THƠ NGUYỄN QUỐC VĂN
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 27 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 395 bài trong đề mục
Nguyễn Quốc Văn 28.10.2019 18:52:41 (permalink)
0
Thơ Nguyễn Quốc Văn trên VNTQ
1. Nguyễn Bính, 2. Lấp đầy,
3. Hoang vu, 4. Đêm rằm,
5. Vũ Trọng Phụng, 6. Tro tàn,
7. Quá, 8. Người Nam Định,
9. Trăng trối, 10. Trở về ,
11. Thu dại, 12. Bình thường,
13. Gia đình, 14. Hát ru,
15. Bỏ lại, 16. Mắt rượu,
17. Hồn quê, 18. Quê hương,
19. Nhớ rét , 20. Tiếng gọi,
21. Uống rượu một mình, 22. Thành Nam,
23. Gió Lào, 24. Mưa Huế,
25. Luận anh hùng, 26. Chiêm Hóa, 27. Khâu Vai, 28. Ru anh và em,
29. Mùa rươi, 30. Ngõ xưa,
31. Làng Thượng, 32. Gió về chốn cũ,
33. Bữa tiệc, 34. Sài Gòn ca dao,
35. Cuối hạ, 36. Hoa mua,
37. Có voi đòi Hai Bà Trưng, 38. Đồng vào đồng ra,
39. Vai chèo, 40. Cầu siêu ,
41. Mưa phùn , 42. Hương sen ,
43. Trái rụng, 44. Bạn tình,
45. Không nhớ , 46. Người ấy và tôi,
47. Giận lời khuyên, 48. Sơ sinh, 49. Người dưng, 50. Cần,
51. Đất nước tôi, 52. Một lần,
53. Nhớ, 54. Khó,
55. Mây trắng, 56. Xa xăm,
57. Sương rơi, 58. Gái Nghệ Tĩnh ,
59. Đòi nợ , 60. Dân,
61. Suối Giải Oan, 62. Còn cha mẹ, 63. Rượu tình, 64. Khi yêu,
65. Người ở lại, 66. Mời rượu,
67. Buông , 68. Chông chênh,
69. Định mệnh, 70. Rao,
71. Mẹ ước, 72. Chiếc lá,
73. Lá rụng , 74. Đàn bầu ,
75. Mẹ ta, 76. Thiên đường,
77. Kiếp sau, 78. Phơi nắng,
79. Bẫy tự nhiên, 80. Tự nhiên ,
81. Thề, 82. Rùng mình ,
83. Hạnh phúc ở đâu?, 84. Chưa bao giờ như bây giờ,
85. Hàn Mặc Tử, 86. Tình em,
87. Nhắm mắt, 88. Vũng Tàu,
89. Dặn anh, 90. Giao mùa,
91. Chẳng có gì đáng sợ, 92. Nguyễn Khải,
93. Trần Mạnh Hảo, 94. Trần Dần,
95. Xuân Diệu, 96. Sóng Hồng,
97. Em nhớ em, 98. Tàn thu,
99. Đám giỗ, 100.Tím ,
101. Đà Lạt, 102. Đà Lạt tháng mười,
103. Chốn tiên, 104. Hái trăng sao,
105. Vượt biên, 106. Nước Mỹ,
107. Peterburg, 108. Tự do,
109. Tú Xương, 110. Ả đào,
111. Bài học vỡ lòng, 112. Học trò Lê Hồng Phong ,
113. Nhạc trời, 114. Sau,
115. Viết trong bão, 116. Người lạ,
117. Nam Định, 118. Nuôi ,
119. Gửi bạn, 120. Ngủ và thức,
121. Luật giời, 122. Tình bạn,
123. Gà gáy, 124. Vẽ tuổi,
125. Riêng chung, 126. Về,
127. Chuyện tình, 128. Về hưu,
129. Lên chùa, 130. Em bây giờ với ai,
131. Lỗi, 132. Lỗi trời,
133. Lỗi mùa xuân, 134. Níu mùa,
135. Đàn bà, 136. Lưỡi dao,
137. Ở cuối con đường, 138. Mùa hoa cải,
139. Đức Thánh Trần, 140. Ngôi sao,
141. Vết cắn , 142. Tháng bẩy,
143. Khác biệt, 144. Lửa rơm,
145. Cây cầu, 146. Cà phê ánh trăng,
147. Đồ cổ, 148. Người bỏ nước ra đi,
