Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ)

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 139 bài trong đề mục
Tác giả Bài
tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 10.10.2019 21:52:56
0
Vọng Phu  


 
Con thuyền vẫn đậu ở bên sông
Từ lúc mầm xanh đến cải ngồng
Mà kẻ ra đi nào trở lại
Để người chờ đón vẫn hoài trông
Ngày nay nhớ bạn phai môi thắm
Thuở đó thương ai ngát rượu nồng
Xa cách muôn trùng tình vẫn đậm
Châu về Hợp Phố vợi buồn không

Valentine 2018

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 10.10.2019 22:15:51
0
Vạn Lý Tình  

1 
Thương nhớ mênh mang ngập cõi lòng
Phương trời viễn khách hẹn chờ mong
Thề kia ước nọ vừa giao kết
Lệ nhỏ sầu tuôn sớm vội tròng
Lỡ mối uyên ương nơi gác Phụng
Xa tình oanh yến chỗ đầm Long
Chàng đây thiếp đó muôn ngàn dặm
Để nhớ thương nhau ngập cõi lòng
October 22, 2016 
 
2
Tình còn cách trở bởi sơn khê
Hứa hẹn cùng ai vẫn chửa về
Một khoảng trời xa hoài thắm thiết
Hai bờ biển rộng cứ đam mê
Quê nhà gió thổi sầu ngang trái
Viễn xứ mưa tuôn khổ dãi dề
Đợi sớm mai hồng xuân vạn hạnh
Thương cài tóc biếc cánh hoa lê!
November 25, 2017 
 
3
Vạn lý tình sầu hỏi có thương?
Vườn Trăng nỡ để lạnh bông hường
Xuân này vọng kẻ hoài xa xứ
Tết nọ tiễn người biệt cố hương
Vẫn ước cầu mây chung một nẻo
Và mong lối gió chẳng đôi đường
Đêm ngày khắc khoải trong niềm nhớ
Cách mặt nhưng lòng mãi vấn vương
January 25, 2018  

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 10.10.2019 22:19:33
0
Với Em  
 
Lâu quá không về để nhớ thương
Đêm đông lạnh lẽo nhạt môi hường
Bên song người ấy hoài mơ mộng
Góc bể tình nào mãi ván vương
Trăng khuyết trăng tròn, chim lẻ bạn
Hoa tàn hoa nở, gió đùa hương
Mùa xuân sẽ đến theo bầy én
Nhạc khúc đoàn viên rộn nẻo đường!

30-12-2015

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 10.10.2019 22:23:11
0
Ước  
 
Ước cùng bạn hữu ngắm sao đêm
Ước mảnh trăng non rụng trước thềm
Ước cả muôn đời chân nọ cứng
Ước cho vạn kỷ đá kia mềm
Ước cầu Ô thước trùng xây mãi
Ước ngọc Lam kiều rạng tỏ thêm
Ước chẳngg bao giờ mây bỏ núi
Ước tình hồ hải sóng cuồng êm!

2016

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 10.10.2019 22:25:48
0
Túy Ca  

1 
Rượu cay người bảo để vơi sầu
Đã hết mấy vò chẳng thấm đâu
Trách kẻ quên thề thay lối mộng
Thương ai giữ hẹn đứng bên cầu
Ngàn phương dõi bóng tình chung cạn
Một kiếp mơ hồ biển ái sâu
Rót nữa ly đầy đêm tiễn biệt
Đời say mơ ước nhạt phai màu!
May 23, 2016 
 
 2
Men tình chưả uống đã thèm say
Dốc cạn vò thương hủ nhớ này
Sá kể lòng đau nhiều nỗi đắng
Đâu màng dạ tủi lắm niềm cay
Vì xa mộng cũ vùi năm tháng
Bởi vắng buồn xưa đếm mỗi ngày
Tưởng bóng mơ hình nơi cốc rượu
Từ khi lặng lẽ thiếp rời tay!
December 15, 2016




tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 11.10.2019 20:58:05
0
Vạn Lý Chung Tình  

 
Ân tình một thuở ví bằng non
Vững bước đá kia cũng phải mòn
Lãng tử trời mơ gan dạ sắt
Thuyền quyên gối mộng tấm lòng son
Trái ngang chẳng khiến tin yêu mất
Ấm lạnh càng mong nguyện ước còn
Dẫu có ngàn trùng xa trắc trở
Nước đi cuối biển lại về non

December 5, 2017

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 11.10.2019 21:00:05
0
Vãng Cảnh Chùa  
 
Đảnh lễ thành tâm vãn cảnh chùa
Xa rời cõi tục chuyện hơn thua
Đem lòng bác ái gieo nhân quả
Mở đức từ bi gặt thiện mùa
Tiếng hận trùng trùng xin hãy tránh
Lời thương điệp điệp gắng tìm mua
Như gương tĩnh lặng không tà niệm
Đảnh lễ thành tâm vãn cảnh chùa

October 27, 2017

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 11.10.2019 21:03:09
0
Tửu Phùng Tri Kỷ  
Mỹ tửu cùng nhau cạn chén này
Dẫu đời cứ vẫn trắng đôi tay
Ngàn chung chưa thỏa tình tri ngộ
Vạn hủ nào vơi chuyện giãi bày
Thiên hạ hợp tan như mộng ảo
Tình người gặp gỡ giống bèo mây
Buồn vui cay đắng thương hoài cảm
Lòng đã tâm giao nghĩa rót đầy!

May 17, 2016

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 11.10.2019 21:06:40
0
Tuổi Hồng
Cái tuổi vào yêu thật tuyệt vời
Lòng đầy hoa bướm mộng xa xôi
Nhiều đêm thức đọc hàng tin nhắn
Lắm bữa chờ nghe giọng nói cười
Tình đã nồng say trong đáy mắt
Duyên còn khắc đậm ở vành môi
U hoài những chuyện buồn thiên cổ
Ước cảnh Đào nguyên giữa cuộc đời!

September 18, 2016


tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 11.10.2019 21:09:01
0
Tri Âm

Trúc mã thanh mai chuyện sắt cầm
Tram năm hảo hợp bởi đồng tâm
Thương yêu lòng gửi vầng mây nổi
Nhung nhớ đàn buông nốt nhạc trầm
Biển cạn non mòn thề nguyện ước
Tình chàng ý thiếp xướng hòa ngâm
Trần ai tri kỷ nào ai đó
Độc ẩm tàn canh một bóng thầm

November 29, 2015

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 12.10.2019 23:31:13
0
Vẹn Thề  

Chàng thiếp đồng tâm xuống Một thuyền
Đôi lòng xướng họa giống vành khuyên
Ba sinh hương lửa âu là số
Bảy kiếp ân tình ấy cũng duyên
Cho dẫu Năm châu mong ước cạn
Vẫn còn Bốn biển nhớ thương truyền
Trăm năm tóc bạc, tim hồng mãi
Bỏ Chín làm Mười, phận gái chuyên

December 26, 2016

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 12.10.2019 23:34:15
0
Về  
 
Cánh nhạn chân mây sẽ trở về
Vì lòng thương nhớ mành trời quê
Bên dòng sông cũ thuyền đang đợi
Dưới bóng trăng xưa liễu đã thề
Món nợ phong trần đành trút bỏ
Con đường thiên lý hết đam mê!
Niềm vui gặp gỡ nồng như rượu
Hoa bướm vườn xuân mãi cận kề

11. 04. 2017

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 12.10.2019 23:51:02
0
Ước Muốn  
 
Chốn cũ bây giờ biến đổi không
Vườn xưa quả ngọt đã ươm hồng?
Về non suối kể niềm mơ ước
Xuống biển sóng trào nỗi nhớ trông
Cũng muốn nhìn xem cành nguyệt quế
Còn đang ngóng đợi buổi xuân nồng
Hồn thơ trải lụa trời mây nước
Hạnh phúc ngày xanh mải miết trồng.

April 24, 2016

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 12.10.2019 23:55:14
0
Tuổi Thơ Vùng Cao  

Những mái đầu xanh sớm cỗi cằn
Lao vào hiểm địa thiếu người răn
Vượt đèo băng suối tìm dăm chữ
Đội nắng dầm mưa học tí văn
Nghèo đói hình hài còn vết tích
Lầm than tâm trí vẫn in hằn
Núi cao rừng thẳm nhiều nguy khốn
Ai giúp đời em bớt nhọc nhằn?

May 28, 2018

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 12.10.2019 23:58:05
0
Chén Quỳnh Vẫn Đợi
 
Từ độ chàng đi chửa trở về
Mây chiều gió sớm lặng ngàn khê
Đồng hoang nẻo vắng hoài xa lánh
Mật ngọt hoa thơm chẳng muốn kề
Giữ chặt trong lòng bao nỗi nhớ
Chôn vùi giữa mộng những đam mê
Chén quỳnh rót đợi người tri kỷ
Từ độ chàng đi chửa trở về!

October 23, 2018




tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 13.10.2019 22:57:57
0
[This post was marked as helpful]
Chờ Người


 
 
Đợi chờ năm tháng má đào phai
Tóc rối vò tơ lược chẳng cài
Thức trắng canh khuya sầu khóe mắt
Dầm sương buổi sớm lạnh bờ vai
Người đi có nhớ lời non nước?
Kẻ ở còn xây mộng dưới đài!
Lạnh lẽo cô phòng thương viễn xứ
Tao phùng ước hẹn một ngày mai.

2015

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 13.10.2019 23:01:03
0
Thuyền Viễn Xứ  
 
Con thuyền viễn xứ biết về đâu?
Mộng chửa tàn canh đã bạc đầu
Đáy biển mò kim hồn tổ quốc
Chân trời lỗi hẹn bóng chim câu
Ân tình một thuở bèo trên sóng
Nghĩa cử ngàn năm nước đươi cầu
Nắng Sở mây Tần thay đổi sắc
Ai dò lòng dạ cạn hay sâu?

31-03-2017

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 13.10.2019 23:13:53
0
Về Nhà  
 
Bỏ miền yêu dấu mấy tuần qua
Mỏi gối chồn chân trở lại nhà
Lối cũ đường xưa quen nẻo thuộc
Xóm giềng bạn hữu nhớ tình xa
Cành mơ thuở ấy vừa đơm nụ
Gốc mận hôm nào mới trổ hoa
Thương kẻ chong đèn đêm giá lạnh
Chờ người nối nhịp bản hòa ca.

May 14, 2016

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 13.10.2019 23:17:49
0
Vắng Em  
 
Chiều nghiêng chút nắng lọt qua rèm
Lặng lẽ phòng côi thiếu bóng em
Thoang thoảng mùi hoa gây nỗi nhớ
Đong đưa khói thuốc gợi cơn thèm
Tơ chùng đàn gảy sai cung điệu
Rượu đắng ai mời suốt cả đêm?
Cuối mặt mơ màng ân ái cũ
Lời yêu còn giữ ở trong tim.

2015

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 13.10.2019 23:23:04
0
Trường Tương Tư  
 
Ngọc nứ Kim đồng thuở ấu thơ
Tình xưa xin nguyện mãi tin chờ
Sông Tương buổi ấy tàn phai mộng
Lá Thắm ngày mai đẹp ước mơ
Nước chảy ngàn năm còn nhớ núi
Thuyền trôi vạn dặm vẫn yêu bờ
Tương tư hình bóng đầu xanh bạc
Đã gặp sao đành mắt ngó ngơ!

15-12-2015

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 14.10.2019 23:43:40
0
Trên Bến Sông  
 
Giai nhân tài tử hẹn nơi này
Lòng đã trao lòng tay siết tay
Thuở đó duyên nồng vui hạnh phúc
Bây giờ má thắm tủi chua cay
Chúa xuân chán ngắt không lui tới
Chị nguyệt buồn tênh mãi khuyết đầy
Dòng nước vô tư xuôi về biển
Hỏi đời nên tỉnh hoặc nên say?

May 30, 2018

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 14.10.2019 23:47:14
0
[This post was marked as helpful]
Tỏ Tình  

 
Anh ở phương này mãi nhớ nhung
Người em chốn nọ hiểu cho cùng?
Những lời vàng đá chưa ghi tạc
Mà chữ ân tình vội khắc chung
Chỉ thắm trao tay ngày gặp gỡ
Đầu xanh kết tóc buổi tương phùng
Trăm năm ước hẹn lời mây nước
Nối sợi tơ lòng dệt gấm nhung.

2016

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 14.10.2019 23:50:34
0
Tình Mẹ - Nghĩa Cha
 
TÌNH MẸ 
Tóc bạc lưng còng dáng Mẹ yêu
Xa xôi cách biệt nhớ thương nhiều
Cù lao dưỡng dục con còn nhớ
Dâu bể đổi dời Mẹ chẳng xiêu
Trái gió trở trời lo sớm tối
Quạt nồng ấp lạnh ngại mưa chiều
Mẹ ơi, nghĩa Mẹ cao vời vợi
Có Mẹ đời con có đủ điều

NGHĨA CHA 
Một đời gian khổ bởi con yêu
Quen với phong ba trải nghiệm nhiều
Phép tắc lễ nghi thường chỉ dạy
Miếng mồi danh lợi dễ gì xiêu!
Cũng ôm mộng cả thời trai trẻ
Nào tiếc ngày xuân tuổi xế chiều
Công đức sinh thành ơn dưỡng dục
Ghi lòng tạc dạ chớ ngoa điêu!

Mùa Vu lan 2016

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 14.10.2019 23:56:18
0
Sầu Vương
 
Kẻ Bắc người Nam nặng trĩu sầu
Con thuyền số mệnh sẽ về dâu?
Vui buồn nhắn nhủ thêm lần cuối
Hạnh phúc đinh ninh tận buổi đầu
Một chén chung tình chưa dễ cạn
Đôi lòng luyến ái hãy còn sâu
Đừng như bóng vỡ chiều mưa lũ
Kết chặt duyên xưa thỏa nguyện cầu.

September 23, 2016




tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 15.10.2019 21:04:41
0
Hà Tiên Thập Cảnh
 
Hà Tiên phong cảnh đẹp như mơ!
Thập Vịnh* lưu danh mãi đến giờ
Kim Dự Lan Đào ngăn sóng cả
Bình San Điệp Thúy hiện tranh thơ
Đông Hồ Ấn Nguyệt trăng hoài mộng
Nam Phố Trùng Ba biển đợi chờ
Tiêu Tự Thần Chung hồn Mạc Cửu
Giang Thành Dạ Cổ trống doanh cơ

Giang Thành Dạ Cổ trống doanh cơ
Thuở ấy cha ông mở cõi bờ
Lộc Trĩ Thôn Cư miền đất hứa
Lư Khê Ngư Bạc chốn hoang sơ
Châu Nham Lạc Lộ chim về tổ
Thạch Động Thôn Vân ngọc tỏ mờ!
Nước biếc, non xanh, trời biển rộng
Hà Tiên phong cảnh đẹp như mơ!

2015
________
(*) “Hà Tiên Thập Vịnh” là tác phẩm của Mạc Thiên Tứ xướng họa cùng bằng hữu về mười cảnh đẹp đất Hà Tiên. 


tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 15.10.2019 21:07:29
0
Gửi Người Dưng


 
Người dưng khác họ nhớ thương thầm
Cũng bởi môi cười chạm đến tâm
Lúng liếng tiêu hồn đôi mắt liếc
Ngọt ngào mát dạ tiếng thơ ngâm
Ngàn năm mãi đợi tình vàng đá
Một kiếp chờ trao nghĩa sắt cầm
Muốn gửi mây trời bao ước nguyện
Mà e bão tố ngại thăng trầm

September 27, 2016

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 15.10.2019 21:10:48
0
Gửi Người Dưng 2  

 Mây đùn tuyết đổ suốt mùa đông
Lạnh lẽo phòng loan nhợt má hồng
Ngọn lửa tình yêu còn cháy rực
Bài thơ hạnh phúc vẫn say nồng
Đừng quên thuở trước ai thề hẹn
Hãy nhớ bây giờ kẻ ngóng trông
Mỏi cánh chim bằng ta lẻ bạn
Sầu vương ngấn lệ khách tang bồng !

14-12-2016

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 15.10.2019 21:15:22
0
Hai Vì Sao Lạc
 
Nếu lỡ mai này anh vắng em
Tìm đâu kiêu hãnh nét môi mềm
Tình nồng trót đã thành băng giá
Mộng mị sao còn mãi ấm êm
Kẻ nhớ võ vàng nơi đất khách
Người trông mòn mỏi ở bên thềm
Hai vì sao lạc trong trời rộng
Khắc khoải canh tàn lạnh lẽo đêm !

May 31, 2016

tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 15.10.2019 21:18:13
0
[This post was marked as helpful]
Thương Vợ
 
Nghĩa vợ tình chồng chẳng dám lơi
Vì duyên lận đận mãi trong đời
Đầu hôm tối lửa đàn con « réo »
Tảng sáng tắt đèn bác mẹ « ơi »
Xót ruột gian nan khi trái gió
Thương tâm vất vả lúc ươn trời
Làm thân nhi nữ nhiều cay đăng
Có hạnh phúc thì khổ cũng vơi!

August 4, 2017




tranducpho
  • Số bài : 317
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2019
Re:Thơ Đường Luật Trần Bảo Kim Thư (Trần Đức Phổ) - 16.10.2019 20:42:24
0
Quảng Ngãi Thập Nhị Cảnh  

Quảng Ngãi còn lưu khá rõ rành
Vân phong túc vũ đẹp như tranh
Niêm hà, ấn ngọc trời ban tặng
Hý thủy, đầu long núi để dành
Chiến trận La Hà non khắc dấu
Cô thôn Cổ Lũy khói xây thành
Hà nhai bến cũ con đò vắng
Thạch bích chiều tàn núi biếc xanh

Thạch bích chiều tàn núi biếc xanh
Vu sơn nai tác gió rung cành
Liên trì dục nguyệt in trăng tỏ
An hải sa bàn dội nắng hanh
Thiên bút phê vân lời sĩ khí
Thạch cơ điếu tẩu mộng an lành
Mười hai thắng cảnh quê ta đó
Quảng Ngãi còn lưu khá rõ rành

 August 22, 2018


Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 139 bài trong đề mục