Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ)
Chúc Tết
Năm mới năm me chúc mọi nhà
Ăn ngon mặc đẹp sướng đời ta
Trai đua xế hộp lao vi vút
Gái diện kim cương bảnh chóa lòa
Facebook add thêm nhiều bạn mới
lPhone talk với những người xa
Đầu Xuân cầu chúc toàn dân Việt
Mưa móc luôn luôn được thuận hòa!
Xuân 2014
Chờ Xuân
Ta đợi xuân về buổi sáng nay
Cùng em uống cạn chén sum vầy
Trái đời chín đỏ cùng sương gió
Hạnh phúc ươm xanh với tháng ngày
Trăng khuyết trăng tròn luôn chuyển dịch
Hoa tàn hoa nở cứ vần xoay
Mộng lòng nếu đã mơ thành kén
Hóa bướm cho tình chấp cánh bay.
25.11.2015
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2019 23:41:18 bởi tranducpho >
Chiều Xuân Viễn Xứ
Lá úa võ vàng dưới khóm cây
Mùa xuân lặng lẽ bỏ nơi này
Hương đồng gió thổi tan đâu mất?
Cỏ nội mưa vùi dập đó đay!
Cám cảnh quê hương sầu ngấn lệ
Đau lòng viễn xứ trắng bàn tay
Về đâu con nước chiều hiu quạnh
Hỏi khách giang hồ mộng tỉnh say?
12-03-2016
Hè Sang 1
Lồng lộng trời xanh, nắng nhuốm vàng
Muôn lòng nô nức đón mùa sang
Hương xuân trước gió phai thầm lặng
Sắc hạ sau mưa trỗi nhẹ nhàng
Rộn rã niềm yêu đêm nguyệt bạch
Nồng nàn nỗi nhớ buổi dương quang
Tình ai thắm đỏ màu hoa phượng
Lưu luyến hồn thơ thiếp gửi chàng.
April 04, 2016
Hè Sang 2
Trời chuyển màu lam, nắng rực vàng
Ve sầu nhắc nhở đón mùa sang
Kìa cô áo trắng buồn tha thiết
Nọ gã đầu xanh mộng ngỡ ngàng
Có lẽ lời yêu vừa chớm đã…
Hay vì chữ ái mới còn đang…
Phượng hồng ướp vở từ hôm ấy
Một nỗi tương tư rất dịu dàng
May 9, 2018
Hạ Chí
Nằng đã oi nồng chốn viễn phương
Cỏ xanh tàn úa mọi cung đường
Trời trong hờ hững mây phiêu dạt
Ngõ vắng la đà liễu vấn vương
Khắc khoải tình quê lòng lữ khách
Lạc lòi đất lạ phận tha hương
Hạ buồn tím ngắt chiều hiu quạnh
Mỗi bước phong trần mỗi nhớ thương.
Mùa hạ 2016
Hạ Khúc
Hạ còn mờ mịt cõi trời xa
Hạ đã lung linh ở chốn nhà
Hạ tím cho người vương nẻo mộng
Hạ vàng để khách hát du ca
Hạ buồn lỗi hẹn hoàng hôn tắt
Hạ nhớ biệt ly bóng nguyệt tà
Hạ biếc tình nào xanh ước vọng
Hạ hồng duyên cũ thắm nơi ta
April 08, 2016
Hạ Buồn Viên Xứ
Nhớ mãi ngày thơ những cánh diều
Khung trời nắng hạ ngọt thương yêu
Hàng me ríu rít bầy chim sáo
Bụi chuối phập phồng khúc nhạc tiêu
Bảng lảng hồn quê sương khói sớm
Mơ hồ nợ nước gió may chiều
Người đi từ độ hờn vong quốc
Viễn xứ bốn mùa cảnh tịch lieu!
2017
Cuối Hạ
Nghe chừng nắng hạ đã tàn hương
Trái ngọt vườn xưa cũng chớm hường
Phượng đỏ đài hoa còn thấm lệ
Trăng vàng vẻ ngọc mới tròn gương
Buồn trông lá rụng nơi đầu ngõ
Nhớ dựa rêu phong ở cuối tường
Chín chục ngày qua tình lảng đãng
Xa người nặng trĩu một mùa thương
Summer 2017
Se Chỉ Luồn Kim
Ngày tháng thoi đưa tuổi ngã chiều
Tấm lòng viễn khách dễ gì xiêu
Người chờ bến mộng ngàn đêm lẻ
Ta nhớ trời xa một dáng kiều
Cho dẫu lửa hương chừ đã nguội
Nhưng mà duyên nợ chẳng đành tiêu
Bài thơ nối lại hồn mai trúc
Dệt gấm thêu hoa sợi chỉ điều
March 21, 2019
Nỗi Niềm Ly Hương
Giã biệt quê hương gửi mấy lời
Dẫu rằng thù hận chẳng hề khơi
Ra đi chửa dễ mong toàn mạng
Ở lại đương nhiên hỏng cuộc đời
Cửa rộng nhà cao ai dám chắc?
Sóng vùi gió dập lệ thầm rơi!
Xứ người khởi nghiệp bằng tay trắng
Gian khổ nhưng tình nghiã khó vơi!
March 15, 2019
Khó Phai
Khóa cửa trái tim tự bữa giờ
Cho đời thiếu vắng những vần thơ
Hằng đêm ngóng đợi hồi chuông gọi
Mỗi sáng mong nghe khúc nhạc chờ
Nhớ ảnh võ vàng trong cõi mộng
Thương người tê tái khoảnh trời mơ
Còn mây còn gió còn thề hẹn
Nhật nguyệt muôn sao chẳng dễ mờ
March 14, 2019
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2019 22:51:11 bởi tranducpho >
Tình Vẫn Xanh Màu
Tình nghĩa còn xanh chẳng đổi màu
Để mình hồi tưởng đến xưa sau
Chân trời lạc lõng chim hoài tổ
Cuối bãi bơ vơ ngựa nhớ tàu*
Nghĩ chuyện gió mưa người ruột thắt
Lo ngày sương tuyết khách mày cau
Cho dù cách biệt hay gần gũi
Tình nghĩa ngàn năm chẳng đổi màu
March 8, 2019
________
* Tàu: Chuồng ngựa
Đồng Tâm
Đàn cầm ai nỡ dứt đường tơ
Để kẻ đơn phương cứ đợi chờ
Một chữ lương duyên muôn khách ước
Đôi lời thề hẹn vạn người mơ
Dẫu thuyền viễn xứ chưa về bến
Mà sợi dây yêu đã cột bờ
Mình ở khác trời nhưng giống mộng
Nên đời còn mãi bản tình thơ
January 28, 2019
Vòng Tay Hội Ngộ
Quê nhà giá lạnh thấy mà thương
Muốn gửi cho ai chút nắng hường
Khốn nỗi ngày dài xuân nhạt sắc
E vì đêm tối hạ nhầm hương
Tình kia nghĩa nọ mờ xa nẻo
Ngõ trúc sân mai lạc khuất đường
Thôi để sau này khi gặp gỡ
Đem vòng tay ấm xóa tan sương!
January 6, 2019
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: