Gửi lại đường xưa
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 8 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 120 bài trong đề mục
huyennguyen 05.12.2006 11:49:08 (permalink)
0

   Giả mù sa mưa
 
Đêm rằm ra rạch cắm câu
Trăng rụng trúng đầu tới sáng còn u
Ham vui làm biếng đi tu
Thì thôi giữa chợ giả mù sa mưa  
 
 
Người điên trốn chạy thượng thừa
Trước cơn nguy ngập trăng vừa đầy lên
Thưa rằng không biết không quen
Hội này xin khất lênh đênh cuối cùng
Một phen đã lắm u nùng
Thì thôi em nhé tương phùng bồng lai...
 



Lâu ko gặp đại ca! Nghe ra trong gió chút oái ăm nào đó. Lất phất bây giờ mưa bụi giăng. Miền Nam có bão, cái lạnh bất chợt ghé về giữa mùa nắng đang lên. Đại ca vui khoẻ!
Tiểu đệ Huyền Nguyên.
 
 
#76
    Lê Thường Nhiên 06.12.2006 09:07:26 (permalink)
    0
    HUYỀN NGUYÊN
    Chiều thơ thẩn hái hoa mua
    Trên đồi một đóa thêu thùa nỗi đau...

    ...
    Ngày xưa lượm được trái cau
    ngồi mơ cắn chỉ thắm màu đôi môi
    lửa trần đã trắng vôi tôi
    tình trần cũng bạc lần hồi trầu không
    bây giờ người đã theo chồng...
    #77
      phuongvu_210 06.12.2006 10:23:42 (permalink)
      0
      phuong vu thăm anh chúc anh LÊ THƯƠNG NHIÊN mạnh khoẻ.
      gửi anh cảm xúc đường xưa.chúc anh vui.
       
      THĂM LẠI ĐƯỜNG XƯA
       
      trở về thăm lại đường xưa
      vườn heo may gió,cải lưa thưa ngồng.
      con đò lưỡng lự...mùa đông...
      nhìn theo một thoáng nắng hồng sang ngang.
       
      tìm người đi dọc về ngang
      mời nhau một chén rượu tràn...ướt say.
       
      pv_210.
      #78
        huyennguyen 06.12.2006 13:59:36 (permalink)
        0

        Ngày xưa lượm được trái cau
        ngồi mơ cắn chỉ thắm màu đôi môi
        lửa trần đã trắng vôi tôi
        tình trần cũng bạc lần hồi trầu không
        bây giờ người đã theo chồng...

         
        Bây giờ người đã theo chồng
        Mình ai ngồi lại gieo trồng tương tư
        Bạc màu trắng phếch trang thư
        Vôi anh không quyện trầu như một lần
        Một lần trót lỡ miên man
        Vạn lần chua chát dã tràng hoài công
        Bến sông mùa cạn nước ròng
        Bìm bịp nhớ gọi đến nồng cả đêm
        Dáng ai ngồi lặng bên thềm...
        #79
          Lê Thường Nhiên 23.01.2007 11:57:39 (permalink)
          0
          Tâm sự lòng tong
           
          Về nơi thiên nhai hải giác (*)
          Ta thấy mình là mây đáy sông
          nhẹ giang hồ như con cá lòng tong
          phiêu với sóng xôn xao trời nắng bạc
          _________________
          (*) Bảo Thạnh-Ba Tri-Bến Tre. Nơi an nghỉ của:
          - Gia Định Xử Sỹ Sùng Đức Tiên Sinh Võ Trường Toản
          - Chinh Tây Dương Liệt Tướng Lãnh Binh Thăng
          - Ái Quốc Trung Liệt Nam Kỳ Đồ Nguyễn Đình Điểu
          - Khâm Sứ Đại Thần - Tổng Tài Quốc Sử Quán -... Phan Thanh Giản
          #80
            Lê Thường Nhiên 01.03.2007 13:53:15 (permalink)
            0
            Xuân Lỡ
             
            Lỡ xuân úa nắng đôi đầu
            phai tơ úa một bờ dâu lỡ làng
            lỡ đò dọc lỡ đò ngang
            lỡ say giữa gió bướm vàng đi đâu
             
            r
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 19:12:45 bởi Huyền Băng >
            #81
              Hoàng Hoa 08.04.2007 00:45:23 (permalink)
              0
              RỤNG MỘT CÁNH SEN
              Hoàng Hoa


              Ai dựng bên trời dáng núi
              Ngàn thông ru khói lam chiều
              Mười năm leo đỉnh phiêu diêu
              Suối nguồn trắng bờ hư huyễn

              Ai vẽ mắt hoa màu tím
              Mục đồng hát khúc chăn trâu
              Bâng khuâng lữ khách phố thị
              Trầm kha tô mộng phai mầu

              Ai gieo nỗi thương nỗi nhớ
              Gói tình lá dứa, mo cau*
              Người đi ấm hồn cố quận
              Thương về đồng cạn đồng sâu

              Ai dệt vườn xưa rơm rạ
              Thơm trong con nắng ngạt ngào
              Mùi quê trở mùa ngược gió
              Hồn trôi lạc phía đầy sương

              Ai đan bèo trên hồ lặng
              Viền cong bờ cỏ xanh duyên
              Nụ cười nào chao đáy nước
              Lòng ta rụng một cánh Sen

              Ai giăng tơ kín nỗi niềm
              Mười năm tìm nhau hoang hoải
              Người ơi, hai miền xa ngái
              Bao giờ cho đến mùa Ngâu?...


              **********
              2007
              Đệ ghé thăm đại huynh; huynh lạc dấu phương nào? Bằng an đấy chứ?!

              hh


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2007 01:56:55 bởi Hoàng Hoa >
              #82
                Lê Thường Nhiên 11.05.2007 09:42:27 (permalink)
                0
                Thuyền bương chãi lớn ròng buồn sông rạch
                bến chờ chi phiêu bạc lục bình trôi
                tình lắc lẻo nhịp cầu bơ cầu bấc
                nghiêng nghiêng chiều lộng bóng tím ô môi
                #83
                  Lê Thường Nhiên 16.09.2007 19:16:27 (permalink)
                  0
                  THU
                   
                  Một chiếc lá vàng rơi
                  Mang mùa thu phiêu linh mặt nước
                  Trời lộng bóng mây xa
                  #84
                    Hoàng Hoa 08.05.2008 12:02:08 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Lê Thường Nhiên

                    Thuyền bương chãi lớn ròng buồn sông rạch
                    bến chờ chi phiêu bạc lục bình trôi
                    tình lắc lẻo nhịp cầu bơ cầu bấc
                    nghiêng nghiêng chiều lộng bóng tím ô môi

                     
                    Lâu thật lâu rồi; ghé lại thăm đại huynh!
                    ________
                    Lau trắng chờn vờn gió
                    Bóng thuyền hun hút xa
                    Lục bình trôi khuất dạng
                    Lắc lẻo nhịp cầu mưa

                    Chiều nghiêng chiều lồng lộng
                    Thương màu hoa Ô môi
                    Ai có về phương ấy
                    Gửi niềm nhớ đầy vơi...
                    ***

                    Nhớ con chữ và nhớ người tài hoa...

                    Hoàng Hoa




                     
                    #85
                      Lê Thường Nhiên 29.07.2008 16:58:46 (permalink)
                      0
                      Về lại đường xưa - Mùa Thu Kinh Bắc
                       
                      I
                      Thu ơi xanh cốm vàng chanh
                      tình ơi áo lụa sao đành tơ bay
                      trăm năm dâu biển vơi đầy
                      nam kha tỉnh giấc còn đây kê vàng
                       
                      II
                      Tôi về tìm lại bờ dâu
                      ngàn xanh lỡ đã phai mầu hôm qua
                      khung tơ văng vẵng quan hà
                      lẻ loi một đoá hoa cà vườn xưa
                       
                      đất trời lây lất nắng mưa
                      tình xưa mây trắng về chưa bóng đò
                      nhớ dòng sông nhớ quanh co
                      buồn treo hoa gạo câu hò tháng giêng
                       
                      r
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2009 20:19:57 bởi Huyền Băng >
                      #86
                        Trường Phi Bảo 29.07.2008 23:46:54 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: huyennguyen


                        Ngày xưa lượm được trái cau
                        ngồi mơ cắn chỉ thắm màu đôi môi
                        lửa trần đã trắng vôi tôi
                        tình trần cũng bạc lần hồi trầu không
                        bây giờ người đã theo chồng...


