NƯỚC TRĂM SÔNG
Tất cả núi đều hướng về đông nam
Chỉ con voi Phù Ninh là quay về phương bắc ?
Tất cả sông đều chảy về hướng biển
Có mấy dòng cong chảy ngược bắc, sang tây ?
Dẫu những con đường dài ngắn khác nhau
Đều đến với người dù ngang hay dọc !
Lịch sử nước theo chiều dài của đất
Mấy ngàn năm còn giọng bắc, trung, nam ?
Vẫn còn chung mãi mãi nỗi gian nan
Người dân Việt ngẩng đầu rồi cúi mặt !
Vẫn còn riêng những con người lạ khác
Máu Việt Nam nhưng lòng dạ sói lang !
Mùa thu qua rồi mùa thu quên lãng
Nhớ nghe em, ta chọn phía trời xanh !
Nhớ nghe anh, ta đợi phía bình minh
Mặt trời mọc phía Biển Đông đầy sóng !
Tôi bỗng nghe rung trong lòng tiếng trống
Đêm Lạc Long Quân xuôi nước sông Hồng!
Tôi bỗng nghe va tiếng đồng tiếng sắt
Ngày Âu Cơ dựng nước vắng bóng chồng !
Rồi tôi biết
Con đường sau hay trước
Nước trăm sông cũng phải hợp một dòng...