NẾU MỘT MAI.......
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 13 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 183 bài trong đề mục
NGUYEN TUAN 23.02.2004 13:33:25 (permalink)
0
Nếu một mai anh chết đi rồi
Em có buồn, có khóc không em ?
Có tiễn đưa anh về đất lạnh
Nghĩa trang buồn giấc ngủ nghìn thu
Và một mai nếu anh chết rồi
Giọt lệ sầu nhỏ lệ không em ?
Cuối quan tài Xin đặt hoa Tím
Như tấm lòng anh gởi tặng em

Rồi một mai anh đã nằm xuống
Cung ngân sầu bặt phím thở than
Cỏ riêu xanh phủ trên nắm mộ
Cũng tàn úa theo tháng năm trôi ./
[sm=z_stretcher.gif][sm=bed.gif][sm=z_trumpet.gif]
#16
    thaivan_tieuthu 11.03.2004 23:57:53 (permalink)
    0
    Nếu một mai kiếp này không chung mộng
    Nguyện kiếp sau cho đôi bóng không rời
    Xin người đừng than trách nữa người ơi
    Vì nghịch cảnh cho tình mình là thế
    Xây mơ ước mà không ngờ dâu bể
    Để thê lương tan nát một ân tình
    Khấn nguyện trời mong ở kiếp lai sinh
    Duyên có nợ để mộng tình không vỡ.
    #17
      NGUYEN TUAN 12.03.2004 18:09:19 (permalink)
      0
      lại một đêm tôi ngồi nhớ người
      sao người nỡ cho tôi đau khổ
      và người nay ở nơi nao
      có hay không tôi vẫn chờ đợi
      một mối tình sao mang bao khổ nhọc
      muốn cùng ai xây dựng cầu bắt ngang
      mà người lại phụ mối tình thơ mộng đó
      sẽ không còn chỉ là buồn nhớ thôi
      #18
        NGUYEN TUAN 12.03.2004 18:12:42 (permalink)
        0
        Đêm nay lòng tôi buồn nhớ ai thế
        Con tim chứ nhoá cứ buồn
        mắt buồn tuông lệ sầu trên má
        ta biết mình đang nhớ ai đây

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/Bz78643.gif[/image]
        Attached Image(s)
        #19
          BĂNG NGUYỆT 18.03.2004 17:42:26 (permalink)
          0
          Nếu một mai ta thành người xa lạ
          Chữ ân tình hai ngã cách chia xa
          Xin đừng hỏi vì sao ta vội vã
          Lãng quên người khi mộng thằm đi wa

          Nếu một mai chỉ có một mình ta
          Bước đi mãi trên lộ tình đơn độc
          Hoàng hôn điểm sương lam trên mái tóc
          Cuồi hành trình con dốc cạn hay cao......?

          #20
            NGUYEN TUAN 21.03.2004 03:07:04 (permalink)
            0
            Xót tình mà thương cho mình
            Lòng buồn một khối người nào có hay ?
            Chẳng qua nói lời chia tay
            Để cho hai đứa khỏi mong khỏi chờ

            Nhớ em anh ngồi bơ phờ
            Lệ nhoà mi mắt anh nào muốn đâu
            Tình em cứ mãi khắc sâu
            Cố quên càng nhớ làm sao hỡi người ???

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/Tr50731.jpg[/image]
            Attached Image(s)
            #21
              BĂNG NGUYỆT 31.03.2004 04:53:56 (permalink)
              0
              Nhớ ai mà vô nhà BN hóc vậy kà hihih

              Đời là vị đắng sầu rơi
              Tình là oan nghiệt của thời thiếu niên
              Yêu chi để chuốt ưu phiền
              Trăm ngàn người khổ riêng gì phận ta
              Ngàn năm còn ánh trăng ngà
              Khắc ghi kỉ niệm mặn mà........ngày xưa..........
              #22
                BĂNG NGUYỆT 02.06.2004 18:04:57 (permalink)
                0
                Nếu một mai chẳng hết sầu cay đắng
                Thì làm sao mà nhận nữa tình yêu
                Khi mà hồn chỉ còn nỗi hoang liêu
                Đâu khoảng trống cho ta dìu nhau bước

                Nếu một mai em nói lời từ khước
                Anh đừng buồn đừng trách nước mãi trôi
                Nghĩa trăm năm đã xé nát đi rồi
                Em còn lại chỉ một trời tan vỡ

                Nếu mai xa xin anh đừng bỡ ngỡ
                Cuộc vui nào cũng có lúc tan thôi
                Em dẫu có đi về nơi đá cội
                Vẫn muôn đời lầm lỗi bến bờ yêu.......
                #23
                  Tuyet_Bang_Tam9 09.06.2004 18:17:27 (permalink)
                  0
                  Bt đọc thơ BangNguyet thật là hay .. hy vọng sẽ còn đọc được nhiều tác phẩm của TN nữa
                  #24
                    Tuyet_Bang_Tam9 09.06.2004 18:27:37 (permalink)
                    0
                    Nếu một mai trên vạn nẻo đuờng
                    Tên em chìm trong tuợng đá tim anh
                    Tình vô nghĩa em trở về tuyệt vọng
                    Mang nhớ thuơng vào chôn tận đáy lòng


                    Nếu một mai em mang dòng dư lệ
                    Khóc âm thầm tiển buớc cố nhân xa
                    Xin nhấn gời lời tình còn chất ngất
                    Đã một thời ta nung nấu tin ye^u .....

                    STLNH 06-09-2004 .. BT làm theo chủ đề .. không có đáp thơ được .. have fun
                    < Sửa đổi bởi: Tuyet_Bang_Tam9 -- 9.6.2004 13:28:38 >
                    #25
                      NGUYEN TUAN 15.06.2004 03:37:42 (permalink)
                      0
                      Nếu một mai hai ngừơi hai lối
                      Người đi lối đó ta vào lối này
                      Lối này có cỏ có mây
                      Người đi lối đó héo gầy tim tôi
                      Ước gì người ấy nhìn tôi
                      Để tôi nhìn lại hỏi thăm đôi điều
                      Dù nhìn nói chẳng bao nhiêu
                      Chỉ qua đôi mắt bao điều muốn trao
                      Tại sao mình lại nhìn nhau ?
                      Để đêm thức giấc chiêm bao giật mình
                      Mấy ai biết được chữ tình
                      Suốt ngày quanh quẩn bóng hình ... em thôi

                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/5D935047684345028A4279721A28EB32.gif[/image]
                      Attached Image(s)
                      #26
                        NGUYEN TUAN 15.06.2004 03:39:13 (permalink)
                        0
                        lâu wá ko gặp BN vẫn khỏe chứ nè
                        #27
                          BĂNG NGUYỆT 16.06.2004 00:35:14 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Tuyet_Bang_Tam9

                          Bt đọc thơ BangNguyet thật là hay .. hy vọng sẽ còn đọc được nhiều tác phẩm của TN nữa


                          Weocom Tuyetbangtam và Tháivantieuthu nha hto8 hai bạn hay lắm mong đọc tiếp thơ của 2 bạn nà.....Thax TBT nhiều nà......

                          Weocom back NT nà hihi bn cũng thường như mọi ngày thôi hà.......Nt cũng khoẻ chứ nà......đi cưới dzợ hay sao mà mất biệt vậy hihi
                          #28
                            NGUYEN TUAN 16.06.2004 01:59:43 (permalink)
                            0
                            trời phải chi có ai chịu cho mình cưới thì đỡ khổ rồi BN vẫn khoẻ chứ
                            #29
                              dungsitovukhi 16.06.2004 17:45:36 (permalink)
                              0
                              Anh không muốn







                              Anh không muốn ngày anh về pháo nổ
                              Chúc mừng em xây tổ ấm bên người
                              Anh chua chát nở nụ cười cay đắng
                              Cầu chúc em luôn hạnh phúc bên người
                              Dẫu biết rằng anh bây giờ tay trắng
                              Vẫn yêu em cho trọn chữ yêu thương!

                              Rồi một mai khi đường đời hai lối
                              Em có còn nhớ đến những ngày xưa
                              Khi hai đứa còn chung đường đi học
                              Cùng nhau xây một mộng ước không thành
                              Rồi cát bụi sẽ trở về cát bụi
                              Chỉ còn anh thương nhớ mãi về em
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 13 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 183 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9