                        Bây giờ người đã theo chồng
                        Mình ai ngồi lại gieo trồng tương tư
                        Bạc màu trắng phếch trang thư
                        Vôi anh không quyện trầu như một lần
                        Một lần trót lỡ miên man
                        Vạn lần chua chát dã tràng hoài công
                        Bến sông mùa cạn nước ròng
                        Bìm bịp nhớ gọi đến nồng cả đêm
                        Dáng ai ngồi lặng bên thềm...

                        Trả này
                        Trường Phi Bảo
                         
                        Trả này hạt giống tình yêu
                        Trả này anh lại bao chiều nhớ thương
                        Trái tim là một mảnh vườn
                        Gieo hạt giống lép mỏi mòn trăm năm
                         
                        Anh chờ, anh đợi âm thầm
                        Mong hạt giống lép nẩy mầm trổ bông
                        Trái tim khô giọt máu hồng
                        Muộn rồi em bước theo chồng còn đâu
                         
                        Trả này mộng buổi ban đầu
                        Trả này âu yếm thuở nào chung đôi
                        Hẩm hiu duyên phận thế thôi
                        Trái tim đá sỏi đơn côi vụ mùa
                         
                        Quanh năm dãi nắng dầm mưa
                        Gặt hoài mà chẳng được mùa yêu đương
                        Uổng công gieo hạt chán chường
                        Một lần em ghé thăm vườn, thăm anh...
                         
                        Chạnh lòng hạt nẩy mầm xanh
                        Trổ bông hy vọng, ngọt lành trái mơ
                        Trả này anh mấy dại khờ
                        Thuyền xưa lỡ bến xa bờ cách chia.
                         
                        29/7/2008
                         
                        #87
                          phuongvu_210 03.08.2008 21:20:25 (permalink)
                          0
                          Thân chào anh LTN.
                          pv chúc anh mạnh khoẻ và an vui,ít được thưởng thức thơ anh pv thấy nhớ.thi thoảng anh nhớ mang về cho bạn bè  mấy dòng tuyệt bút.
                          chúc anh vui.pv
                           
                          Anh về thăm lại vườn dâu
                          ngắm con chim hót nhịp cầu véo von
                          thấy gì khuất nẻo núi non?
                          tôi xui tôi vẽ đá mòn trông theo.pv.
                           
                          #88
                            Lê Thường Nhiên 29.09.2008 15:59:21 (permalink)
                            0
                             

                            Đôi Mình
                             
                            Vợ về nấu tộ canh chua
                            Nấu cơm gạo mới nhớ mùa tháng tư
                            Chồng vun một luống khoai từ
                            Tình bầu nghĩa bạn tương tư bóng Mình
                            Lục bình điên điển linh đinh
                            Con cò lặn lặn lội cá linh đổ đồng
                            Áo em phai bạc bờ sông
                            Hờn mình một nắng để chồng hai sương
                            Mười hai bến nước tư lương
                            Trăm năm tấm mẳn còn thương thuở đầu
                             
                             
                            r
                            ___________
                             
                            - Cám ơn Trường Phi Bảo đã tặng bài thơ chí tình...
                            - PhuongVu_210: "...tôi xui tôi vẽ đá mòn trông theo"  

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2009 20:21:20 bởi Huyền Băng >
                            #89
                              BĂNG NGUYỆT 01.10.2008 19:17:40 (permalink)
                              0
                              Lâu quá mới gặp lại thơ LTN, dạo này có gì mới không huynh..Chúc vui và sáng tác đều nha huynh...


                              Vợ về nấu tộ canh chua
                              Nấu cơm gạo mới nhớ mùa tháng tư
                              Chồng vun một luống khoai từ
                              Tình bầu nghĩa bạn tương tư bóng Mình


                              Đôi mình...
                               

                              Một ngày trong phút tháng tư
                              Luống khoai chồng vén cháo nhừ em đun,
                              Bữa rau bữa cháo đâu từ,
                              Gian nan cuộc sống , tình như mới hoài,
                               
                              Canh chua rồi bát canh khoai
                              Những ngày tấm mẵn mà say hương tình,
                              Xa hoa đổi bóng thay hình,
                              Đừng, đừng như vậy nhé, mình. Mình ơi...!
                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2008 19:19:19 bởi BĂNG NGUYỆT >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 8 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 120 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9