Thơ Nahoku
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 71 bài trong đề mục
Nahoku 06.10.2020 15:22:21 (permalink)
0
Q u a . C ầ u . C h i ề u . T h u

Một chiều Thu cũ xa xưa
Sương mờ giăng mắc lưa thưa nhạt nhoà
Tình nào chắp cánh bay xa
Ngập ngừng chân bước xót xa đường về .

Ngày nào quấn quýt đê mê
Lạc cùng phiên khúc sơn khê núi rừng
Ngày nào âu yếm thủy chung
Ngất ngây hoang dại như cùng cơn say .

Một chiều bóng đổ làm hai
Em chia hướng khác dạ chai đá buồn
Một chiều Thu gió mưa tuôn
Em chào từ biệt , anh buông cõi lòng .

Thu sầu lá rụng ngoài song
Cho tình anh rụng long đong sớm chiều
Thoảng nhìn ánh mắt hắt hiu
Như mơ như mộng ráng chiều bóng em .

Chiều Thu lá rụng buông rèm
Cầu xoay nửa bóng cho mềm tim anh
Chiều nao lá vẫn còn xanh
Em quay nửa gót , mong manh tình buồn.

Sep. 30/2020

P/S : Hình chụp một cô gái mặc áo dzài VN trên xứ Hàn , mình vừa ghép và share lên app “Photo Lab” 


 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2020 03:56:49 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
#16
    Nahoku 06.10.2020 15:25:12 (permalink)
    0

    T i ế n g . Đ à n . X ư a



    Một chiều mưa tôi đàn nghe tim hát
    Ân tình buồn phủ bát ngát rong rêu
    Hương thời gian tàn tạ nét mỹ miều
    Môi mắt ấy tràn đầy trong ký ức .



    Từng Thu qua , lá buồn rơi thổn thức
    Tiếng đàn nào có đánh thức mi em
    Giai điệu nào còn ve vuốt thật êm
    Cho tình em mãi trôi về vô tận .



    Ngày xưa ơi , tiếng đàn còn lận đận
    Đưa em về , hương chất ngất đắm say
    Với tay che mưa lất phất giọt gầy
    Đường phố nhỏ , xin thêm dài mãi mãi .



    Tiếng đàn ơi , xa quá rồi có mỏi
    Lầm lũi đi , thầm đếm bước cuộc đời
    Nơi xa vắng , trong thâm sâu bối rối
    Tiếng đàn trùng , vang vọng mãi trong tôi .



    Cho tôi xin một lần , một lần thôi
    Cho thời gian ngừng mãi mãi không trôi
    Để tiếng đàn ngân vang ngàn màu sắc
    Cho môi cười, mắt biếc mãi tinh khôi .



    Oct, 04/2020





    Attached Image(s)
    #17
      Nahoku 07.10.2020 04:16:27 (permalink)
      0

      P h ư ợ n g . V ỹ . S â n . T r ư ờ n g



      ( Thương tặng cô Phượng Nguyễn )



      Ai về trường cũ xem phượng nở
      Có thấy nao lòng đến ngẩn ngơ
      Nhớ thời mực tím nhòe trang vở
      Ép cánh phượng hồng tập làm thơ .



      Lung linh trong nắng hồng khoe sắc
      Gió nhẹ la đà cánh hoa bay
      Cho say hồn mộng mùa phượng vỹ
      Dạ chợt nhẹ sầu man mác lay .



      Nhuộm trang lưu bút màu hồng thắm
      Màu phượng hồng say đắm nhớ nhung
      Phượng ơi thắm mãi sân trường nhé
      Thắm cả hồn người mãi mông lung .



      Oct., 06/2019

      P/S: Hình mượn trên net.


      Attached Image(s)
      #18
        Nahoku 07.10.2020 06:28:40 (permalink)
        0

        Y ê u .T h u



        Dường như nghe mùa Thu vừa thủ thỉ
        Xào xạc lời tạm biệt buổi chia ly
        Tiệc tiễn đưa đầy màu sắc ly kỳ
        Thu bất tử , Em ơi về lại nhé .



        Trời chuyển gam màu , cùng em hoà dạ vũ
        Với sắc vàng , sắc đỏ áo Em bay
        Nín cả hồn , Anh dang rộng hai tay
        Muốn ôm cả khung trời đầy quyến rũ .



        Mùa Thu tuyệt vời , hồn hoang về xưa cũ
        Những nai vàng , nhẹ gió lá khô rơi
        Thu nhuộm màu , ngây ngất đến chơi vơi
        Chân lạc bước trong rừng Thu hoang dại ....


        Oct, 06/2016
        P/S : Hình mượn trên mạng .

        R



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2020 04:08:38 bởi Ct.Ly >
        Attached Image(s)
        #19
          Nahoku 09.10.2020 08:32:15 (permalink)
          0

          M ù a . T h u . C a n a d a



          Mùa Thu Canada
          Ngàn lá đổi màu hoa
          Tình em ngây ngất dại
          Trong mắt ai đợi chờ .



          Mùa Thu Toronto
          Trời đất một màu thơ
          Ngày em xa phố chợ
          Tim anh ngóng hàng giờ .



          Mùa Thu lên chơi vơi
          Màu mắt sóng tràn khơi
          Màu môi em thắm đỏ
          Hương theo gió bay về .



          Mùa Thu nơi quê xa
          Ngậm ngùi lá và hoa
          Buồn như mưa thác đổ
          Như nước lũ tràn về.



          Mùa Thu nơi phương xa
          Xứ lạnh tình nồng ca
          Nhưng tim em ấp ủ
          Luôn thương nhớ quê nhà .



          Mùa Thu Canada
          Ôm đất trời bao la
          Hờ đôi mi khép nhẹ
          Nghe sông nước giao hoà .



          Oct. 07/2020

          Thương tặng em Dzú Rachel Dang




          Attached Image(s)
          #20
            Nahoku 13.10.2020 00:34:24 (permalink)
            0

            S ư ơ n g . T h u



            Sương Thu huyền ảo bóng lung linh
            Nửa mảnh tình treo hoá lặng thinh
            Nửa kia còn lại buồn tê tái
            Từ dạo mơ hồ mắt ai xinh .



            Thuở ấy sương Thu mờ hoang hoải
            Tóc dài khe khẽ chạm bờ vai
            Môi hồng , mắt biếc chiều hoang phế
            Chợt hoá hồn Thu chớp cánh bay .



            Cho nhau tình đẹp chiều ngơ ngẩn
            Dạo nát vàng Thu gót chân say
            Sương Thu vương mắt hồn mê mẩn
            Từng lá Thu vàng rụng cánh xoay .



            Em ơi nhớ mãi mùa Thu ấy
            Nhớ cả rừng Thu lẫn sương Thu
            Nhớ từng chiếc lá vàng dẫm nát
            Nhớ mảnh tình xưa với sương Thu .



            Oct., 12/2019
            R

            P/S : Hình mượn trên net .




            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2020 04:14:20 bởi Ct.Ly >
            Attached Image(s)
            #21
              Nahoku 14.10.2020 17:04:39 (permalink)
              0

              C ó . N h a u



              Cám ơn đời , ta vẫn còn có nhau
              Để cắng đắng , để giận hờn ,để yêu thương , chiều chuộng
              Cám ơn đời , ta vẫn đi chung hướng
              Cùng nhọc nhằn, cùng cực khổ , cùng ngước mắt mơ xa
              Cùng nhau nhường nhịn
              Cùng nhau xót xa
              Vẫn nắm chặt tay nhau dù đường đời khúc khuỷu
              Vẫn an tâm vững bước trong những lúc quạnh hiu
              Cám ơn đời , trong những lúc liêu xiêu
              Vẫn dựa vai nhau những chiều mưa xa xứ
              Cám ơn đời trên bước đường lữ thứ
              Tình người xanh ngát với nghĩa cử bao la
              Để em và ta có chút nhẹ nhàng thư thái
              Và yên tâm mãi mãi .......
              Đi nốt quãng đường dài .......





              Oct. 12/2017


              Attached Image(s)
              #22
                Nahoku 16.10.2020 15:36:56 (permalink)
                0

                B ế n . X ư a



                Tôi trở về thăm bến đò xưa
                Nơi tiễn em một chiều lộng gió
                Một buổi chiều lá bay sông nhỏ
                Như lời buồn tiễn gót chân em .



                Tôi về ngồi dưới bến sông xưa
                Thoảng còn nghe dư âm trong gió
                Như vẫn còn dáng em bé nhỏ
                Ngồi trên thuyền lệ đẫm hoen mi .



