Gửi lại đường xưa
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 120 bài trong đề mục
nguyentuongvan 09.02.2006 14:52:07 (permalink)
0
GỬI LẠI ANH

Gửi lại anh một Hà Thành trong em
Con phố nhỏ trải dài trong nỗi nhớ
Hoa Sữa rụng trắng mòn nơi lối nhỏ
Hoàng Lan thơm ngan ngát mỗi đêm về

Gửi lại anh mối tình đầu mơ mộng
Ta cầm tay đi trong mùa lá rụng
Chiều Hồ Tây anh trao lời yêu dấu
Nụ hôn đầu em đắm mình trong mưa

Gửi lại anh những đêm trăng hò hẹn
Con thuyền xưa chở bao ước mơ yêu
Nơi gốc cây cuối đường anh khắc dấu
kỉ niệm đầu ngày hai đứa quen nhau

Gửi lại anh một thời hoa phượng đỏ
Đã xa rồi chiếc xe đạp thân quen
Anh chở em sau mỗi chiều tan học
Lối cũ về còn đếm bước không anh

Gửi lại anh một thời em nông nổi
Bởi tình yêu không có lỗi đâu anh
Mai xa rồi biết khi nào gặp lại
Anh quay về có còn tìm em không ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2006 17:06:02 bởi Huyền Băng >
#31
    nguyentuongvan 13.02.2006 10:47:55 (permalink)
    0

    Đêm mơ ôm mảnh trăng vàng
    Mười năm xa cách ai mang câu thề
    Nơi đây mong cố nhân về
    Đợi như chiếc lá thu về xót xa.


    #32
      RUỒI.TRÂU 13.02.2006 16:27:21 (permalink)
      0
      XUÂN TƯ
      Xuân đã vàng nhau từ trắc trở
      Láng giềng Mai lại nở mồ côi
      chờ nắng lên ngồi mong năm cũ
      chợt ngậm ngùi…tôi vẫn còn tôi
      (Lê Thường Nhiên)




      Lẻ hạ

      Hạ đỏ ối nhuốm màu tâm khảm
      Lá bàng đương xanh đã lìa cành
      Ngâu về cất lời ru nắng mỏi
      Hỏi người lữ thứ đã quên minh...????!!!!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2006 16:44:46 bởi RUỒI.TRÂU >
      #33
        Lê Thường Nhiên 24.02.2006 13:28:39 (permalink)
        0

        ĐÊM THU-XÀ


        " Ơ hay buồn vương cây ngô đồng
        vàng rơi vàng rơi thu mênh mông "
        Thơ Bích Khê



        Làm thu em pha nhung mây trời
        Làm trăng em giăng mơ muôn nơi
        Hòang lan đêm xưa hương thu tàn
        Giọt sương đêm nay hương thu tan

        Đàn chim phương nam bay chưa về
        Hồn hoang đang lang thang cơn mê
        Mộng du sao rơi ta đi tìm
        Đồi thơ sương pha hương hoa sim

        Đêm mơ không nàng nay đêm say
        Trăng ta không nàng nay trăng ai
        " Ơ hay buồn vương cây ngô đồng
        vàng rơi vàng rơi thu mênh mông "

        Còn trôi đêm nay con sông đầy
        Còn soi nơi quen trăng thiên thai
        Lòng đêm không trăng như đêm tàn
        Dòng sông không trăng như sông tan

        Rừng ơi đưa ta qua thu vàng
        Trầm hương đem pha sương Tương Giang
        Thuyền ơi đưa ta qua đêm sầu
        Tìm trăng xem trăng trôi nơi đâu

        Đêm mơ không nàng nay đêm say
        Trăng ta không nàng nay trăng ai
        " Ơ hay buồn vương cây ngô đồng
        vàng rơi vàng rơi thu mênh mông "
        #34
          nguyentuongvan 25.02.2006 11:52:31 (permalink)
          0


          Trích đoạn: Lê Thường Nhiên

          ĐÊM THU-XÀ


          " Ơ hay buồn vương cây ngô đồng
          vàng rơi vàng rơi thu mênh mông "
          Thơ Bích Khê