149. Mồ côi tình người, 150. Đêm mùa đông,
151. Nước Úc, 152. Tự do,
153. Mưa hạ, 154. Cô đơn,
155. Lạ, 156. Khổ,
157. Khó, 158. Khó nói,
159. Đàn bà bốn mươi , 160. Ngày ta đến ,
161. Khát, 162. Mưa lũ,
163. Tơ trời, 164. Điện thoại,
165. Nỗi khổ , 166. Gạn buồn,
167. Âm dương, 168. Bùa,
169. Bùa yêu, 170. Ếm bùa,
171. Trú rét, 172. Bỏ nắng,
173. Chốn linh hồn, 174. Khóc ,
175. Đêm mưa, 176. Dẫu xa lìa,
177. Mồ hôi, 178. Đa mang,
179. Nhịp tim, 180. Mưa thu,
181. Hái hoa, 182. Em yêu anh,
183. Tương tư, 184. Dâng
185. Ngày tàn, 186. Thương nhớ,
187. Định mệnh, 188. Yêu mình,
189. Người dưng, 190. Đôi mắt,
191. Bình yên, 192. Nghe ,
193. Phương Nam, 194. Một mình,
195. Sưởi, 196. Gió bấc,
197. Nhớ em, 198. Đêm,
199. Sợ nhất, 200. Thiếu đêm,
201. Người yêu, 202. Em cho anh,
203. Biển,
204. Mặt Trời tàn, 205. Câu chiều.
206. Nhớ người, 207. Hạt bụi,
208. Ngủ giữa tim người, 209. Dang dở,
210. Nỗi đau hạnh phúc, 211. Hồi xuân,
212. Nhuộm xưa, 213. Tắt đèn,
214. Tháng Giêng, 215. Cố,
216. Lối đi, 217. Yêu xa,
218. Van anh, 219. Bói hoa,
220. Ngày tận thế, 221. Trăng hạ tuần,
222. Chưa quen, 223. Sẻ quên cho nhớ,
224. Nợ duyên, 225. Gió trăng,
226. Tận cùng, 227. Sinh nhật,
228. Chiều buông , 229. Heo may,
230. Chiều vắng, 231. Ngôi sao,
232. Lối đi, 233. Kim gió,
234. Nhớ đêm, 235. Nốt ruồi,
236. Mặt trời, 237. Tia chớp,
238. Chớm đông, 239. Xưa,
240. Ai cũng muốn tới nơi tốt hơn, 241. Nguyễn Du,
242. Tổ Quốc, 243. Tháng tư,
244. Hạnh phúc khổ đau, 245. Tuổi buồn,
246. Tắt trăng, 247. Đốt,
248. Ngón tay mặt trời, 249. Hôn rét,
250. Hạnh phúc, 251. Nguyễn Sĩ Bá,
252. Sưởi, 253. Ta sẽ cầm một khẩu AK,
254. Lạ xa, 255. Giọt mưa thu,
256. Đón duyên, 257. Nghĩ trong lúc đi,
258. Tình ơi, 259. Cháu ngoại,
260. Lạy, 261. Vườn chè,
262. Cây cầu, 263. Những vị thần đang múa,
264. Bọt nước, 265. Đất
266. Hẹn, 267. Vá đời
268. Thăm rét, 269. Lạc điệu
270. Ở đâu và ở đấy, 271. Ngôi nhà
272. Đôi cánh, 273. Ru con
274. Ru vành nôi, 275. Câu ngày mai
276. Từ từ, 277. Một
278. Cúc họa mi, 279. Hoa mua
280. Nụ lan kiếp trước, 281. Đi vắng
282. Ngắm con, 283. Đoàn Văn Cừ
284. Dã quỳ, 285. Nối thu
286. Hà Nội sương mù, 287. Hoa sữa
288. Di trú, 289. Lưu vong
290. Lung linh, 291. Đa tạ
292. Thanh Tùng, 293. Nguyễn Quang Sáng
294. Pơ lang trên núi, 295. Bao giờ anh về
296. Đàn ông đất Việt, 297. Mùa đông Sài Gòn
298. Tự họa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2019 12:15:51 bởi Nguyễn Quốc Văn >
Nguyễn Quốc Văn 30.12.2021 21:42:24 (permalink)
0
ĐÊM MÙA ĐÔNG

Đêm mùa đông
Nghe gió bấc đi theo mưa phùn
Nghe chân mùa thưa dần trên phố vắng

Nghe lòng mình tắt nắng
Nghe thời gian mênh mang
Nghe đêm đông đang loang vào đêm

Đêm mùa đông
Người con gái nhớ ai nơi trời xa
Biển thao thức sóng ru câu tình ca

Đêm mùa đông
Bà ru cháu lời quê êm rạ rơm
Đồng quê hát đất ải khô giòn tan
Lời quê hát mùa cải đông đã vàng
Hoa cải thơm miên man
Ngỡ đêm đông đã tàn

Đêm mùa đông
Lửa đã nhóm từ hoàng hôn người ơi
Bếp lửa đêm
Mang bình minh cho đời
Qua mùa đông bên dòng sông giá băng

Đêm mùa đông
Ngày sẽ sáng nắng ấm lên bình minh
Buồn vạn kiếp sẽ trôi qua mùa đông
Đời hạnh phúc sẽ qua đi lạnh lùng
Cho mùa đông cõng nắng xuân qua sông

Đêm mùa đông
Gió đi hết giấc mơ hoang mùa đông
Tôi đi hết đêm đông trong đời tôi

Nghe bồi hồi
Nghe mùa đông vừa tan trên làn môi
Đêm mênh mông
Mùa đông đang khép mi…
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2022 04:36:46 bởi Ct.Ly >
Nguyễn Quốc Văn 31.12.2021 08:52:48 (permalink)
0
ĐÁNH VỠ BÁT THỜI GIAN

Cuối đời
Mây trắng bay trên đầu cao vời vợi
Cỏ luân hồi xanh lút quá gối chân
Bạc và vàng, cửa nhà và thật giả
Đã trong tay biến đi như phép lạ

Cuối đời
Nửa ly rượu không đủ sức uống cạn
Bao bạn bè dần bỏ đi hết cả
Chỉ còn ta làm bạn với chính ta

Cuối đời
Anh em ruột ra người dưng nước lã
Cứ tưởng như không chung một mẹ cha
Con cháu lớn lên ông bà bé lại
Quả mai ngày lo tàn nụ rụng hoa

Cuối đời
Ai còn tin vào ai cùng ảo tưởng
Trên con đường ngập đói rét khổ đau
Sâu dưới đất người giống nhau như đất

Cuối đời
Tiếng khóc nấc đôi khi là tiếng hát
Mỗi nốt nhạc đều ghi bằng nước mắt
Người ăn mày đời đánh vỡ bát thời gian...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2022 17:16:49 bởi Nguyễn Quốc Văn >
Nguyễn Quốc Văn 01.01.2022 15:58:55 (permalink)
0
ĐỒNG VÀO ĐỒNG RA

Muốn không ra kẻ không nhà
Người ta phải có đồng ra đồng vào
Muốn không thành kẻ tào lao
Người ta phải có đồng vào đồng ra

Muốn làm mẹ, muốn làm cha
Tất nhiên phải đủ đồng ra đồng vào
Làm con có hiếu, tài cao
Không được phép thiếu đồng vào đồng ra

Muốn tình yêu hóa bài ca
Nuôi tình phải có đồng ra đồng vào
Muốn dùng hải vị sơn hào
Túi không thể vắng đồng vào đồng ra

Muốn đi Úc, Mỹ, Pháp, Nga
Du khách phải có đồng ra đồng vào
Muốn mình đứng ở tầm cao
Dứt khoát không thiếu đồng vào đồng ra

