VẼ TUỔI /THƠ NGUYỄN QUỐC VĂN
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 15 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 220 bài trong đề mục
Nguyen Quoc Van 22.06.2018 11:47:59 (permalink)
0
NGHĨ Ở SUỐI GIẢI OAN YÊN TỬ

Làm gì có oan mà giải
Khi người ta chết vì yêu
Xuống tóc mà được như vậy
Thành Phật trong nửa buổi chiều

Thương dân nên Người sống mãi
Ngàn năm Yên Tử Thiền tông
Phật hoàng Nhân Tông ưu ái
Lòng Người yêu nước mênh mông

Mắt Người hướng về Vân Đồn
Tay Người chỉ về phương bắc
Trái tim Người đau như cắt
Non sông trước họa xâm lăng

Kẻ thù không thể là bạn
Muôn dân phải tự kết đoàn
Chia bảy xẻ ba phân tán
Làm sao giữ được nước Nam

Khi Tổ quốc có Thánh nhân
Oan sai ai cũng được giải
Hữu hạn là các triều đại
Mãi mãi chỉ còn Nhân dân...
#46
    Nguyen Quoc Van 22.06.2018 16:00:54 (permalink)
    0
    DẤU HỎI

    Dấu hỏi (?)
    Như người đứng trên trái đất cúi đầu
    Đất đai biển sông
    Đều dưới chân anh ấy.
    Riêng bầu trời thì không
    Ở trên ấy là tiền nhân, thần thánh.

    Có những khi dấu hỏi cong đứng thẳng
    Nó hóa thành dấu chấm than (!) chết lặng
    Cái ác hiện hình chiếm hết mọi không gian...

    Dấu hỏi đặt ngược lại giống người tung bóng
    Trái bóng như trái đất đang xoay
    Cho là được, được sẽ nhiều hơn mất...

    Khi dấu hỏi ngã xoài trên mặt đất
    Và dấu chấm phía sau
    Chính là khi chấm hết.
    Những nỗi đau
    Dẫu thế nào cũng mang hình nước mắt...

    Dấu hỏi lộn tùng phèo với chấm đen ở trước
    Giống như kẻ tham lam đang chộp trái đất tròn.
    Dấu chấm hình mồ hôi và máu
    Hình giếng khơi, hình miệng nồi cơm
    Và có thể hình linh hồn đau đáu
    Nỗi tha hương trên mảnh đất cha ông...

    Một dấu hỏi
    Đặt dọc ngang biến hóa
    Xoáy nát tim, tan cả óc thế thời
    Như sợi dây trói buộc chặt mỗi người
    Sau câu hỏi sẽ vẫn là câu hỏi.

    Những câu hỏi khiến trời xanh bối rối
    Nước mắt hoen nên phải hỏi nụ cười.
    Những câu hỏi, câu trả lời câm lặng
    Không ra hơi nên phải hỏi lại người...

    Chúng ta sẽ đi về đâu ????
    #47
      Nguyen Quoc Van 23.06.2018 12:15:00 (permalink)
      0
      CHƯA BAO GIỜ NHƯ BÂY GIỜ

      Chưa bao giờ như bây giờ
      Người ta khát tiền đến thế
      Tham ô cỡ hàng ngàn tỉ
      Chung thân chẳng nghĩa lý gì

      Chưa bao giờ như bây giờ
      Người ta tham quyền đến sợ
      Cả nhà nguyện làm đày tớ
      Tham nhũng được cả chức to

      Chưa bao giờ như bây giờ
      Giặc nước thì coi là bạn
      Nhân dân lũy thành muôn thuở
      Nhiều khi lại hóa kẻ thù

      Chưa bao giờ như bây giờ
      Tướng lĩnh quân đội sợ giặc
      Tướng lĩnh công an làm ngơ
      Phạm tội cùng quân kẻ cắp

      Chưa bao giờ như bây giờ
      Tượng đài xây từ ngàn tỷ
      Nợ công ngày càng chồng chất
      Dân còn bữa đói bữa no

      Chưa bao giờ như bây giờ
      Dân đen mất nhà mất đất
      Thợ thuyền không còn xưởng thợ
      Chỉ quân ăn cướp giàu to

      Chưa bao giờ như bây giờ
      Bộ trưởng giáo dục nói ngọng
      Quan chức cấp cao ấm ớ
      Cầm giấy đọc cũng chẳng xong

      Chưa bao giờ như bây giờ
      Tiến sĩ, giáo sư hàng vạn
      Kiến thức cổ kim xếp xó
      Phát minh là chuyện trong mơ

      Chưa bao giờ như bây giờ
      Trẻ con không thuộc lịch sử
      Chuyện lạ trở thành đày tớ
      Rồi mới trở thành học trò

      Chưa bao giờ như bây giờ
      Nhà nát dột nát từ nóc
      Quan nhỏ theo đóm ăn nhỏ
      Quan to lắt léo ăn to

      Chưa bao giờ như bây giờ
      Đạo đức đã bị đảo ngược
      Yêu nước thành chống Tổ quốc
      Biết ơn thay bằng hận thù

      Chưa bao giờ như bây giờ
      Công lý thành đồ trang trí
      Người ta có quyền bắt bớ
      Quá tạm giam thì bỏ tù

      Chưa bao giờ như bây giờ
      Tự do hay không mặc kệ
      Có nhà có thân tự lo
      Hạnh phúc có thể làm giả

      Chưa bao giờ như bây giờ
      Vận nước lâm nguy đến thế
      Dân tộc sẽ thành nô lệ
      Ngàn năm vết nhục còn nhơ

      Chưa bao giờ như bây giờ
      Kẻ thù trong nhà ngoài ngõ
      Nhớ lời Cụ Hồ khôn kể
      "Không có gì quý hơn độc lập tự do !"

      Chưa bao giờ như bây giờ
      Nước non chòng chành bão tố
      Dân thương giống nòi giông gió
      Ước bây giờ chưa bao giờ...
      #48
        Nguyen Quoc Van 25.06.2018 12:24:53 (permalink)
        0
        EM KHÔNG MUỐN GẶP ANH

        Em không muốn gặp anh nữa
        Không phải vì anh đã nghèo
        Không còn đất đai nhà cửa
        Cảnh nhà túng bấn gieo neo

        Em không muốn gặp anh nữa
        Không phải vì anh mới giầu
        Tiền bạc ngựa xe như nước
        Mái nhà chẳng sợ gió mưa

        Em không muốn gặp anh nữa
        Không phải vì anh bạc tình
        Không phải vì anh có vợ
        Mà em đã tỏ lặng thinh

        Em không muốn gặp anh nữa
        Không trách anh không thủy chung
        Có điều em xem ngọn lửa
        Trong anh leo lét vô cùng

        Em không muốn gặp anh nữa
        Nói ra đau đến tận cùng
        Anh không muốn gặp em nữa
        Tình anh vừa chạm mùa đông

        Em không muốn gặp anh nữa
        Tình có như không là không
        Thà cháy rụi trong lửa bỏng
        Hơn kiếp bồ không lấy chồng...
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2018 10:37:39 bởi Nguyen Quoc Van >
        #49
          Nguyen Quoc Van 25.06.2018 20:18:02 (permalink)
          0
          GỌI THỨC

          Đang ngủ đâu? Tiềm năng ơi !
          Rừng xanh đã thành đồi trọc
          Suối sông trọi trơ cát sỏi
          Lúa ngô khoai sắn cạn dần

          Còn không vô tận mỏ than
          Mỏ sắt, mỏ apatit ?
          Đâu rồi mỏ dầu, mỏ thiếc
          Và đâu hỡi những mỏ vàng ?

          Đâu những mơ thu lá úa
          Đâu những mộng xuân tàn hoa ?
          Ảo vọng sinh ra mầm họa
          Bỏ quên chăm chút rễ cành ?

          Trong nơi biển xanh cát trắng
          Con thuyền chài lưới ra khơi
          Sáng trong nụ cười tỏa nắng
          Muối phơi trắng tới chân trời

          Đằm thắm trong câu quan họ
          Miếng trầu duyên phận thắm môi
          Điệu hát chèo văn giữ gió
          Vọng cổ nuôi dòng sông trôi

          Khắc thời Hùng Vương lập cõi
          Cháu con giữ nước thương nòi
          Suốt bốn ngàn năm đánh giặc
          Bao câu ca dao mồ côi

          Sống kiếp người sống cho người
          Thức nơi mặt trời sáng chói
          Dưới mộ những người ra trận
          Chết cho chân lý sáng ngời

          Tiềm năng đứng trong chờ đợi
          Sức dân dời núi khơi sông
          Lòng dân biển sâu dậy sóng
          Nâng thuyền hay xô nát thuyền

          Nắng tỏa mơ ngày diệu huyền
          Dẫu cho sông Hồng cạn nước
          Cha ông thắp lửa phía trước
          Cháu con tiếp bước tương lai

          Tiềm năng ơi ! Hãy thức dậy
          Diệt lũ tham tàn, ác gian
          Tiềm năng ơi ! Hãy thức mãi
          Đánh tan giặc dữ xâm lăng

          Hãy thức giữa lòng bàn tay
          Tỉnh táo sáng trong tim óc
          Mọc rễ từ nền dân tộc
          Tự do cho nước non này

          Không đánh thức lòng yêu nước
          Không còn Tổ quốc để thờ
          Mai này ngủ mơ dưới mộ
          Tiềm năng cỏ cũng thờ ơ...
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2018 23:01:58 bởi Nguyen Quoc Van >
          #50
            Nguyen Quoc Van 26.06.2018 16:32:23 (permalink)
            0
            EM TÌM ANH

            Đi tìm anh
            Em đi tìm anh
            Đường phố đông vui như là trảy hội
            Em như một câu thơ chấm vội
            Ý thơ tắt lời lẻ loi...

            Đi tìm anh
            Em lại đi tìm anh
            Anh đứng, anh ngồi hay anh rẽ lối
            Anh là hoàng hôn hay là đêm tối
            Một cơn mưa rụng ngược lên trời...

            Ơi anh ơi
            Em vẫn đi tìm anh
            Xa xanh ơi, xin nắng đừng nắng chói
            Mây trắng ơi, xin thôi đen tóc gội
            Người chia xa mang nước mắt cho người...

            Ơi anh ơi
            Ơi người yêu xưa ơi
            Đi tìm anh, trái tim em bổi hổi
            Đi tìm anh, miệng em không dám gọi
            Nói đi anh, dù trong phút chia phôi...

            Ơi người yêu
            Ơi anh nhớ thương ơi
            Đi tìm anh mà lòng em thất vọng
            Đi tìm anh mà hồn em mong mỏi
            Hạnh phúc kia thôi cay đắng trong đời...

            Ơi anh ơi
            Xin trời không tăm hơi
            Đi tìm anh chỉ gặp chiều mưa gió
            Em gặp em, em nghe tim mình gọi...

            Thôi anh đi đi
            Em sẽ chẳng tìm người
            Thôi anh đi đi
            Ta đã mất nhau rồi...
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2018 09:54:42 bởi Nguyen Quoc Van >
            #51
              Nguyen Quoc Van 28.06.2018 19:30:28 (permalink)
              0
              QUÊ HƯƠNG

              Tuổi thơ ở đâu
              quê hương ở đấy
              Tóc bạc phơ
              thì con cái thành quê

              Ở nơi ấy
              tre nuôi măng mọc thẳng
              Cánh diều rơi
              hôn nhẹ cỏ xanh gầy

              Ở nơi ấy
              tuổi thơ ta mãi mãi
              Trẻ như quê
              và già cũng như quê

              Ở nơi ấy
              quê hương như em vậy
              Ta mang quê
              đi cuối đất cùng trời

              Ở nơi ấy
              Dẫu chẳng nghe tiếng nói
              Cây đàn bầu
              vĩnh viễn chỉ một dây...
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2018 07:32:35 bởi Nguyen Quoc Van >
              #52
                Nguyen Quoc Van 02.07.2018 18:43:52 (permalink)
                0
                SÚT SÚT SÚT ĐI NÀO !

                Sút sút sút đi nào !
                Sút sệt cỏ
                Lách qua chân trung vệ
                Trái bóng lăn
                Thủ môn ngã lộn nhào

                Sút sút sút đi nào !
                Sút lên cao
                Đường bóng cong vòng lại
                Hộ vệ tung chân
                Đẩy bóng ra ngoài

                Sút sút sút đi nào !
                Cho bay dọc đường biên
                Rồi tạt vào trung lộ

                Tuyến hai băng lên
                Tung lưới
                Hét
                Và...o....

                Sút sút sút đi nào !
                Tiền đạo bị kèm chặt
                Bị ngáng chân
                Sút
                Palenti...

                Sút sút sút đi nào !
                Cầu thủ áo xanh áo đỏ kín sân
                Chỉ lơi là một nhịp
                Phía bên kia đã sút
                Lại và...o...

                Sút sút sút đi nào !
                Các cổ động viên bên cười bên khóc
                Các huấn luyện viên ngồi xuống nhổm lên

                Sút sút sút đi nào !
                Ai được ai thua đều là người thắng

                Trái bóng lại lăn
                Lại sút
                Lại và...o....

                Sút !
                Sút sút đi nào....
                Sút ! Sút ! Sút !
                Không vào...

                Hai đội bóng đấu trên sân cỏ
                Cổ động viên chút nữa đá trên giường
                Sân hàng chiếu chỉ còn hai cầu thủ
                Word Cup nào cỏ cũng mọc giấc mơ...

                Sút !
                Và...o....
                #53
                  Nguyen Quoc Van 03.07.2018 14:22:03 (permalink)
                  0
                  HẠNH PHÚC Ở ĐÂU

                  Hạnh phúc ở Hà Giang
                  Hạnh phúc ở Phú Quốc
                  Hạnh phúc ở nước Mỹ
                  Hạnh phúc ở nước Nga

                  Hạnh phúc ở Trung Quốc
                  Hạnh phúc ở châu Âu
                  Hạnh phúc ở nước Úc
                  Có khác nhau mấy đâu

                  Nắng vàng ở trên đầu
                  Biển xanh xa trước mắt
                  Căn nhà trên khu đất
                  Chữ nhật hay hình vuông

                  Rau cải và rau muống
                  Hoa cúc và hoa hồng
                  Cơm ăn và nước uống
                  Mỗi đôi ngủ một phòng

                  Ai cũng phải lao động
                  Ai cũng phải học hành
                  Ai cũng phải chăm chỉ
                  Ai cũng phải kiên trì

                  Ai cũng phải có chí
                  Ai cũng phải vươn lên
                  Ai cũng phải kiếm tiền
                  Nuôi mình và xã hội

                  Cho dù ở Hà Nội
                  Hay là ở Pari
                  Cho dù ở Sitny
                  Hay là ở Nam Định

                  Cho dù ở Bắc Kinh
                  Hay là ở Bắc Cạn
                  Nếu như không có tiền
                  Hạnh phúc thường đi vắng

                  Hạnh phúc là yên lặng
                  Tự tới sâu thẳm mình
                  Hạnh phúc là sáng tạo
                  Không phải là đấu tranh

                  Hạnh phúc là thỏa mãn
                  Vừa đủ một đời người
                  Mái nhà che mưa nắng
                  Dư chút tiền đi chơi

                  Hạnh phúc là cuối đời
                  Cháu con không chờ đợi
                  Của thừa kế mẹ cha
                  Thân tự thân dấn tới

                  Nơi nào trên thế giới
                  Hạnh phúc đến trú chân
                  Nơi nào giữa nhân gian
                  Hạnh phúc không về ở

                  Hạnh phúc thường mắc cạn
                  Khi con người ác tham
                  Hạnh phúc ở trong tâm
                  Thấm tận cùng vũ trụ

                  Hạnh phúc luôn là nụ
                  Hạnh phúc luôn là hoa
                  Hạnh phúc luôn là trái
                  Trời ban cho cuộc đời

                  Hạnh phúc là nụ cười
                  Nở ra trong đau khổ
                  Hạnh phúc tỏa từ người
                  Biết mình đang hạnh phúc...
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2018 16:48:42 bởi Nguyen Quoc Van >
                  #54
                    Nguyen Quoc Van 07.07.2018 16:09:11 (permalink)
                    0
                    NƯỚC MẮT DẠI KHỜ

                    Có một ngày
                    Nắng sẽ hết trên sông
                    Nắng vỡ vụn
                    Phơi ngói trời lên sóng

                    Có một ngày
                    Gió sẽ chết trong thung
                    Gió cuộn lại
                    Tắt thở vòng hy vọng

