Lời cho em
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 13 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 194 bài trong đề mục
Tia Nắng Đỏ 25.06.2016 04:38:53 (permalink)
0
TRỐNG VẮNG
 
Em trả lại bình yên
Bỗng nhiên …đời trống vắng
Ta một mình mưa nắng
Cứ lầm lũi ra vào
 
Em giờ ở phương nào
Đang vui hay buồn bã
Sao mình thành xa lạ
Trái tim cứ héo dần
 
Xưa thân thiệt là thân
Bao nhiêu điều chia xẻ
Giờ ngôn từ, lời lẽ
Chôn chặt tân đáy lòng
 
Trước có…nay lại không
Online đèn mãi tắt
Hộp thơ thì vắng ngắt
Buồn bã vì mong chờ
 
Gởi ý nghĩ vào thơ
Cho nhẹ hồn một chút
Biết đâu rồi có lúc
Em đọc …hiểu lòng anh
 
#16
    mocmac 28.06.2016 14:07:42 (permalink)
    0
     
     
     
     
    TRỐNG VẮNG
     
    Em trả lại bình yên
    Bỗng nhiên …đời trống vắng
    Ta một mình mưa nắng
    Cứ lầm lũi ra vào
     
    Em giờ ở phương nào
    Đang vui hay buồn bã
    Sao mình thành xa lạ
    Trái tim cứ héo dần
     
    Xưa thân thiệt là thân
    Bao nhiêu điều chia xẻ
    Giờ ngôn từ, lời lẽ
    Chôn chặt tân đáy lòng
     
    Trước có…nay lại không
    Online đèn mãi tắt
    Hộp thơ thì vắng ngắt
    Buồn bã vì mong chờ
     
    Gởi ý nghĩ vào thơ
    Cho nhẹ hồn một chút
    Biết đâu rồi có lúc
    Em đọc …hiểu lòng anh
     
    Tia nắng Đỏ
    25/6/2016
     

    @ Theo ý thơ, mocmac xin được phép họa cùng ạ !


    TIẾNG XƯA ƠI VỜI VỢI
     
    Tiếng xưa ơi vời vợi
    Ngân mãi không thành lời
    Khúc đàn thương lạc phím
    Buồn nhịp phách chơi vơi
     
    Online đèn tắt lạnh
    Hộp thư mail giá băng
    Vườn thơ giờ hoang phế
    Bụi phủ lấp lối hằng
     
    Bên trùng dương xa mãi
    Sóng gợn sầu lăn tăn
    Dã Tràng thôi xe cát
    Biển nhớ giờ cách ngăn
     
    Mưa lên bờ mi mặn
    Xưa có còn về chăng ?!
    Xưa có còn về chăng ?!
    Xưa có còn về chăng ?!

    mocmac
    26.6.2016

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2016 17:03:00 bởi mocmac >
    Attached Image(s)
    #17
      Tia Nắng Đỏ 01.07.2016 06:20:30 (permalink)
      0
      SANG SÔNG
       
      Tiễn em lần đó… “sang sông”
      Lệ ai đã nhỏ ướt dòng sông quê
      Người đi quên cả đường về
      Và quên luôn chuyện hẹn thề khi xưa
       
      Thời gian đã mấy mùa mưa
      Dù cho rất cố…
      vẫn chưa quên người
      Khi buồn lòng thấy chơi vơi
      Trách ai gạt bỏ cả trời thương yêu
       
      Ước gì như ngọn gió chiều
      Bay qua bên ấy…ít nhiều…thấy em
       
      #18
        Tia Nắng Đỏ 09.07.2016 05:57:55 (permalink)
        0
        CÒN MUỐN HAY KHÔNG
         
        Liệu mai sau ta có còn cùng nhau không nhỉ?
        Khi ham muốn đã tàn
        Và giấc mơ khép lại
        Cơm áo gạo tiền giữa cuộc đời ngang trái
        Cũng không còn …là một mối bận tâm
         
        Không cần phải
        …đợi mãi đến trăm năm
        Hay một kiếp người khác
        Sau quãng đời lưu lạc
        Anh sẽ đem tấm thân tàn tạ trở về
         
        Vẫn nhớ lời thề
        Hẹn ngày gặp mặt
        Bàn tay nắm chặt
        Kể chuyện nhau nghe
         
        Quá khứ phù du
        tương lai cũng chỉ là bến mê
        Nhưng ta bên nhau như nắng xuân về ấm trên từng gốc cây, ngọn cỏ
        Hỏi người phương xa đó
        Có còn muốn hay không?
         
        #19
          Tia Nắng Đỏ 20.07.2016 01:18:00 (permalink)
          0
          NGẬM NGÙI
           
          Xuân qua rồi hạ đến
          Thời gian như thoi đưa
          Mới hôm nào quấn quít
          Giờ nhớ nhau…sao vừa!
           
          Em ở bên trời đó
          Chẳng một lần nhắn thăm
          Hay vì…nhiều công chuyện
          Chỉ nhớ nhau âm thầm?
           
          Anh chôn sâu kỷ niệm
          Để quên đi nỗi buồn
          Nhưng khi trời trở gió
          Nhớ bóng hình em luôn
           
          Có những khi thèm lắm
          Lời yêu thương em trao
          Bồng bềnh trong hạnh phúc
          Thấy trái tim ngọt ngào
           
          Nhưng chỉ là …mộng ước
          Cho đời thêm niềm vui
          Tỉnh ra trong hiện thực
          Thấy mình sao…ngậm ngùi…
           
           
           
           
           
           
          #20
            Tia Nắng Đỏ 21.07.2016 04:51:28 (permalink)
            0
            CHIA TAY
             
            Tạm biệt em
            nếu mai này gặp lại
            Cũng mong sao ta không quá ngượng ngùng
            Bởi hết duyên nên đường chẳng đi cùng
            Xin cất giữ những bâng khuâng thuở trước
             
            Không còn bên nhau
            …vẫn chắp tay nguyện ước
            Cho đường em đi
            được thanh thản, bình yên
            Cuộc đời em…gặp những mối nhân duyên
            Sống hạnh phúc và không nhiều lo lắng
             
            Anh vẫn tự hào
            về mối tình trong trắng
            Được em trao …
            trong khoảng ngắn thời gian
            Dẫu đường đời
            giờ cũng đã sang trang
            Không quên được
            tấm lòng vàng em tặng…
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            #21
              Tia Nắng Đỏ 29.07.2016 21:10:57 (permalink)
              0
              XIN EM
               
              Xin em
              mãi là nàng thơ
              Để anh thả hồn bay bổng
              Dẫu cho năm dài tháng rộng
              Vẫn không thay dạ đổi lòng
               
              Xin em
              mãi là tình hồng
              Phiêu diêu theo từng xúc cảm
              Cung bậc đường đời năm tháng
              Tâm hồn lãng mạn không thôi
               
              Xin em
              mãi là biển khơi
              Để anh là cơn sóng bạc
              Đôi ta đêm ngày cùng hát
              Ngọt ngào bãi cát hoan ca
               
              Xin em
              khi đã rời xa
              Đừng quên mối tình ngày trước
              Dẫu cho đường đời xuôi ngược
              Làm sao quên được …em ơi…
               r
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2016 01:19:21 bởi Huyền Băng >
              #22
                Tia Nắng Đỏ 04.08.2016 05:03:20 (permalink)
                0
                 
                 
                AN ỦI MÌNH
                 
                Vẫn như thế, theo thói quen thuở trước
                Sáng mở mail, mở web đọc tin…em
                Câu tâm sự, bài thơ vừa mới viết
                Giờ trống trơn, mọi thứ …bỗng im lìm
                 
                Niềm vui xưa
                cũng rủ nhau đi mất
                Còn lại gì…chỉ tiếng vọng xa xăm
                Ta cô độc, lẻ loi nơi đất khách
                Giọt lệ nhớ thương…
                nuốt vội xuống…âm thầm
                 
                Đời vốn vậy những hợp-tan đứt đoạn
                Trái tim mềm nhiều vết xước lành da
                Nào dám trách, chỉ do buồn day dứt
                Nên thả trong thơ …tự an ủi vậy mà!!
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2016 05:04:29 bởi Tia Nắng Đỏ >
                #23
                  Tia Nắng Đỏ 09.08.2016 01:38:26 (permalink)
                  0
                  VẾT THƯƠNG LÒNG
                   
