Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ)
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 10 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 139 bài trong đề mục
tranducpho 26.10.2019 04:59:47 (permalink)
0
Em Về Quê Anh  
Một bữa em về ngắm biển xanh
Miền Trung cảnh đẹp quá yên lành
Từng con sóng vỗ êm chiều biếc
Mấy cụm mây đùn dịu nắng hanh
Hờn giận vỡ tan như bọt nước
Tình yêu vững chải tựa sơn thành.
Ngày nao hẹn ước chung trời mộng
Mỗi phút vui buồn lại nhớ anh!

July 31, 2017
tranducpho 27.10.2019 05:35:05 (permalink)
0
Hoa Lòng  

Một đóa hoa lòng giữa thế gian
Mưa dầm nắng dãi chẳng phai tàn
Dâng đời sắc ngọc tinh thần đảm
Tặng quả hương nồng phúc lộc chan
Khác hẳn Phù Dung vùi thế tục
Còn hơn Nguyệt Quế ẩn non ngàn
Vì người chẳng ngại trao duyên thắm
Một đóa hoa lòng giữa thế gian

May 20, 2016
tranducpho 29.10.2019 07:19:48 (permalink)
0
Hạng Võ Biệt Ngu Cơ

Thương loài cỏ ‘Áy’* bến Ô giang
Sở quốc từ đây vắng bóng nàng
Chén rượu đăng trình pha ngấn lệ
Lưỡi gươm tống biệt vẹn tào khang
Não nề tiếng địch đưa hồn thiếp
Thổn thức lời thơ giục ngựa chàng
Nhất dạ chung tình thiên cổ sử
Thương loài cỏ ‘Áy’ bến Ô giang

____________
* Cỏ Áy hay còn gọi là Ngu mỹ nhân thảo. Tương truyền sau khi Ngu Cơ tự vẫn máu của bà chảy đến đâu nơi ấy mọc lên loại cỏ này.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2019 07:20:53 bởi tranducpho >
tranducpho 30.10.2019 02:25:54 (permalink)
0
Chôn Vùi Kỷ Niệm

Tình bỗng mòn vơi một sáng ngày
Thu về buốt lạnh lá vàng bay
Người xưa chẳng giữ lời thề ước
Cảnh cũ thêm buồn chuyện đắng cay
Nhớ kẻ yên lành nơi chốn đó
Thương ta lận đận ở phương này
Chôn vùi kỷ niệm vào quên lãng
Giấu thuở mộng lòng quá đắm say
tranducpho 30.10.2019 23:42:41 (permalink)
0
Thiếu Nữ Tắm Đêm  

Mơn mởn đào tơ một đóa hồng
Nửa thì e ấp, nửa buông rong
Xiêm rơi tóc xõa thơm hương phấn
Vóc ngọc da ngà đẹp sắc bông.
Mắt liếc tình đưa say lũ bướm
Môi cười hoa nở lạc bầy ong!
Đêm sâu vắng vẻ thuyền quyên tắm
Nước chảy ro re điệu nhạc lòng.




<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2019 23:50:31 bởi tranducpho >
tranducpho 31.10.2019 19:31:25 (permalink)
0
Đôi Mắt Tình Nhân



 
Mắt nhớ nhung ai mắt lệ trào?
Mắt buồn hun hút những đêm thâu
Mắt trong vời vợi thời con gái
Mắt sáng long lanh ước mộng đầu
Mắt liếc lòng yêu thêm đắm đuối
Mắt cười tim đạp nhịp nôn nao
Mắt đen thăm thẳm màu huyền bí
Mắt biếc tình vương tự kiếp nào!

Canada, November 2015
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2019 19:32:54 bởi tranducpho >
tranducpho 02.11.2019 19:54:55 (permalink)
0
Nhắn Hỏi Tri Âm

Lòng vẫn thường mơ chuyện đá vàng
Bao giờ thục nữ gửi tình sang
Trời quê ấm lạnh không tường tỏ
Đất lạ buồn vui mãi ẩn tàng
Để mối duyên hờ ai tưởng đã…
Cho đời mộng huyễn khách lầm đang…
Ngày sau nếu chẳng còn gặp gỡ
Hỏi khẽ người thơ có nhớ chàng?

