Lời cho em
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 13 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 194 bài trong đề mục
Tia Nắng Đỏ 15.12.2018 07:09:08 (permalink)
0
CẦU CHÚC
 
Xuân Hạ Thu Đông mùa qua, mùa trở lại
Kỷ niệm buồn, lòng tê tái chưa nguôi
Có có không không, đời phù du mộng tưởng
Thôi nhé tim ngoan, đừng đau xót ngậm ngùi
 
Con đường tương lai ta không còn nhau nữa
Vững bước nghe em, những giây phút chạnh lòng
Đời có lúc .... không như trên phim ảnh
Nên đừng để mình - mãi bay bổng trên không  
 
Anh phương đó luôn chắp tay cầu chúc
Em được an vui, sức khỏe dồi dào
Tiền đầy túi, tim ngập tràn hạnh phúc
Chẳng phải nhớ người...vì chuyện cũ xôn xao…
 
Tia Nắng Đỏ 18.12.2018 09:24:38 (permalink)
0
THỨ HẠNG


Ngày xưa anh thứ nhất
Cái gì cũng là anh
Theo thời gian thay đổi
Thứ hạng cũng tròng trành


Khi có người khác đến
Anh bỗng lùi thứ hai
Rồi thứ ba, thứ bốn
Khoảng thời gian chẳng dài


Đến bây giờ không biết
Mình hạng mấy nữa đây
Nhưng có điều chắc chắn
Hỏi em, em nào hay?


Chẳng có gì vĩnh cửu
Anh hiểu rõ thế mà
Nhưng khi ngồi nghĩ lại 
Cũng thấy buồn xót xa…

 
Tia Nắng Đỏ 11.01.2019 11:19:29 (permalink)
0
ANH HIỂU RỒI EM


Hôm kia ghen tức trong người
Đọc thơ em thấy...gởi ai không hà!
Tặng anh, tặng chị, tặng cha
Tặng mèo, chó, ...cả Hằng Nga,...chẳng chừa
 
Thế nhưng...
người đứng dưới mưa
Nhìn em thương mến
(hic hic)
vậy mà chưa...thấy nói gì!


Tính là chẳng hỏi (làm chi)
Nhưng vì ghen tị
nên... lầm lì... hỏi luôn


Em trả lời
thật dễ thương!
Ngọt ơi là ngọt (hơn đường mía lau):
Rằng anh chớ có u sầu
Làm thơ em nghĩ về nhau...thôi mà!

Thơ em chỉ một "người ta"
Ai khờ không hiểu thiệt là ...ngốc ghê
Anh về sung sướng hả hê
Giờ mới biết: khỉ, gà, dê,..
...cũng là mình!


Lời thơ lãng mạn chân tình
Anh tu mấy kiếp, hy sinh mấy đời
Thế nên mới gặp được người...

 
khucniemtu 07.02.2019 00:03:11 (permalink)
0
Tia Nắng Đỏ


ANH HIỂU RỒI EM


Hôm kia ghen tức trong người
Đọc thơ em thấy...gởi ai không hà!
Tặng anh, tặng chị, tặng cha
Tặng mèo, chó, ...cả Hằng Nga,...chẳng chừa

Thế nhưng...
người đứng dưới mưa
Nhìn em thương mến
(hic hic)
vậy mà chưa...thấy nói gì!


Tính là chẳng hỏi (làm chi)
Nhưng vì ghen tị
nên... lầm lì... hỏi luôn


Em trả lời
thật dễ thương!
Ngọt ơi là ngọt (hơn đường mía lau):
Rằng anh chớ có u sầu
Làm thơ em nghĩ về nhau...thôi mà!

Thơ em chỉ một "người ta"
Ai khờ không hiểu thiệt là ...ngốc ghê
Anh về sung sướng hả hê
Giờ mới biết: khỉ, gà, dê,..
...cũng là mình!


Lời thơ lãng mạn chân tình
Anh tu mấy kiếp, hy sinh mấy đời
Thế nên mới gặp được người...




Hi hi hi ... thơ chú Tia Nắng Đỏ hay và vui quá chừng ! Con kính chúc chú Tia Nắng Đỏ 1 mùa XUÂN NHƯ Ý ạ !
Tia Nắng Đỏ 15.02.2019 22:16:24 (permalink)
0
CÁM ƠN EM
                    (gởi tặng mocmac và Khúc Niệm Từ)
 
Cô bé đọc thơ ta
Miệng cười tủm tỉm thật là đáng yêu
Câu thơ chẳng có mỹ miều
Lại thêm vần điệu ít nhiều ... ngang ngang
 
Cảm ơn em! đã ghé sang
Động viên thơ cóc cho chàng hăng say
Mà cũng thiệt, nói nào ngay
Tâm hồn thơ phú giờ đây chết dần
 
Nàng thơ khi trước dừng chân
Bây giờ quay bước theo chồng đi luôn
Trái tim móp méo tròn-vuông
Còn đâu tâm trạng thả hồn mộng mơ
 
Còn đâu ước muốn làm thơ
Còn đâu hy vọng ai chờ ai mong
Thế là ta đóng cửa lòng
Thế là thơ chết, tơ hồng đứt đôi
 
Em khen
thơ bỗng ngậm ngùi
Bao nhiêu kỷ niệm một thời luyến thương
Hỏi ai còn có tơ vương
Xin người quay lại mở đường thơ vui....
 
Tia Nắng Đỏ 08.03.2019 12:05:16 (permalink)
0
AN LÀNH
 
Hôm nay gió mưa nhè nhẹ
Trời như sụt sùi nhớ ai
Tức cảnh sinh tình một lúc
Để cho tâm sự trải dài
 
Phố phường một màu ảm đạm
Hay lòng ta … lắm ưu tư?
Đợi cho ngày mai nắng mới
Bước chân đi 
hết ngần ngừ…
 
Hoa nở 
rồi hoa tàn lụi
Mưa bão 
rồi trời nắng tươi
Tình yêu một thời nồng thắm
Đến giờ đây …
đã hết rồi!
 
Thôi nhé khép trang kỷ niệm
Em đi về phía không anh
Bên này chắp tay cầu nguyện
Mong em bên ấy…an lành!

 
Tia Nắng Đỏ 07.05.2019 10:17:29 (permalink)
0
HƯƠNG CỎ

Mỗi sáng thu về, cỏ đọng hơi sương
Mùi hương tỏa nồng nàn cùng mùi đất
Nó không thơm như hoa…nhưng rất thật
Giản dị, bình thường, gợi những nhớ thương

Bao năm rồi, sống xa xứ tha phương
Một buổi sáng kia, ngửi thấy mùi hương cỏ
Nó vấn vương, nhẹ tung bay theo gió
Man mác, dịu dàng, khi đó, khi đây

Nhớ lại chuyện xưa lòng bỗng ngất ngây
Người yêu cũ tay cầm nhiều hoa nhỏ
Tặng cho anh nói rằng đây “hoa cỏ”
Anh đi rồi, mang nó để nhớ em

Kỷ niệm ùa về, thương nhớ đan xen
Tìm trang sách nơi ép hoa ngày trước
Chỉ mong sao tấm lòng em hiểu được
Tuy ở phương trời, anh vẫn mãi nhớ mong…
Tia Nắng Đỏ 28.06.2019 11:20:55 (permalink)
0


Hôm nay trời ảm đạm
Lất phất giọt mưa buồn
Anh ngồi bên khung cửa
Nhung nhớ người anh thương

Mơ một lâu đài cát
Truyện cổ tích chúng mình
Mơ ngồi nghe em hát
Ngắm khuôn mặt tươi xinh

Bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Ngày hai đứa quen nhau
Bao nhiêu năm rồi nhỉ
Tóc anh giờ thay màu

Em ...đại dương rộng lớn
Anh ...con sóng vỗ bờ
Ngàn năm sau vẫn vậy
Vẫn đẹp trong ý thơ

Thương em dù mưa đổ
Thương em dù đêm đen
Thương em anh thương mãi
Mong rằng...em đừng quên

 
Hạ đỏ 29.07.2019 17:08:10 (permalink)
0
NHỚ NGÀY SINH NHẬT
 
Những hôm trời mưa đỏ
mặt trời trốn đi đâu?
Để người bên song cửa
nhớ mong làn mây bay.
 
Nếu mà anh ở đây
có ngồi nghe em hát?
Truyện cổ tích qua rồi
như lâu đài trên cát?
 
Tháng năm dần mờ nhạt
kỷ niệm lùi xa xôi
tóc xanh rồi cũng bạc
biết đâu là chung đôi?
 
Anh đã có ai rồi
em cũng không còn nhỏ
mà nắng mưa vẫn hoài
giống như tình yêu đó..
 
Có một tia nắng đỏ
sáng lên trong chều qua
Nhớ không ngày sinh nhật
của một người phương xa.
 
 
Tia Nắng Đỏ 16.08.2019 05:36:05 (permalink)
0
TÌNH MỘT THUỞ
                    (xin cảm ơn em)
 
Mười một năm rồi nhỉ?
Ngày bước vào vườn thơ
Gặp em -cô gái nhỏ
Còn ngây ngô dại khờ
 
Em xướng, anh phụ họa
Anh buông, em đẩy cần
Nghe giọng cười tươi tắn
Rồi chúng mình kết thân
 
Vượt qua nhiều gian khó
(Ngày đó …ai gãy chân)
Bao thăng trầm tình cảm
(Mình chia tay …mấy lần)
 
Tưởng rằng rồi mãi mãi
Câu thơ không dở dang
Ai dè đâu sự thật
Cũng có lúc bẽ bàng
 
Chớp mắt ta nhìn lại
Xa - sao thật là xa
Cầu chúc em hạnh phúc
May mắn nhiều em nha!
 
Tia Nắng Đỏ 17.08.2019 21:28:59 (permalink)
0
NẾU

Nếu có một ngày trong lòng mỏi mệt
Hãy tìm về quá khứ đi em
Một chút thôi để mà quên hết
Thoáng lãng du …đời thấy êm đềm

Nếu có một ngày tình cờ nhớ lại
Nụ cười ai xao xuyến trong tim
Lời ngọt ngào nghe lòng thoải mái
Hạnh phúc ơi sao mãi đi tìm!

Nếu có một ngày - mơ thành hiện thực
Chắc ngập ngừng, lúng túng lắm đây
Bởi trước giờ sống trong ảo tưởng
Liệu bên người có hiểu? Có hay?

Chữ “nếu” kia cũng là hy vọng
Chữ “nếu” kia cũng là chờ mong
Chữ “nếu” kia …làm vui cuộc sống
“Nếu có một ngày” – dẫu có…hay không!
 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2019 13:57:05 bởi Nguyệt Hạ >
Tia Nắng Đỏ 16.10.2019 05:02:46 (permalink)
0
VẪN THẤY GẦN
 
Bỗng nhiên thấy lòng nhớ lạ
Con đường góc phố hôm nao
Tuổi thơ một thời áo trắng
Dung giăng tay nắm ngọt ngào
 
Ta như tìm về kỷ niệm
Cây phượng sân trường năm xưa
Hái cho ai màu hoa đỏ
Nhớ thương, thương nhớ sao vừa
 
Những buổi tan trường nắng gắt
Còng lưng leo dốc đạp xe
Chở theo bạn mình không mệt
Tiếng cười vui cả đường về
 
Học hành sớm trưa hai buổi
Ba năm gắn kết tình thân
Giờ bao năm trời nhìn lại
Bạn ơi…sao vẫn thấy gần
 
Tia Nắng Đỏ 17.10.2019 01:00:53 (permalink)
0
LẶNG CÂM
 
Lời yêu người thốt chỉ đầu môi
Thu qua đông lại đã quên rồi
Đất trời ảm đạm cơn mưa đổ
Hai đầu, hai đứa…bỗng xa xôi
 
Ta chẳng ngồi đây thương nhớ ai
Đã qua đau khổ chặng đường dài
Chim di mỏi cánh nhìn chốn cũ
Lạc một chân trời không nguôi ngoai
 
Thế nhưng ta vẫn cứ lặng im
Để hoa và lá mãi đi tìm
Để tim bình thản sau cơn bão
Một chút nghẹn ngào cứ giữ riêng
 
Tóc đã đổi màu em biết không
Tình xưa giờ đã nhạt tơ hồng
Nhắc chi cho mắt mờ hoen lệ
Chôn kín nỗi lòng ta lặng câm
 
Tia Nắng Đỏ 30.11.2019 12:29:47 (permalink)
0
LỜI THÀNH KÍNH CHO BA
 
Đã nhiều bữa nữa đêm thức giấc
Lòng trở trăn, nước mắt tuôn trào
Ba đi rồi … đau đớn biết bao
Trái tim nhỏ thét gào thổn thức
 
Chỉ mong là mơ … ai dè đâu hiện thực
Sống ở cỏi trần đường sinh tử phải qua
Thế nhưng mà khi ba đã lìa xa
Con chỉ muốn ba mãi còn ở lại
 
Gắn bó nhà trường với học trò thơ dại
Thế hệ này nối tiếp thế hệ sau
Bao nhiêu năm … rồi mái tóc bạc màu
Ba hạnh phúc thấy trò mình khôn lớn
 
Rất kiên định theo con đường mình chọn
Quay lại giảng đường dẫu mái tóc hoa râm
Đối mặt khó khăn ba vẫn âm thầm
Từng chút, từng chút, rồi vượt khó
 
Khi bịnh ốm đau không một lời than thở
Sợ con mình lại phải nặng gánh thêm
Khổ sở trải dài năm tháng ngày đêm
Đã bào hết những tinh thần sức sống
 
Ba ơi ba, tụi con luôn trân trọng
Nghị lực tuyệt vời, nhân cách bao dung
Tấm gương Người giúp con vững bước chân
Đường phía trước chẳng ngập ngừng tiến bước
 
Vĩnh biệt ba, chỉ mong ba hiểu được
Lời dặn dò sẽ khắc mãi trong tim
Cầu mong ba ở nơi ấy bình yên
Con mãi nhớ và thương ba nhiều lắm…
 
Tia Nắng Đỏ 09.12.2019 08:47:15 (permalink)
0
CÚNG THẤT CHO BA
 
Ba đã đi rồi, nay cúng thất cho ba
Nước mắt nhớ thương vẫn chưa hề ngừng lại
Ba ơi ba ...lần này là mãi mãi
Thấy không cam lòng, nỗi mất mát trong tim
 
Tụi con nơi đây vẫn cố gắng đi tìm
Một chút kỷ niệm xưa … sót lại
Lần cuối thăm ba hay những lần điện thoại
Lời ba dặn dò, những trăn trở tương lai
 
Chẳng biết thời gian liệu có giúp nguôi ngoai
Hy vọng rằng ba ở nơi chín suối
An nghĩ vĩnh hằng, còn giấc mơ theo đuổi
Tụi con nơi này sẽ làm tiếp thay ba
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 13 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 194 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9