Bài Học Nuôi Tằm
Chu Văn An
(Tấm Gương Đại Hiền Sĩ)
Triều dã từ lâu hủ bại rồi
Bất tài vô tướng cũng lên ngôi
Lòng lang dạ sói tha hồ cướp
Bàn độc ghế thiêng mặc sức ngồi
Bán chữ thánh hiền mua chức vị
Bày trò thảo khẩu đoạt nguyên khôi
Nước non chìm đắm trong tàn ngược
Đại Việt suy vong đợi kẻ bồi
Bồi đắp sơn hà chí sục sôi
Văn tài đức hạnh đã rèn tôi
Lục thao tam lược luôn tìm hiểu
Tế thế kinh bang vẫn luyện dồi
Dâng sớ khuyên vua mà chẳng được
Về nhà dạy trẻ ấy đành thôi
Ao tù khóa hãm rồng bay lượn
Hiền sĩ danh Ngài nhất đẳng khôi
Khôi phục cương thường chớ kéo lôi
Một phường dua nịnh chủ nhầm tôi
Quen nòi kênh kiệu ra oai thú
Giỏi thói xa hoa bạc đãi người
Thế sự nhìn xem lo lỡ núi
Nhân tâm ngẫm kỹ muốn than trời
Ngàn nămNúi Phượng còn ghi dấu
Hậu thế gương Thầy mãi sáng ngôi
January 22, 2019
Vua Quang Trung
Cởi áo nông dân khoác chiến bào
Dựng cờ Minh Chủ kết tâm giao
Vào Nam mấy bận danh lừng lẫy
Ra Bắc bao lần trí lược thao
Khiếp vía Càn Long xuân KỶ Dậu
Kinh hồn Trịnh-Nguyễn tháng ngày nao
Chiến chinh trăm trận không lần bại
Thiên hạ anh hùng sánh được bao?
2015
Vua Minh Mạng
Minh mạng đăng quang kế vị truyền
Đại Nam một dải vững vàng yên
Sơn hà gánh vác hai vai trọng
Công nghiệp đắp bồi bốn cõi chuyên
Định chế triều cương thay quốc hiệu*
Phân chia địa giới lập tên miền**
Văn hay chữ tốt tài thiên phú
Khổng Mạnh tôn thờ nhất cội nguyên.
Vua Lê Thái Tổ
Vung gươm Đại Nghĩa diệt hung tàn
Bởi ghét giặc Minh lũ sói lang
Trước tiến vào Nam thâu đất Nghệ
Sau tràn ra Bắc hãm Đông Quan
Liễu Thăng đại bại tiêu hồn phách
Phương Chính sa cơ quỵ gối hàng
Mở rộng lòng nhân tha tướng giặc
Danh hùng sử sách mãi còn vang.
Vua Gia Long
Nước mất nhà tan vận khốn cùng
Nằm gai nếm mật chẳng nao nung
Bôn ba hải ngoại mong cầu viện
Gom góp tàn binh quyết phục hưng
Cảnh Thịnh bất tài nên chuốc nhục
Nguyễn Vương bền chí xứng anh hùng
Việt Nam từ đó liền sông núi
Khai nghiệp truyền đời đỉnh đỉnh chung.
Vua Đinh Tiên Hoàng
Vùng đất Hoa Lư dậy tiếng vang
Ghi vào sách sử những trang vàng
Cờ Lau tập trận thời niên thiếu
Nghiệp Bá tranh hùng tuổi tráng lang
Nhất thống sứ quân chung Việt quốc
Đại Cồ văn hiến hữu Nam bang
Tiếc thay tửu sắc không qua ải
Vương Đế muôn đời phải dở dang !
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: