Thơ Bảy Chữ

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 18 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 517 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 20.06.2021 02:55:44
0

Hương Và Sắc Lụa Dáng Người Thanh


Đồng hoa hạ tím với cây đàn
Dạo khúc tình ca dạt nắng lan
Cỏ nhánh ươm màu tơ lắng tiếng
Đàn âm động gió đẩy đưa làn

Hương và sắc lụa dáng người thanh

 
Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 20.06.2021 02:57:45
0

Phượng Đỏ Màu Hoa Rụng Áo Ai

Phượng đỏ hoa rơi rụng áo người
Về trong nắng hạ trắng tà phơi
Tay năm ngón vịn nhành hương ngát
Mắt 
ngẩn nhìn mây mỉm miệng cười

Phượng đỏ màu hoa rụng áo ai

 
Cố Quận
 



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 20.06.2021 03:00:03
0

Có Phải Là Mùa Thu

Tai nghe tiếng hạ gió mùa qua
Tiết đổi heo may lộng lối nhà
Đỏ cánh phong hàng cong cạnh bến
Vàng thân cỏ lớp thẳng đồng xa
Tơ lờ lững rụng chiều mơ tóc
Khói mịt mù bay tối mộng tà
Nguyệt chiếu song làn lay tỉnh giấc
Tai nghe tiếng hạ gió mùa qua

 
Cố Quận
(589)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2021 07:16:00 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 09.07.2021 05:25:43
0

Tigôn Hoa Hạ Tàn (2)

Tigôn cuối hạ đỏ màu hoa
Cánh nở ngờ tim thiếu nữ là
Vỡ nát! Duyên tinh ai phụ ngãi
Đêm tàn gió nổi sớm thềm sa

Tigôn cuối hạ săc hoa tàn


Cố Quận
 

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 09.07.2021 05:27:47
0

Nhặt Lá Vàng Rơi

Nhặt lá vàng rơi những cánh phong
Thu mang nỗi nhớ diết da lòng
Người qua bến khói đêm chờ đón
Kẻ vượt bờ sương sáng đợi mong
Tiếng dế trên tường kêu chiếc bóng
Âm kê dưới ngõ gáy cô phòng
Thu mang nỗi nhớ tình nhân thủa
Nhặt lá vàng rơi những cánh phong

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 09.07.2021 05:29:49
0

Đẹp lắ
m O Ơi Một Dáng Ngồi

Đẹp lắm o ơi một dáng ngồi
Len vào vận chữ tím thơ tôi
Trăng xưa vỡ nửa vành rơi xuống
Đất để o nay một dáng ngồi

 
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2021 07:13:04 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 09.07.2021 06:09:05
0

Tình Thơ Áo Lụa

Tình thơ áo lụa thủa xưa ai
Chữ nhớ vần thương tóc thả dài
Bỡn nắng ngày thu vàng vịn mái
Đùa mưa buổi hạ trắng xoa vai
Sân trình ngắm bướm mùa tung cánh
Cửa lớp xem hoa tiết rụng đài
Vần thương chữ nhớ dòng nay úa
Tình thơ áo lụa thủa xưa ai

 
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2021 11:24:55 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 15.07.2021 11:26:11
0

Chiếc Lá Tình Thu Rơi

Ừ em! Ta lỡ đường thương nhớ
Lỡ bước về bên thu úa vàng
Sông xưa dòng cũ niềm than thở
Tiếc tháng ngày ta sánh bóng nàng

Ừ em! Ta khóc cảnh thu nay
Giọt nhỏ cùng sương khói bến này
Thấm nhành hoa nở và hương lững...
Lờ chốn rừng phong vút gió bay

Xạc xào thu chiếc lá tình rơi

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 15.07.2021 11:28:24
0

Màu Cây Đã Đổi Sắc Thu


Màu cây đã đổi lá thu rơi
Tiếng xạc xào đêm gió thoảng lời
Nỗi nhớ nhung thời lay tóc lọn
Niềm thương tiếc thủa áo tà lơi
Mưa chiều hạt trút âm u đất
Nắng sớm làn bay óng mượt trời
Gió thoảng âm mùa đêm nguyệt chiếu
Màu cây đã đổi lá thu rơi

 
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2021 07:12:03 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 15.07.2021 11:31:01
0

Mộng Giấc Đông Xưa


Mộng giấc đông xưa một bến bờ
Ai người đứng đợi cánh buồm mơ
Dòng xuôi bãi hợp tường âm tiếng
Nước ngược gành ly bóng dáng mờ
Ước nợ thanh mai giường gối lụa
Thề duyên trúc mã chiếu chăn tơ
Bao năm đứng đợi thuyền mơ ẩn
Mộng giấc đông xưa một bến bờ

 
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2021 06:57:26 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 26.07.2021 06:58:17
0

Mấy Độ Thu Tàn Tái

Mấy độ thu tàn tái nhạt tơ
Trời sương lối gió nhẹ hiu bờ
Phong vàng lá rụng dòng đưa cánh
Biệt bến thơ vần chữ ước mơ

Mấy độ thu màu sắc lụa vương
Hồn mây phách khói nguyệt tư tương
Sông tầm mắt dõi người xưa bóng
Áo phất phơi tà trắng lụa hương

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 26.07.2021 07:00:18
0

Hoa Trắng Mùa Vu Lan

Vu lan ngực áo trắng hoa cài
Mất mẹ mùa dâng lễ khấn ai
Lệ mắt rơi làn hương nguyện thắp
Đèn đôi bạch lạp tế văn bài

Mẹ bỏ con rồi! Dạ thắt đau

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 26.07.2021 07:02:34
0

Tháng Chín Rừng Cây Rụng Lá Vàng

Tháng chín rừng cây rụng lá vàng
Phong xào xạc tiếng buổi thu sang
Ly nhân tứ chữ niềm thôn xóm
Viễn khách từ câu nỗi tỉnh làng
Bốn chục năm tàn thương bất tận
Trăm hai tiết khởi nhớ mênh mang
Phong màu đỏ úa thu về giữa
Tháng chín rừng cây rụng lá vàng

 
Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 26.07.2021 07:05:26
0

Chỉ Có Em

Chỉ có em ừ....chỉ có em
Tà tơ lụa áo bóp đầm kèm
Lan hoa thẹn sắc mùa ta lãng
Huệ búp thua hương tiết tớ đem

Quăng đường bụi đỏ gốc vàng thôi

 
Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 26.07.2021 07:07:58
0

Sầu Thu

Sầu thu bến cũ gió mùa vây
Sóng vỗ bờ xưa cánh bọt gầy
Sớm khói chân trời lam vạt nắng
Chiều sương mặt bể trắng chòm mây
Buồm giong kẻ ở giòng lau mắt
Lái khuất người đi giọt chặm mày
Sóng vỗ bờ xa xưa tống biệt
Giờ thu bến cũ nỗi niềm tây

 
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2021 04:03:31 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 06.08.2021 04:08:08
0

Rừng Sương Bến Khói Mịt Mù Sông


Rừng sương bến khói mịt mù sông
Gió nổi truyền lan lửa rực đồng
Tám ngả đường dân lành bỏ phố
Tàn tro trắng bụi phủ bờ đông

Đồi tây đứng khóc cảnh nhà tan


 
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2021 04:10:27 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 06.08.2021 04:11:33
0

Xóm Biển

Xóm biển ngày tôi tuổi ấu thơ
Thuyền neo kín bến đảo xa mờ
Kiên Giang gọi tỉnh người tư tưởng
Rạch Giá thành kêu kẻ mộng mơ
Vận đổi tình thân ly bốn cõi
Thời thay bạn hữu biệt đôi bờ
Thuyền ra một tối không trăng bỏ
Xóm biển dòng rêu cảng cột trơ

 
Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 06.08.2021 04:13:35
0

Tháng Lụn Năm Tàn

Tháng lụn năm tàn tết lại lên
Quan quân tính chuyện sáng thăm đền
Sư kêu hỏi thịt hồng mâm dưới
Sãi réo đòi nem đỏ kệ trên
Bạc trắng thoi vài khơi nến vách
Tiền đen mấy tấm khởi nhang nền
Đêm đàn thú định chùa đi mấy
Tháng lụn năm tàn cúng lấy hên

 
Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2021 09:28:21 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 13.08.2021 09:29:37
0

Tháng Chín Mười Hai Thơ Cảm Tạ

Tháng chín mười hai nhận bánh quà
Hoa và rượu chúc đến từ xa
Tay thơ cảm tạ người đôi chữ
Nguyện khắc trong tâm nghĩa đậm đà

Tháng chín mười hai viết ít vần

 
Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 13.08.2021 09:31:40
0

Tháng Chín Mười Hai Chẳng Móc Tiền

Tháng chín mười Hai chẳng móc tiền
Cho chồng tiệc đãi mấy nàng tiên
Vui say một buổi cày năm tháng
Nợ vốn lời vay trả vợ hiền

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 13.08.2021 09:35:29
0

Nhớ Buổi Trăng Rằm Tuổi Ấu Thơ

Nhớ buổi trăng rằm thủa ấu thơ
Đèn sao lấp lánh ngọn quanh bờ
Sông Kiên tụ trẻ quăng quang nhật
Vịnh thái già gom nắm nguyệt tơ
Bánh sắc dăm mùi bên đánh bạc
Trà hương mấy vị phía chơi cờ
Nay trời viễn xứ trung thu dạ
Nhớ buổi trăng rằm thủa ấu thơ

 
Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2021 02:16:41 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 20.08.2021 03:49:15
0

Mười Hai Tháng Chín Giở Tha Hương

Mười hai tháng chín giở Tha hương
Kẻ chúc hình hoa rượu bánh tường
Tiết hợp bên vần câu chữ mến
Ngày chung phía tứ vận lời thương
Qua sông gió nổi chân tầm ngõ
Vượt núi sương giăng bước dọ đường
Đến chỗ đôi dòng dâng trướng lụa
Mười năm chúc thọ chủ Tha Hương

 
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2021 02:17:02 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 20.08.2021 03:51:17
0

Mưa Trên Phiến Lá Hạt Tàn Canh

Mưa trên phiến lá giọt long lanh
Nhỏ xuống sân thu chiếc đoạn cành
Cửa khói lam chìm sông nước uốn
Song mây trắng nổi núi non quanh
Phòng đơn tiếng mõ lan đầu phố
Gối chiếc âm chuông vọng cuối thành
Ngõ gió lên rồi phong cánh rụng
Mưa rơi phiến lá hạt tàn canh

 
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2021 03:54:28 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 20.08.2021 03:54:10
0

Rượu Mừng Sinh Nhật Ai Rinh

Gánh rượu ai rinh bữa trước khai
Không lời tấu kiện lính quan ngài
Trên tra vấn dưới hình cung hỏi
Gánh rượu người cho trộm bởi ai


 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 25.08.2021 02:18:26
0

Trăng Gầy Nửa Mảnh


Trăng gầy nửa mảnh rụng làn trôi
Nửa vút lên cao toả chiếu đồi
Nước bể bồng bềnh đưa mấy cặp
Trời mây lác đác dạt vài đôi
Sương lơ lửng lấp vầng tan biến
Khói mịt mù vây áng lặng rồi
Bổng gió đêm tàn lên toả chiếu
Trăng gầy nửa mảnh rụng làn trôi

 
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2021 02:21:06 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 25.08.2021 02:27:13
0

Vó Bạc Xe Vàng

Vó bạc xe vàng lối vụt qua
Giai nhân ngọc diện thoáng song ngà
Hương trời đọ vóc trầm ngư vĩ
Sắc nước hình so thủ
điểu sa
Một ngoảnh nghiêng thành tan sĩ tướng
Hai nhìn quách đổ mất sơn hà
Giai nhân vượt gió đường đây dấu
Vó bạc xe vàng khuất ngõ xa

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 25.08.2021 03:09:03
0

Bèo Mây

Rằng duyên gặp gỡ vốn bèo mây
Kẻ gót phong sương kẻ chốn nầy
Tưởng nhớ cung đàn tay nắn sợi
Hoài thương khúc nhạc ngón run dây
Âm trầm bổng rót bình nghiêng ngả
Tiếng nhặt khoan đưa chén cạn đầy
Kẻ gót phong sương người dạ nhủ
Rằng duyên gặp gỡ vốn bèo mây

 
Cố Quận
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2021 07:02:03 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 29.08.2021 07:02:51
0

Dạ Khối Sầu

Mây trời cố quận vàng tơ nắng
Biển gió tha hương sóng bạc đầu
Bốn mươi năm lẻ đời lẳng lặng
Lòng mảnh vương mang...dạ khối sầu

 
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2021 07:11:22 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 29.08.2021 07:04:53
0

Nguyệt Nguyệt

Nửa nguyệt treo cành nửa nguyệt trôi
Dòng thu đã khói quyện sương rồi
Mây mùa đã sắc in sông nước
Gió tiết đà âm lộng núi đồi
Khóm cúc bên nhà hoa trắng một
Lùm phong lối cạnh lá vàng đôi
Đêm thu cảnh khói sương dòng lặn
Nửa nguyệt treo cành nửa nguyệt trôi

 
Cố Quận

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2021 07:08:41 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 29.08.2021 07:12:54
0

Hạt Thu

Đã hạt thu mềm dưới ngõ bay
Phong vàng cánh rụng gió heo ngày
Sông sương sớm nổi yên bình thế
Núi khói chiều loang tĩnh mịch thay

Kẻ đón mùa tay đàn xóm thái
Người đưa tiết ngón địch thôn tày
Phong vàng cánh gió đêm xào xạc
Đã hạt thu mềm dưới ngõ bay

 
Cố Quận
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2021 02:02:13 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 18 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 517 bài trong đề mục