NƯỚC MĂT TRỜI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 8 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 115 bài trong đề mục
Nguyen Quoc Van 27.09.2017 15:08:50 (permalink)
0
BỌT NƯỚC

Anh ! Anh từ đâu đến ?
Anh đến đây làm gì ?
Về đâu cùng em nhỉ ?

Anh đến từ kiếp trước
Anh đến để yêu em
Rồi tan thành bọt nước ...

#76
    Nguyen Quoc Van 27.09.2017 15:11:22 (permalink)
    0
    GỬI BẠN

    Mình đã già đi sau chiến tranh
    Chỉ các bạn mãi mãi mười tám tuổi
    Mình đã quay về với đường Chín, Khe Sanh
    Đất cúi đầu, nói bao điều chưa kịp nói...

    Đêm chết khát, ba thằng mình ra suối
    Lúc trở về chỉ còn một mình thôi
    Mười tám mùa xuân ơi, lòng mình xát muối
    Đất nước này nước mắt chẳng chảy xuôi

    Mẹ ơi mẹ ! Cha ơi cha ! Khờ khạo
    Ngã xuống rồi, con chẳng thể dại hơn
    Mẹ ơi mẹ, xin đừng như chuối chín
    Cha ơi cha, xin vững tựa núi non...

    Con không thể về với đồng với ruộng
    Rót rượu dâng cha, mời mẹ chén cơm
    Xin tha tội cho con trai bất hiếu
    Con chưa về, con hóa đất, núi, sông...

    Và em nữa, tình anh chưa kịp hứa
    Mới thầm yêu anh, em đã góa chồng
    Anh mãi ở Khe Sanh cùng nắng lửa
    Nắng có sưởi em đủ ấm những đêm đông?

    Mình đã già đi, cha mẹ chúng ta đều đã khuất
    Đồng đội ơi, xin để họ ngủ yên !
    Những người lính chết không nhắm được mắt
    Ngửa mặt lên vời vợi trời xanh !
    Người yêu bạn, nay đã thành bà ngoại
    Hẹn kiếp sau, sau nữa, chẳng chiến tranh...
    #77
      Nguyen Quoc Van 27.09.2017 15:13:47 (permalink)
      0
      NUÔI

      Hết chiến tranh, con lại về với mẹ
      Chỉ chú hai giỏi giang nhất không về
      Dáng hình chú hóa nước non Quảng Trị
      Trong nhà ta, chú ở cạnh ông bà

      Trong nhà ta, hàng tháng chú vẫn về
      Chú ẩn hiện trong món lương tử tuất
      Chú hiếu đễ bởi trong từng nắm đất
      Cũng cúi đầu dâng nuôi mẹ, Việt Nam ơi

      Hết chiến tranh, hàng triệu người vượt khơi
      Người mất, người còn lạc loài xứ sở
      Người khốn khổ xa nuôi người khốn khổ
      Máu, mồ hôi nuôi nước mắt, Việt Nam ơi

      Bao thương đau, nghịch lý dân tộc tôi
      Triệu người chết vẫn còn nuôi người sống
      Nuôi cơm áo, nuôi ước mơ, dáng đứng
      Nuôi tự do cho trời biển núi sông...
      #78
        Nguyen Quoc Van 27.09.2017 15:15:50 (permalink)
        0
        NGÀY XƯA

        Giữa bình yên của kiếp sống bình yên
        Sống như sống và sống như không sống
        Thôi, day dứt buồn thuơng làm chi nữa
        Em muốn gì cho anh khổ vì em

        Linh hồn anh chẳng đủ cháy suốt đêm
        Chẳng đủ ấm sưởi những ngày cô quạnh
        Nắng hoàng hôn sao xua trời gió lạnh
        Thôi, bình yên em neo giữ riêng mình

        Thôi, bình yên của riêng một mối tình
        Là chia biệt, là không còn nhau nữa
        Lửa lại ủ lửa trong bếp lửa
        Anh hết ngày xưa, em không về lại xưa...
        #79
          Nguyen Quoc Van 27.09.2017 15:18:07 (permalink)
          0
          NGHIỆP

          Bao kiếp người đau khổ
          Sinh ra từ nghiệp duyên ?

          Có bao nhiêu nhà thơ
          Sinh từ tình dang dở ?

          Bao nhiêu thương trộn nhớ
          Sinh lẫn vào giấc mơ ?

          Em ơi, anh không rõ
          Anh ơi, em không ngờ...

          #80
            Nguyen Quoc Van 27.09.2017 15:20:34 (permalink)
            0
            NGÔI NHÀ

            Bâng khuâng
            Như hoàng hôn nhớ chiều
            Ta nhớ em như người thương xa nhớ

            Bao xưa cũ
            Ta buộc vào dang dở
            Ngôi nhà nao cho những người yêu...
            #81
              Nguyen Quoc Van 27.09.2017 15:23:24 (permalink)
              0
              TIN NHẮN

              Chỉ có một tin nhắn
              Nắng cả ngày lao xao
              Sóng lặng anh rời bão
              Muối mặn em ngọt ngào

              Anh nhắn cho em nào
              Quên đi ngày xa cách

              Em nhắn ngày gặp mặt
              Sẽ thương anh thật nhiều

              Gói bao nhiêu lời yêu
              Chỉ có một tin nhắn
              Đêm xa mà không vắng
              Đủ sáng, trưa, xế chiều...
              #82
                Nguyen Quoc Van 27.09.2017 15:26:59 (permalink)
                0
                XỨ HOA

                Ai lên xứ hoa đào...

                Chạm vào môi hoa cười
                Hương hoa thơm một đời

                Hoa nhắc tên một người
                Làn môi hương đơn côi

                Ai lên xứ hoa đào...

                Chăn hoa êm chốn mê
                Níu lối quên đường về
                Qua mùa đông lao xao

                Em mùa hoa khát khao...
                #83
                  Nguyen Quoc Van 27.09.2017 15:29:56 (permalink)
                  0
                  CHUÔNG CHÙA

                  Vàng cả chiều nay
                  chuông chùa buông...
                  Rơi rơi rơi
                  khói sương...

                  Rơi rơi rơi...
                  Chơi vơi
                  như hồn ai
                  chùng theo tiếng chuông...

                  Rơi rơi rơi
                  buồn thương...
                  rơi rơi rơi...
                  sông trôi qua tháng năm ngậm ngùi...

                  Rơi rơi rơi
                  chuông chùa buông...

                  Không trăng suông
                  rơi vàng cuộc đời...
                  Buồn như kiếp người
                  lá bồ đề rơi...

                  Gió vàng rơi
                  gió cuốn ai lưng trời...
                  Bóng Phật ngồi
                  giữa lặng thinh quầng mây trắng trôi...
                  #84
                    Nguyen Quoc Van 27.09.2017 15:31:57 (permalink)
                    0
                    LỐI ĐI

                    Ta đi tìm niềm vui
                    Gặp toàn người sầu khổ

                    Ta đi tìm quên lãng
                    Gặp toàn người nhớ thương

                    Lối đi lên thiên đường
                    Một hướng cùng địa ngục...
                    #85
                      Nguyen Quoc Van 27.09.2017 15:41:08 (permalink)
                      0
                      NGỰC XUÂN

                      Anh chưa tìm thấy em
                      Anh khuyết vơi một nửa

                      Em chưa tìm được anh
                      Em đâu còn em nữa

                      Ta tìm mây cho mưa
                      Tìm vui cho rạo rực
                      Cho mặt trời hừng hực
                      Dụi đầu vào ngực xuân...
                      #86
                        Nguyen Quoc Van 27.09.2017 15:44:48 (permalink)
                        0
                        MƯA PHÙN

                        Ai tung phấn lên trời thế
                        Bầu không trắng nước li ti
                        Ai rắc bụi lên gió thế
                        Long lanh lá lúa xuân thì

                        Ai rải vui lên ngày hội
                        Đình làng dẻo bước chân đi
                        Ai đổ buồn vào thương vậy
                        Mà yêu trộn nhớ thẫn thờ

                        Anh ơi
                        Cái người xưa ấy
                        Lòng còn quay quắt nơi đây
                        Em ơi
                        Mưa phùn năm ấy
                        Năm nay còn lất phất bay...
                        #87
                          Nguyen Quoc Van 27.09.2017 15:47:21 (permalink)
                          0
                          CÂU

                          Những ngày
                          Nắng chang chang lặng gió
                          Anh đi câu
                          Anh chờ câu mưa rơi

                          Rồi một ngày
                          Trắng mưa mù khơi
                          Anh câu nắng
                          Câu mặt người xa vắng

                          Anh câu ồn ào
                          Anh câu im lặng
                          Anh câu anh lấp ló cuối chân trời

                          Những ngày
                          Anh đi tìm quên để nhớ
                          Lỡ tìm vui
                          Trong thăm thẳm nỗi buồn

                          Tìm người tri âm
                          Tri kỉ dòng đời chảy
                          Nhớ cạn kiệt lòng
                          Trơ lại những mom quên

                          Những ngày xa
                          Anh chẳng kịp nhớ tên
                          Anh câu cá
                          Mà quên mình câu cá

                          Giật thót đêm
                          Em đầu non cuối bến
                          Tình hoàng hôn
                          Len con nước lên đèn...
                          #88
                            Nguyen Quoc Van 27.09.2017 16:00:27 (permalink)
                            0
                            CHIỀU VẮNG

                            Chiều nay mưa nép mưa
                            Gió lại ôm lấy gió
                            Cỏ lặng thầm hôn cỏ
                            Mơ lặn vào trong mơ

                            Chiều nao em vắng anh
                            Đêm thiếu vầng trăng tỏ
                            Chỉ em dư trăn trở
                            Chỉ anh thừa nhớ nhung

                            Chiều mai, chiều mốt nữa
                            Như bông lan cuối rừng
                            Khoe sắc em bừng nở
                            Rung rinh lòng người dưng

                            Chiều vắng ơi, đừng nắng
                            Gió rụng lòng tay anh
                            Xa vắng ơi, đừng nhớ
                            Cho mưa quen hơi người...
                            #89
                              Nguyen Quoc Van 27.09.2017 16:04:36 (permalink)
                              0
                              KHÁC

                              Có những lúc
                              Mình không là mình nữa
                              Hình như cửa
                              Đã không còn là cửa
                              Mùa đông
                              Từ lòng mình ùa ra tái tê...

                              Có những khi
                              Như tự uống bùa mê
                              Thứ bùa ngải do chính mình pha chế
                              Thứ bùa ngải trói vào vòng nô lệ
                              Đê mê xuân
                              Đủ cháy tới mùa hè...

                              Có những lúc
                              Mình khác mình đến thế
                              Chẳng rõ do đâu và bởi cái gì
                              Có những lúc
                              Trái tim mình máu rỉ
                              Trước nụ cười đau khổ của người yêu...

                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 8 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 115 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9