Thơ Dzui
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 94 bài trong đề mục
TTL 04.12.2005 15:28:37 (permalink)


Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Số anh chắc phải kết duyên
Vợ anh vừa hiền nói chuyện dễ thương
Số anh làm lắm tiền lương
Đem về biếu vợ,vợ xương anh liền
Số anh lại lắm con riêng
Anh mà không khéo vợ xiềng anh nghen....



Thân tui như con dế mèn
Đi về thong thả cửa then không gài
Dế mèn giữa cõi trần ai
Phiên lưu khắp nẻo ... múa may quay cuồng
(Rủi mai bị vợ xiềng luôn
khỏi than phận bạc ở chuồng ... hẩm hiu)

Cám ơn KQ ghé qua và chúc vui !

***
Thanks for cover dùm MYE!


#31
    TTL 04.12.2005 15:32:10 (permalink)
    Phiếm luận Cụ và Cu

    Củng khởi đầu Cờ © đứng cạnh U
    Sao cho rằng CỤ lớn hơn CU ?
    Râu ria rậm rạp CU như CỤ
    Da dẻ nhăn nheo CỤ giống CU
    Chớ cậy ngày nay lên mặt CỤ
    Mà quên thuở nọ vốn thằng CU
    Lạ gì CU nặng CU thành CỤ
    CỤ chẳng ... nặng thì CỤ hóa CU
    (Tây Mỹ nào phân biệt CỤ, CU!)

    Thế sự đảo huyền chuyện CỤ, CU
    Lộn sòng "Thằng CỤ" với "Ông CU"
    CU "Quân tử kiếm" là "CU CỤ"
    CỤ "Lảo ngoan đồng" ấy "CỤ CU"
    Ra chốn đình trung ưng gọi CỤ
    Giữa vòng hương phấn muốn là CU
    Giai nhân có hỏi CU hay CỤ?
    "Ngũ thập niên tiền ... CỤ vốn CU".


    Năm nay tuổi tớ sáu mươi tư
    Rằng CỤ rằng CU tớ cũng ừ!
    Với bọn nhóc tì, ừ! Lão: CỤ
    Cùng hàng tiến bối, dạ! Con: CU
    Nhơn sanh ảo ảnh, đời là mộng
    Thế sự vô thường, khôn giả ngu
    Thành bại nhục vinh, mây khói cả
    CU hay CỤ há khác nhau ư!

    Khuyết Danh (ST)




    #32
      BĂNG NGUYỆT 19.01.2006 13:52:57 (permalink)

      Bắt mấy chàng dế khó ưa
      Bỏ vào lăn bột, chiên vừa chín thôi
      Băng Nguyệt gan lớn mời ngồi
      Đế đi với dế ... mèn ơi ... tuyệt vời !!!!!

      Cám ơn ghé qua BN!
      Chúc vui vẻ và.. sáng tác mạnh.
      ttl


      Ờ vậy ai càng lớn cũng càng hảo ngọt hết hả TTL hihi Hong có dzi TTL khách séo wớ hih

      Cảm ơn một chén rựou mời
      Nguyệt tui cũng thích ru hời dứoi trăng
      Bắt mí con dế lăng xăng
      Hai đứa chiên giòn thức trắng 1 đêm ...
      #33
        TTL 28.08.2006 06:29:01 (permalink)
        Vô Lý

        Tôi có người hàng xóm
        Cứ bảo anh **** thơm
        Mọi người khác **** thúi
        Lại còn ba hoa xúi
        Ai không tin thử coi
        Láng giềng biết cả rồi
        Có ai ngu mà ngửi
        Thì anh bắt đầu chửi
        Thiên hạ đồ ngu đần
        Chẳng biết ta "vĩ nhân"
        "Lạc" giữa dòng trần thế
        Ăn "hoa quả" biến chế
        Nên "ta" địch phải thơm .

        Biết rồi anh, tôi chỉ dòm
        Xem con khỉ **** bằng mồm thơm không ?

