đông



#16
    tinhanhdemvang 04.11.2005 21:22:58 (permalink)
    0
    Gửi em

    Dù đông đến hay là mùa thu cũ
    Dù là xuân tươi hay là hạ cháy lòng
    Tim anh vẫn lạnh lùng băng giá
    Như mùa đông trơ trụi lạnh băng tình

    Anh vẫn bước giữa mùa đông lặng lẽ
    Dòng đời kia cứ mải miết trôi đi
    Anh vẫn đứng nơi đây cùng năm tháng
    Như cây mùa đông chờ nảy lộc mùa xuân

    Em đừng khóc bởi mùa đông lạnh giá
    Em đừng buồn bởi xa vắng tình yêu
    Em hãy khoác thật nhiều áo ấm
    Giữ cho mình bớt lạnh bởi mùa đông

    Con đường xưa hoa sữa đã tàn rồi
    Nhớ làm chi những kỉ niệm mờ xa
    Đừng như anh ôm nỗi đau năm tháng
    Hãy tươi vui với cuộc sống ngày mai

    Hoa nắng vẫn trải dài trên khắp lối
    Dù mùa nào vẫn tỏa ngát hương hoa
    Em hãy nhớ rằng không cô độc
    Đường đời còn ngàn vạn mùa xuân
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2005 21:27:09 bởi tinhanhdemvang >
    #17
      tinhanhdemvang 05.11.2005 04:15:27 (permalink)
      0
      Chút nhớ

      Một chút tâm tình gửi về em
      Trong sâu thẳm những nghĩ suy vẫn thức
      Muốn nói nhiều nhưng lòng mặn đắng
      Nét vẽ yêu mờ nhạt bởi buồn thương

      Anh chẳng muốn em mang mùa đông lạnh
      Về bên em trong ngày tháng u sầu
      Anh chẳng muốn em buồn vì tiếc nhớ
      Năm tháng yêu cô liêu giữa dòng đời

      Anh chỉ muốn làm một ngọn lửa hồng
      Sưởi ấm tình em trong đêm lạnh giá
      Anh muốn mang chút tình sâu nặng
      Gửi cho em trong suốt chặng đường xa

      Anh muốn em vui nhưng anh lại vẫn buồn
      Vì tiếc nhớ vì cô đơn quá đỗi
      Vì người tình mờ ảo giữa màn sương
      Trong tâm tư lạnh một mùa đông nhớ
      #18
        Believe 05.11.2005 04:47:35 (permalink)
        0
        Ta Là Chủ Mùa Đông

        Đốt chút lá khô
        Ôi ! Thương quá
        Mùa đông

        Tuyết ngập lòng
        Mà hồn hầm hập nóng
        Cớ sao lại vắng bóng
        Cớ sao lại chia xa?

        Đốt chút phôi pha
        Ôi ! Thương quá
        Mùa đông

        Chiều giáo đường
        Bài thánh ca vang vang
        Cớ sao lại chông chênh
        Cớ sao lại gập ghềnh?

        Gót chân buồn tên
        Vẹt cả gót giầy vẫn không tới đích
        Mùa đông điểm nhấn của cú hích
        Đẩy ta xa...ta xa...

        Đốt chút nhớ nhung
        Ôi ! Thương quá
        Từng đông....

        Đốt đêm
        Bừng dậy giấc mơ
        Ông già Noel cỡi chú Tuần Lộc đến treo món quà tình yêu lên chóp đỉnh cây thông
        Ta hồ hởi xé gió đón nhận
        Hy vọng mời gọi tò mò
        Tò mò làm chủ đôi tay
        Lần giở vồ vập
        Trước mắt ta hiện ra tràn ngập
        Kỷ niệm một thời ta là chủ mùa đông


        4/11/2005
        Đỗ Ngọc

        Cám ơn tinhanhdemvang đã mở topic này , để Ngọc cũng như các bạn thơ khác có dịp thưởng thức những bài tình ca mùa đông tuyệt vời như thế này ^_*
        #19
          tinhanhdemvang 05.11.2005 04:58:28 (permalink)
          0
          Một nỗi nhớ một thời xa còn mãi
          Còn mãi thời ta làm "chủ mùa đông"
          Nếu ai đó còn làm chủ mùa đông
          Hãy cho ta chút hơi ấm lửa hồng