                    Ơi em ơi
                    Tình bay đi như gió
                    Ngói đã vỡ
                    Trên mái nhà duyên nợ

                    Ơi em ơi
                    Còn gì cho em nhớ
                    Những dòng sông
                    Gió đã cạn đợi chờ

                    Đành muôn kiếp
                    Mang phận người dang dở
                    Buông tay nhau
                    Giọt nước mắt dại khờ...
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2018 15:59:10 bởi Nguyen Quoc Van >
                    #55
                      Nguyen Quoc Van 07.07.2018 22:51:58 (permalink)
                      0
                      AI CŨNG MUỐN TỚI NƠI TỐT HƠN

                      Ai cũng muốn đi tới nơi tốt hơn
                      Nơi có áo cơm, có nhà, có cửa
                      Nơi không phải lo chạy ăn từng bữa
                      Nơi trẻ con cũng có quyền trẻ con

                      Ai cũng muốn tới nơi thân ái hơn
                      Nơi người với người thắm tình đồng loại
                      Nơi bất cứ ai cũng sống bằng lao động
                      Nơi làm nhiều thì được hưởng lương cao

                      Ai cũng muốn tới nơi thiêng liêng hơn
                      Nơi Chúa Trời ngự trong tim trong óc
                      Nơi Đức Phật sống với từng số phận
                      Đạo đức mỗi ngày được gạn đục khơi trong

                      Ai cũng muốn tới nơi mơ mộng hơn
                      Nơi đến cỏ cũng tự do xanh cỏ
                      Nơi đất cát, suối sông, hầm mỏ
                      Nơi thi nhân dư cảm hứng làm thơ

                      Ai cũng muốn tới nơi tiềm năng hơn
                      Chú đạp xích lô thành nhà khoa học
                      Khỏe tay dùng tay, sáng óc dùng óc
                      Mọi giấc mơ đều có thể ước mơ

                      Ai cũng muốn tới nơi trung thực hơn
                      Nơi đi học, mai làm điều có ích
                      Nơi hoang dã, ví dụ như bờ vực
                      Cũng hóa thành những nơi chốn vui chơi

                      Ai cũng muốn tới nơi tự do hơn
                      Nơi pháp luật ở trên đầu tổng thống
                      Nơi công bằng, nơi người dân làm chủ
                      Được đi bầu cho người mình yêu tin

                      Ai cũng muốn tới nơi an toàn hơn
                      Người biểu tình được cảnh sát bảo vệ
                      Ở nơi ấy các cảnh sát khu vực
                      Đều được thay bằng bác sĩ gia đình

                      Ai cũng muốn tới nơi sống tốt hơn
                      Người có bệnh được chữa bệnh miễn phí
                      Trẻ con đi học từ bé tới lớn
                      Được dạy được chăm không phải mất tiền

                      Ai cũng muốn tới nơi công lý hơn
                      Nơi cái ác tàn dần trong cuộc sống
                      Nơi bình đẳng, tự do, bác ái
                      Nơi con người nhân ái được tôn vinh

                      Ai cũng muốn tới nơi hạnh phúc hơn
                      Nước Mỹ, nước Pháp, nước Anh, nước Úc
                      Nước Nhật, nước Hàn, Đan Mạch, nước Đức...
                      Trừ Triều Tiên và Trung Quốc, Cu Ba...

                      Ai cũng ly hương tới nơi tốt hơn
                      Bỏ lại sau lưng núi sông còm cõi
                      Bỏ lại sau lưng đồng bào cơ khổ
                      Bỏ lại tổ tiên không cháu con thờ

                      Ai cũng bỏ quê tới nơi tốt hơn
                      Nước Việt cha ông còn ai để giữ
                      Nước Việt đâu rồi oai linh xứ sở
                      Áo một manh lộ dáng những anh hùng

                      Ai cũng muốn tới quốc gia tốt hơn
                      Chính quyền nhân dân ai chăm ai sóc
                      Biển cả, trời xanh, ruộng hoang thoi thóp
                      Có ai ở lại với ta không

