Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ)
Duyên Tình Mùa Xuân
Mùa xuân đẹp đẽ vạn gam mầu
Ong bướm mơ tình thuở kén sâu
Gái lịch chờ trao lời nguyện cuối
Trai thanh mong ước mối tơ đầu
Trăm năm vững kết duyên tri ngộ
Một kiếp bền xây mộng hảo cầu
Dù chẳng trúc mai vui tuế nguyệt
Cũng hồn trăng gió quyện đêm thâu
February 7, 2019
Nước Chảy Đá Mòn
Nửa đời mong đắc một nhân tâm
Ngậm ngãi trèo non để kiếm trầm
Cái nợ đa tình hoa nhớ bướm
Mối duyên văn tự tóc cài trâm
Đừng nên ngại gió đành buông thả
Cũng chớ e sương vội khóc thầm
Nước chảy đá mòn ta gắng sức
Nửa đời mong đắc một nhân tâm
January4, 2019
Chớ Vội Xa Cành
Sao nỡ lìa cành chẳng tiếc nhau
Mùa xuân hồng đỏ đẹp gam màu
Phải chăng hạ đến nồng oi ả
Nên lúc đông về lạnh buốt đau?
Chớ nghĩ sắc tàn khi quạnh quẽ
Hãy tươi màu biếc lúc chưa nhàu
Rồi mai sẽ rụng cho chồi lớn
Bên cội lá còn vạn kiếp sau.
Lạc Nẻo Đường Trần
Lãng tử điêu linh chốn lục trần
Đâu vườn tuệ giác để dừng chân?
Thanh còn quyến rủ từ muôn kiếp
Sắc cũng mê say đến vạn lần
Chọn thú phong lưu xa mấy dặm
Xem mùi tình ái nặng ngàn cân
Tầm hương đãi vị trong trời đất
Lạc nẻo đa đoan vướng nợ bần
December 21, 2018
Tình Thi Nhân
Thơ phú bao năm với bạn hiền
Giữ tình tri ngộ bởi tương liên
Một phương trời mộng còn ngăn cách
Hai quả tim yêu chửa nối liền
Kẻ nhớ đong từng mùa ly biệt
Người chờ đếm mỗi khắc đoàn viên
Xuân này có lẽ xuân vui nhất
Nâng chén tao phùng giữa cảnh tiên
December 13, 2018
Yêu Xa
Cái thuở xa xôi đã hẹn thề
Cho dù đất khách với trời quê
Mơ chiều lặng lẽ đôi vai tựa
Mộng sáng bình yên cặp má kề
Dẫu có ngàn năm không nỡ chán
Nên hoài vạn kiếp chẳng đành chê
Chỉ e gió lạc mưa lầm nẻo
Thích lạ tìm vui bỏ mất lề!
September 1, 2017
Vui Thú Điền Viên
Cảnh đẹp vườn xinh biết sõi sành
Chồi non gốc cội tỏ tường danh
Hồ đào nguyệt quế tâm bồi bổ
Bạch cúc hoàng mai phẩm giữ dành
Hổ phục long chầu oai lẫm liệt
Đàn ngâm sáo trỗi mộng an lành
Này thơ đó rựơu kia tài nữ
Cỡi hạc điền viên tỉa lá cành!
2016
Xa Nhau
Gió chẳng reo cười lá cũng im
Vành khuyên lẻ bạn biết đâu tìm
Xa người ngóng đợi mòn con mắt
Nhớ cảnh mong về mỏi cánh chim
Đóa hạnh Vườn Trăng vừa chớm nở
Thuyền vui Biển Mặn đã toan chìm
Mùa đông tuyết đổ bên trời vắng
Có kẻ vong tình lạnh buốt tim.
October 20, 2016
Yêu Người Trên Mạng
Lắm lúc nghĩ mình quá đỗi hâm
Người xa diệu vợi vẫn yêu thầm
Duyên tình chưa hẹn cùng non nước
Hình bóng khắc vào tận cốt tâm
Ước muốn thơ ca làm nguyệt lão
Hoài mong ngọc thỏ đợi trăng rằm
Nhiều đêm thức trắng chờ trời sáng
Đón đọc đôi dòng nhắn hỏi thăm!
2016
Yêu Thơ
Dở hay âu cũng chuyện mù mờ
Thương ghét thói đời nghĩ tội thơ
Xướng họa dăm câu anh bảo chán
Múa may ít chữ bạn chê khờ!
Tìm vần tra nghĩa mòn con mắt
Xét ý soi tình chẻ sợi tơ
Trót dại tâm giao cùng giấy mực
Rảnh rang tửu nguyệt bút nghiên chờ.
26.02.2016
Uống Rượu Chiều Đông
Viễn xứ vào đông lạnh não nùng
Mà tình vạn lý vẫn đầy chung
Một mình đất lạ men nào thỏa
Hai mảnh đời riêng nợ đã cùng
Ước muốn sum vầy trong huyễn mộng
Mơ tìm hạnh phúc giữa mê cung
Ngàn ly dốc cạn, ngàn ly rót
Đêm xuống đâu đây tối mịt mùng
December 3, 2018
Vũ Khúc Thần Tiên
Vũ khúc thần tiên thiếp tặng chàng
Y thường phảng phất nét đài trang
Làn da trắng mịn dồi hương phấn
Mái tóc huyền nhung giắt lược vàng
Dáng liễu nhu mì oanh uốn lượn
Nhành hoa rực rỡ bướm mơ màng
Đêm Xuân dào dạt tình ân ái
Ảo ảnh hồn xưa mộng ngỡ ngàng.
2016
Vọng Xứ Đoài
Ai rời phố thị ngược ngàn khê
Tây Bắc hồn thiêng đón đợi về
Mây tím xây thành trên Thác Bạc
Hạc vàng cỡi sóng dưới Hồng Đê
Em đi lẩn tránh miền đô hội
Người ở tìm hoài bóng gái quê
Mơ tưởng xứ Đoài hoa trắng lắm
Ước gì được ngắm thỏa lòng mê!
January 21, 2016
Vầng Trăng Khuyết
Bởi khuyết trăng non nhạt sắc hồng
Hỏi đêm thu lạnh có buồn không?
Trời khuya thương kẻ đang chờ đợi
Sương sớm nhớ người vẫn ngóng trông
Đã muốn cỡi mây thăm Nguyệt Thố
Lại e trở gió gặp Thiên Bồng
Thôi đành gửi chút tình xa vắng
Chớ vội đem vàng đổ xuống sông
2016
Thiên Thai
Suối chiều, sơn nữ tắm thong dong
Xinh xắn như hoa giỡn giữa dòng
Chim chóc ngây tình im tiếng hót
Cá đàn ghen sắc quẫy đuôi cong
Núi in, màu nước xanh pha biếc
Nắng xế, làn da trắng điểm hồng
Có phải tiên nga về cõi tục
Hay ta lạc lối cảnh non bồng?
Hay ta lạc lối cảnh non bồng?
Mê mẩn lòng người có biết không
Khúc khích cười vui vài tiếng ngọc
Vo ve bay lượn mấy chàng ong
Khóm hoa trắng muốt rung trong gió
Cây cỏ xanh rì mọc mé sông
Non nước hữu tình đâu dễ thấy
Suối chiều, sơn nữ tắm thong dong.
10.12. 2015
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: