HÁT VỀ HẠT ĐẬU NHỎ & CỔ TÍCH ĐẠI BÀNG
Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 28 trên tổng số 28 bài trong đề mục
HanSiNguyen 23.06.2016 10:57:50 (permalink)
Cái gì đã khiến phát sinh ra thứ tình cảm thiết tha thiêng liêng ấy? Tự nhiên lưu truyền do máu huyết. Cái đó đã hẳn. Phần khác, quan trọng hơn, tình cảm ấy phát sinh chính do sự gần gũi, thân mật, quyến luyến trong chơi đùa, trong giao tiếp thường nhật giữa cha và con vậy

oOo

ĐẠI BÀNG và CHA

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Diễn tấu


[tube]https://www.youtube.com/watch?v=yvFwn0TshmA[/tube]
#16
    HanSiNguyen 24.06.2016 07:29:37 (permalink)
    Những hoài bão lớn lao dành cho hạt đậu nhỏ

    ĐẠI BÀNG NON

    Đại bàng non năm nay bao tuổi?
    Mà nhìn xa xa, đã thấy dáng cha ngày xưa
    Nói cho cha hay. Nói đi. Nói đi…
    Bao giờ con thành bác sĩ
    Cấp thuốc, kê toa, dao kéo cứu người?
    Bao giờ con thành nghệ sĩ
    Chơi trống, chơi đàn trên sân khấu cho cha coi
    (cho muôn người coi)

    Đại bàng non năm nay bao tuổi?
    Mà nhìn xa xa, đã thấy dáng cha ngày xưa
    Nói cho cha hay. Nói cho cha hay, cha phải đợi đến bao giờ
    Mới được thấy con mặc hồng bào bưng khay cưới vợ?
    Rồi, con cưỡi Fortuner, đi khắp mọi miền
    Vui đời bình yên.
    (Vui đời bình yên.)

    Đại bàng non. Đại bàng con
    Đại bàng con ta. Chẳng hề chia xa
    Chẳng hề ngăn cách. Dù hai phương chia lìa
    Trăm năm. Trăm năm trăm tuổi
    Mắt, ngóng trông lệ mờ. Như lão mai già cỗi
    Trần mình chịu lạnh. Run run. Đợi gió xuân về
    (Đợi gió xuân về)

    Đại bàng non năm nay bao tuổi?
    Mà nhìn xa xa, đã thấy dáng cha ngày xưa
    Nói cho cha hay. Nói đi. Nói đi…
    Bao giờ con thành hoàng đế
    Ngự loan xa, mặc áo hoàng bào?
    Bao giờ kiệu vàng lọng tía
    Bái tổ vinh quy. Về thăm. Thăm lại cội nguồn?
    (Thăm lại cội nguồn)


    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN-43-1271


    ĐẠI BÀNG NON

    Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
    Diễn tấu


    [tube]https://www.youtube.com/watch?v=a_qRLiXnFxA[/tube]
    #17
      HanSiNguyen 25.06.2016 10:30:12 (permalink)
      Những ngày tháng yên bình đã gần cạn... Chân trời xa xa đã có dạng chớp... Mây đen đang vần vũ kéo đến gần... Dòng Sông muốn trôi về biển lớn... Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, việc đời như mây nổi 

      Thiên thượng phù vân như bạch y
      Tiêu diêu hốt biến vi thương cẩu


      Và Mây trắng lại hoàn nguyên mây trắng

      HOÀN BẠCH VÂN
      -Lục ngôn thể-

      Cung sầu dứt, cuộc tình phân
      Trời nổi phong ba cuốn bụi trần
      Quãng vắng quằn vai vẹt gót
      Đường xa mỏi gối mòn chân
      Tình chu nhất phiến quy hư ảo
      Y cẩu song hành hoàn bạch vân (1)
      Bão nổi, chớp giăng, sấm dậy
      Nửa đời vang vọng tiếng đàn ngân


      Hàn Sĩ Nguyên
      --------------------------------------
      Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
      Mặc ai xa mã chốn gian trần 