          Làm thu em pha nhung mây trời
          Làm trăng em giăng mơ muôn nơi

          Hòang lan đêm xưa hương thu tàn
          Giọt sương đêm nay hương thu tan

          Đàn chim phương nam bay chưa về
          Hồn hoang đang lang thang cơn mê
          Mộng du sao rơi ta đi tìm
          Đồi thơ sương pha hương hoa sim


          Đêm mơ không nàng nay đêm say
          Trăng ta không nàng nay trăng ai

          " Ơ hay buồn vương cây ngô đồng
          vàng rơi vàng rơi thu mênh mông "

          Còn trôi đêm nay con sông đầy
          Còn soi nơi quen trăng thiên thai
          Lòng đêm không trăng như đêm tàn
          Dòng sông không trăng như sông tan


          Rừng ơi đưa ta qua thu vàng
          Trầm hương đem pha sương Tương Giang
          Thuyền ơi đưa ta qua đêm sầu
          Tìm trăng xem trăng trôi nơi đâu


          Đêm mơ không nàng nay đêm say
          Trăng ta không nàng nay trăng ai
          " Ơ hay buồn vương cây ngô đồng
          vàng rơi vàng rơi thu mênh mông "


          Thường nhiên ơi! bây giờ mấy ai viết được thơ như bạn. Rất hay


          #35
            Lê Thường Nhiên 23.03.2006 11:29:48 (permalink)
            0


            THU TÍM NGÀY XƯA

            Mênh mông từ nơi xa tím
            mây đang về làm mùa thu
            ai đang đi chiều nay trên lá
            lang thang tìm một vầng thơ

            nghe như ngẫn ngơ trong gió
            tương-tư hồn người vàng phai
            mưa vô-tư chiều nay mưa trắng
            đâu hay làm thành-phố buồn

            ngồi từng ngày nhìn thời gian đi qua...

            lang thang một đời giông bảo
            chim bay ngàn trùng đại-dương
            mang tâm tư nỗi buồn hoang-đảo
            bay theo chiều dài thời gian

            trăng ơi làm sao trăng biết
            tương-tư của một giòng sông
            nơi xa xôi làm sao em biết
            một mình anh mùa đông nầy

            ngồi từng ngày nhìn thời gian qua đi...



            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2006 09:15:12 bởi Lê Thường Nhiên >
            #36
              Lê Thường Nhiên 03.04.2006 12:26:08 (permalink)
              0

              BỐN MÙA...EM VÀ TÔI

              Em vui phố thị bao giờ
              tôi buồn từ thuở ruộng bờ dọc ngang
              mùa thu khói rạ đi hoang
              để cho chiều nắng nhớ vàng cây rơm

              em vui kết áo hương thơm
              tôi buồn ngơ ngác thằng bờm con trâu
              mùa đông úa cỏ mầng trầu
              một mình trăng đứng trên cầu làm chi

              em vui rất đỗi từ bi
              tôi buồn giác ngộ từ khi thất tình
              mùa xuân dù có một mình
              nụ hoa sân cũ vẫn xinh như thường

              em vui Bến-Nghé Bình-Dương
              tôi buồn tạm trú vệ đường bóng tre
              mùa hè chua chát trái me
              trải lòng muối mặn mà nghe biển tình



              r
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2006 20:49:20 bởi Huyền Băng >
              #37
                huyennguyen 08.04.2006 19:54:40 (permalink)
                0


                Trích đoạn: Lê Thường Nhiên


                BỐN MÙA...EM VÀ TÔI

                Em vui phố thị bao giờ
                tôi buồn từ thuở ruộng bờ dọc ngang
                mùa thu khói rạ đi hoang
                để cho chiều nắng nhớ vàng cây rơm
                ......
                em vui rất đỗi từ bi
                tôi buồn giác ngộ từ khi thất tình
                mùa xuân dù có một mình
                nụ hoa sân cũ vẫn xinh như thường
                .............
                trải lòng muối mặn mà nghe biển tình





                Như em tìm lại mùa hè
                Như anh kỉ niệm tò he thổi hoài
                Một đồng xanh thắm ngô khoai
                Muôn cây nhảy múa lòng nhoài dạ đau...
                Nhiên ơi, anh khóc mùa đau?
                hay thơ bỗ bã ý sầu riêng mang?

                ...............

                Lâu lắm tiểu đệ không gặp huynh. Từ xa cách, đệ mang chút buồn vào thơ gửi anh.
                anh vẫn như cũ, mừng như gặp cố tri. Mỏi mệt sau nhiều ngày bông phèn cà rỡn, công việc với tư tâm, không còn được nhiều an bình như trước, cũng chẳng còn lòng dạ nào ghé trang "nhà" anh mà xem anh thế nào. Tạ lỗi! Nhận từ anh một ly rượu phạt vậy. hahaha...
                Mong anh khoẻ vui. Nguyên.
                #38
                  Lê Thường Nhiên 13.04.2006 10:34:39 (permalink)
                  0


                  CÓ MỘT DÒNG SÔNG...LÊN CHÙA

                  Hò ơ... có một dòng sông
                  nửa mơ mây trắng nửa mong bụi hồng
                  phân-vân nước lớn nước ròng
                  buồn con chim sáo bỏ chồng đi tu
                  lên chùa ngậm trái mù u
                  gặp con bướm trắng mộng-du ban ngày
                  câu kinh giác-ngộ mưa bay
                  thác ghềnh từ thủơ chia tay bên trời
                  bể dâu vô-hạn đầy vơi
                  trăng khuya treo lỡ bóng đời thềm không


                  r
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2006 09:52:55 bởi Lê Thường Nhiên >
                  #39
                    huyennguyen 13.04.2006 23:41:35 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Lê Thường Nhiên



                    CÓ MỘT DÒNG SÔNG...LÊN CHÙA

                    Hò ơ... có một dòng sông
                    nửa mơ mây trắng nửa mong bụi hồng
                    phân-vân nước lớn nước ròng
                    buồn con chim sáo bỏ chồng đi tu
                    lên chùa ngậm trái mù u
                    gặp con bướm trắng mộng-du ban ngày
                    nam-mô kính bạch sư thầy
                    trần-ai như vậy ở đây thế nào
                    sư rằng sự thể chiêm bao
                    đạo đời vô-ngã bên nào cũng như







                    Vô ngã vô tận là từ
                    đau thương phiêu bạt lừ đừ lần đân
                    dạ trầm ủ dấy miên vân
                    tóc phai ướp những ngượng ngần trần-ai
                    như dòng sông ấy đã phai
                    bỏ con chim sáo mà vào chùa tu
                    phải rồi anh, mộng mù u
                    chiêm bao vô tận tử tù thế gian
                    là em xưa giá ngàn vàng
                    là tôi nay những hàng hàng điêu linh...



                    Xin anh đấy Nhiên ơi! Lòng riêng luống những đoạn tràng, anh đem phơi mãi ngoài đàng cho ai xem? Chiều nay rất đỗi nhom nhem, lấm lem bụi cát phố đêm nhạt nhòa...
                    Hahaha...
                    Đệ xin lĩnh ý hảo huynh!
                    Nguyên.
                    #40
                      Lê Thường Nhiên 27.04.2006 09:49:27 (permalink)
                      0


                      LỮ KHÁCH HÀNH

                      sông lỡ từ ngày trôi vạn-lý
                      ta lỡ bao giờ thân muôn nơi
                      chiều phai tư-lự trong muôn một
                      ngày xếp xiêm-y giữa xứ người

                      #41
                        Hoatina_hn 27.04.2006 12:44:32 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Lê Thường Nhiên

                        ĐÊM THU-XÀ


                        " Ơ hay buồn vương cây ngô đồng
                        vàng rơi vàng rơi thu mênh mông "
                        Thơ Bích Khê



                        Làm thu em pha nhung mây trời
                        Làm trăng em giăng mơ muôn nơi
                        Hòang lan đêm xưa hương thu tàn
                        Giọt sương đêm nay hương thu tan

                        .....





                        Chào anh Lê Thường Nhiên! Từ lâu HoaTiNa đã rất thích bài thơ này của anh, nhưng đến hôm nay mới có dịp vào bày tỏ...Gửi Đêm Thu - Xà một chút Hương xưa...


                        Hương xưa


                        Buồn vương hương loan gieo tơ sầu
                        Tình xưa trôi xa trôi nơi đâu
                        Người mơ trăng sao bên cung đàn
                        Lòng ta sương tan rơi mênh mang…

                        Từ trong cơn mơ đi chưa về
                        Còn thương khi xưa trên sông quê
                        Thề ai đan tay - ôi con thuyền
                        Người đi chân quen - ôi vô miên

                        Mùa trăng đi qua bao nhiêu lần
                        Thềm hoa xin thôi buồn xa xăm
                        Đàn đâu vang vang cung Lưu Hà
                        Thề xưa như mây mù giăng xa…

                        Mình ta đêm nay bên trăng vàng
                        Hồn mơ theo trăng buồn mang mang
                        Người ơi tay đan tay hôm nào
                        Còn nghe dư hương buồn lên cao…

                        Buồn vương hương loan gieo tơ sầu
                        Tình xưa trôi xa trôi nơi đâu..
                        Người mơ trăng sao bên cung đàn
                        Lòng ta sương tan rơi mênh mang…

                        HoaTiNa
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2006 12:48:50 bởi Hoatina_hn >
                        #42
                          Đông Hòa 27.04.2006 13:45:26 (permalink)
                          0

                          Giấc đời em
                          Đông Hòa


                          Nắng chiều vương bên đường em về
                          Mây trời mê mãi cơn mưa não nề
                          Từ xa đen thêm màu bóng xám
                          U ám như đời em ê chề

                          Chiều lá rơi thu về nhẹ nắng
                          Một giọt mưa vương cỏ chờ trăng
                          Chờ đêm chết theo đèn bóng lạnh
                          Soi hồn em một thoáng âm thầm

                          Em hỡi ! Ngôi sao nào u tối
                          Có còn theo từng bước chân em
                          Có còn rải rơi sầu ai oán
                          Có còn đem em vào thâu đêm

                          Em sẽ khóc như loài hoa ấy
                          Rời xuân xanh xa mất vòng tay
                          Ta sẽ thét lên trăm nghìn tiếng
                          Cho em vơi ngấn lệ đêm này

                          Nắng chiều êm và thu đã về
                          bên dốc cỏ mộ em tái tê
                          Loài sỏi đá im mình nín thở
                          Để cho em giấc đời ngủ mê

                          DH
                          28.04.06


                          #43
                            Lê Thường Nhiên 17.05.2006 10:15:06 (permalink)
                            0

                            MỘNG DU TÌNH ĐẦU

                            Ngày qua ru nắng mưa ru về
                            Tình ru thương nhớ tím mùa thu
                            Ta lòai chim di trú
                            Tha hương ru đường dài
                            dấu nỗi buồn trong cánh
                            đêm trăng vàng bay đi
                            ...
                            có ai tìm sao rơi
                            cùng ta thâu canh sương lứa đôi
                            có ai còn đứng đợi
                            chờ ta qua giấc mộng du đời
                            #44
                              Lê Thường Nhiên 30.05.2006 15:31:29 (permalink)
                              0

                              NGÀY XƯA GÁNH MÂY TRỜI

                              Tình đầu như nước giếng khơi
                              mỏi mòn quang gánh chưa vơi tình đầu
                              nhiều đêm tiếng hạc xuyên thâu
                              mơ hồ "...ta tưởng tiếng gầu em rơi..." (*)

                              giếng làng chứa một khoảng trời
                              phù-dung mây trắng gánh vời vợi xa
                              cây mình tưới nước người ta
                              hèn chi tím mãi hoa cà vườn tôi


                              ___________
                              (*) ý thơ : ĐINH TRẦM CA


                              R
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2006 19:55:18 bởi Viet duong nhan >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 120 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9