November 2, 2017
tranducpho 03.11.2019 22:22:32 (permalink)
0
Chờ

     
Tình ai giữ dạ khắc ghi lòng
Tháng rộng năm dài khó đếm đong
Hẹn biển thề non chàng vẫn nhớ
Ươm mầm kết nụ thiếp hoài mong
Đường mây nẻo gió duyên kỳ ngộ
Bến mộng thuyền mơ phận khéo tròng
Đã quyết chờ nhau ngàn vạn thuở
Thì không ấm lạnh cũng phu tòng!

06-12-2016 
 
tranducpho 04.11.2019 22:50:27 (permalink)
0
Tôi Yêu Quê Tôi  

Sẽ nhớ trọn đời đất Mẹ ơi!
Nơi con cất tiếng khóc chào đời
Cha chôn cuống rún bên hàng giậu
Mẹ hát lời ru cạnh chiếc nôi
Đây lũy tre làng che rợp đất
Đó cánh diều quê vút tận trời
Dẫu cách xa nhà ngàn vạn dặm
Thương về cố quốc mãi không thôi!

Canada 16-01-2017



tranducpho 06.11.2019 01:25:47 (permalink)
0
Nhớ Người



 
Vọng tưởng người xưa dáng ngọc ngà
Oanh vàng trỗi nhạc khúc tình ca
Tâm hồn thục nữ còn trong trắng
Sắc đẹp thuyền quyên đã mặn mà
Sợ cánh chim bay hờn nắng tỏa
Giận cơn gió cuốn tủi mây sà
Thu về chốn cũ buồn hiu hắt
Nỗi nhớ ngập lòng chẳng nói ra.

August 11, 2017
tranducpho 07.11.2019 00:24:48 (permalink)
0
 Chờ Nhau

Phiêu bạt bao năm ở cuối trời
Nhớ người tri kỷ dạ đầy vơi
Dáng gầy vất vả in trong mắt
Vị ngọt đậm đà đọng nét môi
Xa mặt mà tình luôn gắn bó
Cách lòng nhưng nghĩa chẳng hề lơi
Thủy chung như nhất lời son sắt
Đâu ngại sông kia chỗ lỡ bồi! 
 
tranducpho 07.11.2019 22:04:50 (permalink)
0
Trà




Mỗi sáng nhấp môi mấy tách trà
Hương thơm thoang thoảng quyện bay xa
Thái Nguyên, Bảo Lộc…mùi tinh khiết
Long Tĩnh, Quan Âm…chất đậm đà
Cậu trẻ yêu đời luôn xoắn xuýt
Lão ông thích chí mãi khề khà
Sớm chiều đối ẩm cùng bè bạn
Rõ thú thanh nhàn đệ nhất đa!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2019 22:06:02 bởi tranducpho >
tranducpho 08.11.2019 22:12:23 (permalink)
0
Lạc Thú Rượu Thơ  
 
Chén rượu bài thơ đẹp đất trời
Hôm nào có rượu tứ thơ khơi
Thơ hay rượu ngọt nâng ly chúc
Rượu rót thơ ngâm hả giọng mời
Uống rượu bình thơ là lạc thú
Cuồng thơ đắm rượu cũng hư đời
Còn thơ còn rượu còn tri kỷ
Rượu hết thơ cùn bạn bỏ chơi
tranducpho 12.11.2019 02:41:38 (permalink)
0
Nhan Sắc


 
Vẻ đẹp đâu cần cứ phải thi
Người yêu kẻ nhớ cũng bởi vì…
Tình sâu nghĩa nặng dày gang tất
Sắc nước hương trời mỗi mét li
Như trái đào xuân vừa đúng lứa
Giống hoa phượng thắm thuở đương thì
Ngàn sau còn mãi hồn mơ mộng
Được ở chung nhà một lối đi
tranducpho 13.11.2019 00:00:36 (permalink)
0
Áo Trắng  

Em của hoa niên đẹp dịu dàng!
Chưa từng vướng bận chuyện giàu sang
Môi cười nắng điểm màu xinh xắn
Tóc xõa mây viền nét mỵ trang
Nuối tiếc đầu xanh nhiều mộng huyễn
Thầm thương tuổi dại lắm mơ vàng
Còn đâu những tháng ngày xưa cũ
Áo trắng buồn vương dẫu nhẹ nhàng.

May 10, 2017 
 

 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 10 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 139 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9