Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ)
Uống Rượu Đêm Giao Thừa
Mình ta độc ẩm đón giao thừa
Phố xá quen mà khách vãng thưa
Thăm thẳm trời đêm đôi mắt lạ
Lờ mờ mặt đất dáng người xưa
Nửa say nửa tỉnh men còn thiếu
Chén chú chén anh rượu cũng vừa
Tháng tận năm cùng lòng trống vắng
Chuông rền một tiếng giữa trời mưa!
31.12. 2015
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2019 00:01:24 bởi tranducpho >
Xuân Quê Nghèo
Xuân này đất Mẹ thiếu màu hoa
Lắm cảnh người dân mất cửa nhà
Phố núi hoang tàn im trống mõ
Thị thành đổ nát vắng đàn ca
Kìa thân gầy guộc bầy con trẻ
Nọ dáng liêu xiêu những cụ già
Cứ tưởng thanh bình là bụng ấm
Đâu ngờ đói khổ vẫn quanh ta
January 22, 2019
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2019 00:03:18 bởi tranducpho >
Xuân Đến Muộn Nơi Xứ Người
Quê người vẫn lạnh buổi tàn đông
Khăn ấm che ngang má ửng hồng
Tuyết trắng chưa tan từng ngõ phố
Cỏ xanh vội nhú mỗi bờ sông
Mấy cành hoa kiểng đang đơm nụ
Những búp cải non chửa kín vồng
Nắng sớm rụt rè trời viễn xứ
Mây chiều lảng đãng khách buồn trông.
2016
Cảnh Xuân
Trời đất giao hòa đón chúa xuân
Non xanh biển biếc nắng trong ngần
Mai vàng phúc lộc vun đầy chậu
Đào thắm nghĩa tình nở khắp sân
Cho kẻ tri âm thành phối ngẫu
Để người đồng điệu kết thi vần
Nhà nhà thịnh vượng đời yên ổn
Một dãi sơn hà đợi Thánh quân
Mùng Một Tết Mậu Tuất
2018
Cảnh Xuân 2
Ngõ trước vườn sau nắng ruộm vàng
Hoa cười bướm lượn đón xuân sang
Nhà anh đối đỏ cầu tài lộc
Cửa chị liễn hồng đợi phúc khang
Rộn rã đó đây lời chúc tụng
Tưng bừng khắp chốn nhạc hòa vang
Trầm hương nghi ngút nơi thờ tự
Khấn nguyện bình yên mỗi xóm làng
January 28, 2019
Ước Mộng Ngày Xuân
Rộn rã mùa xuân giấc mộng lành
Duyên tình thắm đượm chuỗi ngày xanh
Vần thơ ước nguyện vừa trao nghĩa
Nụ trái nồng say đã nặng cành
Dẫu biết Đào Nguyên còn khuất nẻo
Hằng mơ Tố nữ cận kề anh
Đào Mai rực rỡ xen màu Cúc
Một góc Thiên Đàng tuyệt mỹ tranh.
26-01-2017
Tình Xuân
Hạ đến em còn nghĩ ngợi xuân
Màu môi nở thắm mắt trong ngần
Lòng như cánh bướm nơi đầu ngõ
Má tựa hoa hồng ở cuối sân
Gửi nhớ người xưa khi cách biệt
Tìm thương chốn cũ lúc không gần
Thời gian dẫu có nhiều thay đổi
Tình của đôi mình mãi mãi xuân
April 25, 2017
Sớm Mai Xuân
Bỗng thấy yêu nhiều một buổi mai
Dẫu không son phấn chẳng trâm cài
Hương trời vốn dĩ là riêng một
Sắc nước âu đành chỉ có hai
Nồng ấm còn lưu nơi ánh mắt
Đam mê mãi đọng ở hình hài
Tàn đêm vẫn đó niềm say đắm
Bỗng thấy yêu nhiều một buổi mai
June 26, 2017
Ngày Xuân
Xuân đến trần gian vạn sắc màu
Trong nhà ngoài ngõ tiếng chào nhau
Thọ lâu phước cả… đây lời chúc
Lộc lớn tài cao… đó mộng cầu
Chiếc bánh chưng xanh dâng Mẹ trước
Bao lì xì đỏ tặng em sau
Muôn lòng hớn hớ xuân lai đáo
Ai đó vừa trao ước hẹn đầu.
January 22, 2016
Tân Niên Khai Bút
Tân niên khai bút viết bài thơ
Cầu chúc dân mình sống tự do
Ngoài Bắc, trong Nam cùng tiến bộ
Dưới quê, trên phố thảy giàu to
Người hiền góp của xây làng nước
Kẻ giỏi ra công giữ cõi bờ
Dân phú, quốc cường bè bạn nể
Rạng danh Hồng Lạc, cháu Âu-Cơ.
2016
Mùa Xuân Tuyết Đổ*
Trời đang chuyển động mấy ngày qua
Gió nổi mây đùn lạnh buốt da
Tuyết phủ cành non chồi mới hé
Hoa rơi nụ thắm nhụy chưa già!
Đàn chim nhớn nhác bay về tổ
Lữ khách âu sầu đứng ngó xa
Giá rét mùa đông chừng trở lại
Chạnh lòng thương xót kẻ không nhà!
London, April 22, 2015
______
Chú thích:
• Vùng Bắc Mỹ cuối tháng Tư, giữa mùa xuân vẫn có những ngày tuyết rơi.
Hạnh Ngộ
XUÂN về gửi nắng đến ngàn phương
MÃN sắc muôn hoa trắng đỏ hường
CÀN chấn non đoài xanh vẻ ngọc
KHÔN kiền bẻ tốn ngọt làn hương
PHÚC duyên ân ái tình sau trước
MÃN nguyện thề bồi thuở gió sương
ĐƯỜNG mơ đã thấy chân trời mới
YÊN BÌNH THI PHÚ GỌI TÌNH THƯƠNG!
May 24, 2016
Đợi Xuân
Gió lạnh, đầy trời hoa tuyết bay
Chúa Xuân chưa ngự giá nơi này
Chồi non còn ngủ im cành biếc
Hồn bướm đang mơ thoát kén dày
Thương kẻ cô phòng bên gối chiếc
Chạnh lòng lữ khách với men cay
Muôn loài ngóng đợi Nàng Xuân đến
Hóa kiếp hồi sinh một sáng ngày.
London, January 08, 2016
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2019 05:03:53 bởi tranducpho >
Đón Xuân
Nắng đẹp trời trong bớt lạnh dần
Muôn lòng khấp khởi tiễn Đông quân
Hoàng mai nở rộ khoe ngoài ngõ
Bạch tuyết rơi tàn điểm góc sân
Nhớ kẻ quê nhà trông cánh nhạn
Thương người viễn xứ đợi tình xuân
Trên cành lộc biếc xanh mơn mởn
Chim hót giao duyên chẳng ngại ngần!
January 03, 2017
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2019 23:35:25 bởi tranducpho >
Đêm Xuân
Duyên mình một thuở gió hòa mây
Quả ngọt vườn xuân ứa mật đầy
Gửi trọn chân tình luôn dạo đó
Ôm vòng hạnh phúc kể từ đây
Không còn sợ hãi sông hồ rộng
Đã hết sầu tư bóng nguyệt gầy
Mỹ tửu thơm nồng hoa chúc dạ
Môi kề chén ngọc cả hồn ngây !
22/02/2017
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: