Thơ Dzui
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 94 bài trong đề mục
TTL 14.10.2006 21:06:57 (permalink)
Dân Thường ... Thường Dân

Thường dân đọc ngược dân thường
Dại khôn nói lái thần dương cứ dùng
Mặt trời ánh sáng của chung
Thần dương phán vậy cứ ung dung xài
Tại thiên làm việc thiện tai
Thân dường chẳng thích dân xài của chung
Thương dần lạc chốn hiểm hung
Khỉ nhe răng dọa, chó cùng sủa theo

Thường dân bảo: đá đừng leo
Dân thường cũng nói: đá bèo chết thôi
Thường dân chê dân thường tồi
Dương thần quát hỏi: sao rồi tụi bây?
Lưỡi lê giáo mác làm cầy
Làm sao thịt chẳng bầy nhầy như phân
Đúng sai chớ trách dương thần
Đỉnh cao trí tuệ hại dân: tội đồ

Dân thường ba thước vải thô
Làm sao che được cơ đồ (XX) Việt Nam .

Dương Thần cẩu thả bút
(Dê Chúa, Dê Cụ, Dê Lão, Dê Cỏn ... đồng ... ký)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2006 21:10:40 bởi TTL >
#61
    silverbullet 29.10.2006 08:38:11 (permalink)
    ***xóa ***
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2007 20:21:44 bởi silverbullet >
    #62
      TTL 31.10.2006 11:04:25 (permalink)
      Thí dụ ...
       
      Thí dụ anh là con chim
      Thì anh bay đến để tìm em ngay
      Để em xài đỡ wa ngày
      Nhớ đừng lấy ná bắn ngay.... thì phiền
      Thí dụ em gái thuyền quyên
      Thì anh dụ khị để khiêng về nhà
      Thí dụ em là cây đa
      Anh, chim xây tổ vào ra miệt mài
      Thí dụ em có cau mày
      Anh ráng học thuộc mấy bài - em khen
      Thí dụ em nỗi cơn ghen
      Anh nhắc, ghen mắt đổ ghèn, đừng em
      Thí dụ anh có lem nhem
      Cũng tại bị thiếu nên thèm đồ ngon
      Vườn bên hoa lạ cỏ non
      Nhìn thôi cũng thấy "mi- nhon" wá trời
      Thí dụ em mà nặng lời
      Anh bay qua đó ở chơi không về
      Em đừng có tức rùi "wê"
      Hông qua bên đó bắt về  .... là mất luôn !
       
      TTL
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2007 03:28:12 bởi TTL >
      Attached Image(s)
      #63
        TTL 31.10.2006 12:11:21 (permalink)
        Thiên không là Thiên
        Thiên sắc là Thiến
        Thiên huyền là Thiền
        Thiên nặng là Thiện
        Thiên hỏi là Thiển
        Thiên ngã bất thiên
        Tại thiên thiện tai ??? !!! ...
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2007 20:33:35 bởi TTL >
        Attached Image(s)
        #64
          TTL 04.11.2006 19:16:56 (permalink)
          Một Thời

          Một Thời, tính lại chẳng bao lâu
          Gội tuyết dầm sương bạc mái đầu
          Nguyệt tận nhìn trăng chìm đáy vực
          Dương tà ngó bóng ngã bên cầu
          Chim bằng lực cạn run đôi cánh
          Ngựa chiến hơi tàn mỏi vó câu
          Thắm thoát thời gian qua chẳng đợi
          Ngày xanh đã vuột mất tìm đâu?

          TTL


          *********
          Ui da, Tiểu Thành Long hỏng hay bằng Tre Trụi Lá đâu huynh ơi Dzị mà trước giờ LLT cứ tưởng huynh là Trần Trụi Lủi hihihi k/d.


          Fá Một Thời của TTL
          Ngồi buồn muốn ghẹo Tiểu Thanh Lâu
          Gọt bút đề thơ dệt mộng đầu
          Ước nợ nên chăm trèo đáy vực
          Mơ duyên phải ráng bám chân cầu
          Đôi ngày dạ khoái chiên vây cá
          Bốn bữa lòng thèm buộc chỉ câu
          Tóm lại bài này hông đặng ý
          Cười trừ .. Ghẹo mãi được gì đâu?

          LLT

          ********

          Mèn ui Tím lại dám vào Lâu
          Uống rượu ngâm nga với ả đầu
          Quá chén chân say đi xuống vực
          Nhiều ly tay xỉn vịn thành cầu
          Hoa rơi trong nước không như cá
          Người rớt xuống sông chẳng thể câu
          Kết luận cùng đường ... huynh cạn ý
          Muội vui ... cứ chọc ... có sao đâu !

          TTL


          Bên HST cũ đóng cửa, huynh mới họa bài này và post đại ở đây trả lễ. Khi nào muội rảnh thì vào xem. Muốn chọc quê tiếp thì cứ tự nhiên.. nhưng huynh chọc lại là đừng có... hichichic à nha
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2006 19:19:30 bởi TTL >
          #65
            TTL 05.11.2006 23:47:39 (permalink)
            Thơ Tào Lao

            Dương gian tên tội lỗi
            Tại vì thương tùm lum
            Thê nói tiểu tà lém
            Thiếp gọi tiểu tình lang
            Bạn rầu tánh tào lao
            Cha mắng tiểu tặc lì
            Mẹ thương thằng tiểu lý
            Ra đời tính toán lầm
            Nên thân túng tiền lắm
            Chán đời tự tử liền

            ***
            Âm phủ, tiếc tính lầm
            Ngưu Đầu: tiếp tính lại
            Mã Diện: tiếp tiền lo
            Phán Quan: tham tiền lấy
            Ghi sổ tạm tội lì
            Diêm Vương thật thà lắm
            Tiền đủ: tha tên lì

            ***
            Thiên đình ta tiến lên
            Ngọc Nữ tỏ tình liền
            Tiên đồng thấy tức la
            Thái Bạch tấu trình lại
            Ngọc Hoàng tức tối lắm
            Truyền lịnh thẻo tên liều
            Thiên binh tiến tới lẹ
            Đè xuống trói tay liền
            Khám nghiệm thử tới lui
            Lúng túng tường trình lại
            Nó bị thẻo từ lâu

            ***
            Ngọc Hoàng thiệp từ lâu
            Nghe vậy thích thú lắm
            Ban chức: tiểu thiên lôi
            Nhiệm vụ: thâu tiền lời
            Không trả: tới thẻo liền
            Thiếu nợ, thần tiên lo
            Tiên nữ thú thật lòng
            Thẻo hết tội tiên lắm
            Thấy cách tính tiền lời
            Ta liền từ từ lui
            Tiên cảnh tạ từ liền

            ***
            Trần gian ta trở lại
            Mọi việc từ từ lo
            Quân tử: tới tới liền
            Tiểu nhân: tẩu tẩu lẹ
            Việc nhà thủng thẳng lo
            Việc công thong thả làm
            Thương yêu: thành thật lắm
            Ghét giận: tặng thương lòng
            Tánh hư: tu tỉnh lại
            Đầu, đít, tim tốt liền
            Sống làm trường thọ lão .

            Tên Tào Lao
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2006 03:32:11 bởi TTL >
            #66
              TTL 28.02.2007 17:58:08 (permalink)
              Đưa Bậu Về Tôi Đưa ...
               
              Đưa bậu về, tôi đưa
              Có nói chi cũng thừa
              Cái chi bậu cũng ừa
              Tôi ôm đống võ dưa
               Bụng chỉ ly nước dừa
              Đói lạnh đi trong mưa
              Bậu ởm ờ no chưa?
              Biết nói chi nên ừa
               Mưa rơi dày hay thưa
              Cũng đã tiêu buổi trưa
              Dù vậy vẫn không chừaĐưa bậu về ... tôi đưa TTL
              #67
                HưKhông 28.02.2007 20:34:02 (permalink)
                Xin bạn chớ đổ thừa
                Tối ngày cứ hay ưa
                Rủ nhau đi "dê" gái
                Bị gượt mà chẳng chừa
                 
                Quái ! Gái đương nhiên ưa
                Sao lại bảo phải chừa
                Mời bạn vào quán nhậu
                Lỳ-lam... ngọt như dừa 
                Bến Tre
                 
                Vào "phả" TTL tí chơi... có gượt thì HK chạy...
                 