                Tôi trở về thăm dưới cơn mưa
                Chợt thấy em hoen mờ bóng cũ
                Chợt thấy tim hoang mang tàn rũ
                Chợt thấy mình tan rữa hư không .



                Để chiều nao sóng nước mênh mông
                Trôi lặng lẽ theo giòng hoài niệm
                Tràn vào bờ giấc mơ tắt lịm
                Hay lạc loài xa mãi biển đông ....



                May, 15/2020

                P/S : Hình mượn trên net .




                Attached Image(s)
                #23
                  Nahoku 17.10.2020 02:10:21 (permalink)
                  0

                  C h i ề u . N g h e . B i ể n . H á t



                  Chiều ra nghe biển hát
                  Gió về từ ngàn khơi
                  Rủ thông reo xào xạc
                  Trăng vàng treo chơi vơi.



                  Từ xa xôi sóng biển
                  Đem nhung nhớ tràn bờ
                  Rì rào làn sóng vỗ
                  Ngân vang mãi tình ca .



                  Lượn lờ màu trăng bạc
                  Khúc luân vũ chiều tà
                  Biển đêm thêm huyền diệu
                  Lấp lánh trùng khơi xa .



                  Chiều nay ta ra biển
                  Đón gió mộng trăng ngà
                  Nhớ về nơi xa ấy
                  Xa rồi ... thật là xa ...

                  R

                  Oct. 16/2019



                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2020 04:17:23 bởi Ct.Ly >
                  Attached Image(s)
                  #24
                    Nahoku 19.10.2020 10:47:21 (permalink)
                    0

                    L ũ . V ề



                    Nước từ đâu kéo về
                    Đày đọa quê hương tôi
                    Rừng thưa không ngăn nổi
                    Rừng khóc nấc từng hồi .



                    Nước từ đâu kéo về
                    Nước cuồn cuộn cuốn phăng
                    Từ bờ đê thủy điện
                    Bao cảnh đời trái ngang .



                    Nước ngập tràn lang thang
                    Cộng thêm làn nước mắt
                    Người già dạ co thắt
                    Con trẻ đói hoang mang .



                    Lòng dân đầy nát tan
                    Sục sôi lòng thù hận
                    Kẻ làm rừng khánh tận
                    Để cho nước tràn về .



                    Bao công khó nhiêu khê
                    Bồng bềnh trôi tất cả
                    Heo bò gà đều trả
                    Trôi cả về biển khơi .



                    Đất mẹ quê hương ơi
                    Lầm than to lớn quá
                    Xin bình yên tất cả
                    Thoát khỏi nạn trời hành .


                    R
                    Oct 18/2020

                    P/S : Hình mượn trên mạng .


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2020 04:24:37 bởi Ct.Ly >
                    Attached Image(s)
                    #25
                      Nahoku 20.10.2020 02:46:15 (permalink)
                      0

                      B i ể n . R u


                      Ru hời sóng vỗ lao xao
                      Ru xa tít tắp ru vào mênh mông
                      Ru em giấc nhỏ phập phồng
                      Ru đời cuồng loạn chất chồng thương đau .


                      Ru tình ta mãi tìm nhau
                      Gởi con sóng lớn cuốn vào xa khơi
                      Hải âu nghiêng cánh rã rời
                      Bay tìm cõi nhớ nhuộm đời dư âm .


                      Ru em sóng bạc reo âm
                      Chạm bờ đá nhỏ âm thầm mơn man
                      Ru ta tỉnh giấc hoang đàng
                      Mở bừng đôi mắt đã hoàng hôn trôi .


                      Ru đời ru mãi không thôi
                      Biển xanh bát ngát một trời bao la
                      Ru ta hương biển nhạt nhoà
                      Thả hồn lơ đãng la đà hương xưa ...


                      Oct., 19/2019


                      Attached Image(s)
                      #26
                        Nahoku 25.10.2020 16:24:05 (permalink)
                        0

                        T i ế c . T h ư ơ n g . E m



                        ( Thương tiếc em Đặng Thị Thu Hương đã tử nạn trong khi đang tham gia cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung )



                        Em nằm xuống cho đời đầy thương tiếc
                        Tuổi thanh xuân và nhiệt huyết tràn đầy
                        Lòng yêu thương chia sẻ khắp đó đây
                        Đem ánh sáng chan hòa niềm nhân ái .



                        Xắn tay áo , em xông pha cứu nạn
                        Ngẩng cao đầu , em mạnh bước không nan
                        Với tình thương xoa dịu những khổ nàn
                        Tâm em sáng giữa bầu trời u ám .



                        Lo cho dân và lo cả cho đoàn
                        Em đa đoan , em nhiệt tình trìu mến
                        Tấm lòng em nơi nào cũng mở đến
                        Từ ngọn cây , từ muông thú em thương .



                        Em ra đi , bất chợt đến ngỡ ngàng
                        Cho chính em , cho cả người còn lại
                        Em ra đi tấm gương còn để lại
                        Cho mọi người , cho nhân thế noi theo .



                        Tiếc thương em Trời làm ngừng giông bão
                        Tiếc thương em cả đất nước nghẹn ngào
                        Trên bầu trời lấp lánh một vì sao
                        Em sáng mãi , trong lòng người ..........em đẹp lắm .



                        10/23/16
                        Nahoku





                        Attached Image(s)
                        #27
                          Nahoku 27.10.2020 00:44:41 (permalink)
                          0

                          L a n . T í m



                          Trả cho em thiên đường ngày cũ
                          Trả cho em áo tím mộng mơ
                          Trả cho em vòng xe quay nhẹ
                          Chiều tan trường mưa rụng phất phơ .



                          Đón em về đường xưa rộng mở
                          Ngát hương tình lan tím nên thơ
                          Nở nụ cười môi em hé nhuỵ
                          Thương lắm rồi màu tím hoang sơ ....



                          Tim rộn ràng theo từng nhịp thở
                          Cho bầu trời bãng lãng mộng mơ
                          Tặng cho em cành Lan tím đẹp
                          Em mỉm cười ....hồn bỗng ngẩn ngơ .




                          Oct 26/2017


                          Attached Image(s)
                          #28
                            Nahoku 29.10.2020 00:37:03 (permalink)
                            0

                            C h ờ



                            Hôm nay trời thật thấp
                            Sương mù vuớng hàng me
                            Em che dù mong ngóng
                            Hình bóng ai có về ?



                            Gió cuối Thu se lạnh
                            Man mác mờ hơi sương
                            Đôi vai gầy run rầy
                            Mắt biếc sầu đơn phương .



                            Lá Thu vương đầy lối
                            Ngày xưa chung lối về
                            Hồn Thu vẫn còn đó
                            Thả sầu buồn lê thê .



                            Ai nhuộm màu cho lá
                            Để mãi gọi là Thu
                            Ai rải khói sương mù
                            Cho Thu buồn muôn thuở .



                            Anh bên khung trời ấy
                            Chắc cũng có mùa Thu
                            Có khi nào chợt nhớ
                            Đến mùa Thu phương nao .



                            Để hôm nao trời thấp
                            Cùng dạo trên lá Thu
                            Đếm từng màu xanh đỏ
                            Xa xa khói sương mù .........



                            28/10/16
                            Nahoku

                            ( Hình mượn trên net )


                            Attached Image(s)
                            #29
                              Nahoku 30.10.2020 15:27:10 (permalink)
                              0

                              T h ư ở n g . T r à



                              ( Kỷ niệm chuyến đi từ Tây Bắc qua Đông bắc )



                              Sáng cuối tuần mưa giăng nhè nhẹ
                              Trời cuối Thu khe khẽ mù sương
                              Sợi buồn len lén tơ vương
                              Nhớ ngày tháng cũ nơi phương quê nhà .



                              Giở bình trà pha xanh óng ánh
                              Vị Tân Cương đặc sánh Thái Nguyên
                              Trải lòng mình với những bình yên
                              Của chuyến đi Hà Giang thuở trước .



                              Những ngày tháng chung vui non nước
                              Cùng băng đèo vượt núi với nhau
                              Ruộng bậc thang lên xuống đan nhau
                              Buôn bản lạ cùng nhau khám phá .



                              Nào Quản Bạ , Yên Minh phố xá
                              Nào núi đôi , tam giác mạch nương
                              Nào cột cờ Lũng Cú thân thương
                              Và đỉnh cao Fan Si Pan huyền thoại .



                              Cám ơn nhé , xin cám ơn tất cả
                              Cả tách trà với công khó bạn quen
                              Những búp trà non nã nhún nhen
                              Mang hương vị quê hương đầy ăm ắp .....



                              29/10/16
                              Nahoku




                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2020 15:28:15 bởi Nahoku >
                              Attached Image(s)
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 71 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9