Trang thơ Trần Đức Phổ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 157 bài trong đề mục
tranducpho 02.10.2019 20:46:29 (permalink)
0
Yêu Xa 2

Vạn hải lý xa nhau mà chẳng lạ
Nửa hoàn cầu vẫn đợi ghé môi hôn
Đêm lạnh vắng nhưng đời dường như đã
Gắn vào nhau bằng mảnh ghép tâm hồn

Bởi ước hẹn nên cõi lòng khắc đậm
Lời ngọt ngào, tha thiết mỗi đêm đêm
Dẫu hôm nay nhiều chông gai vực thẳm
Mong ngày kia hoa đẹp nở bên thềm

Xin chớ bảo yêu xa tình nhạt lắm
Trái tim hồng vẫn đỏ máu như ai
Vẫn nguyên vẹn nồng nàn và say đắm
Vẫn tuyệt vời, ngây ngất chuyện Liêu Trai

Đường dẫu xa mai này rồi sẽ tới
Cánh buồm nào thấp thoáng vượt trùng khơi
Người lặng lẽ từng đêm dài chờ đợi
Ta yêu em dù góc bể chân trời!

February 5, 2018
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2019 20:55:16 bởi tranducpho >
#31
    tranducpho 02.10.2019 20:53:01 (permalink)
    0
    Sinh Nhật  

    hai mươi tháng chín mừng sinh nhật
    dậy sớm vệ sinh chải tóc râu
    mặc bộ complet còn mới nhất
    thắp nén nhang thơm khấn nguyện cầu

    hai đứa con ngoan đồng thanh chúc
    mừng ba sinh nhật vạn niềm vui
    mỗi ngày đều là ngày hạnh phúc
    chẳng phải lo âu, sống thảnh thơi

    mở gói quà xinh của vợ tặng
    một chiếc đồng hồ hiệu mới toanh
    kèm theo dòng chữ thật kỳ diệu"
    "Suốt đời em cũng chỉ yêu anh!"

    mở gói quà cô con gái út
    một thẻ Gift-card mua cà phê
    với hàng chữ nhỏ thật nắn nót
    "To Sweet Dad, Happy Birthday!"

    mở gói quà của con trai lớn
    một chiếc laptop còn mới tinh
    ghé vào tai bố, hắn nói nhỏ:
    "Dành cho ba để viết thơ tình!"

    hạnh phúc giản đơn là như thế
    không cần kiếm ở chốn thiên đường
    dẫu có nghèo hèn hay vất vả
    quanh mình luôn có những người thương.

    September 20, 2019
    #32
      tranducpho 02.10.2019 20:57:29 (permalink)
      0
      Bâng Khuâng  

      Có nàng thiếu nữ thơ ngây ấy
      đôi mắt trong veo tựa nước hồ
      mái tóc nhung huyền như suối chảy
      tượng đá e là cũng ngẩn ngơ!...

      Có một chàng trai rất đỗi khờ
      trót đem thương mến gửi vu vơ
      nhân gian lớn rộng đầy hoa lá
      bướm hẹn nàng xuân hứa đợi chờ!...

      Họ chẳng bao giờ gặp gỡ nhau
      vẫn thường mơ mộng chuyện ngày sau
      trăm năm ước hẹn lòng son sắt
      hai trái tim yêu chẳng đổi màu

      Có tiếng ai ca buồn tha thiết
      để lòng viễn khách nặng sầu thương
      tình nào chua chát niềm ly biệt
      tủi phận, hờn duyên tội má hường!

      Thu 2016
      #33
        tranducpho 03.10.2019 23:53:43 (permalink)
        0
        Yêu Người
         
        Yêu người một sáng mùa xuân
        Thắm tươi đôi má bồ quân ngọt lừ!

        Yêu người một buổi chiều thu
        Tóc mây gửi gió tương tư mộng đầu.

        Yêu người cuối hạ mưa ngâu
        Lời thơ xao xuyến, nỗi sầu mênh mông

        Yêu người từ độ vào đông
        Âm thầm thắp lửa tim hồng đợi nhau!

        May 18, 2016
        #34
          tranducpho 03.10.2019 23:56:25 (permalink)
          0
          Vu Vơ
           
          Có một thứ tình yêu không tên gọi
          vọng mơ hồ sâu thẳm trái tim ta
          là ánh mắt, là nụ cười, tiếng nói
          của một nàng thiếu nữ chợt ngang qua

          Có một thứ tình yêu như mộng ảo
          hoa trong gương, trăng rớt rụng đáy hồ
          không dung tục với cuộc đời cơm áo
          nên âm thầm nhỏ lệ khóc hư vô!