                  Xót xa ơi bao tháng ngày cách biệt
                  Nhớ nhung nào đắng miệng nhói lòng đau
                  Hỏi đã yêu sao quay đầu từ tạ?
                  Để tim buồn, hồn như đã tái tê
                   
                  Giận ai đó để ê chề ở lại
                  Trách thân mình sao dại mở cuộc chơi
                  Giờ tan vỡ người xa xôi khuất bóng
                  Ôm mối sầu ta trông ngóng tình xưa
                   
                  Ngày qua ngày dặn lòng đừng đợi nữa
                  Phải cố quên để đi tiếp đoạn đường
                  Nhưng những lúc hồn liêu xiêu lãng đãng
                  Bổng ùa về mang kỷ niệm nhớ thương… 
                   
                  #24
                    Tia Nắng Đỏ 10.08.2016 06:03:43 (permalink)
                    0
                    DỤ DỖ

                    Nhỏ giận rồi đấy nhé
                    mắt lệ đã hoen sầu
                    đừng có hòng dụ dỗ
                    nhỏ hỏng thèm tin đâu!

                    Đừng có đem kẹo ngọt
                    (ăn kẹo nhiều đau răng)
                    đừng có đem hoa tặng
                    (hoa tàn phai…) hỏng cần!

                    Đừng làm thơ ca ngợi
                    viết bao điều mộng mơ
                    (rồi...chẳng thành sự thực
                    để lòng buồn ngẩn ngơ)


                    Đừng đem lời ca hát
                    rót vào tai mật đường
                    (nhỏ nghe rồi mê mẩn
                    rồi mơ mộng thất thường…
                    )


                    Thôi đừng hòng dụ dỗ
                    nhỏ nay đã... lớn rồi
                    ai thương thì mau nói
                    để lâu...nhỏ bồi hồi!
                     
                    (Nhớ em theo từng con chữ em viết, em có biết không em? Khi nào đọc sẽ nhận ra anh nhé cưng!!)
                     
                    #25
                      mocmac 11.08.2016 23:46:31 (permalink)
                      0
                       
                       

                      MỘC MẠC
                       
                      Mộc mạc như dòng sông
                      Chảy theo theo nguồn ký ức

                      Mộc mạc như nét mực
                      Viết vội dòng thơ tình

                      Mộc mạc nhưng đẹp xinh
                      Bởi tâm hồn trinh trắng

                      Mộc mạc như tia nắng
                      Sưởi ấm được hồn ai

                      Mộc Mạc –em khoan thai
                      Chơi giữa vườn thơ nhỏ

                      Anh đứng xa nhìn đó
                      Mộc Mạc ơi…biết không?

                      Tia Nắng Đỏ

                       
                      TIA NẮNG ĐỎ
                       
                      Tia Nắng đỏ ven sông
                      Lấp lánh miền ký ức
                      Cho vần thơ thắm mực
                      Tô thêm sắc thơ tình
                       
                      Tia Nắng Đỏ thật xinh
                      Màu mơ lên giấy trắng
                      Bé vẽ vòm trời nắng
                      Bắc cầu vồng nhà ai
                       
                      Gió nhẹ bước khoan thai
                      Thăm vườn hồng của Nhỏ
                      Để vần thơ lại đó
                      Rồi bay vút tầng không
                       
                      mocmac
                      11.8.2016
                       
                      @ Xin được phép đáp lễ TND bằng 1 bài thơ họa, kính chúc luôn may mắn và thành công ạ !  
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2016 14:02:41 bởi mocmac >
                      #26
                        Tia Nắng Đỏ 12.08.2016 11:04:57 (permalink)
                        0
                        HỨA HẸN

                        Một cánh hoa rơi
                        Gió lùa bay bổng
                        Một hạt cát rời
                        Biển đùa theo sóng

                        Một ánh mắt ai
                        To tròn đen nhánh
                        Một tấm lòng ai
                        Theo đời ấm-lạnh

                        Thương nhau yêu nhau
                        Ngày sau hẹn ước
                        Dẫu có bạc đầu
                        Nói là làm được

                        Một tình yêu này
                        Trọn đời trọn kiếp
                        Một lòng đắm say
                        Người ơi có biết...
                        #27
                          Tia Nắng Đỏ 23.08.2016 04:13:30 (permalink)
                          0
                           
                           
                          TÌNH EM
                           
                          Anh đi tìm ánh mặt trời
                          giữa buổi chiều về, nắng tắt
                          Mặt trời ở nơi xa lắc
                          áo em lất phất sau rèm

                          Anh đi tìm vì sao đêm
                          mịt mù trời giông tăm tối
                          Thấy đôi mắt em dịu hiền
                          dõi theo bước anh lầm lỗi

                          Anh đi qua thời nông nỗi
                          mong tìm nơi chẳng muộn phiền
                          Tim em góc nhỏ bình yên
                          mở rộng cửa…
                          chờ anh tới

                          Anh tìm nơi xa vời vợi
                          ai ngờ hạnh phúc quanh đây
                          Tình em chân thành đến vậy
                          mà anh…
                          nào biết, nào hay!
                           
                           
                          R
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2016 07:31:55 bởi Nguyệt Hạ >
                          #28
                            Tia Nắng Đỏ 24.08.2016 05:50:17 (permalink)
                            0
                            TÂM SỰ CÙNG EM
                             
                            Hoa xinh ngan ngát một thời
                            Bây giờ còn thắm bên đời không em
                             
                            Trăng khuya thổn thức từng đêm
                            Thở dài tiếng vọng cho thêm nặng lòng
                             
                            Thân em bến đục bến trong
                            Thương con bướm nhỏ lạc vòng thế gian
                             
                            Tường vi tím, quấn quanh giàn
                            Giọt sương mai đọng ngập tràn cánh hoa
                             
                            Em đi đi mãi phương xa
                            Có hay có biết quê nhà anh trông
                             
                            Nhớ ai nhớ đến quạnh lòng…
                             
                            #29
                              mocmac 26.08.2016 16:08:05 (permalink)
                              0
                               
                               
                               

                              XIN EM
                               
                              Xin em
                              mãi là nàng thơ
                              Để anh thả hồn bay bổng
                              Dẫu cho năm dài tháng rộng
                              Vẫn không thay dạ đổi lòng
                               
                              Xin em
                              mãi là tình hồng
                              Phiêu diêu theo từng xúc cảm
                              Cung bậc đường đời năm tháng
                              Tâm hồn lãng mạn không thôi
                               
                              Xin em
                              mãi là biển khơi
                              Để anh là cơn sóng bạc
                              Đôi ta đêm ngày cùng hát
                              Ngọt ngào bãi cát hoan ca
                               
                              Xin em
                              khi đã rời xa
                              Đừng quên mối tình ngày trước
                              Dẫu cho đường đời xuôi ngược
                              Làm sao quên được …em ơi…
                               
                              Tia nắng Đỏ
                              29/7/2016
                               r
                               
                               
                              THI SĨ, NÀNG THƠ
                               
                              Em sẽ
                              mãi là Nàng Thơ
                              Để giấc mơ anh bay bổng
                              Khắp cùng vòm trời cao rộng
                              Thủy chung vẹn giữ một lòng
                               
                              Em là
                              tứ thơ màu hồng
                              Cho anh mộng đầy xúc cảm
                              Vườn hoa thắm nồng ngày tháng
                              Bốn mùa tươi sắc không thôi
                               
                              Em là
                              xanh biếc biển khơi
                              Anh vung bút theo sóng bạc
                              Sớm chiều ngân nga điệu hát
                              Trải vàng bờ cát hòa ca
                               
                              Đôi ta
                              Nàng Thơ không thể rời xa
                              Thi Sĩ mặn mà muôn trước
                              Tình thơ đẹp như đếm ngược
                              Ngày đầu anh gọi “em ơi …”
                               
                              mocmac
                              25.8.2016

                              @ Kính TND ! mocmac xin họa vài vần mộc mạc cho vui.
                              Ở đây có nhiều cô chú thơ hay, TND hãy đi vòng quanh họa cùng cô chú cho vui nha ! mocmac bận vào năm học mới rồi, càng lên lớp trên, chương trình học càng nhiều.
                              Kính chúc TND vạn sự thành công và luôn may mắn ạ !
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2016 18:25:57 bởi mocmac >
                              Attached Image(s)
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 13 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 194 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9