      (1)-Một chiếc thuyền tình từ hư ảo mà đến, lại trở về cùng hư ảo
      Mây trắng (cho ảo giác áo trắng và chó xanh cùng trôi trong chốc lát) cuối cùng vẫn chỉ là … mây trắng
      #18
        HanSiNguyen 25.06.2016 10:34:14 (permalink)
        Những ngày tháng trời đất âm u ấy, cha buồn, tất nhiên, nhưng đến ngay cả Hạt đậu nhỏ xíu cũng biết buồn... Linh hồn nhỏ bé ấy dường như cũng cảm nhận được một sự chia lìa không xa, và không thể tránh khỏi, nó trở nên đăm chiêu hơn, ưu tư hơn và càng gần gũi với cha nhiều hơn



        HẠT ĐẬU THƯƠNG

        Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
        Diễn tấu Shania


        [tube]https://www.youtube.com/watch?v=A10cMA1GwUM[/tube]
        #19
          HanSiNguyen 26.06.2016 12:19:58 (permalink)


          Cha buồn, đôi lúc cha cũng nói về việc CHA RA ĐI... Con còn quá nhỏ để biết cái việc GOING AWAY (ĐI XA) này chính là PASSING AWAY (QUA ĐỜI)... Cũng không cần con phải biết rõ đến thế... Nói lơ lửng thế thôi... Passing Away, vì cha biết, mình sắp mất gì...



          AI BIẾT AI CÒN CHỜ

          Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
          -Diễn tấu-


          Version 1: Nói với con

          [tube]https://www.youtube.com/watch?v=tjwJnn0XUuE[/tube]



          AI BIẾT AI CÒN CHỜ (1)

          Cha sẽ bay lên mây trời
          Như con chim lang thang, bay vào rừng đạn
          Một chiều thu xưa ấy, chợt thấy mình bơ vơ
          Một rừng phong lưu luyến, xao xuyến tâm hồn thơ

          Cha sẽ đi, đi không về
          Đem tâm tư cô đơn, chôn vào huyệt mộ
          Mặc thời gian bôi xóa, dấu vết ngày xa xưa
          Mặc người đời gian trá, tham luyến giấc mộng hờ

          Nhưng, cha sẽ nhớ con, nhớ con thật nhiều
          Nhớ bàn tay xinh xắn, nhớ ánh mắt như cười
          Nhớ làn da thơm sữa, nhớ tiếng gọi cha ơi
          Cánh chim bằng bay bổng, chỉ thương hạt đậu nhỏ của tôi

          Cha sẽ đi, thôi mong chờ
          Như Kinh Kha sang sông, đi vào tuyệt lộ
          Hàng mi vương bụi đỏ, chợt nhớ người năm xưa
          Bụi hồng loang theo gió, ai biết ai còn chờ?


          Hàn Sĩ Nguyên
          HSN-43-1263


          #20
            HanSiNguyen 27.06.2016 11:10:29 (permalink)


            Cha nói:-Cha đi đây!
            Em bé hỏi:-Cha đi đâu thế?
            Cha nói: 



            CHA VỀ AN TÂY

            Thơ nhạc HÀN SĨ NGUYÊN

            [tube]https://www.youtube.com/watch?v=TKxWFy6SACA[/tube]



            AN TÂY: Cõi trời Tây an bình, phía mặt trời lặn, chỉ lúc cuối ngày, cũng ám chỉ lúc cuối đời. AN TÂY này là một biểu tượng của NƠI CUỐI, ĐOẠN CUỐI cuộc đời, nó không phải là một địa danh cụ thể nào cả. [HSN]

            AN TÂY HÀNH LỮ ĐỒ

            NHẬT XUẤT, NHẬT DU DU
            AN TÂY HÀNH LỮ ĐỒ
            NHẤP PHIẾN TÌNH VÔ NGẠN
            HÀ XỨ BÁN TÂM PHÙ?


            HÀN SĨ NGUYÊN



            EM BÉ HỎI : CHA ĐI ĐÂU? CHA NÓI: 

            CHA VỀ AN TÂY

            Lênh đênh về nơi cuối trời
            Nơi có vầng mây ấm chơi vơi
            Bâng khuâng về nơi cuối bãi
            Suơng chiều thấm ướt đôi vai

            Cha đi về miền viễn xứ
            Cô thôn vùi bao nỗi nhớ
            Sơn khê chôn sâu kỷ niệm
            Một đời tay trắng vì đời 
            (Chán chê vị đời)

            [[: Về đi thôi! Buồn chi đây? Về An Tây QUÊ TRỜI
            Nơi ánh mặt trời run run sắp tắt
            Hoàng hôn rơi, con ngựa già u uất
            Đã mỏi mòn rồi, ngao ngán dốc đời

            Về đi thôi. Về đi thôi… Chiều rồi!
            Một mụn con thơ xin gửi cho người!
            (Xin gửi cho người)

            Lênh đênh về nơi cuối trời
            Nơi có vầng mây ấm chơi vơi
            Bâng khuâng về nơi cuối bãi
            Suơng chiều thấm ướt đôi vai

            Miên man về nơi sương khói
            U mê từ miền ngục tối
            Cha đi về nơi vô định
            Ngăn dòng nước mắt tuôn rơi :]]

            (Ngăn dòng nước mắt tuôn rơi
            Cho dòng nước mắt thôi rơi)


            Hàn Sĩ Nguyên
            HSN-43-1269


            #21
              HanSiNguyen 28.06.2016 14:38:49 (permalink)


              Tưởng tượng đến lúc cha đi rồi, đi thật rồi... Đi ngay ngày mai hay ngay trong đêm nay chẳng hạn, thì hạt đậu nhỏ ở lại một mình sẽ bơ vơ và lẻ loi như thế nào! Cha thương lắm! Thương đứt ruột...



              HẠT ĐẬU LẺ LOI

              Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
              Diễn táu


              [tube]https://www.youtube.com/watch?v=B_Yms4qNNLc[/tube]



              CA TỪ

              Ngày mai cha đi rồi
              Thả trôi những khóc cười
              Ngày mai cha đi rồi
              Ở lại chỉ còn… Hạt đậu nhỏ lẻ loi

              Lẻ loi
              Giữa cuộc đời bơ vơ
              Giữa bạt ngàn mưu mô
              Giữa muôn trùng bẫy rập
              Giữa giông tố chực chờ

              Vì người đời gian ngoa
              Vì miệng đời điêu toa
              Vì lòng người tàn nhẫn
              Nên cha đã qua đời
              (Nên cha đã qua đời)

              Cha qua đời… Để lại
              Hạt đậu nhỏ mồ côi
              Hạt đậu nhỏ lẻ loi
              Hạt đậu nhỏ, buồn ơi

              Ngày mai cha đi rồi
              Thả trôi những khóc cười
              Ngày mai cha đi rồi
              Ở lại chỉ còn … Hạt đậu nhỏ lẻ loi

              >>>>> 

              Ngày mai cha đi rồi
              Thả trôi những khóc cười
              Ngày mai cha đi rồi
              Ở lại chỉ còn … Hạt đậu nhỏ lẻ loi

              Cha lên trời bay như chim
              Hòa mình theo cánh gió
              Ngược xuôi mọi miền đây đó
              Kg quên, bắt con bướm nhỏ 
              Đêm đêm về thăm con….

              Đêm đêm cha về thăm con….
              Đêm đêm cha về thăm con….


              Hàn Sĩ Nguyên
              HSN-43-1270


              #22
                HanSiNguyen 29.06.2016 14:49:25 (permalink)


                Dòng Sông muốn thuận theo tự nhiên, trôi về biển cả... Ừ thôi, ta dạo một khúc đàn tiễn biệt dòng sông ở đây thôi... 



                KHÚC BIỆT GIANG
                -CỔ TÍCH ĐẠI BÀNG 07-

                Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên


                Yêu em yêu ngay từ thuở ban đầu
                Chẳng mơ, trăm năm thành đôi lứa bên nhau
                Chỉ mong, ngăn dòng nước mắt em rơi
                Yêu em, chỉ muốn em cười, người ơi

                Xa nhau, xa như thiên số nan đào
                Em đi đi… Phương này mãi mãi cô liêu
                Em đi đi… Biển xanh ngăn ngắt vẫy chào
                Ta yêu em, một đời dõi mắt trông theo

                >>> 

                Bảy năm, em ở lại nơi này
                Bảy năm, ân tình ta cao vút như mây
                Tình yêu mình ra hoa kết trái
                Đại bàng yêu ơi
                Đại bàng yêu ơi
                Cảm ơn con. Cảm ơn em. Và cảm ơn Trời

                Em đi đi… Đi theo mơ ước một đời
                Bay lên trời cao, về với biển khơi
                Khúc Biệt Giang … Này lời tử biệt
                Yêu em yêu đến muôn đời người ơi >>>

                Yêu em yêu đến muôn đời người ơi


                Hàn Sĩ Nguyên
                HSN-43-1278




                KHÚC BIỆT GIANG
                -CỔ TÍCH ĐẠI BÀNG 07-

                Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên


                [tube]https://www.youtube.com/watch?v=KoUPJ9W1gdM[/tube]

                #23
                  HanSiNguyen 02.07.2016 14:05:27 (permalink)


                  DÒNG SÔNG LẶNG LẼ TRÔI XUÔI

                  Thơ nhạc HÀN SĨ NGUYÊN

                  Có một nỗi buồn, gặm nhấm trái tim tôi
                  Trăm năm cô đơn, yêu hoa trắng lưng đồi
                  Dịu dàng ôn nhu, giấc mơ mây nổi
                  Huyễn mộng tan rồi, chỉ còn hư ảo theo dòng nước xuôi

                  Có một Tình Yêu vụt chết sáng hôm nao
                  Đêm Xuân chưa qua, và men đắng tuôn trào
                  Bão nổi sóng xô, lòng như dao cắt
                  Thuyền tình xa rồi, còn một người ngụp lặn trong dòng xoáy chơi vơi

                  Sóng, vẫn chập chùng không thôi
                  Bão, vẫn lạnh lùng chưa nguôi
                  Bất công trùm lấp, tàn nhẫn chôn vùi
                  Ân tình xưa như núi
                  Chợt biến hình như khói như sương
                  Như khói như sương

                  <<<>>> 

                  Có một dòng sông lặng lẽ trôi xuôi
                  Vị ngọt phương xa lãng đãng gọi mời
                  Sông đi đi. Đi đi. Một lần đi, đi mãi!
                  Nước mắt ai rơi, mặn mòi thêm vị đắng dòng đời

                  Mặn mòi thêm vị đắng của đời


                  Hàn Sĩ Nguyên
                  HSN-43-1268




                  DÒNG SÔNG LẶNG LẼ TRÔI XUÔI

                  Thơ nhạc HÀN SĨ NGUYÊN

                  [tube]https://www.youtube.com/watch?v=Pz9kxngtClg[/tube]

                  #24
                    HanSiNguyen 22.07.2016 15:55:06 (permalink)
                    AI BIẾT AI CÒN CHỜ
                    -Version 2-

                    Thơ nhạc HÀN SĨ NGUYÊN

                    [tube]https://www.youtube.com/watch?v=kdhSCpKaxk0[/tube]

                    CA TỪ

                    AI BIẾT AI CÒN CHỜ 2

                    Ai đã bay lên mây trời
                    Như con chim lang thang, bay vào rừng đạn
                    Một chiều thu xưa ấy, chợt thấy mình bơ vơ
                    Một rừng phong lưu luyến, xao xuyến tâm hồn thơ

                    Ai đã đi, đi không về
                    Đem con tim ngu ngơ, lao vào tuyệt lộ
                    Để thời gian bôi xóa dấu tích ngày xa xưa
                    Mặc tình nồng chết yểu, tham luyến giấc mộng hờ

                    Nhưng, ai sẽ nhớ ai, nhớ ai thật nhiều
                    Nhớ ngày xưa tóc rối, nhớ ốc đảo ngọt ngào
                    Nhớ Hoàng Hoa lộng gió, nhớ giấc mộng Liêu Trai
                    Cánh chim hồng bay bổng, chỉ thương hạt đậu nhỏ của tôi

                    >>> Ai đã đi, quên ân tình
                    Ai con tim thương đau, suốt đời độc hành
                    Hàng mi vương bụi đỏ, chợt nhớ người năm xưa
                    Bụi hồng loang theo gió, ai biết ai còn chờ? >>>

                    Bụi hồng loang theo gió, ai biết ai còn chờ?


                    Hàn Sĩ Nguyên
                    HSN-43-1273


                    #25
                      HanSiNguyen 02.08.2016 10:44:13 (permalink)


                      ĐẠI BÀNG BIỆT LÂM

                      Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                      Diễn tấu Shania


                      (Đại Bàng từ biệt cánh rừng cha, theo dòng sông mẹ xuôi về Biển Đông)
                       
                      [tube]https://www.youtube.com/watch?v=UTdD2LsxwuE[/tube]



                      CA TỪ

                      ĐẠI BÀNG BIỆT LÂM


                      Con ngồi trên vai cha
                      Dạo chơi khắp cánh rừng già
                      Cánh rừng thân thương, nơi con sinh ra, 
                      vui đùa thời thơ ấu
                      Lớn lên, trong vòng tay bảo bọc
                      Của cha và của mẹ yêu thương

                      Khu rừng xanh thân thương
                      Con uống nước nhớ nguồn
                      Thương cha cây tòng úa
                      Không nỡ xa cội nguồn
                      Con không muốn bỏ cha ở lại
                      Một mình hiu quạnh sớm hôm

                      Ngày mai con đi
                      Đại bàng theo dòng sông về Đông
                      Con nước lớn ròng xuôi về biển lớn
                      Đại bàng đi, xin hứa trở về
                      Ngày nay… Biệt lâm
                      Đại bàng đi, xin hứa trở về

                      <<<>>> 

                      Đời hợp hợp tan tan
                      Như mây nổi trên ngàn
                      Con đi, đi một nửa
                      Cha ở lại đừng buồn
                      Con không muốn bỏ cha ở lại
                      Một mình hiu quạnh sớm hôm

                      Con đi, đi một nửa
                      Cha ở lại… đừng… buồn
                      Đại bàng… biệt… lâm!


                      Hàn Sĩ Nguyên
                      HSN-43-1280




                      #26
                        HanSiNguyen 12.10.2016 18:36:24 (permalink)
                        Đi hết rồi ... Nhậu thôi

                        RỪNG SAY

                        Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                        Diễn tấu

                        [tube]https://www.youtube.com/watch?v=1gjRcx2a16o[/tube] 

                        oOo

                        CA TỪ

                        RỪNG SAY


                        Rừng đêm đã say
                        Rừng đêm đã say
                        Lá xuyến xao dạt dào lìa cội
                        Cành khô run rẩy, vụn gãy đêm say
                        Cây tòng bá lung lay chao đảo, trốc gốc đêm này

                        Rừng đêm đã điên
                        Rừng đêm đã điên
                        Như muốn len vào trong bóng đêm
                        Đất dưới chân đột nhiên ngả nghiêng
                        Đêm trắng đêm. Mộng du khao khát hơi ấm thuở nào

                        Ta đã say. (Ta đã say)
                        Rừng đêm đã say (Rừng đêm đã say)
                        Người đâu rồi? (Người đâu rồi?)
                        Men đắng cay. (Dâng mắt môi)
                        Vì yêu người!
                        Cơn gió chao. Diều ai đứt dây
                        Xa khuất chân mây!

                        Ta đã say
                        Rừng đêm đã say
                        Đêm ngả nghiêng, cuồng phong đảo điên
                        Mưa lũ trôi, rừng xưa trốc gốc
                        Tan biến đi… Một thời hoang tưởng tan biến lâu rồi

                        <<<>>> 

                        Tan biến đi… Một thời hoang tưởng tan biến lâu rồi
                        Tan biến lâu rồi!
                        Tan biến đi thôi!


                        Hàn Sĩ Nguyên
                        HSN-43-1279
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2016 18:37:56 bởi HanSiNguyen >
                        #27
                          HanSiNguyen 23.10.2016 15:29:22 (permalink)
                          LỠ THƯƠNG THÌ CHỊU

                          Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                          Diễn tấu BALLADE SLOW

                          [tube]https://www.youtube.com/watch?v=YqcWgSwnQSg[/tube] 
                          #28
                            Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 28 trên tổng số 28 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9