        TTL (Sep 18, 2004)

        Mấy triệu năm từ khỉ lên người
        Bao nhiêu năm từ người xuống khỉ?
        ....

        http://www.trinhnu.net/t/ttl/index.php?action=Poetry&case=view&poemId=37802&n=1&p=1
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2006 08:04:31 bởi TTL >
        #34
          vấn vương 28.08.2006 08:17:59 (permalink)
          Lâu quá mới gặp lại TTL ở thơ Dzui, nhưng không vui mấy, chỉ xót xa

          Mất mấy triệu năm khỉ thành người
          Nhưng mà riêng ở xứ Thần Tiên
          Chỉ cần ở đấy dăm ba tháng
          Người chẳng giống người, giống đười ươi

          Đổi tông đi TTL ơi, trở lại thơ Dzui như trước nhe, mong thay, mông ai
          #35
            Ran 29.08.2006 17:21:33 (permalink)
            Hôm qua ngồi ghế
            Ngắm cảnh chiều xế
            Thấy một con dế
            Đạp ghế bắt dế
            Bắt được con dế
            Quay lại ... gẫy ghế
            hế hế hế hế ….

            Xin phép gia chủ cho Ran được đóng góp một nụ cười nhé
            #36
              vấn vương 30.08.2006 01:13:47 (permalink)

              Hôm qua ngồi ghế
              Ngắm cảnh chiều xế
              Thấy một con dế
              Đạp ghế bắt dế
              Bắt được con dế
              Quay lại ... gẫy ghế
              hế hế hế hế ….


              Thì ra là thế
              Ran thích bắt dế
              Nên đà gảy ghế
              Rồi lấy gì thế
              Ối đời là thế
              Hế hế hế hế
              #37
                TTL 30.08.2006 08:12:34 (permalink)


                Trích đoạn: vấn vương

                Lâu quá mới gặp lại TTL ở thơ Dzui, nhưng không vui mấy, chỉ xót xa

                Mất mấy triệu năm khỉ thành người
                Nhưng mà riêng ở xứ Thần Tiên
                Chỉ cần ở đấy dăm ba tháng
                Người chẳng giống người, giống đười ươi

                Đổi tông đi TTL ơi, trở lại thơ Dzui như trước nhe, mong thay, mông ai



                TỰ TÌNH

                Thiên Lôi cũng có lúc buồn
                Bởi ta đâu muốn giận hờn chi ai
                Những điều chướng mắt, trái tai
                Trái tim ta viết, giải bày thế thôi !
                Cũng sinh ra cũng kiếp người
                Mà sao đối xử như loài thú hoang
                Cũng máu đỏ, cũng da vàng
                Mà sao không sống đàng hoàng với nhau ?

                Tôn Nữ Thiên Lôi
                http://www.ykien.net/mykmd44.html


                ******

                Cám ơn VV ghé qua và "lời nhắn nhủ". Vâng, chìu theo hảo ý của VV, ttl đổi tông cho vui vẻ.

                Vấn Vương vương vấn cô nào?
                Nói bè bạn biết chẳng sao đâu mà
                Biết đâu tiếp sức "đồng ca"
                Cô ta ngó lại ... sẽ ra ... chuyện buồn!


                Vì lúc đó VV sẽ phải còng lưng "cày" để trả nợ tơ duyên ... và dù Vấn
                Vương có không muốn vương vấn nữa ... thì cũng đã quá muộn màng rồi a!
                Suy nghĩ cho kỹ càng đi ! hihihi

                Tuy nói vậy, nhưng options thì vẫn còn ... VV cứ tiếp tục vương
                vấn để "thơ thẩn" cho đời "vui vẻ" rồi tính sao ...

                Thân trai 12 bến nước => Trong nhờ đục chịu /chạy/ quậy cho đục thêm ... ???


                #38
                  TTL 30.08.2006 08:18:19 (permalink)


                  Trích đoạn: Ran

                  Hôm qua ngồi ghế
                  Ngắm cảnh chiều xế
                  Thấy một con dế
                  Đạp ghế bắt dế
                  Bắt được con dế
                  Quay lại ... gẫy ghế
                  hế hế hế hế ….

                  Xin phép gia chủ cho Ran được đóng góp một nụ cười nhé


                  Chào Ran,

                  Cám ơn bạn ghé qua thả thơ... Nếu rảnh rỗi và có hứng thú thì Ran cứ tự nhiên ghé và múa bàn phiếm cho vui vẻ cuộc đời.
                  Tình thân,
                  ttl
                  ***********


                  Ngồi ghế thấy dế
                  Xô ghế bắt dế
                  Được dế gẫy ghế
                  Thắng thế thua thế?

