Tâm Tình Mùa Đông
Kí ức mùa đông Đông đã về trên thành phố thân yêu
Cơn gió lạnh tanh ướt tóc thề lưng áo
Anh miên man trong niềm đau chới với
Dáng em về trong ký ức xa xôi
Em trở về như thoáng hiện thoáng đi
Mong tìm lại giấc mơ kia xa cũ
Mong tìm lại con đường xưa quen thuộc
Nơi bồi hồi rung động trước lời yêu
Em trở về trong tiếng gọi phiêu diêu
Giữa ồn ào của cuộc đời hối hả
Em đã rẽ theo con đường hai ngả
Còn mình anh lạnh giá trước mùa đông
Mùa đông lạnh hay tình em lạnh
Mà gió ơi không hiểu tình ta
Gió ơi hãy đưa tình đi xa
Đến bên người nói khẽ tình ta
Nói nỗi nhớ và tấm lòng ta nữa
Mãi yêu người và sẽ chờ người
Xin gió hãy nói hộ tình nhé
Ta chờ người sẽ đến bên ta
Trích đoạn: co_be_trong_cay_si
Cơn mưa mùa đông
Nghe trong em một mùa đông buốt giá
Sương giăng mờ hết khoảng sáng con tim
Nỗi chờ mong nhuộm tím thương với nhớ
Tháng năm buồn cho tuyết trải hồn thơ
Anh trở về khi cơn mơ vừa tới
Theo cơn gió theo cả tiếng mưa rơi
Rồi lại đi khi em cất tiếng gọi
Chỉ mình em lạnh lẽo và đơn côi
Nghe trong anh một tình yêu rạn vỡ
Mùa đông về thêm lạnh buốt tim yêu
Nhớ vẫn nhớ nhưng yêu thì xa vắng
Nỗi niềm sầu giăng kín hết trời yêu
Em có về trên bến cũ ngày xưa
Nhìn sóng vỗ biết rằng anh xa lắm
Anh dù trôi trên khắp khơi xa
Vẫn nhớ mãi bến tình yêu hò hẹn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2005 03:04:54 bởi tinhanhdemvang >
Chiều đông Chiều đông buồn lạnh lẽo đám mây đen
Vòm trời xanh lâu ngày không gặp gỡ
Chú chó nhỏ rúc đầu rên ư ử
Tóc ai về ướt đẫm hạt mưa bay?
Chiều đông buồn thương nhớ ai có hay
Kỉ niệm cũ buốt lòng người cô độc
Bạn bè lắng xa cứa lòng ác độc
Hỏi làm sao vui vẻ giữa ngày buồn?
Trích đoạn: co_be_trong_cay_si
Trích đoạn: thanhbinh_20885
Mùa đông lạnh hay tình em lạnh
Mà gió ơi không hiểu tình ta
Gió ơi hãy đưa tình đi xa
Đến bên người nói khẽ tình ta
Nói nỗi nhớ và tấm lòng ta nữa
Mãi yêu người và sẽ chờ người
Xin gió hãy nói hộ tình nhé
Ta chờ người sẽ đến bên ta
Đông lạnh đến tình em cũng không ấm
Vì ai kia đã xa em mất rồi
Tim còn đó nhưng hồn thì đã chết
Biết không ai mãi mong nhớ đêm dài
Gió không nói bởi em không nghe thấy
Bởi tình đầu dấu vết vẫn còn đây
Mùa đông đến mang giá rét lạnh đầy
Đừng chờ nữa cho tim em đau khổ
Em có biết áng mây chiều trên núi
Mang nỗi buồn man mác đến cho anh
Em có biết tiếng chim đùa trong gió
Gợi nỗi lòng trống vắng cô đơn
Trích đoạn: co_be_trong_cay_si
Em vẫn biết anh là ánh nắng
Em vẫn biết anh là niềm tin
Nhưng anh ơi đông đã ghé thăm tim
Làm sao đây để cho đừng mong nhớ
Để cho tim lẻ sát gần nhau hơn
Em chỉ biết mùa đông mang lạnh giá
Đâu biết rằng trong lạnh giá mùa đông
Tình người ấm những ước mong
Ngoài trời sương trắng nắng đu đưa
Lưa thưa những giọt mưa rơi trên đầu
Mưa ơi ta vẫn đang sầu
Bây giờ người đó ở đâu hỡi trời
Sao hương không nói một lời
Để con bướm trắng không rời bông hoa
Đường xa hay bởi lòng hoa
Mà ta cứ phải đi qua thế này
Hồn nhỏ
Gió rít từng cơn ngoài đồng vắng
Ta trở mình trên gác nhỏ cô đơn
Tâm hồn lạnh hòa theo mùa giá
Máu tim yêu muốn đóng băng sầu
mưa rơi giá lạnh tấm lòng cô
tuyết rơi thấu buốt tình hiu quạnh
ngoài đường hạnh phúc vẫn tràn trề
sao đây ta thấy lối về đơn côi
Mùa đông giá buốt bờ môi
Em ơi giữ ấm không thôi rét à
Khi yêu tìm hiểu kỹ nha
không thì lạnh chết hồn ta em à
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2005 00:24:51 bởi Huyền Băng >
Tình anh đó chắc em có biết
Những ngày dài tha thẩn nhớ mong
Đêm thao thức ngẩn ngơ ôm mộng
Em vui chăng có nghĩ đến tình anh
Đông đã về có lạnh không em
Anh muốn mình là một vầng dương
Sưởi ấm em xua tan ngày giá lạnh
Em em ơi sao chẳng hiểu tình anh
Em......Anh nhớ em.....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2005 18:39:04 bởi tinhanhdemvang >
Sầu đông
Chiều nay lạnh quá em ơi
Nghe chăng anh gọi tìm hơi ấm tình
Sầu đông vương mãi bên mình
Ai hay ai biết lặng nhìn mưa bay
Sầu dài mãi gọi ai hay
Ai đi bước giữa đêm dài cô liêu
Nhớ em nhớ mãi tình yêu
Gửi về em những chiều dài chờ trông Sầu Đông [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7433/57BD359E82BC4E7AA26937CE1478F274.jpg[/image]
vương trong giấc mộng mùa đông.
cỏ cây run rẩy nép trong gió mùa.
chỉ còn chiếc lá lưa thưa.
rụng theo làn gió nắng mưa ngỡ ngàng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2005 00:30:36 bởi Huyền Băng >
Hương yêu vương vấn hồn anh
Nhớ thương gửi trọn chân thành tình sâu
Em ơi đừng có âu sầu
Anh đây vẫn mãi nguyện cầu yêu em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2005 02:16:41 bởi tinhanhdemvang >
VỌNG NHỊP TÌNH XA
Ta bước lặng qua từng con phố nhỏ
Đếm thời gian qua nhịp đập tim mình
Đêm cô đơn giá lạnh đến vô tình
Nghe gió rít từng hồi dài man dại
Trong vu vơ ta thẫn thờ tìm lại
Bóng hình ai sau ký ức nhạt nhòa
Lòng băn khoăn như trăm mối tơ vò
Những kỉ niệm tràn về cùng nỗi nhớ
Sương thấm lạnh trên bờ vai áo mỏng
Chút hương xưa chẳng đủ ấm hồn đơn
Tất cả chìm vào một cõi vô biên
Như ảo ảnh trong mộng mơ vụt tắt
Ta muốn yêu nhưng tình sầu se thắt
Bó chặt hồn gửi mộng theo đêm thâu
Rồi mai này ai biết sẽ về đâu
Đời dâu bể dạt trôi trên biển sóng
Còn chăng em? chỉ một hình một bóng
Chờ mong chi nhịp bước giữa đường đêm
Vang đâu đây một khúc nhạc êm đềm
Gợi thêm chút tình xa ngày xưa cũ
Bên đường kia từng hàng cây ủ rũ
Muốn ngủ vùi theo màn đêm tĩnh mịch
Gió kia hỡi sao vô tình đùa nghịch
Gieo lạnh đầy trên khắp trái tim băng
Kỉ niệm xưa về một cõi vĩnh hằng
Dĩ vãng ấy tình đẹp như thơ mộng
Bản tình ca gieo mãi giữa mênh mông
Ru giấc mộng tình yêu trong hư ảo
Giờ thuyền yêu muốn chìm trong gió bão
Giữa cuộc đời anh tưởng như hoang đảo
Tự bảo lòng hãy gắng cố quên đi
Rồi khi nhớ lần tìm về khoảng vắng :: Đã đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2005 13:01:39 bởi Viet duong nhan >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: