Lời cho em
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 13 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 194 bài trong đề mục
Tia Nắng Đỏ 03.09.2016 01:50:02 (permalink)
0
ĐÃ HẾT RỒI
 
Đã hết rồi…
cảnh tay nắm, tay ôm
…dắt nhau qua từng ngõ nhỏ
Con đường xưa còn đó
Hỏi người ở nơi đâu?
 
Đã hết rồi…
bài thơ tình lãng mạn cho nhau
Những lời yêu đậm màu hạnh phúc
Thời gian làm nhòa đi nét mực
Ai thổn thức cõi lòng?
 
Đã hết rồi…
những lần giận dỗi, chờ mong
Khi người xưa quên lối hẹn
Kỷ niệm ơi
nghe sao niềm riêng nghèn nghẹn
Nhức nhối con tim
 
Đã hết rồi…
thì cũng xin được bình yên
Cho em hạnh phúc bên phương trời đó
Anh chắp tay thì thầm nho nhỏ
Ráng vui vẻ em nha…
 
#31
    Tia Nắng Đỏ 07.09.2016 01:42:54 (permalink)
    0
    NGỤC TÙ
     
    Tại sao vươn hoài niềm nhớ
    Thương yêu nào - đã rời xa
    Thu về cõi lòng man mác
    Hương xưa ngây ngất đậm đà
     
    Tại em một lần từ bỏ
    Nắng hết hồng, hoa hết xinh
    Thơ anh giờ như dang dở
    Nghe đau âm ỉ cuộc tình
     
    Hương thơm từ cô gái trẻ
    Thoang thoảng gợi nhớ về em
    Gió đùa trên bờ vai nhỏ
    Tung bay những lọng tóc mềm
     
    Chẳng phải tại vì tháng chín
    Chẳng phải tại vì mùa thu
    Mà do tâm hồn vương vấn
    Mà do tim đã ngục tù…
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2016 20:15:27 bởi Tia Nắng Đỏ >
    #32
      cu Mùi 08.09.2016 12:31:52 (permalink)
      0
      "Đừng có đem kẹo ngọt
      ăn kẹo nhều đau răng"
       
      BÉ ĐAU RĂNG
       
      Con sâu thật dễ ghét
      cắn chi cái răng xinh
      làm bé đau, bé khóc
      ai thấy cũng bất bình.
       
      Con sâu này chắc…nhớ
       kẹo ngọt bé hay ăn
      nên trong cơn đói khát
      nó cắn nhầm cái…răng?
       
      Con sầu này kỳ ghê
      giờ cho kẹo - bé chê
      "ăn nhiều thì răng sún"
      cớ gì mà sâu mê?
       
      Hôm nay bé lớn rồi
      đâu thèm ăn kẹo nữa
      mặc sâu đói rã rời
      mặc tôi buồn khô héo.
       
      Ơi con sâu tội nghiệp
      nhớ hương vị ngọt ngào
      Ơi thằng Tôi tội nghiệp
      nhớ môi cười biết bao.
       
      Cũng tại …viên kẹo ngọt
      cũng tại…..cái răng sâu
      cũng tại…....thằng tôi nữa
      chẳng hề tại bé đâu!
       
      họa cùng bạn ấy câu, chúc bạn nhều niềm vui
      #33
        Tia Nắng Đỏ 13.09.2016 21:54:28 (permalink)
        0
         
        ĐỪNG ĐI

        Giọt cà phê đắng
        Sáng sớm trời mưa
        Nghe lòng sâu lắng
        Đâu rồi người xưa?

        Mi ai đẫm nước
        Giọt mưa khóc thầm?
        Từ từ mới thấm
        Nỗi buồn thế nhân

        Tiếng thơ thổn thức
        Nặng tình hôm nao
        Đổ bao công sức
        Trách đời buồn sao

        Về thôi ta nhé
        Bồi hồi làm chi
        Tiếng ai khe khẽ
        Người ơi đừng đi! 
         
        #34
          Tia Nắng Đỏ 16.09.2016 10:41:43 (permalink)
          0
           
          EM CÓ NGHE

          Em có nghe lời tình tự tim anh
          Bay theo gió về bên nhành hoa tím
          Những yêu thương dạt dào như sóng biển
          Cứ vỗ hoài bãi cát trắng hồn em

          Em có nghe tiếng hát vọng ru êm
          Khi mùa Xuân về bên thềm hoa sữa
          Lời yêu thương anh viết hoài, viết nữa
          Mang cả tâm tình sâu lắng buồn vui

          Em có thèm một nụ hôn môi
          Anh háo hức trao người khi gặp mặt
          Thân thể ấm nồng, anh sẽ ôm thật chặt
          Để đền bù những ngột ngạt chờ mong

          Bình yên về đến tận đáy lòng
          Khi đôi ta cùng nắm tay chung bước
          Hạnh phúc ngập tràn, mấy ai hiểu được
          Những gian nan xuôi ngược hôm nao
           
          #35
            Tia Nắng Đỏ 24.09.2016 23:15:28 (permalink)
            0
            GỞI CHO EM
             
            Anh muốn gởi tặng em chiếc nón
            Che nắng, che mưa ...những lúc không anh
            Anh muốn gởi tặng em áo ấm
            Chia xẻ phương xa chút tấm lòng
             
            Anh gởi em 
            đồng hồ nhỏ đeo tay
            Đếm thời gian dài – ngày chúng mình xa cách
            Dẫu chưa gặp nhưng mong em đừng trách
            Chỉ tại ông trời không cho cơ hội …mà thôi!
             
            Gởi cho em 
            …mấy đồ vật nhỏ… em ơi
            Để thay anh
            đi theo người bên đó
            Và gởi cho em bài tình ca nho nhỏ
            Anh hát với cả tấm lòng -quí mến, yêu thương…

             
            #36
              Tia Nắng Đỏ 05.10.2016 01:39:39 (permalink)
              0
              THU NHỚ THƯƠNG
               
              Phương xa gieo sầu nỗi nhớ
              Em đi để lại niềm đau
              Đất trời thu về man mác
              Thương ai …nhớ thuở ban đầu
               
              Một lần lỡ yêu say đắm
              Bao câu hò hẹn trót trao
              Nồng nàn vần thơ ngày cũ
              Tháng mười năm ấy ngọt ngào
               
              Ta uống tình em giải khát
              Ta sống trong cõi đam mê
              Lời ru đất trời dìu dịu
              Chân đi chẳng thấy đường về
               
              Em là con hoàng oanh nhỏ
              Em là nàng thơ yêu thương
              Và rồi…em là tất cả
              Trong hồn anh mãi vấn vương
               
              Thu về hương thơm trong gió
              Như mùi hương tóc người xưa
              Bây giờ xa rồi, xa mãi
              Nhớ nhung ơi…nói sao vừa…
               
              R
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2016 11:51:52 bởi Nguyệt Hạ >
              #37
                Tia Nắng Đỏ 07.10.2016 11:45:22 (permalink)
                0
                ANH VẪN ĐỢI
                 
                Anh vẫn đợi giữa năm dài tháng tận
                Giữa cuộc đời bao vướng bận buồn vui
                Bên lối cũ, nhìn hàng cây rụng lá
                Nhớ thương ai lòng chua xót…bùi ngùi
                 
                Anh vẫn đợi dẫu không còn thấy mặt
                Dẫu vắng tin…người chưa chắc đã quên
                Tiếng gió thổi như vỗ về nhè nhẹ
                Như lắng nghe, an ủi,…những nổi niềm
                 
                Anh vẫn đợi theo dòng thơ kỷ niệm
                Nếu còn thương, thì nào có…tiếc chi
                Nghe khờ dại trách tim mình quá đỗi
                Người phương xa liệu ai… có nhớ gì?
                 
                Anh tự hỏi đợi đến bao giờ nữa
                Mái tóc xanh khi trước đã ngả màu
                Em có lẽ đang vui cười bên ấy
                Để bên này
                …có một kẻ…buồn đau…

                 
                #38
                  Tia Nắng Đỏ 05.11.2016 11:47:52 (permalink)
                  0
                  CÔ ĐỘC
                   
                  Dòng đời bao người qua lại
                  Thế sao mình vẫn một mình
                  Nhiều khi tìm ai chia xẻ
                  Nhưng rồi chẳng thấy…làm thinh
                   
                  Quay cuồng nháo nhào vội vã
                  Tất bật chuyện nọ chuyện kia
                  Bạn bè, người quen gạt hết
                  Trắng tay trống cả đường về
                   
                  Nào là phôn,
                  là …máy tính
                  Đắm chìm mạng ảo rong chơi
                  Hay là…trốn xa hiện thực
                  Hay là …sợ hãi cuộc đời
                   
                  Một hôm quay đầu nhìn lại
                  Thấy mình đứng giữa biển người
                  Chơi vơi một mình lạc lõng
                  Muốn kêu gào ...
                  gọi…
                  tình ơi!!!!
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2016 03:34:39 bởi Tia Nắng Đỏ >
                  #39
                    Tia Nắng Đỏ 10.11.2016 11:04:38 (permalink)
                    0
                    NHÀ LÁ


                    Nhà lá đơn sơ một góc đường
                    Có người thì ghét, có người thương
                    Mấy năm đóng cửa giờ hoang vắng
                    Nấm mốc rêu xanh phủ khắp tường


                    Cái vườn dâm bụt thuở xa xưa
                    Nhớ cô hàng xóm, nhớ sao vừa
                    Giờ nàng… có lẽ …sang bên ấy
                    Hổng biết bế bồng mấy đứa chưa?


                    Cảnh cũ ngu ngơ thoáng hiện về
                    Bỗng như thúc giục khỏi bến mê
                    Tiếc-tiếc đau-đau rồi cũng vậy
                    Nghĩ chi, nghĩ mãi …để ê chề


                    Thôi quét dọn thôi, sơn-sửa-nhà
                    Tưới cây, tém cỏ,… đợi hoa ra
                    Bạn cũ, tình xưa, ngày trở lại 
                    Chén rượu mừng vui thế mới là…
                     

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2017 16:40:28 bởi Ct.Ly >
                    #40
                      Tia Nắng Đỏ 13.11.2016 02:53:44 (permalink)
                      0
                      LÃNG QUÊN
                       
                      Chắc bây giờ
                      em cũng đã quên anh
                      Tình cảm xa xưa nay trở thành dĩ vãng
                      Gom góp yêu thương, những tháng ngày lãng mạn
                      Chôn kín trong lòng
                      chẳng dám…mở ra xem
                       
                      Mở ra làm gì
                      để nhung nhớ nhiều thêm
                      Làm xáo trộn những êm đềm cuộc sống
                      Chuyện tình khi xưa, cũng chỉ là ảo mộng
                      Theo ngày dài…
                       tháng rộng…
                      sẽ quên đi
                       
                      Anh ở bên này
                      có nhiều lúc nghĩ suy
                      Muốn tìm em, níu những gì đã có
                      Nhưng bởi trong tim, yêu thầm cô gái nhỏ
                      Nên phải lạnh lùng,
                      phải nhắc nhở bản thân:
                       
                      “Rằng thương nhau
                      …thì không cản…níu chân
                      Phải nên mừng vui chớ đừng buồn bã
                      Cố lãng quên
                      tìm bình yên, thong thả
                      Hai con đường giờ thật đã xa xôi…”
                       
                      Niềm riêng nào
                      xin cất kỹ người ơi…
                       
                      #41
                        Tia Nắng Đỏ 14.12.2016 01:08:01 (permalink)
                        0
                        CHẠM TAY
                         
                        Chạm tay vào mùa đông
                        Bông tuyết rơi từng chùm lặng lẽ
                        Con đường im ắng thế
                        Em giờ ở nơi đâu?
                         
                        Chạm tay vào nỗi đau
                        Day dứt hoài từ khi ai quay bước
                        Nước mắt nào nuốt ngược
                        Nghèn nghẹn mãi trong lòng
                         
                        Chạm tay vào chuyện cũ bềnh bồng
                        Nửa xót xa, nửa thầm mong … ngày xưa quay trở lại
                        Tình yêu giờ xa ngái
                        Nhung nhớ mãi không thôi!
                         
                        Chạm tay vào bức hình cũ người ơi
                        Một lần thương nhau trong đời …tim ghi khắc
                        Mùa đông về lạnh ngắt
                        Thèm hơi ấm hôm nao…
                         
                        R
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2016 10:03:49 bởi Nguyệt Hạ >
                        #42
                          Tia Nắng Đỏ 16.12.2016 06:53:37 (permalink)
                          0
                          TÌNH VỜ
                           
                          Hỏi em sao buồn đến vậy?
                          Lệ tràn mi mắt rưng rưng
                          Một mình niềm riêng lặng lẽ
                          Muốn xẻ chia…lại ngập ngừng
                           
                          Ngoài trời mùa đông ảm đạm
                          Làm cho tâm sự trùng trùng
                          Quê nhà mẹ cha mòn mỏi
                          Thân cò, thân vạc…mông lung
                           
                          Đã bao năm trời xa xứ
                          Hiểu qua thế thái nhân tình
                          Nhiều khi lòng thầm tự hỏi
                          Liệu có ngày…thấy bình minh?
                           
                          Thương em đường đời côi cút
                          Thương em tình nghĩa ban sơ
                          Thương em cho nhiều cũng vậy
                          Phải quay lưng, giả …tình vờ…
                           
                          #43
                            Tia Nắng Đỏ 24.12.2016 03:56:50 (permalink)
                            0
                            NỤ HÔN ĐẦU
                             
                            Anh trách gió
                            thổi tung làn tóc rối
                            Để sợi vấn vương
                            che khuất vẻ mỹ miều
                             
                            Anh hỏi nắng
                            sao chiều về chưa tắt
                            Để tay trong tay
                            không ngượng ngập thương yêu
                             
                            Anh mơ ước
                            đường đi dài không hết
                            Để ta bên nhau
                            trời đất ngẩn ngơ tình
                             
                            Anh chờ đợi
                            khi tim cùng nhịp đập
                            Trao nụ hôn đầu
                            thật lãng mạn
                            đẹp xinh…
                             
                             
                            #44
                              Tia Nắng Đỏ 24.12.2016 08:38:13 (permalink)
                              0
                              THÔI EM
                               
                              Thôi em
                              đã lỡ nhịp cầu
                              Tình thơ cũng đã nhạt màu yêu thương
                              Gợi chi lại những vấn vương
                              Giờ thì hai đứa hai đường khác nhau
                               
                              Quên đi kỷ niệm ban đầu
                              Theo dòng nước chảy về đâu
                              xa vời
                              Em ngồi xõa tóc bên người
                              Còn tôi ở lại với đời riêng tôi
                               
                              Lặng nhìn ngắm bóng chiều trôi
                              Hiểu thêm một chút tình người trái ngang
                              Quay lưng cất bước vội vàng
                              Ai chờ, ai đợi,…kệ chàng, chàng ơi!
                               
                              “Người ta cấm thiếp nói cười
                              Cấm không được viết…dẫu lời nhắn tin
                              Tâm tư thiếp vẫn chung tình
                              Vì người… thiếp phải quay mình bỏ đi”
                               
                              Tôi hiểu mà
                              chẳng trách chi
                              Nếu tình như thế
                              vậy thì…thôi em
                              Đưa qua, đẩy lại…buồn thêm
                               
                               
                               
                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 13 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 194 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9