                 
                 
                #68
                  TTL 01.03.2007 12:50:39 (permalink)

                  Trích đoạn: HưKhông

                  Xin bạn chớ đổ thừa
                  Tối ngày cứ hay ưa
                  Rủ nhau đi "dê" gái
                  Bị gượt mà chẳng chừa

                  Quái ! Gái đương nhiên ưa
                  Sao lại bảo phải chừa
                  Mời bạn vào quán nhậu
                  Lỳ-lam... ngọt như dừa 
                  Bến Tre

                  Vào "phả" TTL tí chơi... có gượt thì HK chạy...



                  Hi HK...  welcome!...
                  Đừng chạy ... hông kịp đâu ... níu lưng rồi


                  Bến Tre là xứ dừa
                  Mời nhau một ly ... ừa!
                  Dừa xiêm hay dừa lửa?
                  Hỏi chi câu hỏi thừa
                   
                  Đã bảo dừa là dừa
                  Rót đầy ly ... mình cưa
                  "Lỳ vài lam" ... muốn dựa
                  Thấy lưng cô bán dừa
                   
                  Sao vừa thiệt là vừa
                  Hư Không bèn dựa bừa
                  Cô cầm lấy cái rựa
                  Nè anh ... thêm trái dừa
                  Kiến Hòa

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2007 12:52:19 bởi TTL >
                  #69
                    HưKhông 02.03.2007 03:27:28 (permalink)

                    Trích đoạn: TTL


                    Trích đoạn: HưKhông

                    Xin bạn chớ đổ thừa
                    Tối ngày cứ hay ưa
                    Rủ nhau đi "dê" gái
                    Bị gượt mà chẳng chừa

                    Quái ! Gái đương nhiên ưa
                    Sao lại bảo phải chừa
                    Mời bạn vào quán nhậu
                    Lỳ-lam... ngọt như dừa 
                    Bến Tre

                    Vào "phả" TTL tí chơi... có gượt thì HK chạy...



                    Hi HK...  welcome!...
                    Đừng chạy ... hông kịp đâu ... níu lưng rồi



                    Bến Tre là xứ dừa

                    Mời nhau một ly ... ừa!

                    Dừa xiêm hay dừa lửa?

                    Hỏi chi câu hỏi thừa

                     

                    Đã bảo dừa là dừa

                    Rót đầy ly ... mình cưa

                    "Lỳ vài lam" ... muốn dựa

                    Thấy lưng cô bán dừa

                     

                    Sao vừa thiệt là vừa

                    Hư Không bèn dựa bừa

                    Cô cầm lấy cái rựa

                    Nè anh ... thêm trái dừa
                    Kiến Hòa




                     
                    Chệt HưKhông rùi, bị bắt tại trận...
                     
                    Kiến Hòa đâu có dừa
                    Hình như đầy rẫy dưa
                    Bảo cô em bỏ rựa
                    Hãy cầm theo cái cưa
                     
                    Cưa dưa hấu Thủ Thừa
                     
                    Chạy nhanh thiệt nè...
                     
                    #70
                      Hoa Tong 02.03.2007 10:33:08 (permalink)
                      Hi hi chào quí zị. Cho ké 1 chút nha

                      Gì mà dưa với dừa
                      Gì mà dao với rựa
                      Gì mà lửa với cưa
                      Mất sọ dừa có đứa

                      #71
                        TTL 03.03.2007 18:35:17 (permalink)

                        Trích đoạn: HưKhông
                        Chệt HưKhông rùi, bị bắt tại trận...

                        Kiến Hòa đâu có dừa
                        Hình như đầy rẫy dưa
                        Bảo cô em bỏ rựa
                        Hãy cầm theo cái cưa

                        Cưa dưa hấu Thủ Thừa
                        Chạy nhanh thiệt nè...


                        Đã ghé thăm Thủ Thừa
                        Long An thôi trồng dưa
                        Biểu cô ấy đem cưa
                        Không dưa lấy chi đưa
                        Cho cô nàng thử cưa
                        Chân lẹ có chắc chưa
                        Xứ nhiệt đới hay mưa
                        Đường trơn trợt ... đổ thừa
                        Phải đưa đồ nàng ưa
                        Thử cưa ... 
                         


                        Trích đoạn: Hoa Tong

                        Hi hi chào quí zị. Cho ké 1 chút nha

                        Gì mà dưa với dừa
                        Gì mà dao với rựa
                        Gì mà lửa với cưa
                        Mất sọ dừa có đứa


                        Welcome  Hoa Tong ...  Cứ tự nhiên vào ra khi thích... anytime!

                        Thôi bỏ dao với rựa
                        Dẹp cả lửa với cưa
                        Dừa, dưa và vú sửa ...
                        Giữ lại cái sọ dừa 
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2007 18:43:00 bởi TTL >
                        #72
                          TTL 15.03.2007 02:39:54 (permalink)
                          Tu ...
                           
                          Tiếng " Xi'''' "  còn ngân vang mấy dặm
                          Thì nợ trần phải còn rất đậm
                          Đường "ni cô" chắc chắn đường lầm
                          Đêm buồn ôm gối khóc âm thầm
                          Một hộp khăn giấy không đủ chậm
                          Lệ rớt rơi mặn như nước chấm
                          Tủi thân không tóc để cài trâm
                          Tức mình xé bỏ cái áo thâm
                          Cái đời ni cô chua như giấm
                          Và mùi khổ hạnh như đã thấm
                          Mặt của ni cô ngó ngầu hầm
                          Đóng cánh cửa chùa nghe cái rầm ...
                           
                          Xí'''''....
                          Phen này ta quyết tu "tâm"
                          Ti Ti  gõ mõ  than thầm : tim đau !
                           
                          TTL
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2007 03:56:39 bởi TTL >
                          #73
                            Dạ Nguyệt 16.03.2007 02:38:04 (permalink)

                            Trích đoạn: TTL

                            Tu ...

                             

                            Tiếng " Xi'''' "  còn ngân vang mấy dặm

                            Thì nợ trần phải còn rất đậm

                            Đường "ni cô" chắc chắn đường lầm

                            Đêm buồn ôm gối khóc âm thầm

                            Một hộp khăn giấy không đủ chậm

                            Lệ rớt rơi mặn như nước chấm

                            Tủi thân không tóc để cài trâm

                            Tức mình xé bỏ cái áo thâm

                            Cái đời ni cô chua như giấm

                            Và mùi khổ hạnh như đã thấm

                            Mặt của ni cô ngó ngầu hầm

                            Đóng cánh cửa chùa nghe cái rầm ...

                             

                            Xí'''''....

                            Phen này ta quyết tu "tâm"

                            Ti Ti  gõ mõ  than thầm : tim đau !

                             

                            TTL



                            [sm=z_stretcher.gif][sm=rollin.gif]
                            #74
                              TTL 16.03.2007 05:45:01 (permalink)

                              Trích đoạn: Dạ Nguyệt


                              Trích đoạn: TTL

                              ....

                              Cái đời ni cô chua như giấm
                              Và mùi khổ hạnh như đã thấm
                              Mặt của ni cô ngó ngầu hầm
                              Đóng cánh cửa chùa nghe cái rầm ... 
                              ...

                              TTL

                              [sm=z_stretcher.gif][sm=rollin.gif]

                              [sm=salute.gif]DN !!!
                               
                              [sm=z_shutup.gif] 
                              [sm=tiptoe.gif]
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 94 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9