Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ)
Nhẫn
Từ tâm biển lớn chứa muôn dòng
Sóng cả thuyền con vẫn cứ dong
Khổ ải ngàn trùng đâu nản chí
Cam go vạn nẻo chẳng thay lòng
Đường xa biết rõ lừa thua ngựa
Thác ngược hay rằng cá hóa long
Dạ sắt gan đồng luôn vững chãi
Từ tâm biển lớn chứa muôn dòng
Chân Quê
Trời sinh liễu yếu lại mơ cầu
Khổ nhọc cho nàng ấy phận dâu
Tảng sáng lùa ong gìn rẫy bí
Hoàng hôn đuổi bướm giữ nương bầu
Vì chăm bưởi mọng rầy không bám
Bởi kỹ cam tròn kiến chẳng bâu
Thục nữ hồng môn người vọng tưởng
Trăm năm đức hạnh dễ chi nhầu
July 05, 2017
Đề Tranh Tố Nữ
Bốn nàng thiếu nữ đẹp như bông
Quá kén nên chưa có được chồng
Sáo ngọc vi vu buồn ngõ trúc
Nguyệt cầm nức nở lạnh bên sông
Quạt đào sanh lục tiêu phòng vắng
Mắt biếc môi son má phấn hồng
Uổng phí ngày xuân cùng tháng hạ
Tình nào vạn dặm mỏi mòn trông!
15-02-2016
[link=https://tranducpho.blogspot.com/2018/08/e-tranh-to-nu.html][/link]
Vịnh Xích Bích
Mỹ nữ Giang Đông thật đáng yêu
Vì hoa Mạnh Đức động binh trièu
Đem quân Bắc-Ngụy vây Ngô quốc
Mượn cớ Nam chinh đoạt Nhị Kiều
Bàng Thống bày mưu thuyền xích chặt
Khổng Minh gọi gió lửa cuồng thiêu
Vang lừng trí dũng Châu Công cẩn
Đồng Tước muôn đời giấc mộng tiêu.
September 20, 2016
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: