Có một gã khờ cứ mỗi trường tan
Đứng ngoài cửa lớp ... như đợi cô nàng
Chiếc cặp đeo biết bao là hoa bướm
Thơ tình chàng viết ... gởi đóa phượng mang
Có một gã khờ theo mãi làm đuôi
Không quen! Sao lạ ... cứ nhoẻn miệng cười
Tội nghiệp cô nàng, bước cao bước thấp
Sợ tới ngã tư ... rẽ lối, tách rời
Có một gã khờ lấp ló bên hiên
Như muốn trao thư đã mấy ngày liền
Giờ chơi không đùa vui cùng đám bạn
Mà mãi vu vơ vẽ viết ghép tên
Có một gã khờ suốt mấy năm qua
Hết mua hoa rồi lại đến mua quà
Nhưng nỗi lòng, chàng chưa lần dám ngỏ
Nên nàng nào biết ... tình thắm, thiết tha
Có một gã khờ thầm nhớ, trộm thương
Cùng nhau chung lớp, cùng nhau chung trường
Một thời trung học cùng về chung lối
Nhưng lá thơ tình ... vẫn đó vấn vương ...