TRANG THƠ NGUYỄN VĂN PHÚ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 20 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 290 bài trong đề mục
Phu Nguyen Van 14.04.2019 18:19:41 (permalink)
0

MỪNG SINH NHẬT BẠN THƠ
Nguyễn Văn Phú
(Chúc mừng sinh nhật bạn thơ Thanh Bảo Nguyên)
 
Thời nay, dẫu có ở xa;
Bạn thơ vẫn thấy như là đâu đây.
Ngoài đời, không gặp hàng ngày,
Nhưng khi cần đến, vào phây (facebook), gặp liền.
Chúc sinh nhật Thanh Bảo Nguyên,
Thơ hay, vui với bạn hiền trên phây.
.
Hà Nội, 5/1/2019 (P0237)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2022 17:13:02 bởi Phu Nguyen Van >
#46
    Phu Nguyen Van 14.04.2019 18:25:41 (permalink)
    0

    THIÊN ĐƯỜNG HOA TUY LIP HÀ LAN
    Nguyễn Văn Phú

    Mười năm, tôi nhớ nơi này
    Thiên đường tuy lip (tulip), một ngày đến thăm.
    Hội hoa mở trước tháng năm
    Từ ngày cuối tháng, qua rằm tháng tư.
     
    Lời đồn, kể cũng không dư
    Khách xa kéo đến, đông như .. . “Đền Hùng”
    Khách từ tất cả các vùng
    Á, Âu, Phi, Mỹ, tưng bừng muôn nơi.
     
    Mùa Xuân đã đến thật rồi
    Hoa tuy líp rộ, trên Trời, cũng thua.
    Hội hoa chỉ mở đúng mùa
    Các mùa khác đến, lưa thưa, ít người.
     
    Vài dòng gửi đến bạn tôi,
    Mùa hoa tuy líp, tuyệt vời Hà Lan.

    Tháng 1, 2019 (P0241) Sắp đón mùa hoa Tuy lip mới, tại vườn hoa Kô-Ken-Hôp (Kokenhop), Hà Lan, vào tháng 4/2019.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2022 17:24:05 bởi Phu Nguyen Van >
    #47
      Phu Nguyen Van 14.04.2019 18:30:42 (permalink)
      0
      GIỖ ĐẦU CHỒNG BẠN TÁM
      Nguyễn Văn Phú

      Thời gian nhanh quá, một năm,
      Hôm nay thắp nén hương trầm, nhớ thương.
      Lớp tôi hai bạn Tám, Hương
      Ngày xưa đi học chung đường Châu Khê.
       
      Chúng mình là bạn cùng quê,
      Làm ăn vất vả, ít về thăm nhau.
      Bất ngờ, Tám báo tin đau
      Chồng vừa gặp nạn, nỗi sầu ai mang?


      Lớp tôi, bè bạn, vội vàng
      Lập tức về làng, đưa tiễn người đi.
      . . .
      Bạn ơi có biết mỗi khi
      Nhìn cây mít, nhớ ngày đi, đượm buồn.
       
       
      Ngày 9/1/2019 (P0243) ngày giỗ đầu chồng bạn Tám bạn đồng môn K3 BG của chúng tôi.
      Chồng bạn Tám mất sau lần ngã, khi trèo lên chăm sóc cây mít nhỏ, ở vườn nhà.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2022 17:27:58 bởi Phu Nguyen Van >
      #48
        Phu Nguyen Van 14.04.2019 18:34:34 (permalink)
        0

        GỬI ẢNH HÔM QUA
        Nguyễn Văn Phú
         
        Đây là ảnh chụp hôm qua;
        Mười giờ, buổi sáng, ở nhà anh Thông.
        Ảnh gồm hai bà, ba ông;
        Bẩy mươi tuổi lẻ, vẫn không thấy già.
         
        Mừng vui, gửi các ông bà.

         
        Ngày 10/1/02019 (P0244).
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2022 17:29:06 bởi Phu Nguyen Van >
        #49
          Phu Nguyen Van 14.04.2019 18:38:24 (permalink)
          0

          TUỔI GIÀ VỚI VIỆC TRONG NHÀ
          Nguyễn Văn Phú
          .  
          Bật máy, sáng nay để lướt phây
          Gặp người bạn cũ, mấy năm nay.
          Đọc bài thơ, bạn đưa vào mạng,
          Rồi tấm tắc khen bài rất hay.
          .
          Bạn kể về công việc mỗi ngày,
          Suốt từ sáng sớm, cứ luôn tay.
          Thế mà, vẫn viết nhiều thơ lắm.
          Đọc hết bài, mình thấy mũi cay.

