VẼ TUỔI /THƠ NGUYỄN QUỐC VĂN
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 15 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 220 bài trong đề mục
Nguyen Quoc Van 28.10.2018 19:39:13 (permalink)
0
GIẤC MƠ

Có một ngày mơ xôn xao chân trời
Cái chân trời nước Việt xưa trong mát
Cái chân trời chưa bao giờ vụt tắt
Không hát về mình bát ngát mênh mông

Có một ngày mơ trào dâng dòng sông
Cái dòng sông người gọi là sông cái
Cái dòng sông phù sa màu đỏ ấy
Cái dòng sông vun tươi đất xanh đồng

Có một ngày mơ nôn nao núi non
Tam Đảo, Ba Vì, Trường Sơn hùng vĩ
Những ngọn núi thấp cao theo thế nước
Dân Việt mơ đến bão biển động rừng

Có một ngày mơ nhói lòng rưng rưng
Giấc mơ khóc, giấc mơ buồn trống rỗng
Bao người quen càng thân càng xa lạ
Chân nhà thơ không tìm được về nhà

Có một ngày mơ đã quên đường xa
Cái con đường chưa bao giờ có đích
Cái con đường riêng tư là thù địch
Cả đất đai cũng ngờ vực chính mình

Có một ngày anh chợt mơ thấy anh
Thấy cánh gẫy tự do bay chấp chới
Nghe sông nói trong tiếng muôn người gọi
Đứng bên nhau cùng giữ lấy cuộc đời

Có một ngày anh thức mơ giấc mơ
Cái giấc mơ đổi đời cho con cháu
Đất cùng trời mơ giấc mơ đau đáu
Người với người còn được sống cho nhau...
Nguyen Quoc Van 28.10.2018 20:27:11 (permalink)
0
CÂY ĐƯỚC CÀ MAU

Rễ đước giống những nan nơm
Trăm chân bám trụ ngập trong mặn mòi
Thẳng ngay hơn cả dáng người
Lá xanh mướt tán mắt trời Cà Mau

Trái đước nhọn hoắt mũi lao
Rơi chạm đất ngập đã đầu ngẩng cao
Đã mang thế đứng anh hào
Biết nương vào sóng nước màu phù sa

Đã như phận mẹ kiếp cha
Uống sương với nắng để mà lớn khôn
Quen bão ép đến lũ dồn
Biết mình chỉ mạnh giữa rừng nêm cây

Làm kèo, làm cột đội mây
Đội mưa, đội nắng, đội ngày, đội đêm
Chôn xuống đất vững móng nền
Ung dung nâng mái nhà lên qua đầu

Làm sàn, làm cống, làm cầu
Làm tiêu, làm cọc, đóng câu, độ lờ
Cất lều đáy, giăng tóc tơ
Đàn ca tài tử trăng mờ trăng non

Ủ trong đất quyện lửa rơm
Củi Văn Thời nướng đượm thơm cá đồng
Tro tàn vương sợi khói nồng
Dậy hương lẩu mắm cua tôm Thới Bình

Đầm Dơi, Cái Nước, U Minh
Năm Căn, Ngọc Hiển ân tình Phú Tân
Chùi nước mắt biển còn loang
Đước theo Đất Mũi mở giang sơn này

Phù sa bấm ngón chân gầy
Đước đi ra biển níu ngày vào đêm
Trời Cà Mau có giống em
Để anh thành đước soi miền nổi nênh...
Nguyen Quoc Van 29.10.2018 11:11:54 (permalink)
0
KHÚC QUA CẦU

Áo này khuy nghĩa cúc tình
Ta đang thiếu áo thì mình trao ta ?
Nóng quá thì ta cởi ra
Lạnh vừa chớm, mặc cả ta lẫn mình ?

Tình tang tang tính tang tình
Chung một cái áo: mặc mình, thôi ta ?
Mặc vào rồi lại cởi ra
Đôi người không áo có là tình nhân ?

Da trời xanh đến biếc xanh
Mây nào đủ áo để anh che người ?
Bàn tay che mắt mặt trời
Mắt em nhắm lại cho người mở khuy ?

Ban đêm đến, ban ngày đi
Yêu nhau cởi áo có gì lạ đâu ?
Vụng về mở nút cho nhau
Nghe răng rắc gẫy cây cầu sau lưng...
Nguyen Quoc Van 31.10.2018 16:55:45 (permalink)
0
MÙA RƯƠI

Lộc trời từ đất ngoi lên
Rươi bơi hồng cả nước trên cánh đồng ?
Mùa rươi triều ngập bãi sông
Người săm rươi kéo mấy vòng heo may ?

Rạng đông rươi đã thuyền đầy
Bao nhiêu thúng mủng bày ngày bán rươi ?
Trẻ con cắp rá đi hôi
Con thuyền nghiêng ngả nụ cười đầu đông!

Rươi thêm vỏ quýt cay nồng
Bữa cơm chớm rét còn thơm đến giờ ?
Ơn trời nuôi lớn tuổi thơ
Trong tôi bò mãi giấc mơ rươi đồng !

Mùa rươi vợ vợ chồng chồng
Con con cái cái lòng vòng vớt rươi.
Lạy sông dọc, lạy sông xuôi
Lạy triều lên ngập cho đời đôi mươi !

Đất thương cho bữa ăn tươi
Trời ban cho cả tháng mười nước sa !
Đùn từ lòng đất đùn ra
Món ngon quê giống như là hồn quê...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2018 18:18:36 bởi Nguyen Quoc Van >
Nguyen Quoc Van 31.10.2018 16:57:56 (permalink)
0
CHỮ TÌNH CẠN ĐÁY

Người mộng mơ túi thường gầy
Trúc xinh chưa chắc đã đầy đặn yêu ?
Mùa thu rất ngắn buổi chiều
Giấy còn thấm mực là nhiều đấy em !

Thư đi nhờ đã dán tem
Yêu nhau có thể do duyên kiếp mình ?
Anh về kiểm bạc đếm tiền
Mua tặng em bốn con thuyền thời gian !

Muốn ăn phở Đán thì ăn
Áo quần jean với lụa tằm Hà Đông ?
Thích tắm suối khoáng, bơi sông
Dạo chơi thỏa thích cánh đồng đầy hoa ?

Không ngủ lều thì xây nhà
Tình yêu đen tóc hay là muối tiêu ?
Hiền lành thức với biết điều
Mùa đông có thể nắng siêu mùa hè ?

Mùa thu nâu nửa lá tre
Heo may mấy sợi đã về đầu hiên ?
Lo chi cơm áo gạo tiền
Đói no chia món ăn liền mì tôm !

Áo hạnh phúc thật giản đơn
Một mái nhà với vợ chồng một đôi ?
Ngày con cái lớn khôn rồi
Chữ tình cạn đáy thì ngồi học ôn ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2018 10:00:11 bởi Nguyen Quoc Van >
Nguyen Quoc Van 01.11.2018 20:11:42 (permalink)
0
ĐÒ QUAN

Xa xưa là một bến đò
Chở bao nhiêu sóng văn thơ Lý Trần ?
Thành Nam nối với Nam Trân
Đò Quan oằn gánh dân gian bốn mùa ?

Ai đi mồng bảy chợ Chùa
Tiện ngày mồng tám bán mua chợ Viềng ?
Ai về chợ Thượng, chợ Yên
Chợ Lao, chợ Giá rồi lên chợ Cà ?

Xuống mua dưa hấu Cổ Gia
Thăm chùa Cổ Lễ rồi qua Lạc Quần ?
Chơi Hành Thiện, ngủ Quất Lâm
Rẽ sang Hải Thịnh là gần Nghĩa Hưng ?

Phố xưa vốn mọc từ đồng
Cửa Nam, cửa Bắc, cửa Đông, cửa Đoài ?
Vu vơ tiếng ếch bên tai
Tú Xương khăn đóng chờ ai gọi đò ?

Sông Đào dệt lụa đôi bờ
Thắt lưng xanh thức trong mơ lâu rồi ?
Chèo văn nghe đứng hát ngồi
Mắt Đò Quan sắc, cắt trời thành hai...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2018 09:59:14 bởi Nguyen Quoc Van >
Nguyen Quoc Van 02.11.2018 08:17:05 (permalink)
0
ĐÒI NỢ

Sông Cấm chẳng cấm được ai
Cầu Rào vẫn lọt ban mai Hải Phòng ?
Còn vài giọt nước có trong
Cái con sông Lấp hết vòng vèo đi ?

Em về Niệm Nghĩa làm chi
Kiến An bên ấy là gì của anh ?
Thủy Nguyên ngọt ngọn gió lành
Sao sồn sồn nói ầm ầm thế em ?