          26.3.2016
          #35
            tranducpho 03.10.2019 23:58:53 (permalink)
            0
            Vu Vơ 2  


             
            Chuyện tình ta bé nhỏ
            Đã hẹn từ kiếp nào
            Êm đềm như hơi thở
            Lấp lánh như vì sao!

            Chẳng phải là mai-trúc
            Cũng nhớ trộm thương thầm
            Lời nồng nàn sau trước
            Ghi khắc vào trong tâm

            Thời gian ngừng đọng lại
            (Xin chớ qua vội vàng!)
            Xuân thắm hồng mãi mãi
            Đừng để mùa đông sang!

            Khúc nhạc lòng vừa trỗi
            Nghe tha thiết vọng lời
            Dẫu trái đường ngược nẻo
            Mong một ngày chung đôi!

            April 7, 2017
            #36
              tranducpho 04.10.2019 00:02:09 (permalink)
              0
              Yêu Thầm  

               
              Anh rất muốn làm thơ gửi tặng
              Nhưng viết hoài thơ chẳng nên câu
              Vì chưng toàn nhũng buồn đau
              Nên anh không muốn gửi sầu cho em.

              Em trong tuổi êm đềm thơ mộng
              Anh đang còn kiếp sống long đong
              Hoa xinh nở ở khuê phòng
              Tường cao, cổng hẹp bướm ong khó vào.

              Diễm phúc đâu lọt vào mắt biếc
              Ôm chân tình tha thiết mà mơ?
              Kìa trông con nhện giăng tơ
              Tháng ngày vất vả tình tơ chưa thành.

              Đêm nhung nhớ năm canh trằn trọc
              Ngày mỏi mòn biếng học, lười chơi
              Yêu là sống nửa chừng thôi
              Nửa kia ngây dại như người…cõi tiên!

              Tương tư lắm, lụy phiền tuổi trẻ
              Đời vô tình, hiếm kẻ tri âm
              Mình ta vò võ tháng năm
              Cô đơn viết khúc yêu thầm thành thơ!

              Juy 20, 2014
              #37
                tranducpho 04.10.2019 00:04:45 (permalink)
                0
                Vẽ  
                 
                Anh vẽ ngôi nhà nhỏ
                Có hai mái đầu xanh
                Như ca dao truyện cổ
                Họ yêu nhau chân thành

                Anh vẽ ngày nắng lên
                Mặt trời cười hớn hở
                Trong khu vườn thân quen
                Thơm mùi hương hoa nở

                Anh vẽ đêm trăng tròn
                Gió ru lời tình tự
                Vòng tay nào rất ngoan
                Nao lòng như thi tứ

                Anh vẽ mắt nhung huyền
                Màu trời đêm thăm thẳm
                Cái môi cười thật duyên
                Cả đời anh say đắm.

                Anh chẳng là họa sĩ
                Nhưng thích vẽ trời mơ
                Em có là tri kỷ
                Đừng chê anh dại khờ !

                June 02, 2017
                #38
                  tranducpho 04.10.2019 00:06:55 (permalink)
                  0
                  Từ Dạo Có Em
                   
                  Cũng bởi tơ vương từ dạo đó
                  Đời ta tràn ngập bóng hình em
                  Vườn trăng lối mộng then cài ngõ
                  Bao nàng yểu điệu đứng ngoài tim.

                  Ai biết vì sao mắc nợ nàng
                  Trái tình ngọt lịm giữa trần gian?
                  Một đời khôn dại thành vô nghĩa
                  Đánh đổi phong lưu lấy đá vàng

                  Từ ấy ta là tên nô lệ
                  Giam mình trong cung điện tình yêu
                  Giấc mộng giang hồ a ? Nhỏ bé!
                  Vần thơ cay độc đã cùn nhiều…. !

                  Có cuộc tình nào không đắm say
                  Ai yêu mà tỉnh cõi đời này?
                  Xin nguyện khù khờ muôn vạn kiếp
                  Với nàng tiên ấy ở trong tay!

                  18-11-2016
                  #39
                    tranducpho 04.10.2019 00:10:24 (permalink)
                    0
                    Van Em Đừng Về  

                    Em đừng về em nhé!
                    Dẫu ngày đã xế trưa
                    Mắt hờn tuôn dòng lệ
                    Anh dỗ dành được chưa?

                    Em đừng về em nhé!
                    Dẫu có người chờ mong
                    Tình mình là non bể
                    Lẽ nào coi như không?!

                    Em đừng về em nhé!
                    Sẽ dài nỗi chờ trông
                    Ngày mai rồi cách biệt
                    Nhớ nhau phải cầm lòng?

                    Em đừng về em nhé!
                    Đường buồn thêm xa xăm
                    Anh van em lần nữa
                    Đừng chia mảnh trăng rằm!

                    Em qua thời con gái
                    Cánh chim xanh sổ lồng
                    Ta nửa đời còn lại
                    Dõi mắt vào mênh mông!

                    October 10, 2017


                    #40
                      tranducpho 04.10.2019 20:52:11 (permalink)
                      0
                      Em Giận  

                      Em giận anh rồi đời trống không
                      Còn ai để nói chuyện bao đồng?
                      Còn ai thao thức chờ trăng lặn
                      Kể chuyện tâm tình lúc rạng đông!

                      Em giận anh rồi đờii mất vui
                      Thế gian cũng vắng cả tiếng cười
                      Chim muông không hót, hoa không nở
                      Đất giá băng hoài, tuyết trắng rơi!

                      Em giận anh rồi thơ…cũng phai
                      Lời không văn vẻ, ý sơ sài
                      Vần gieo không chuẩn, tình không ấm
                      Chữ nghĩa ê chề…chẳng giống ai!

                      Em giận anh rồi... rượu hết men
                      Đêm rằm chẳng sáng, phố không đèn
                      Bình minh đã hoa thành chạng vạng
                      Trái đất muôn đời mãi tối đen!

                      July 7, 2016


                      #41
                        tranducpho 04.10.2019 21:01:59 (permalink)
                        0
                        Về Qua Phố Thị  
                         
                        Anh về qua phố thị
                        Phố xá vừa lên đèn
                        Bản tình ca rầu rĩ
                        Hương cà phê thơm quen

                        Anh về qua phố thị
                        Nhớ những ngày lang thang
                        Đôi chân nào cuống quit
                        Cơn mưa giông vội vàng!

                        Anh về qua phố thị
                        Bước trên con đường xưa
                        Tình thân mà phố lạ
                        Lòng chợt buồn vu vơ!

                        Anh về qua phố thị
                        Đếm bước trên đường đêm
                        Phố sao dài nun hút?
                        Lạnh! Vì đời thiếu em.

                        2016
                        #42
                          tranducpho 04.10.2019 21:06:01 (permalink)
                          0
                          Vẫn Nhớ  

                          Vẫn nhớ như in một nụ cười
                          Của người em gái tuổi đôi mươi
                          Ngọt ngào như thể là cam quýt
                          Giữa buổi trưa hè hái tặng tôi.

                          Vẫn nhớ như in mắt rạng ngời
                          Của người em gái ngắm sao rơi
                          Hồn hoa như mãi hoài vương vấn
                          Và vẩn vơ cao vút tận trời.

                          Vẫn nhớ như in mái tóc huyền
                          Chảy vào bến mộng suối mơ tiên
                          Chiều đông ai nói lời ong bướm
                          Cho má anh đào chợt ửng lên.

                          Giờ đã tan rồi tựa khói mây
                          Còn chăng là nỗi nhớ vơi đầy
                          Ngày xưa nếu chẳng hay mơ mộng
                          Đâu có bây giờ nhớ mãi ai…!

                          2015
                          #43
                            tranducpho 04.10.2019 21:13:01 (permalink)
                            0
                            [This post was marked as helpful]
                            Em Bảo Anh Rồi
                             


                            Đã bảo rằng em chửa biết yêu
                            Chỉ buồn nắng sớm với mưa chiều
                            Chỉ thương hoa thắm tàn hương sắc
                            Chỉ tủi đêm dài cảnh tịch liêu

                            Đã bảo anh đừng nhớ đến em
                            Đừng chờ bên ngõ, đón bên thềm
                            Đừng cười ngớ ngẩn đưa thơ tặng
                            Đừng mãi như là… cái bóng em

                            Đã bảo rằng anh chớ tỏ tình
                            Người đâu cứ thích nói linh tinh
                            Trăng sao mây gió…hoài mơ mộng
                            Chẳng chút liên quan đến chuyện mình!

                            Đã bảo rằng em sẽ giận hờn
                            Anh đừng nắm mãi ngón tay thon
                            Đừng choàng âu yếm bờ vai nhỏ
                            Đừng ghé thêm gần chạm nụ hôn

                            June 25, 2017
                            #44
                              tranducpho 04.10.2019 21:16:05 (permalink)
                              0
                              Về Qua Miền Nhớ  

                              Em về qua miền nhớ
                              Chạm lá sầu tương tư
                              Hoa mười giờ không nở
                              Trái chanh vàng hao hư

                              Vách tường rêu loang lổ
                               Dòng chữ và hình tim
                              Có còn không nơi đó
                              Bài thơ anh tặng em?

                              Gốc thông già cỏ úa
                              Ghi dấu tích tình nhân
                              Ngày xưa anh đã khắc
                              Tên em và tên anh

                              Em về qua miền nhớ
                              Lòng nặng tình xa xăm
                              Thương ai đời vở lỡ
                              Giọt lệ rơi âm thầm!

                              June 12, 2017

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 157 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9