                      Có ai ở lại với ta không
                      Tìm chỗ tốt hơn bốn phương trời đều có
                      Chỗ tốt nhất đấy chính là Tổ quốc
                      Gió sẽ thổi bùng những cơn bão tự do...
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2018 15:04:17 bởi Nguyen Quoc Van >
                      #56
                        Nguyen Quoc Van 08.07.2018 15:42:01 (permalink)
                        0
                        GIẾNG TRỜI

                        Em đợi mây
                        Mây cuối trời không đến
                        Một cơn mưa
                        Chưa đủ ướt tóc đêm

                        Em đợi gió
                        Gió đi ngang qua ngõ
                        Gió lặng im
                        Gió nhắm mắt không nhìn

                        Em đợi nắng
                        Nắng hoàng hôn nhuộm tím
                        Giọt mắt anh
                        Lạnh buốt sưởi đơn côi

                        Đợi ngày mới
                        Chưa sáng chiều đã tối
                        Trái tim anh
                        Lạc ở phía mặt trời

                        Đợi người cũ
                        Em cũ hơn kiếp trước
                        Đợi sao rơi
                        Đợi mấy kiếp người trôi

                        Đợi nụ cười
                        Nụ cười anh cạn nước
                        Giếng trời sâu
                        Hun hút đổ về đâu

                        Giếng trời cạn
                        Những dòng sông chảy ngược
                        Em đợi em
                        Đơn chiếc thuở ban đầu...
                        #57
                          Nguyen Quoc Van 09.07.2018 10:02:21 (permalink)
                          0
                          HÁI BUỒN

                          Núi vồng như tình em
                          Bàn tay anh an ủi
                          Sông chang chang gió nắng
                          Lội vào anh em bơi

                          Anh bồi hồi thương núi
                          Sông ngậm ngùi nhớ đêm
                          Em thương sợi tơ gió
                          Vướng vào tình yêu em

                          Thương ngựa hồng rong ruổi
                          Chạy đuổi theo hoàng hôn
                          Gió một thời nông nổi
                          Giấu buồn vào hương thơm

                          Quên núi không còn đợi
                          Quên sông thôi ngừng trôi
                          Quên em buông nắng sớm
                          Quên gió qua kiếp người

                          Đời người ta cười khóc
                          Riêng đời em khóc cười
                          Người nhuộm em bạc tóc
                          Nhuộm anh thành người dưng

                          Lá chớm sang mùa rụng
                          Em chạm ngày cuối thu
                          Lời ru đông đã rỗng
                          Tay với qua hái buồn...
                          #58
                            Nguyen Quoc Van 09.07.2018 11:35:18 (permalink)
                            0
                            HOANG VU

                            Một người
                            Ngồi với một người
                            Người này
                            Ngồi ngắm nụ cười người kia

                            Ngọn đèn
                            Ngồi ngắm đêm khuya
                            Hiện tại
                            Ngồi ngắm ngày xưa xa vời

                            Ngắm em đi
                            Cuối thu rồi
                            Tai anh
                            Sao ngắm được lời mùa xuân

                            Ngắm anh đi
                            Đã qua rằm
                            Vầng trăng chưa mọc
                            Quầng trăng đã tàn

                            Thời gian
                            Ngồi ngắm không gian
                            Nát tan
                            Ngồi ngắm nát tan chúng mình

                            Người tình
                            Ngồi ngắm người tình
                            Một mình
                            Ngồi ngắm một mình hoang vu...
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2018 17:47:48 bởi Nguyen Quoc Van >
                            #59
                              Nguyen Quoc Van 12.07.2018 10:53:09 (permalink)
                              0
                              NGÀN NĂM

                              Thương ai
                              Duyên nợ ngàn năm
                              Kiếp người
                              Lưng vốn chỉ trăm năm dài

                              Thương ai
                              Chẳng nệ đúng sai
                              Còn con tim héo
                              Cũng mài cho nhau

                              Trời xanh
                              Uống nước biển sâu
                              Cái duyên cái số
                              Chấm nhau từ đầu

                              Dẫu nghèo khó
                              Dẫu sang giầu
                              Quả cau vẫn chát
                              Lá trầu vẫn cay

                              Trăm năm
                              Ngắn tựa phút giây
                              Mở lòng tay
                              Nắm ấm tay người tình

                              Tơ trời
                              Không bóng không hình
                              Nợ ngàn năm chặt
                              Sao mình lỏng duyên...
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 15 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 220 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9