Đình Vũ đỏ ít nhiều đen
Tàu thuyền nêm sát tàu thuyền trên sông !
Chợ Sắt bán cả rượu nồng
Mua năm đồng uống ba đồng đã say !

Hẹn người ghé quán Lạch Tray
Ăn to uống nhớn cả ngày nghe anh !
Mùa này lạnh phải đắp chăn
Thèm ai mượn tiếng còi tầm Sáu Kho ?

Em chưa đòi nợ bao giờ
Tình cho không, lãi chỉ chờ vốn xưa !
Vay nắng thì phải trả mưa
Gái Hải Phòng chẳng phải vừa đâu anh !
Nguyen Quoc Van 02.11.2018 21:08:23 (permalink)
0
CHÒNG CHÀNH XỨ LẠNG

Chân leo tới đỉnh Mẫu Sơn
Vịn tay vào tuyết gió trơn vô chừng !
Không soi gương nước Kỳ Cùng
Sao run rẩy đá giữa dòng sông em ?

Đồng Đăng rượu trắng nợ nem
Tay anh nợ nắm tay em Kỳ Lừa ?
Nhị Thanh níu lấy Tam Thanh
Giận hờn chi nữa, làm lành đi em !

Tình ai vương điệu hát then
Tiếng tơ đàn tính gẩy mềm lòng anh !
Gió luồn xương buốt Chi Lăng
Bao nhiêu Tô Thị dưới trăng chờ chồng ?

Giã biệt cha, nát tan hồn
Hiếu trung Nguyễn Trãi xé lòng nước mây ?
Linh thiêng sông núi còn đây
Mang mang khí phách dáng cây, hồn người...

Lạng Sơn mắt nói miệng cười
Rừng biên cương rối cả thời tóc xanh ?
Mong manh dư dựng lũy thành
Chòng chành em, đủ đời anh chòng chành...
Nguyen Quoc Van 03.11.2018 17:45:31 (permalink)
0
Ở CUỐI CON ĐƯỜNG

Ở cuối con đường, mở ra con đường ?
Ở cuối đời người, một đời người khác ?
Ở cuối nước mắt, chỉ còn cạn khô ?

Ở cuối lời ca, bắt đầu khúc hát ?
Ở cuối tai ương, có khi hạnh phúc ?
Ở cuối vinh hoa, có khi tủi nhục ?

Ở cuối mù lòa, mở to mắt đọc ?
Ở cuối chân trời, hoàng hôn chấp chới ?
Ở cuối chờ đợi, chờ ai đợi chờ ?

Ở cuối một thời, con người nông nổi ?
Ở cuối mông muội, phô ra lụi tàn ?
Ở cuối chế độ, quan thường gian tham ?

Ở cuối con nước, sóng trào biển khơi ?
Ở cuối tâm gió, nổi cơn bão người ?
Ở cuối lửa gốm, phôi thai đất trời ?
Nguyen Quoc Van 03.11.2018 17:47:33 (permalink)
0
GIẾNG CẠN

Có ai đem lửa tưới rừng
Cho bội tưới bạc, cho vuông tưới tròn ?
Có ai đem giận tưới hờn
Cho ân tưới oán, cho hôm tưới chiều ?

Có ai đem ghét tưới yêu
Cho ngay thẳng tưới những điều vòng vo ?
Có ai đem phút tưới giờ
Cho tỉnh tưới táo, cho ngờ tưới nghi ?

Đem cái xuân tưới cái thì
Đem cái gì tưới cái gì vì nhau ?
Đem mắt đen tưới mắt nâu
Đem vui tươi tưới ngập đầu buồn đau ?

Đem hôm nay tưới hôm sau
Cho ai tưới đậu lại câu tâm tình ?
Có ai lấy đẹp tưới xinh
Để em múc cạn giếng mình tưới anh ?
Nguyen Quoc Van 03.11.2018 17:49:42 (permalink)
0
ĐI VỀ

Đi là về với chính mình
Trời xanh tìm tới trời xanh tận cùng ?
Đi là đến tận vô thường
Con đường dài, ngắn con đường bể dâu ?