                  Nhưng mà đã thế
                  Thế thời phải thế
                  Cứ "chiên" con dế
                  Nhấm với rượu đế

                  Còn việc trần thế.
                  Để đó tính sau ....
                  Dế vẫn ồn ào
                  Bắt chiên nhậu tiếp ... hihihi ...





                  #39
                    vấn vương 30.08.2006 13:16:42 (permalink)

                    Vấn Vương vương vấn cô nào?
                    Nói bè bạn biết chẳng sao đâu mà
                    Biết đâu tiếp sức "đồng ca"
                    Cô ta ngó lại ... sẽ ra ... chuyện buồn!


                    Vấn vương tôi có muốn đâu
                    Chẳng qua lạc bến vương sầu đa mang
                    Tại mình, mình quá tham lam
                    Nhìn trăng nhớ buốm, buốm đèn đều ưa

                    Biết rằng chuyện ấy khó thưa
                    Nên đành than thở sớm trưa một mình
                    #40
                      TTL 17.09.2006 01:46:24 (permalink)

                      Trích đoạn: vấn vương


                      Vấn vương tôi có muốn đâu
                      Chẳng qua lạc bến vương sầu đa mang
                      Tại mình, mình quá tham lam
                      Nhìn trăng nhớ buốm, buốm đèn đều ưa

                      Biết rằng chuyện ấy khó thưa
                      Nên đành than thở sớm trưa một mình


                      Ừa, tôi để bạn một mình
                      Tối nằm, sáng thức mặc tình thở than
                      Tham lam nên phải đa mang
                      Nhớ ai cũng vậy miễn "nàng" xong thôi
                      Nhớ đừng vương vấn của tôi
                      Bạn bè như vậy khó chơi lắm à
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2006 15:29:02 bởi TTL >
                      #41
                        TTL 17.09.2006 01:53:56 (permalink)
                        TTTT : Huynh xin phép gom mấy bài thơ lại một chỗ cho dễ khi muốn xem lại hén
                        **************

                        Ngơ Ngẩn

                        Ngơ ngẩn tìm ai cõi mộng mơ
                        Người đi mất biệt vẫn trông chờ
                        Mơ hoa giấc ngắn dư lời nhạc
                        Tỉnh mộng đêm dài thiếu ý thơ
                        Lặng lẽ thời gian qua mất dấu
                        Im lìm nỗi nhớ ở giăng tơ
                        Màn đêm phủ kín sương rơi lạnh
                        Người ở nơi nào kiếm ngẩn ngơ

                        TTL

                        Lâu lâu chạy theo huynh ghẹo chút hihi . Khỏa hông huynh ơi? !!!

                        Lạc mất rồi ư bóng nguyệt mơ
                        Mình ta trở giấc cỏi mong chờ
                        Khơi trong tiếng gió vay dòng nhạc
                        Vạch giữa làn mây mượn khúc thơ
                        Phủi vết yêu đương e đọng dấu
                        Cài thoi luyến ái ngại chùng tơ
                        Trăng đâu? Bão tố gieo cơn lạnh
                        Mộng mị xoay cuồng lo ngẩn ngơ

                        TTTT


                        ************
                        Đốn mía non nấu đường gởi LLT trả lễ ... nếu không ngọt thì cười mím chi
                        thui, hông có được cười lớn !

                        Tìm Trăng Lạc Lối

                        Tìm trăng lạc lối vẫn còn mơ
                        Dẫu tối ba mươi mãi ngóng chờ
                        Điệu bổng ngân nga dăm nốt nhạc
                        Cung trầm viết vội mấy vần thơ
                        Gương xưa đợi nguyệt soi tìm dấu
                        Lược cũ mong hằng vuốt tóc tơ
                        Thiếu bạn tri âm đêm vắng lạnh
                        Chong đèn hỏi bóng chuyện ngu ngơ .