          Ta muốn đâu lạnh lẽo của mùa đông
          Ta muốn đâu cô độc giữa dòng đời
          Ta vẫn muốn một chút tình nồng ấm
          Sưởi ấm đêm buồn lạnh giá mùa đông

          Hỡi người em ta hằng mong hằng nhớ
          Đừng như mùa đông kia mãi lạnh lòng ai
          Hãy về đây cùng sưởi ấm bên nhau
          Để lạnh giá tan xa vào mãi mãi


          Cám ơn Believe đã ghé vào gửi chút Tâm tình cho mùa đông thêm ấm, chúc bạn luôn mãi vui tươi và hạnh phúc !
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2005 19:40:02 bởi tinhanhdemvang >
          #20
            tinhanhdemvang 05.11.2005 19:31:04 (permalink)
            0
            Nỗi Nhớ Mùa Đông

            Nhớ em nhớ những ngày xưa
            Hai ta chung bước chiều mưa đi về
            Dù cho mưa ướt dầm dề
            Hai ta vẫn quyết đi về cùng nhau

            Nhớ em bỗng thấy lòng đau
            Con đường hoa sữa qua mau mất rồi
            Giờ đây chỉ thấy bồi hồi
            Thu tàn đông tới nổi trôi giữa đời

            Lòng này trăm nỗi rối bời
            Tơ vương dệt lỗi một thời se duyên
            Mùa này chẳng thể nào quên
            Những đêm lạnh giá dệt thêm thảm sầu

            Giờ này trong những canh thâu
            Em còn tiếc nhớ âu sầu nữa không
            Hay là khoảng vắng mênh mông
            Chẳng buồn chẳng nhớ chẳng trông ai về

            Thôi thì đã lỗi hẹn thề
            Đông về lạnh giá tái tê cả hồn
            Mùa đông thì mặc mùa đông
            Tình này vẫn ấm vẫn trông vẫn chờ

            r
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2005 08:54:54 bởi Viet duong nhan >
            #21
              Trần Mạnh Hùng 05.11.2005 21:43:00 (permalink)
              0
              Xin vui lòng ghé trang "Thơ Đường Xướng+Hoạ "

              TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

              Trân trọng kính mời xướng họa thơ.
              Ngâm nga ngẫu hứng mấy vần thơ.
              Mời người tri kỷ nâng ly rượu.
              Kính bạn văn nhân trải tứ thơ.
              Dệt ý, gieo vần câu đối khó.
              Nâng tay, phóng bút kết duyên thơ
              Bốn phương mặc khách và thi hữu.
              Ngạo nghễ chung vui xướng họa thơ.

              TMH Kính Mời
              #22
                tinhanhdemvang 05.11.2005 23:26:11 (permalink)
                0
                Một chút tâm tình của mùa đông
                Gửi đến tình ai những ấm nồng
                Quên đi băng giá đêm cô lẻ
                Mộng ước canh thâu chén cạn lòng
                Thơ ta chỉ muốn nói tình ta
                Chẳng biết họa vần chẳng họa thơ
                Tấm chân tình ấy xin gửi lại
                Một ngày nào đó với nhớ mong

                Cám ơn thịnh tình của Trần Mạnh Hùng nha ! Chúc những vần thơ của bạn mãi mãi tươi đẹp !
                #23
                  Believe 06.11.2005 04:28:48 (permalink)
                  0
                  Anh Vẫn Là Anh

                  Mùa đông đi ngang cửa
                  Giật mình ta nhận ra
                  Một cánh hoa sắp sửa
                  Tàn theo gió đông , và...

                  Và em rồi và anh
                  Ta xa nhau biền biệt
                  Em chỉ bước loanh quanh
                  Ngòai tim anh , đơn chiếc...

                  Kể chuyện với mùa đông
                  Rằng có người con gái
                  Bóng ai ngập trong lòng
                  Chẳng thốt ra , e ngại...

                  Có tin không mùa đông?
                  Có một người con gái
                  Đan chiếc áo mùa đông
                  Dẫu trời đang mùa hạ

                  Sợ người nơi xứ lạ
                  E rằng gió lạnh hồn
                  Từng ngày em đan áo
                  Dù kỷ niệm vùi chôn

                  Thu vẫn là thu dù...
                  Không vàng chiếc lá
                  Anh vẫn là anh dù...
                  Nhợt nhạt xót xa...

                  Đông hiền hòa đông đồng cảm
                  Người con gái đan áo mùa đông đắp mảnh tim buồn


                  5/11/2005
                  Đỗ Ngọc

                  #24
                    tinhanhdemvang 06.11.2005 04:53:11 (permalink)
                    0
                    Em vẫn là em anh vẫn là anh
                    Sao chẳng là của nhau hỡi em yêu
                    Đông lạnh lắm sao chẳng về em hỡi
                    Để cô đơn xé nát cả hồn anh

                    Chuyện mùa đông đầy ắp kỉ niệm buồn
                    Ai nhớ nữa mảnh tình vỡ vụn
                    Chiều cô đơn vẫn mãi mãi lặng thinh
                    Nỗi niềm sầu nín lặng theo năm tháng........

                    Anh muốn gọi nhưng tim buồn chẳng nói
                    Anh muốn yêu nhưng tim vỡ nát rồi
                    Đông lạnh giá như tình anh lạnh vậy
                    Đêm cô đơn anh khóc một mình anh
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2005 05:07:37 bởi tinhanhdemvang >
                    #25
                      tinhanhdemvang 06.11.2005 05:06:20 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: co_be_trong_cay_si

                      Con phố buồn nằm đây vẫn không tên
                      Nỗi nhớ trong em vẫn đến bên vô cớ
                      Em bàng hoàng nhận ra em đã yêu
                      Bất ngờ?

                      Mùa đông đến cho thương nhớ thêm nhiều
                      Mưa ướt áo cho tim lạnh buốt giá
                      Hàng cây kia trụi lá từ bao giờ
                      Nhanh thật

                      Hoàng hôn buông cho tím mờ màu nhớ
                      Hoa sữa rơi cho tim thấy bơ vơ
                      Hương ngọc lan thoang thoảng nỗi mong chờ
                      Đêm nhớ

                      Đông sang rồi giá băng từng hơi thở
                      Thu đi qua không lưu luyến chút tình
                      Con tim nhỏ yêu mà lại lặng thinh
                      Khờ thật.
                      ...

                      Con phố buồn nằm đợi bước chân em
                      Cùng nỗi nhớ trải dài trên bến nhớ
                      Anh đứng lặng nghe tâm tình con phố
                      Lòng bàng hoàng thấy mình đã nhớ em

                      Mùa đông đến cho ta cần hơi ấm
                      Mắt ướt lệ nhòa cho ta nhớ thương ai
                      Thời gian sao vẫn mãi trôi qua
                      Để nhớ thương chìm lặng cùng năm tháng

                      Chiều rớt nắng rót vào hồn vàng úa
                      Hương hoa kia còn chăng nữa em ơi
                      Chỉ còn lại chút hương tình nhạt lạnh
                      Tô thêm buồn cho hồn nhớ thương yêu

                      Đông đã sang anh vẫn chờ hơi ấm
                      Tỏa hương yêu sang khắp bến bờ thương
                      Bốn mùa qua hương tình không phai nhạt
                      Bởi vì đâu anh vẫn mãi yêu em?


                      #26
                        thanhbinh_20885 07.11.2005 02:38:20 (permalink)
                        0
                        Mùa đông gió thổi con đường vắng
                        Mình em lặng lẽ có buồn không
                        Hàng cây réo rắt lòng tôi lạnh
                        Muốn được cùng em khỏi cô đơn
                        #27
                          thanhbinh_20885 07.11.2005 02:55:25 (permalink)
                          0
                          Một mùa đông-mùa đông lạnh giá
                          Gió hắt hiu luồn lách trong đêm
                          Gió mang về cái cô đơn rét mướt
                          Làm run lên từng ngọn cỏ lá cây

                          Một tình yêu-tình yêu chớm nở
                          Sự hiểu lầm sẽ đem đến đau thương
                          Sự hiểu lầm sẽ bao lần lặp lại
                          Làm tim ta giá buốt từng cơn

                          Nhưng lạnh giá có làm cây chết đứng
                          Hay hiểu lầm có nhấn nổi tình yêu

                          Mà lạnh giá đã làm cây cứng cỏi
                          Để xuân sang cây nẩy lộc cho đời
                          Rồi hiểu lầm sẽ có ngày sáng tỏ
                          Để tình yêu thêm chín chắn mặn nồng

                          Đời vẫn thế ta đi tìm cách sống
                          Ta đi tìm hơi ấm sưởi mùa đông
                          Đời vẫn thế ta nên nhìn sáng suốt
                          Khỏi hiểu lầm khỏi tan nát con tim
                          #28
                            tinhanhdemvang 07.11.2005 18:47:28 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: co_be_trong_cay_si

                            Yêu
                            Xa thật sao khi tim còn say đắm
                            Buồn thật sao khi tình còn ấm nồng
                            Hồn giá lạnh tan theo mùa đông
                            Tìm đâu thấy đôi tay anh ngày ấy

                            Tình em vẫn đây vẫn tháng năm đầy
                            Mưa lạnh cóng đôi chân trên phố cũ
                            Vẫn một mình lang thang buồn ủ rũ
                            Vì xa anh,xa cách mối tình đầu

                            Thương nhiều lắm mối tình đã về đâu
                            Đi tìm mãi hoài niệm trong kí ức
                            Đông về rồi mang theo nhiều gió bấc
                            Lạc nhau rồi trong vạn nẻo yêu thương

                            Xa nhau rồi mà sao vẫn vấn vương
                            Cơn mưa đông làm đóng băng hơi thở
                            Vì yêu anh nên vẫn còn thương nhớ
                            Đông xa rồi mình em lạc bến mơ

                            Thương nhiều nhưng gửi vào mây
                            Gửi theo gió lộng biển khơi tràn tình
                            Nhớ nhiều nhưng gửi vào đêm
                            Tình anh lạnh vắng cô đơn cõi sầu

                            Thương gì em những cũ xưa mòn mỏi
                            Nhớ gì em kỉ niệm hóa tàn tro
                            Tương lai đó em hãy nhìn ánh sáng
                            Tỏa khắp đường trên phố bước chân quen

                            Đông có về có lạnh đến bao nhiêu
                            Em vẫn còn một mùa xuân nồng thắm
                            Tràn tương lai những tình thắm máu hồng
                            Hãy hãy nhớ một ngày mai tươi sáng
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2005 20:01:02 bởi tinhanhdemvang >
                            #29
                              maiyeuem 07.11.2005 23:30:11 (permalink)
                              0
                              CƠN MƯA MÙA ĐÔNG

                              Mưa về gieo cái lạnh đông
                              Làm em giá lạnh môi hồng tái xanh
                              Cỏ cây hoa lá úa cành
                              Chim không buồn cất cánh bay lên trời
                              Sao mà lạnh quá ai ơi
                              Suối không buồn chảy mây trời quên bay
                              Mưa về đem gió heo may
                              Đồng xơ xác lá ,cỏ phai sắc màu
                              Vườn ai rụng trắng hoa cao
                              Gió đem giá lạnh lùa vào hồn ta
                              Nhìn em dáng đẹp như hoa
                              Môi em đỏ rực xóa nhòa mùa đông
                              Nhà ai khơi bếp lửa hồng
                              Xua đi giá lạnh đêm đông nhạt nhòa
                              Trời buồn không ánh sao xa
                              Mảnh trăng khuất bóng lệ nhòa màu mây
                              Mưa về đem giá lạnh đầy
                              Đem cơn gía buốt chất đầy dòng sông
                              Lời ai ta thán hoài mông
                              Rót cơn giá lạnh thắt lòng thi nhân



                              r
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2005 09:02:51 bởi Viet duong nhan >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 79 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9