TRANG THƠ NGUYỄN VĂN PHÚ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 20 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 294 bài trong đề mục
Phu Nguyen Van 14.04.2019 02:54:55 (permalink)
0

VIẾT VỀ MỘT ĐỒNG NGHIỆP CỦA TÔI, Ở BỘ MÔN ĐIỆN
Nguyễn Văn Phú
 
Xin chào “Cụ tóc bạc phơ”.
Cụ đang đứng ở bên hồ, đợi ai?
Ngày Thu, chắc chẳng còn dài.
Cớ sao Cụ vẫn đợi hoài, Cụ ơi!
.
Hôm nay, nhân buổi đẹp trời,
Bộ môn Điện, của một thời, Vĩnh Yên.
Xa nhau ba bốn mươi niên,
Mời về họp mặt ở miền “Bách Khoa”.
.
Đứng đầu, Hội của chúng ta:
Cụ nay tóc trắng, xưa là giáo viên
Trước khi dậy ở Vĩnh Yên,
Làm thầy, “Cơ Điện Thái Nguyên”, lâu rồi.
.
Tuổi thì so với chúng tôi,
Cụ hơn dăm tuổi, gốc “Người Bách Khoa”.
Là người, vui vẻ hiền hoà.
Tóc tuy hơi trắng, chưa già lắm đâu.
.
Hội tôi, tôn Cụ đứng đầu,
Bạn bè nghe tiếng, rủ nhau về cùng.
Cụ tuy không phải “Anh hùng”
Nhưng làm Hội trưởng của chung, nhiều người.
.
Bộ môn Điện, của chúng tôi;
Nhiều người gắn bó hết đời bên nhau.
Nghĩa tình bè bạn trước sau,
Cụ luôn nhắc nhở, những câu ân cần:
.
“Ta sống với nhau được mấy lần,
Cuộc đời ngắn lắm - kiếp trầm luân.
Hỡi người bạn cũ - người tri kỷ
Hãy sống vì nhau tại cõi trần” (1) !
.
Ngày 22-12-2018 (P0222);
(1) Trích thơ của thầy giáo Đinh Thế Cảnh.
Sau bổi gặp mặt các cựu chiến binh, cựu giáo viên Bộ mộn Lý Thuyết mạch -  Đo lường - Máy điện (gọi tăt là Bộ Môn Điện) Khoa Cơ bản – K1, Trường Đại học Kỹ thuật Quân sự , nay là Học Viện Kỹ thuật Quân sự, tại một địa điểm Phố Lê Thanh Nghị, gần Trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2022 16:33:42 bởi Phu Nguyen Van >
#16
    Phu Nguyen Van 14.04.2019 02:58:44 (permalink)
    0

    TIẾNG HÁT GIỮA RỪNG BÃI LÓNG
    Nguyễn Văn Phú
     
     
    Văng vẳng giữa rừng tiếng hát ai.
    Du dương, trầm bổng, lúc ngân dài;
    Lòng anh chiến sĩ bồi hồi lạ.
    Mơ tiếng hát ai, khắc khoải hoài.
     
     
    Nho Quan, mùa hè 1968 (P0224). Đăng ngày 26-12-2018
    Xóm Bãi Lóng, xã Thạch Bình, Nho Quan, Ninh Bình. Cư dân ở đây, hầu hết là người Mường Vang. Dọc theo sườn đồi, trên con đường dẫn từ xóm ra đến Bến Than, có mấy cánh rừng nho nhỏ, là nơi đồng bào thường lên làm nương, rẫy. Mặc dù không hiểu hết tiếng Mường, các chiến sĩ ta(đóng quân ở đây những năm kháng chiến 1966-68) rất mê được nghe giọng hát của các cô gái Mường trên nương, mỗi ngày.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2022 16:39:33 bởi Phu Nguyen Van >
    #17
      Phu Nguyen Van 14.04.2019 03:15:11 (permalink)
      0
      THĂM LẠI YÊN BỒNG
       Nguyễn Văn Phú 
       
      Ngày xưa anh ở Yên Bồng
      Em còn trẻ lắm, má hồng dễ thương
      Gặp em, anh cảm nắng luôn;
      Mê cô giáo trẻ ở trường phổ thông.
       
      Bao lần gặp gỡ; vẫn không,
      Nói lời yêu tự trong lòng mình ra.
      Loanh quanh anh nói gần xa,
      Đến lúc về nhà, hết ngóng lại trông.
      . . .
      Hôm nay, thăm lại Yên Bồng,
      Biết người em gái, lấy chồng hay chưa?
      Đây là câu hỏi ngày xưa.
      Sao anh giấu mãi, mà chưa ngỏ lời?
       
      Bây giờ, em có chồng rồi.
      Năm mươi năm, mấy dạt trôi, cánh bèo.
      Ngày xưa em cũng muốn theo,
      Bước chân anh, để băng đèo, vượt sông.
       
      Bao ngày, em ngóng em trông;
      Bao con én lượn, mà không thư từ;
      Bao ngày em ốm tương tư;
      Bao nhiêu oán hận, đến từ nơi anh?
       
      Bây giờ vết thương đã lành.
      Em vui vì gặp được anh, cuối đời.
      Thôi thôi, số định ở Trời.
      Trách làm chi nữa, cái thời “ngây ngô”.

      Mùa đông, 2017 (P0225). Yên Bồng, một xã của huyện Thuỷ, Hoà Bình.
      (Bài viết phỏng theo câu chuyện của một cựu chiến binh, khi về thăm lại nơi đóng quân trước đây)
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2022 16:42:14 bởi Phu Nguyen Van >
      #18
        Phu Nguyen Van 14.04.2019 03:17:56 (permalink)
        0

        NGHĨ VỀ THƠ VÀ TÌNH YÊU
        Nguyễn Văn Phú
         
        Thơ là nguồn cảm hứng yêu
        Qua thơ nói được bao điều, trong mơ
        Nhưng tình yêu gửi vào thơ,
        Lẫn điều gian dối, ai ngờ được đâu ?
         
        Có nhiều đôi, lúc xa nhau,
        Viết thơ: thề thốt, bạc đầu, răng long.
        Bao nhiêu tình cảm trong lòng
        Nuôi trong hy vọng, ngóng trông tháng ngày.
         
        Cho dù giông bão, tuyết bay,
        Cho dù lửa khói bủa vây muôn trùng;
        Cho dù cách trở núi rừng,
        Cho dù xa đến mấy từng mây xanh.
         
        Thì em vẫn chỉ yêu anh
        Thì thơ anh viết, chỉ dành em thôi.
        Ôi tình yêu đẹp tuyệt vời
        Gắn cho hai nửa cuộc đời với nhau.
         
        Cả khi hạnh phúc, buồn đau;
        Có thơ ở giữa, hai đầu mộng mơ.
        Xin đừng mượn tiếng vần thơ.
        Gây ra bao mối nghi ngờ, hại nhau.
         
        Để thơ làm một cây cầu;
        Trung thành ở giữa, hai đầu bến mơ.
        Cũng đừng đổ tiếng cho thơ.
        Để cho bên đợi, bên chờ cách nhau.

        Mùa thu 2018 (P0228). 
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2022 16:47:11 bởi Phu Nguyen Van >
        #19
          Phu Nguyen Van 14.04.2019 16:41:15 (permalink)
          0


           THĂM CẦU KHOÁ TÌNH YÊU
          Nguyễn Văn Phú
          Bao nhiêu ổ khoá trên cầu, 
          Bao nhiêu đôi trẻ, ở đâu cả rồi?
          Khoá còn ở mãi với đời
          Tình yêu còn sống bên người mãi không?
          .
          Trên cầu tình yêu, Cologne, Đức tháng 2/2017 (P0077)
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2022 21:40:01 bởi Phu Nguyen Van >
          #20
            Phu Nguyen Van 14.04.2019 16:43:25 (permalink)
            0
            CẦU TÌNH YÊU Ở FRANKFURT
            Nguyễn Văn Phú
            .       
            Đã đến nơi đây một buổi chiều,
            Thăm Phờ-răng-Phuốc (Frank Furt) cầu tình yêu.
            Giữa mùa xuân của năm mười bẩy (2017)
            Tuy khóa không nhiều vẫn rất yêu.
            .
            Trên cầu tình yêu, Frankfurt 14.2.2017 (P0078)
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2022 21:55:20 bởi Phu Nguyen Van >
            #21
              Phu Nguyen Van 14.04.2019 16:50:25 (permalink)
              0
              MỪNG SINH NHẬT QUANG MINH 
              Nguyễn Văn Phú
               
              Hôm nay sinh nhật Quang Minh, 
              Mở trang phây búc (facebook) là mình nhớ ra; 
              Chúc cho Minh với cả nhà; 
              Luôn vui khỏe, lại làm ra nhiều tiền; 

              Thế là sung sướng như tiên.
               
              Grenoble, 21/11/2016 (P0082), Nguyễn văn Phú
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2022 21:48:08 bởi Phu Nguyen Van >
              #22
                Phu Nguyen Van 14.04.2019 16:52:59 (permalink)
                0
                SINH NHẬT LẦN THỨ 67 CỦA TÔI 
                Nguyễn Văn Phú
                 
                Bạn mừng sinh nhật của tôi, 
                Cảm ơn, tôi muốn nói lời tri ân. 
                Đã qua sáu bẩy mùa xuân. 
                Hôm nay tôi mới một lần nói ra. 

                Chuyện về mấy mươi năm qua; 
                Cái ngày trên giấy, ấy là tự khai. 
                Những năm kháng chiến lâu dài; 
                Giấy tờ, bản gốc, mấy ai đã còn. 
                 
                Grenoble, 2/2016 (P0085), Nguyễn Văn Phú
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2022 21:59:21 bởi Phu Nguyen Van >
                #23
                  Phu Nguyen Van 14.04.2019 16:56:02 (permalink)
                  0
                  GẶP BẠN TRÊN FACEBOOK
                  Nguyễn Văn Phú
                  (Tặng Nguyễn Thị Bảo)
                  ***
                  Ngày xưa ai đọc bài thơ; 
                  Ở trên lớp học, trong giờ giải lao; 
                  Nghe em đọc, dạ xôn xao; 
                  Gặp em lại nhớ ngày nào đọc thơ. 
                  .
                  Hà Nội, 8/11/2016 (P0086), Nguyễn Văn Phú

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2022 22:02:08 bởi Phu Nguyen Van >
                  #24
                    Phu Nguyen Van 14.04.2019 17:00:55 (permalink)
                    0
                    CHÚC MỪNG THÀNH TÍCH CỦA HỘI THƠ
                    Nguyễn Văn Phú 
                    .
                    Cảm ơn Chủ nhiệm Hội thơ ta.
                    Tổng kết bài đăng cả tháng qua
                    Xin trích dưới đây vài số liệu:
                    Chia vui cùng với Hội thơ nhà.
                    .

                    Nói về số lượng Hội viên tăng,
                    Có mấy tháng thôi lên rất nhanh
                    Qua tháng bẩy, hai không một bẩy (7/2017)
                    Vượt lên số đẹp sáu nhăm trăm (6500)
                    .
                    Số bài trong tháng cũng nhiều lên;
                    Đã mấy năm rồi, tốc độ "sên"
                    Năm sáu trăm (500-600) bài, năm ngoái nhé,
                    Bây giờ tăng vọt, chín trăm hơn (921).
                    .

                    Số người đã có gửi bài đăng,
                    So sánh thì nhìn thấy cũng tăng
                    Nhưng chỉ sáu (6) người, hơn tháng trước.
                    Nên, còn một chút, vẫn băn khoăn.
                    .
                    Có năm (5) người tốp dẫn đầu tiên ;
                    Tích cực đăng nhiều bài chẳng quên
                    Con số hai mươi (20) bài vượt trội
                    Tháng này cũng được gấp đôi lên (9)
                    .
                    Bảng vàng nay đã được công khai,
                    Nhắc lại đôi lời để nhắn ai,
                    Thực sự Hội mình to lớn lắm.
                    So găng thiên hạ, chẳng thua tài.
                    .
                    Ngày 8/8/2017 (P0101), Nguyễn Văn Phú.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2022 00:09:21 bởi Phu Nguyen Van >
                    #25
                      Phu Nguyen Van 14.04.2019 17:03:07 (permalink)
                      0

                      XIN CHÀO CÁC BẠN HỘI THƠ
                      Nguyễn Văn Phú
                       
                      Tôi xin ra mắt bạn thơ:
                      Tôi, thành viên mới, mong chờ từ lâu.
                      Hôm nay, xuất hiện lần đầu
                      Rất vui gửi bạn một câu: "Xin chào"
                          
                      Ngày 10/11/2017 (P0117)

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2022 05:14:39 bởi Phu Nguyen Van >
                      #26
                        Phu Nguyen Van 14.04.2019 17:06:23 (permalink)
                        0

                        CHÚC MỪNG BẠN TÔI SỬ DỤNG DRIVE ĐỂ GỬI THƯ
                        Nguyễn Văn Phú

                        Hôm nay ngày đẹp tuyệt vời,
                        Tôi xin gửi đến bạn tôi lời mừng.
                        Đám mây kia(1), ở lưng chừng
                        Trời cao tít tắp. Đã bưng về nhà,
                         
                        Làm kho chứa của, riêng ta,
                        Rồi lưu ảnh tất cả nhà vào đây.
                        Khi nào cần đến mở ngay,
                        Chỉ vài động tác, nhấp tay, xong rồi.
                         
                        Bạn bè ở bốn phương trời;
                        Ảnh to hết cỡ, tôi thời gửi ngay.
                        Đờ-rai-vơ (DRIVE) tiện lợi thay!

                        Hà Nội, 19-12-2017 (P0123)
                        Nguyễn Văn Phú
                        CHÚ THÍCH: (1) Công nghệ đám mây, giúp cho ta có thể gửi được những file ảnh, tài liệu, clip có dung lượng lớn (trên 25 Mega), một cách đơn giản, không phải suy nghĩ đến sự hạn chế, của các loại thư điện tử thông thường
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2022 05:25:10 bởi Phu Nguyen Van >
                        #27
                          Phu Nguyen Van 14.04.2019 17:09:04 (permalink)
                          0


                          CHÚC BẠN ĐI NAM CỰC TRÁNH NẮNG
                          Nguyễn Văn Phú
                          .
                          Hoan hô bạn Khoáng Vũ Xuân
                          Đi Nam cực, chẳng tính gần hay xa ;
                          Kể gì tuổi trẻ hay già ;
                          Kể gì ngày tháng, đi là bao lâu.
                           
                          Cũng không cần biết ở đâu:
                          Mướn nhà trọ, hoặc nhà lầu, cung vua, …
                          Nhớ phong trào những năm xưa,
                          Tinh thần quyết thắng, phất cờ, không thua.
                           
                          “Thi đua, ta quyết thi đua,
                          Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu.
                          Hàng đầu không biết đi đâu
                          Đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi” (1)
                           
                          Chúc cho bạn, cứ thực thi,
                          Đến ngay Nam cực, tức thì mát luôn.

                          Grenoble 1/6/2017 (P0122), 
                          Thơ vui; Họa lại bài “NẮNG” của bạn tôi, Vũ Xuân Khoáng, Bút danh là Xuân Vũ, đăng trên trang cá nhân ngày 1/6/2017.
                          CHÚ THÍCH: (1) Vè dân gian về thi đua, cuối thế kỷ 20.
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2022 05:23:23 bởi Phu Nguyen Van >
                          #28
                            Phu Nguyen Van 14.04.2019 17:15:43 (permalink)
                            0
                            TỰ DO VÀ TÌNH YÊU
                            Nguyễn Văn Phú
                            Thơ dịch từ bài của Petőfi Sándor
                             
                            Tự do và tình yêu,
                            Với tôi đều tha thiết.
                            Vì tình yêu, tôi hiến dâng cuộc sống,
                            Vì tự do, tôi dâng cả tình yêu.
                             
                            Bài gốc tiếng Hung của Petőfi Sándor
                            SZABADSÁG SZERELEM
                             
                            Szabadság szerelem
                            E kettő kell nekem
                            A szerelmemért föláldozom az életet
                            A szabadságért föláldozom a szerelmemet.
                             
                            15/3/2018 (P0088). Nguyễn Văn Phú
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2022 22:06:58 bởi Phu Nguyen Van >
                            #29
                              Phu Nguyen Van 14.04.2019 17:17:43 (permalink)
                              0
                              TRÊN ĐỈNH ALPES
                              Nguyễn Văn Phú
                              .
                              Trèo lên đến đỉnh An Pơ (Alpes)
                              Tuyết còn phủ trắng bên bờ phi lao.
                              Mới nghe, rất sợ trèo cao
                              Có ô tô buýt, chẳng sao, vẫn cười.
                               
                              Chiều 3-3-2017 (P0084), Nguyễn Văn Phú
                              (trèo lên bằng ô tô bus từ nhà, ở Grenoble đến điểm nghỉ, nơi trượt tuyết của núi An pơ là 30 phút). Mùa này tuyết đã tan nhiều, chỉ ở trên vùng rất cao mới còn tuyết thôi.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2022 21:56:02 bởi Phu Nguyen Van >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 20 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 294 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9