Xét ra trong cõi người ta
Chớ nên để thiếu đồng ra đồng vào
Đủ ăn mặc mới khát khao
Mới khinh mới bạc đồng vào đồng ra

Đồng vào nuôi sống chính ta
Với bao người khác lại là đồng ra
Nhịp nhàng đời sẽ nở hoa
Khi người biết đủ đồng ra đồng vào...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2022 11:31:01 bởi Nguyễn Quốc Văn >
Nguyễn Quốc Văn 01.01.2022 16:22:47 (permalink)
0
GA GÀ

Tàu xình xịch tiến vào ga Quảng Ngãi
Trên sân ga đã đông nghịt bóng người
Khói mù mịt đầu tàu dầu thổi lại
Ga gà vui rộn rã tiếng rao mời

Mẹt gà này, cháu bán toàn trống choai
Gà một kí da vàng ươm như nghệ
Không thích con to, chú mua con bé
Thịt thơm mềm, khiến gân cốt dẻo dai

Em thì bán, anh mua dùm, gà mái
Vẫn còn tơ, chưa đẻ hột trứng nào
Xé phay ăn một lần rồi nhớ mãi
Gà Sơn Hà quen đi bộ ăn ngô

Mua cho má đi, nào mua cho cô
Gà Mộ Đức đầu mang mào núi Ấn
Cánh biết bay ngang qua sông Trà Khúc
Tiếng gáy vang cả Tư Nghĩa, Ba Tơ

Nào gà Minh Long, nào gà Đức Phổ
Nghĩa Hành đây, kia Sơn Tịnh, Tây Trà
Có cả gà Lý Sơn chuyên ăn tỏi
Gà Sơn Tây thích ăn thóc ruộng ta

Gà ngon quá, ai không mua sẽ tiếc
Ăn vùng quê chỉ qua một con gà
Rồi bất chợt, cười một mình vì lạ
Đặc sản gà đủ thay một tên ga...
Nguyễn Quốc Văn 01.03.2022 08:25:56 (permalink)
0
CHIẾN TRANH

Chiến tranh
Anh em ruột
thọc dao vào ngực nhau
Vợ có thể thiêu sống chồng
vì thù hận

Chiến tranh
Cha gài mìn bẫy con
chia chiến tuyến
Bà xui ông
băm nát mặt cháu mình

Chiến tranh
Những người lính
bị bắn từ phía sau xung trận
Lớp lớp hữu danh
chết hóa vô danh

Chiến tranh
Chỉ những tên độc tài
chiến thắng
Chúng tạc tên mình
vào vàng đá ngàn năm

Hỡi nhân loại,
hãy chung vai sát cánh
Ta tự cứu ta
giữ vững hòa bình

Lấy tâm đức
cùng bao dung, lương thiện
Thay máu người
dập tắt lửa chiến tranh...
Nguyễn Quốc Văn 02.03.2022 09:16:27 (permalink)
0
Lời bài hát

NGƯỜI NAM ĐỊNH

Người Nam Định
Nhà quê như Nguyễn Bính
Đến câu thơ
Cũng mặc yếm nâu sồng

Quẩy gánh hát
Đi khắp làng khắp chợ
Dậu mùng tơi
Lục bát cả thị thành

Giọt mưa thu thánh thót
Uớt thành Nam
Lạnh đêm đông
Những con thuyền không bến

Người Nam Định
Chốn thị thành cô quạnh
Đặng Thế Phong
Lạ cả gió đò Quan

Người Nam Định
Đa tài mà gian nan
Những Vũ Thư Hiên
Văn Cao, Trần Mạnh Hảo

Cả thời đại nhà Trần hiển hách
Cũng chìm sâu
Theo long mạch sông Đào

Người Nam Định
Dẫu ngồi bên cầu ao
Cái chợ tết
Đã sắc màu thôn dã

Voi ngàn cân
Đã được đo bằng đá
Đời mẹ ta
Đựng trong một giá đồng

Ai từng qua Nam Định
Viếng Tú Xương
Xin một hớp thơ
Vũ Hoàng Chương chuốc rượu

Hỏi Trần Dần
Đã tạnh mưa trên phố
Rằng còn ai
Xót cụ Vũ Đình Huỳnh

Rằng còn đâu
Réo rắt điệu hát văn
Mắt ả đào
Đứt dây đàn Tức Mạc

Hỏi còn đâu
Hồn đúc đồng đẽo gỗ
Bàn tay hoa
Người Nam Định làm thơ

Con chim vành khuyên
Hót từ bấy đến giờ
Nhưng Trần Vũ
Người quê tôi không nhớ

Rằng xứ sở
Dư thương cho yêu đủ
Thao thức nỗi niềm quê
Người Nam Định trong mơ...
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2022 12:51:56 bởi Nguyễn Quốc Văn >
Nguyễn Quốc Văn 07.03.2022 18:13:02 (permalink)
0
NỤ CƯỜI CHIÊM BAO

Một lần
Em ở cùng tôi
Mắt cười
Cùng với môi cười bỏ quên

Bao lần
Tôi đến bên em
Vẫn không trả đủ
Cho đêm nụ cười

Người nhớ người
Mấy ngậm ngùi
Đồng tiền trăng
Lúm má trời xa xăm

Em thành em
Tôi thành anh
Nụ cười
Chỉ hiện khi nằm chiêm bao...
Nguyễn Quốc Văn 07.03.2022 18:15:05 (permalink)
0
VAI CHÈO

Hôm nao gió mát trăng thanh
Trống chèo tom chát bên đình chát tom
Nguyệt cầm tiếng bổng tiếng chùng
Mấy cây nhị kéo não nùng cò cưa

Cha em áo gấm vai vua
Em vai công chúa vào chùa đi tu
Có chàng hoàng tử nhân từ
Cỡi trên lưng ngựa trắng như mây giời

Em nhìn xuống dưới mọi người
Thấy anh đang đứng nói cười với ai
Vua cha đá một mũi hài
Nhắc con diễn đúng vào vai tích chèo

Nhà em mang tiếng là nghèo
Giã vai em lại băm bèo thái rau
Bây giờ hoàng tử chăn trâu
Anh thì lánh mặt biết đâu mà chờ

Cuộc đời chẳng giống trong mơ
Guồng tơ quay chậm guồng tơ gỡ rồi
Trống chèo ai gõ bỏ dùi
Đêm chèo vãn khách bời bời ánh trăng

Đêm nay lại đã đêm rằm
Có nàng công chúa mơ nằm giường anh
Sang canh nàng ấy giật mình
Người tình chẳng thấy người tình ở bên

Vai chèo đến hẹn lại lên
Qua tháng chạp rét, tháng giêng mưa phùn
Trống chèo mở hội tùng tùng
Mỹ nhân có lấy anh hùng không anh...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2022 17:15:56 bởi Nguyễn Quốc Văn >
Nguyễn Quốc Văn 07.03.2022 18:23:53 (permalink)
0

CHÔNG CHÊNH

Có anh
Em hóa đàn bà
Có em
Anh mới thật là đàn ông

Có anh
Chưa chắc có chồng
Có em
Rất có thể không là gì

Duyên thì bén
Nợ phân ly
Có hay không
Có khác gì có không

Vơi đầy
Sông vẫn là sông
Có không
Muôn thuở tình chông chênh buồn...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2022 17:22:58 bởi Nguyễn Quốc Văn >
Nguyễn Quốc Văn 14.03.2022 08:22:08 (permalink)
0
Lời bài hát Ta còn gì cho nhau

NỢ DUYÊN

Em còn gì cho anh
Một kiếp như hương hoa bay lẫn trong gió bão
Anh còn gì cho em
Một đời như bóng núi trên dòng sông xôn xao

Em còn đêm cho anh
Anh còn ngày cho em

Ta còn trắng tay nhau mười ngón gầy đầy gió
Còn những câu thơ liêu xiêu đứng bên nhau trong mơ

Ta còn gì cho nhau trong kiếp này
Và nợ duyên đến muôn kiếp sau

Em còn trái tim em cho anh
Anh còn linh hồn anh cho em...
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2022 09:15:19 bởi Nguyễn Quốc Văn >
Nguyễn Quốc Văn 22.03.2022 11:08:51 (permalink)
0
ĐÀN BẦU

Cây đàn chỉ có một dây
Âm thanh rung mấy ngàn ngày chưa tan
Cần tre cong níu thế gian
Lóng tre bật núi nâng ngàn lên cao

Nghe mưa lắc rắc mặt ao
Nghe thác nước đổ ào ào xuống thung
Nghe như tiếng nấc nửa chừng
Nghe rơi nước mắt khóc mừng gặp nhau

Tiếng đàn gột trắng nỗi đau
Nốt cuối cùng nốt bắt đầu đó em
Rung ngân tự cõi nhạc tiên
Mẹ cha ta nặng ân tình sớm trưa

Trong như nước giữa trái dừa
Ngọt như trai gái nhìn vừa mắt nhau
Nước non mang dáng đàn bầu
Vì thương mà nốt nhạc sâu lắng trầm

Gió lao xao đậu mái gianh
Nhịp đôi lứa trái tim vàng đập chung
Mây yêu nhau đến tận cùng
Vợ chồng quen vẫn lạ lùng vì nhau...
Nguyễn Quốc Văn 05.04.2022 09:26:26 (permalink)
0
VAI CHÈO

Hôm nao gió mát trăng thanh
Trống chèo tom chát bên đình chát tom
Nguyệt cầm tiếng bổng tiếng chùng
Mấy cây nhị kéo não nùng cò cưa

Cha em áo gấm vai vua
Em vai công chúa vào chùa đi tu
Có chàng hoàng tử nhân từ
Cỡi trên lưng ngựa trắng như mây giời

Em nhìn xuống dưới mọi người
Thấy anh đang đứng nói cười với ai
Vua cha đá một mũi hài
Nhắc con diễn đúng vào vai tích chèo

Nhà em mang tiếng là nghèo
Giã vai em lại băm bèo thái rau
Bây giờ hoàng tử chăn trâu
Anh thì lánh mặt biết đâu mà chờ

Cuộc đời chẳng giống trong mơ
Guồng tơ quay chậm guồng tơ gỡ rồi
Trống chèo ai gõ bỏ dùi
Đêm chèo vãn khách bời bời ánh trăng

Đêm nay lại đã đêm rằm
Có nàng công chúa mơ nằm giường anh
Sang canh nàng ấy giật mình
Người tình chẳng thấy người tình ở bên

Vai chèo đến hẹn lại lên
Qua tháng chạp rét, tháng giêng mưa phùn
Trống chèo mở hội tùng tùng
Mỹ nhân có lấy anh hùng không anh...
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2022 00:42:40 bởi Ct.Ly >
Nguyễn Quốc Văn 05.04.2022 17:44:21 (permalink)
0
LAS VEGAS

Em gọi Las Vegas
Là Sin City
Một thành phố tội lỗi

Một thành phố
Ngày nắng trời rực rỡ

Một thành phố
Đêm không còn bóng tối

Las Vegas
Nơi ăn chơi bậc nhất
Nơi gieo đô la
Thành những vần thơ
Mất và được

Mất tiền
Chính là được tự do mất mát
Tự do thua
Tự do thắng chính mình

Las Vegas
Thành phố rất nhỏ
Nhưng sân bay đón khách lại quá to

Người ta đến
Mặt cười hớn hở
Lúc ra về
Đến gió cũng trắng tay

Tôi đến đây
Những phần người sáng tối
Cũng tự do
Đi và đến trong đời

Tôi đến đây
Nếm tự do nước Mỹ
Đỏ và đen
Lọc trắng cả con người...
Nguyễn Quốc Văn 06.04.2022 11:31:22 (permalink)
0
CẦN

Cần một mái nhà
Đủ che mưa nắng
Cần một chút tiền để chẳng phải xin ai

Cần một người
Đắp chung chăn cùng ngủ
Lúc giận hờn, hết chuyện, cãi nhau chơi...
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 27 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 395 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9