                        TTL
                        ************

                        Hôm qua mới ngủ cí... nằm mơ...
                        Thấy bóng huynh như đứng đợi chờ
                        Mấy chị vô phòng bên post nhạc
                        Vài nàng tới box kế đăng thơ
                        Trang này dép Nhật đi hằn dấu
                        Góc đó giầy Tây bước dính tơ
                        Áo ấm không choàng chi để lạnh
                        Em tìm bắt được.... kẻ lơ ngơ (trong giấc mơ hihihi )

                        TTTT

                        ***********

                        Đêm rồi chẳng ngủ được ngồi ... mơ
                        Ai giống Lưu Ly gác cổng chờ
                        Một cậu đi vào đưa bản nhạc
                        Hai chàng bước tới nộp bài thơ
                        Nhìn sơ đắc ý cho con dấu
                        Ngó kỹ hài lòng tặng áo tơ
                        Huynh biết bên ngoài trời rất lạnh
                        Mà không dám nhắc phải ... làm ngơ .

                        TTL

                        Tối qua tặng chàng áo tơ, về có bị lạnh không? Tội nghiệp muội ghê ... mê
                        thơ nhạc đến nổi quên cả thời tiết .... muốn cho muội mượn cái áo khoác
                        nhưng sợ muội hai Q (quê =>quánh) huynh => phải làm ngơ ... hihihi..

                        *********

                        Ờ quên chẳng phải chỉ trong mơ
                        Thỉnh thoảng anh đây cũng vẫn chờ
                        Bạn gái không về chê nốt nhạc
                        Nhân tình chả tới chán vần thơ
                        Râu dài tới rún ngồi đo dấu
                        Áo ngắn ngang lưng đứng đếm tơ
                        Cảnh đó mùa hè còn phát lạnh
                        Huynh hờn muội ghẹo khó ... làm ngơ
                        chạyyyyy tiếp

                        TTTT


                        hihihi ... dữ quá huynh thua ... đi tầm sư học đạo tiếp rồi tính
                        #42
                          TTL 17.09.2006 19:26:20 (permalink)
                          Ờ quên chẳng phải chỉ trong mơ
                          Thỉnh thoảng anh đây cũng vẫn chờ
                          Bạn gái không về chê nốt nhạc
                          Nhân tình chả tới chán vần thơ
                          Râu dài tới rún ngồi đo dấu
                          Áo ngắn ngang lưng đứng đếm tơ
                          Cảnh đó mùa hè còn phát lạnh
                          Huynh hờn muội ghẹo khó ... làm ngơ

                          chạyyyyy tiếp
                          TTTT

                          ********

                          ********

                          Đúng rồi đâu có phải là mơ
                          Bởi vậy cho nên muội cố chờ
                          Ngó kiếng tới lui theo điệu nhạc
                          Soi gương đi lại diễn tình thơ
                          Mặt vừa thoa phấn như còn dấu
                          Tóc mới nhuộm vàng giống hệt tơ
                          Áo mỏng khoe duyên nhìn thấy lạnh
                          Vậy mà chàng đó cứ ... ngu ngơ

                          hihihi ...chạyyyyy đi đâu? Kiếm chàng ?
                          TTL


                          #43
                            TTL 21.09.2006 20:17:50 (permalink)
                            Con gái nói có là không
                            Nói không là có ... móng chuồn nhưng teo
                            Con gái nói là không theo
                            Con trai dzọt lẹ ... qua đèo ... kẻo tiêu
                            Con gái nói là không yêu
                            Cũng chưa chắc vậy, đừng xìu mấy anh
                            Con gái mà nói loanh quanh
                            Tương lai đừng đợi xuân xanh muộn màng
                            Con gái mà hay nói ngang
                            Gởi bè bạn tới rinh nàng là xong
                            Con gái mà nói lòng vòng
                            Thôi đừng mơ tưởng uổng công đợi chờ
                            Con gái diễn tuồng thờ ơ
                            Thì ta cũng diễn tảng lờ ... ngô nghê
                            Con gái hết trách tới chê
                            Thì đừng có rớ kẻo ê mình à ...
                            ....
                            Hà hà .. tạm đủ ... ngừng ha .
                            #44
                              Con Gấu 21.09.2006 20:38:05 (permalink)
                              Đánh rấm như thế,
                              Vậy thì gãy ghế,
                              Đổ thừa bắt dế,
                              Hế hế hế hế
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 94 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9