Thơ Bảy Chữ

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 18 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 517 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 22.12.2020 06:33:40
0

Hồn Thu

Hồn thu tóc thả lối trăng ngà
Óng ánh màu sương khói trắng pha
Bụi trúc bên hồ sau sắc áo
Tàng thông cạnh giếng trước hương tà
Người âm nhạc khúc...mơ màng mỗ
Kẻ tiếng vần thơ! Thổn thức ta
Thấp thoáng sương hình pha khói bóng
Hồn thu tóc thả lối trăng ngà
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 22.12.2020 06:35:40
0

Lá Đỏ Thu Phong (2)

Lá đỏ thu phong rụng gió rồi
Trăng dòng nước lạnh bóng vàng trôi
Nơi đây buổi nắng thôn làng xuất
Chốn đấy ngày mưa ẩn núi đồi
Khởi tiết khăn che đầu tái mặt
Mùa sang áo đậy cổ thâm môi
Trăng dòng nước lạnh tơ vàng bóng
Lá đỏ thu phong rụng gió rồi

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 22.12.2020 06:38:32
0

Yêu Đương Tục Trần

Cái chuyện yêu đương vốn tục trần
Xưa nay hiểu vậy chốn tha nhân
Sao anh bát bỏ cô từ chối
Nói chuyện yêu đương...chẳng tục trần

 
Cố Quận


Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 22.12.2020 06:40:45
0

Nắng Hạ Về Ngõ Trúc

Dạt nắng vàng tơ ngõ trúc ai
Nằm đưa võng đọc truyện liêu trai
Thanh Triều chí dị tiên nga khúc
Lụa áo...hồn mơ chốn nguyệt đài

Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 22.12.2020 06:45:46
0

Tigôn Nở Rộ...Áo Người Đâu?

Tigôn sắc mởn nhánh đầy hoa
Đỏ thắm thu sang cánh rụng nhà
Tưởng bóng mơ hình ai ngõ trước
Mùa xưa vạt tím lụa mờ xa

Tigôn nở rộ...áo người đâu?

Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2021 08:53:07 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 06.01.2021 08:53:46
0

Hạ Dưới Đường Hoa Phượng Vĩ Mầu

Hạ dưới đường hoa phượng vĩ mầu
Rơi thềm gió nhẹ...áo giờ đâu
Môi cong nụ nở hồng rong phố
Mượt tóc làn bay tím vượt cầu
Kẻ luyến lưu tà thơ chọi chữ
Người vương vấn vạt phú hoà câu
Qua thềm gió nhẹ xưa ai áo
Hạ dưới đường hoa phượng vĩ mầu

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 06.01.2021 08:56:07
0

Khởi Đông

Sớm khói chiều sương khởi buổi đông
Mây giăng gió lộng tiếng vang đồng
Đầu thôn kẻ áo chùm lên núi
Cuối xóm người khăn đội xuống sông
Bẫy tượng chông bày chênh chếch đất
Chài ngư lưới bủa nước bềnh bồng
Mây giăng gió lộng đồng xa tiếng
Sớm khói chiều sương khởi buổi đông

Cố Quận



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 06.01.2021 08:58:08
0

Đường Hoa Lối Bướm Tháng Ngày Thanh

Đường hoa lối bướm tháng ngày thanh
Những muốn quên...nhưng dạ chẳng đành
Sáng chữ sân trường treo cổng liễng
Đêm câu cửa lớp dán tường tranh
Vào ra áo trắng xưa tung bút
Tấn thối hài đen cũ cọ hoành
Những muốn quên...nhưng thi phú mãi
Đường hoa lối bướm tháng ngày thanh
 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 06.01.2021 09:01:01
0

Áo Và Hoa Vẫn Đợi Chờ Nhau

Vẫn đợi chờ nhau...suốt kiếp trông
Mùa đi tiếc đến bóng phượng hồng
Ngày mưa rụng sắc pha thềm đất
Buổi nắng hương bay thoáng bến sông
Vạt vén lên bờ môi son nở
Tà buông xuống bãi tóc mây bồng
Mùa đi tiết đến hoa và áo
Vẫn đợi chờ nhau...suốt kiếp trông

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 06.01.2021 09:06:54
0

Tháng Cuối Năm

Khởi tháng mười hai bão gió gầm
Trùng trùng tuyết phủ trắng sơn lâm
Mây vây phố ngủ sương giăng lối
Sớm khói dòng đông hạt nhỏ đầm

Đã tháng mười hai sắp hết năm

Cố Quận
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2021 02:54:11 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 13.01.2021 02:54:48
0

Lại Một Mùa Đông Viễn Xứ


Lại một mùa đông sáng khói sương
Chiều mưa trắng giọt gió vây đường
Thông cao toả ánh đèn sao đón
Lễ chúa! Lòng ta nhớ cố hương

Lại một mùa đông viễn xứ buồn

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 13.01.2021 02:57:05
0

Tà Xuân Phơi Phới Khuất Ngõ Hương


Bóng áo tà phơi phới ngõ hương
Chân ai guốc nhẹ gót qua đường
âm vương vấn buổi xuân vàng khói
Tiếng luyến lưu hôm tết trắng sương
Bến cũ duyên tròn câu ước tính
Bờ xưa vỡ nợ chữ khôn lường
Chân ai nhẹ gót đường qua khuất
Bóng áo tà phơi phới ngõ hương

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 13.01.2021 02:59:18
0

 Giáng Sinh Nhớ Nhà

Lễ Chúa bao mùa lặng lẽ qua
Tây phương dạ nhớ quá quê nhà
Đông làn bấc nổi đèn giăng phố
Lễ Chúa! Đôi giòng lệ xót xa

Bao giờ trở lại đón mùa xưa

 
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2021 03:03:53 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 13.01.2021 03:05:54
0

Phạm Tiểu Thư Trộm Thúng

Trộm thúng tôi chi Phạm Tiểu Thư
Xuân sang bến vắng kẻ câu từ
Vần âm chúng nhớ người hương sắc
Trả lại tôi nào Phạm Tiểu Thư

Cố Quận



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 13.01.2021 04:15:47
0

Xuân Về Én Lượn Trên Sông

Xuân về én lượn cánh trên sông
Gió rợn dòng lay ánh nhật hồng
Bến sớm sương mờ sương kẻ đợi
Bờ khuya khói mịt khói người trông
Hình mai vạt vẽ xanh đuôi phụng
Bóng cúc tà tô đỏ mũi rồng
Gió rợn hoa vườn hương sắc điểm
Xuân về én lượn cánh trên sông

 
Cố Quận
  

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2021 10:39:18 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 17.01.2021 10:40:32
0

Tết Đến Buồn Thiu! Túi Chẳng Tiền

Tết đến buồn thiu! Túi chẳng tiền
Mà đong ít rượu chén mơ tiên
Hiên khuya vạt cúc vần hai cõi
Gác sớm tà mai tứ bốn miền
Guốc trắng trên đường đưa tuế mạt
Hài xanh dưới ngõ đón tân niên
Bàu không rượu lấy chi thơ ý
Tết đến buồn thiu! Túi chẳng tiền


 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 17.01.2021 10:43:18
0

Tết Của Tôi Giờ Đâu?

Tết ở đâu rồi tết của tôi
Hoàng mai, bạch cúc sắc xưa đồi
Oanh kêu bến nước hình mây lửng
Én gọi bờ sông bóng khói trôi
Trống giục lân đầu run đức tấn
Phèn đưa địa bụng lắc tài hồi
Hoàng mai, bạch cúc đồi xưa vắng
Tết ở đâu rồi tết của tôi

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 17.01.2021 10:45:36
0

Nhắn Lão Thiên

Hôm nay đãi rượu Táo lên trời
Nhắn lão Thiên kia xuống chén chơi
Chữ sớ năm rồi đem luận thảo
Hai đàng phải trái tính toan thời


 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 17.01.2021 10:49:58
0


Mai Nở Nụ Đầu Năm

Cúc đoá vàng hoa tết lại về
Hoa đào cánh đỏ! Nhớ trời quê
Xa xưa thủa tuốt mai cành lá
Ước nụ đầu năm sắc tết hề


 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 17.01.2021 10:56:28
0

Hoa Vàng Lụa Tím Áo Giai Nhân

Hoa vàng lụa tím áo giai nhân
Ảnh tết đăng lên ngắm thất thần
Chén rụng rơi thềm...câu bất định
Bàu lăn lóc thảm...chữ không phân
Bờ kia kẻ biết nghìn phen thẹn
Bến đấy người hay hổ vạn lần
Ảnh tết đăng lên chi luỵ sắc
Hoa vàng lụa tím áo giai nhân

 
Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2021 23:00:59 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 26.01.2021 23:02:33
0

Tình Chồng Nghĩa Vợ Thắm Mùa Xuân

Tình chồng nghĩa vợ buổi đầu xuân
Trúc sánh mai hoa nắng gió thuần
Cổng trước vườn sau cây cỏ mượt
Tình chồng nghĩa vợ thắm mùa xuân

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 26.01.2021 23:05:25
0

Cho Tôi Chút Xuân Áo Lụa

Cho tôi xin chút xuân cô nhé
Chút nắng mùa kia nhẹ gió trôi
Cho tôi chút hương và sắc sẽ
Ướp tứ cùng câu chữ một đôi

Hoa và lụa áo vàng sân tết
Ngồi chén nồng men kết mắt môi
Hoa và lụa áo vàng sân vết
Chân thềm cỏ mượt ấy môt đôi

 
Cố Quận
 



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 26.01.2021 23:08:55
0

Nửa Đỏ So Vàng Áo Lụa Bay

Nửa đỏ so vàng áo lụa bay
Mai hoa thẹn sắc thắm xuân này
Cô tay nụ hái cành mơn tết
Nở khoé môi cười diễm tuyệt thay

 
Cố Quận
 



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 26.01.2021 23:15:09
0

Nàng Xuân Áo Lụa

Nàng xuân áo lụa sắc vàng tơ
Nắng chiếu tà hương gió lững lờ
Ngõ trước kia người trông dạ ước
Đường sau nọ kẻ ngắm lòng mơ
Chung vai...tựa má hồng lên bến
Sánh bước...kề môi thắm xuống bờ
Nắng chiếu tà hương lơ lửng gió
Nàng xuân áo lụa sắc vàng tơ

 
Cố Quận



Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 26.01.2021 23:42:50
0

Chúc Thân Bằng Quyến Thuộc Xuân Vui

Mừng xuân đến chữ chúc thân bằng
Quyến thuộc đông tây tứ vận đăng
Lộc phúc tài bồi trai phía đó
An khang thịnh vượng gái đây đằng
Vui nghe tám tiết mây mưa chiếu
Khoẻ nhé tư mùa nắng gió giăng
Quyến thuộc xa gần câu hỉ tết
Mừng xuân đến chữ chúc thân bằng


 
Cố Quận
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2021 01:15:01 bởi Cố Quận >

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 03.02.2021 01:15:40
0

Người Đi...Kẻ Ở Lại Buồn Thay

Người đi...kẻ ở lại buồn thay
Tưởng tiếng âm xưa cũ mắt mày
Nắng buổi thu tàn phong ngõ rụng
Mưa ngày hạ chớm phượng thềm bay
Bờ kia độc bóng quên mùa tiết
Bến nọ hình đơn lãng tháng ngày
Nhớ tóc hương và thương lụa sắc
Người đi...kẻ ở lại buồn thay

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 03.02.2021 01:19:37
0

Khép Lại


Khép lại tình xưa cũ một thời
Mong chờ đón đợi áo tà lơi
Hương thoang thoáng cổng vần câu đất
Sắc lững lờ sân tứ vận trời
Phượng vĩ ven bờ mưa rụng cánh
Bằng lăng giữa bến gió nhành rơi
Mong chờ đón đợi...từ đây phải
Khép lại tình xưa cũ một thời

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 03.02.2021 01:21:43
0

Gác Bút

Cất để sau làm chút vốn thôi
Vần âm trái ngõ với hoa đồi
Mưa xuân bến đục mai chìm đắm
Nắng hạ bờ trong phượng nổi trôi
Lụa trắng bao mùa xưa bất tái
Hài xanh bấy tiết cũ đâu hồi
Câu thơ tím mực niềm thương tiếc
Cất giữ sau làm chút vốn thôi

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 03.02.2021 01:26:25
0

Hung Và Hoạ

Đặng thế hung tàn ắt hoạ tai
Liền bên khói lửa chiến chinh dài
Đông phương sóng nổi! Trung Hoa tận
Mã tướng tranh hùng ngũ quốc khai

 
Cố Quận

Cố Quận
  • Số bài : 14266
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Bảy Chữ - 03.02.2021 01:28:26
0

Cô Hàng Xóm (2)

Cô hàng xóm cũ của tôi ơi
Nhớ tiếng và âm thỏ thẻ lời
Thệ ước năm nào nay lỡ giấc
Mơ lần tóc thả tiếng trâm rơi

Nở phụ tình tôi thế hỡi người?

 
Cố Quận
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2021 02:40:39 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 18 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 517 bài trong đề mục