sao tạo hóa cứ vô tình lặng lẽ
chia đôi mình ngăn cách em ơi
gió mãi cuốn tình trôi xa vạn nẻo
anh mơ hồ nhìn bóng nước trôi xa
kỉ niệm đầu giờ chôn sâu thẳm nhớ
lần cuối cùng anh khóc tiễn em xa
lần cuối cùng anh chẳng viết thành câu
đêm ly biệt nghe nhạc sầu vang vọng
vài câu viết chẳng hết được lòng anh
vài nỗi nhớ trở về nơi vực thẳm
tình yêu anh đã cạn hết mùa đông
thôi vĩnh biệt cho lòng thôi mong nhớ
em em hỡi còn chăng em nỗi nhớ
theo tháng năm vò nát trái tim yêu
xa xa mãi đêm trút hồn khô cạn
vĩnh biệt nhé tình yêu anh hỡi.....