Ai đi đâu ? Ai về đâu ?
Ai gặp nhau chỗ gặp nhau luân hồi ?
Ai lên cao mấy tầng trời
Ai đang day dứt bỏ rơi chính mình ?
Nguyen Quoc Van 10.11.2018 13:34:48 (permalink)
0
TRÀNG AN

Đò Chờ đợi bến Tràng An
Ngược dòng suối Ngọc là hang Vân rồi
Rừng che núi, nước in người
Lặng thinh phủ Đột một thời đao binh

Non cao bát quái lũy thành
Suối sâu tám hướng mà giăng chiến hào
Chim đại bàng cắp vì sao
Thiên thư định mệnh xuống trao con người

Ai xây núi Bút thế thời
Mà bao chồng sách vì người độ dân
Cổng Trời nối với trần gian
Núi cao dáng Phật cầu an cho người

Ai qua hang Đại cùng tôi
Nghe mênh mang gió lạnh trời Hoa Lư
Bao nhiêu lau lách phất cờ
Le le ngụp nước bất ngờ bay lên

Về đây chẳng kể sang hèn
Ai vào cung điện gặp tiên giáng trần
Lợi danh như cái phù vân
Gánh phiền muộn nặng cứ lần lượt buông...
Nguyen Quoc Van 10.11.2018 13:37:53 (permalink)
0
BÌNH THƯỜNG

Muôn đời nương cõi tròn vuông
Người ta được sống bình thường là may ?
Sinh đủ mắt, mũi, chân, tay
Già không phả mổ chỗ này, chỗ kia !

Sống cho sàng lọt xuống nia
Một con bống mún cũng chia cho người ?
Cho nhau một góc nụ cười
Đủ nuôi no đói thế thời nông sâu ?

Thương nhau lấy cháo bù rau
Giấu nhau túng thiếu, phô giầu nghĩa nhân !
Ngõ leo hoa mướp, hoa lan
Thơm nhà, thơm miệng mấy hàng xóm thân !

Không đủ cay hóa rượu tăm
Thì làm rượu nhạt uống dăm ba lần ?
Thì làm rau cải, rau cần
Thì làm khoai sắn ăn dần tháng ba ?

Gió qua bão táp mưa sa
Ngẫm bình thường cỏ mới là tùng, thông ?
Mùa đông cạn nước sông Hồng
Mới hay giếng nước bình thường đế vương ?

Bình thường là cái vô thường
Ngàn năm dẫn lối chỉ đường chúng sinh ?
Phi thường, sắc đỏ biến xanh
Người bình thường cũng dễ thành dị nhân ?
Nguyen Quoc Van 10.11.2018 13:39:54 (permalink)
0
LỆCH

Mười ba thích gái mười lăm
Năm tư mê tít ba nhăm vắng chồng ?
Trẻ con muốn làm đàn ông
Sáu hai khẳng định mình không có già ?

Đàn ông thì thích đàn bà
Càng trẻ, càng đẹp, càng là đáng yêu ?
Xanh buổi sáng, bạc xế chiều
Đàn bà nát trái tim xiêu vì tình ?

Những ai từng ở một mình
Tình không như có, có tình như không ?
Tình là cơn gió mênh mông
Đàn bà vừa cuối, đàn ông bắt đầu !

Tình đi, tình đến từ đâu
Tóc tình trăng trắng hay mầu xanh xanh ?
Cách nay mấy chục năm, anh
Có khi ngày ấy, anh bằng tuổi em ?
Nguyen Quoc Van 10.11.2018 13:41:56 (permalink)
0
NGƯỜI Ở LẠI

Quê tôi đến gió cũng gầy
Khói quanh quẩn bếp cũng bay từ từ ?
Nhà tôi cây bưởi lắc lư
Bao nhiêu là trái trầm tư như người ?

Tháng năm cho đến tháng mười
Con trâu sún hết răng cười kiếp trâu ?
Mặt ruộng quê nếp nhăn sâu
Mấy con sông cứ rủ nhau bé dần ?

Làng quê giờ hóa phố làng !
Đồng quê xanh sắc cỏ hoang bời bời ?
Người ngoài bãi không biết bơi !
Con trai con gái ham chơi hơn làm ?

Tàn nhang cong mộ nghĩa trang
Ở đây cũng có một làng như quê ?
Ai đi xa nhớ thì về
Làng xưa giống cái nón mê che đầu ?

Hồn quê giờ ở nơi đâu
Nao nao bóng nước cây cầu, gốc đa ?
Bồi hồi trước mộ mẹ cha
Những người ở lại mới là quê hương ?
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 15 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 220 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9