          Mấy hôm rồi, tớ chỉ ngồi đây.
          Bật máy tính lên, nghiền suốt ngày.
          Nghe vợ nhắc, thì mình thoái thác:
          “Việc này đơn giản, lát xong ngay”.

          Sáng nay, tớ đã hiểu rồi mà;
          Bếp núc lo toan việc ở nhà,
          Mình vợ chu toàn từ sớm tối;
          Càng thương vợ khoẻ mãi chưa già.

          5/1/2019 (P0236), Nguyễn văn Phú
          Thơ vui, viết tặng vợ, nhân đọc được bài, của một người bạn thơ, đăng trên facebook, có hoàn cảnh cũng giống như nhà mình, con cháu vắng, chỉ có hai ông bà ở với nhau.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2022 04:44:53 bởi Phu Nguyen Van >
          #50
            Phu Nguyen Van 14.04.2019 18:41:02 (permalink)
            0

            ĐỌC BÀI XỨ TUYẾT CỦA THUẬN QUANG
            Nguyễn Văn Phú
             
            Đọc bài “Xứ Tuyết” - Thuận Quang,
            Giữa mùa đông lạnh, lại càng nhớ hơn.
            Tuyết rơi xong, mặt đường trơn,
            Chính tôi, ngày ấy ngã luôn mấy lần.
             
            Đôi giầy, không đủ giữ chân,
            Cả mười ngón cứng, toàn thân, tuyết đầy.
            Là tôi nhớ lại cái ngày,
            Lần đầu thấy tuyết, lao ngay ra chào.
             
            Một giờ sau mới chạy vào.
            Lại nghe bạn chửi, "ngu sao hỡi Trời".
            Hôm nay, ngày ấy xa rồi.
            Tuyết mà rơi nữa, tôi thời "khôn hơn".

            Ngày 7/1/2019 (P0240), nhân đọc được bài “Xứ Tuyết” của bạn Thuận Quang trên trang Hội Hữu nghị Việt Hung sáng 7/1/2019.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2022 17:22:49 bởi Phu Nguyen Van >
            #51
              Phu Nguyen Van 14.04.2019 21:09:25 (permalink)
              0

              PHÁT LỘC GIỮA MÙA ĐÔNG
              Nguyễn Văn Phú
                  
              Lộc vừng trái vụ giữa mùa đông,
              Che kín thân cành, những dải bông.
              Đỏ rực một mầu hoa phát lộc.
              Cổ, kim, có thấy cảnh này không?
               
              Ngày 8/1/2019 (P0242) giữa mùa đông
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2022 17:26:30 bởi Phu Nguyen Van >
              #52
                Phu Nguyen Van 14.04.2019 21:11:44 (permalink)
                0

                PAPI-2018 VÀ CECODES-2
                Nguyễn Văn Phú

                Trời đông đang độ ấm dần
                Cho đàn én gọi, mùa xuân sắp về.
                Vườn đào e ấp đê mê,
                Giục lòng hối hả, hướng về ngày mai.
                 
                Chúc mừng Xi-cô-đet hai (CECODES-2)
                Khả năng quản lý, có tài, thông minh.
                Đã thu hút được bên mình,
                Bạn bè cộng tác, nhiệt tình, hăng say.
                 
                Giúp cho kết quả năm nay (2018),
                Pa pi vượt trước, bao ngày chờ mong.
                Biểu đồ tính toán cũng xong,
                Cả cho số liệu, của vòng mười năm (2008-2018).
                 
                Mười năm làm việc tận tâm,
                Với PAPI - Dự án, tầm quốc gia.
                Cho nền hành chính nước nhà:
                Rõ ràng hiệu quả. Chính là mục tiêu.
                 
                Chúc năm mới thắng lợi nhiều!

                Tháng 1/2019 (P0245).
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2022 17:30:22 bởi Phu Nguyen Van >
                #53
                  Phu Nguyen Van 14.04.2019 21:14:03 (permalink)
                  0

                  NHÂN DỊP LỄ MỪNG THỌ CỦA HỘI NGƯỜI CAO TUỔI
                   Nguyễn Văn Phú 
                  Bài viết nhân dịp dự buổi Lễ mừng thọ sáng 19/1 tại Cụm dân cư số 13.
                   
                  Hoa đào nở, đón xuân sang,
                  Riêng có cây bàng, qua một đêm thôi.
                  Sáng ra, rụng hết lá rồi,
                  Nhắc tôi chào đón, bẩy mươi tuổi đời.
                   
                  Bẩy mươi mùa lá vàng rơi.
                  Cây thành cổ thụ, con người già nua.
                  Cây thay lá, bẩy mươi mùa;
                  Vẫn còn sừng sững, nắng mưa ở đời.
                   
                  Ngẫm ra, luật của Ông Trời,
                  Cho loài cây, với loài người, ngược nhau.
                  Lá cây, bao lượt đổi mầu
                  Tóc đen thành trắng, chỉ sau một lần.
                   
                  Nay tròn bẩy chục mùa Xuân,
                  Mà sao tóc, mới bẩy phần trắng thôi.

                  Ngày 19-1-2019 (P0251). Sau buổi lễ mừng thọ của Hội Người cao tuổi, Cụm dân cư số 13.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2022 20:14:43 bởi Phu Nguyen Van >
                  #54
                    Phu Nguyen Van 14.04.2019 21:16:34 (permalink)
                    0

                    YÊU MẦU TÍM HOA MUA
                    Nguyễn Văn Phú
                     
                    Tôi yêu mầu tím hoa mua
                    Cái mầu tím, của ngày xưa dại khờ.
                    Sườn đồi hoa tím ngẩn ngơ,
                    Tím mầu chung thuỷ, cứ chờ đợi ai.
                     
                    Người đi, đi mãi đi hoài
                    Để mầu tím đợi, để ai cứ chờ.
                    Hôm nay viết mấy dòng thơ
                    Gửi về nỗi nhớ, dại khờ ngày xưa.

                    Hà Nội, 1/2019 (P0252),
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2022 20:15:44 bởi Phu Nguyen Van >
                    #55
                      Phu Nguyen Van 14.04.2019 21:18:55 (permalink)
                      0
                      [This post was marked as helpful]
                      THỜI ẤY TUỔI THƠ
                      Nguyễn Văn Phú
                      .
                      Thời ấy xa rồi, thời ấy ơi,
                      Sao ta nhung nhớ, mãi không thôi.
                      Hôm nay, nhắc lại thời thơ dại,
                      Xa quá mất rồi, thời ấy ơi ...
                      .
                      Ngày ấy xa rồi, ngày ấy ơi
                      Dưới hàng dâm bụt, dậu mồng tơi
                      Có lần mấy đứa ngồi trong bụi;
                      Mặc kệ ngoài trời, mưa cứ rơi.
                      .
                      Ta đã đi, gần hết cõi đời;
                      Đã từng đây đó, khắp muôn nơi.
                      Hôm nay ngoảnh lại về nơi ấy
                      Cứ ngỡ như là mấy tháng thôi.
                      .
                      Ước gì xe chạy ngược thời gian,
                      Về bến ngày xưa, ở giữa làng.
                      Nơi có bao người đang ngóng đợi.
                      Bên hàng dâm bụt, lúc xuân sang.
                      .
                      Tháng 1/2019 (P0253). Nguyễn Văn Phú.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2022 00:04:23 bởi Phu Nguyen Van >
                      Attached Image(s)
                      #56
                        Phu Nguyen Van 14.04.2019 21:21:39 (permalink)
                        0

                        TRONG TÔI GIỮ MÃI MỘT CÂU “ÂN TÌNH”
                        Nguyễn Văn Phú

                        "Người Hung gari, họ là ai?" (1)
                        Để cho tôi nhớ, nhớ hoài không thôi.
                        Năm mươi năm đã qua rồi
                        Nước Hung nhỏ bé, nuôi tôi bao ngày.
                         
                        Chúng mình gặp lại hôm nay,
                        Rượu bia chưa uống, đã say lòng người.
                        Bao nhiêu bè bạn của tôi.
                        Bay đi muôn ngả phương trời, bấy lâu.
                         
                        Hôm nay lại được chụm đầu,
                        Nhà hàng Trấn Vũ; nói câu “CHÚC MỪNG”.
                        Bạn vừa bay đến, từ Hung?
                        Bạn vừa mới vượt, qua vùng xa xôi?.
                         
                        Dù xa, xa mấy bạn ơi.
                        Hôm nay, ta lại được ngồi bên nhau.
                        Chuyện trời đất, chuyện đâu đâu
                        Ra về giữ mãi một câu “ÂN TÌNH”
                         
                        Ngày 26-1-2019 (P0254), Nguyễn Văn Phú
                        CHÚ THÍCH: (1) Tên cuốn sách của tác giả Lackfi János, tặng cho các bạn trong buổi gặp mặt tối 25-1-2019.
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2022 20:26:08 bởi Phu Nguyen Van >
                        #57
                          Phu Nguyen Van 14.04.2019 21:24:33 (permalink)
                          0

                          NHỚ TÂY NGUYÊN, VỚI VỊ CÀ PHÊ ĐẮNG BUÔN-MÊ
                          Nguyễn Văn Phú
                            
                          Em mời anh tách cà phê;
                          Cho anh nhớ đến Buôn –Mê một thời.
                          Xa Tây Nguyên đã lâu rồi;
                          Vị cà phê đắng, suốt đời nhớ nhung.
                           
                          Một vùng cao nguyên mênh mông,
                          Ai qua Đăk Lăk, thì không muốn về.
                          Cũng vì, vị đắng Buôn Mê,
                          Kết trong những hạt cà phê diệu kỳ.

                           
                          29/1/2019 (P0255) Bỗng nhớ Tây Nguyên, khi được bạn thơ gửi lời chúc buổi sáng với hình ảnh cốc cà phê và đặc sản Tây Nguyên.
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2022 20:27:16 bởi Phu Nguyen Van >
                          #58
                            Phu Nguyen Van 14.04.2019 21:27:22 (permalink)
                            0


                            VỀ THĂM MỘ, Ở LÀNG SÃI, MỘT NGÀY CUỐI NĂM
                            Nguyễn Văn Phú
                            .
                            Một ngày cuối năm về thăm Làng Sãi
                            Thăm ngôi nhà dầm dãi nắng cùng mưa.
                            Trên đường ra mộ, lại ghé thăm chùa;
                            Nơi thuở bé, vẫn vui đùa, qua lại.
                            .
                            Ở xa quá, hôm nay về Làng Sãi;
                            Làng quê nghèo, tên cũ lại còn nguyên.
                            Đất nước qua bao sóng gió nổi chìm
                            Cho những cánh chim quen tìm lối cũ.
                            .
                            Con đến thắp hương khu gò xanh cỏ;
                            Mộ Mẹ, Cha, em Thịnh cách bên  gò.
                            Cầm nén hương, con đến trước nấm mồ.
                            Đã hai mấy năm xa Cha rồi nhỉ.
                            .
                            Mẹ mới vắng nhà vừa tròn thập kỷ.
                            Riêng mình em Thịnh cứ nghĩ mà thương
                            Hai lần Mười chín tháng Chạp, bất thường.
                            Tròn hai giáp, chưa xong chương trình học;
                            .
                            Căn bệnh hiểm nghèo ung thư quái ác;
                            Đau nghiến răng, em chẳng nói được gì.
                            Nhớ mãi ngày, anh quyết chở em đi
                            Trăm Linh Tám (Bệnh viện 108) để sang bên Việt Đức
                            .
                            Em lẳng lặng nhìn anh mà không khóc
                            Bệnh án cầm tay, có đọc sai đâu!
                            Cho ngày hôm nay, đến cả mai sau.
                            Ai hiểu hết nỗi đau, trên bia đá!
                            .
                            Mỗi lần nhắc, lòng anh đau xót quá.
                            Kỷ niệm còn , em đã ở rất xa.
                            .
                            Tháng 1 năm 2019 (P0256);
                            Một ngày cuối tháng Chạp năm Mậu Tuất 2018.
                            CHÚ THÍCH: (1) Nguyễn Văn Thịnh: Ngày sinh 19 tháng Chạp Kỷ Hợi 1959, ngày mất 19 tháng Chạp Quý Hợi 1983

                            TRANSLATE with x
                            English [link=#ar]Arabic[/link] [link=#he]Hebrew[/link] [link=#pl]Polish[/link] [link=#bg]Bulgarian[/link] [link=#hi]Hindi[/link] [link=#pt]Portuguese[/link] [link=#ca]Catalan[/link] [link=#mww]Hmong Daw[/link] [link=#ro]Romanian[/link] [link=#zh-CHS]Chinese Simplified[/link] [link=#hu]Hungarian[/link] [link=#ru]Russian[/link] [link=#zh-CHT]Chinese Traditional[/link] [link=#id]Indonesian[/link] [link=#sk]Slovak[/link] [link=#cs]Czech[/link] [link=#it]Italian[/link] [link=#sl]Slovenian[/link] [link=#da]Danish[/link] [link=#ja]Japanese[/link] [link=#es]Spanish[/link] [link=#nl]Dutch[/link] [link=#tlh]Klingon[/link] [link=#sv]Swedish[/link] [link=#en]English[/link] [link=#ko]Korean[/link] [link=#th]Thai[/link] [link=#et]Estonian[/link] [link=#lv]Latvian[/link] [link=#tr]Turkish[/link] [link=#fi]Finnish[/link] [link=#lt]Lithuanian[/link] [link=#uk]Ukrainian[/link] [link=#fr]French[/link] [link=#ms]Malay[/link] [link=#ur]Urdu[/link] [link=#de]German[/link] [link=#mt]Maltese[/link] [link=#vi]Vietnamese[/link] [link=#el]Greek[/link] [link=#no]Norwegian[/link] [link=#cy]Welsh[/link] [link=#ht]Haitian Creole[/link] [link=#fa]Persian[/link]  



                            //
                            [link=javascript:Microsoft.Translator.FloaterShowEmbed()] [/link] [link=javascript:Microsoft.Translator.FloaterShowSharePanel()] [/link]
                             

                            TRANSLATE with
                            COPY THE URL BELOW

                            [link=javascript:Microsoft.Translator.FloaterOnShareBackClick()] Back[/link]

                            EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

                            Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
                            [link=javascript:Microsoft.Translator.FloaterOnEmbedBackClick()]Back[/link]

                            // ORIGINAL: "; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window["LanguageMenu"] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); ]]>
                            Cette page est en Vietnamien

                            Traduire en Français


                            Afrikaans Albanais Allemand Amharique Anglais Arabe Arménien Azéri Bengali Birman Bulgare Catalan Chinois (simplifié) Chinois (traditionnel) Coréen Croate Créole haïtien Danois Espagnol Estonien Finnois Français Gallois Grec Gujarati Hindi Hongrois Hébreu Indonésien Islandais Italien Japonais Kannada Kazakh Khmer Kurde Laotien Letton Lituanien Malaisien Malayalam Malgache Maltais Maori Marathi Norvégien Néerlandais Népalais Pachtô Panjabi Persan Polonais Portugais Roumain Russe Samoan Slovaque Slovène Suédois Tamoul Tchèque Telugu Thaï Turc Ukrainien Urdu Vietnamien






                            Toujours traduire de Vietnamien à FrançaisPRO Ne jamais traduire Vietnamien Ne jamais traduire diendan.vnthuquan.net

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2022 02:25:20 bởi Phu Nguyen Van >
                            #59
                              Phu Nguyen Van 14.04.2019 21:30:11 (permalink)
                              0
                              EM TÔI
                              Nguyễn Văn Phú
                              (Viết về người em út của gia đình tôi, Nguyễn Văn Thịnhơ.
                              .
                              Em tôi, hai bốn tuổi đời,
                              Ngày sinh, ngày giỗ, đồng thời cả hai.
                              Chẳng hay tạo hoá nhờ ai.
                              Chấm cho em, chỉ hưởng hai giáp tròn.
                              .    
                              Tuổi còn trẻ, chửa vợ con;
                              Bao nhiêu mơ ước, vẫn còn dở dang.
                              Mấy năm học ở Nha Trang
                              Bất ngờ trọng bệnh, em mang trong mình.
                              .    
                              Khi em về với gia đình,
                              Em đâu biết được, bệnh tình nguy nan.
                              Ung thư bị mắc trong gan.
                              Cả nhà ngất xỉu, còn bàn nỗi chi?
                               .
                              Đau thương, ai dám nói gì.
                              Hai anh em, chở nhau đi suốt ngày.
                              Cứ rong duổi, khắp đó đây.
                              Dù là,thuốc lá, cỏ cây cũng cầu!
                               .
                              Mong manh hy vọng, biết đâu?
                              Dù xa đến mấy, gật đầu, đi ngay.
                              Mười bốn tháng, bao nhiêu ngày?
                              Bao nhiêu loại thuốc, đoạ đầy cực thân.
                              .    
                              Trách Ông Trời, chẳng ở gần,
                              Giúp em, được lấy một lần, gặp may.
                              Kéo dài hơn bốn trăm ngày
                              Đúng tròn hai giáp, vào tay tử thần.
                              .    
                              Em tôi, vắn số dương trần,
                              Lộc Trời ban, chỉ có ngần ấy thôi.
                              Anh thương em lắm, em ơi!
                              Hương này anh thắp, thay lời khóc em.
                              .
                              Tháng 1 năm 2019 (P0257), Nguyễn văn Phú
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2022 03:47:45 bởi Phu Nguyen Van >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 20 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 290 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9