thu nhớ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 55 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Ngày xưa 17.03.2021 10:14:12 (permalink)
0
thu nhớ


khi nhớ một người 

khi nhớ một người,
thay vì ngồi đó nghe con tim đày đọa
ta cứ đứng lên đi về hướng gió
hỏi lòng mình xem phiền muộn ở bao lâu
..............

mar. 16, 2021
thu nhớ


CÓ PHẢI "EM XƯA"?!

Có phải "em xưa" của tháng ngày? !
Của chiều mơ mộng...mắt môi say!
Trong gian nhà nhỏ, vườn xơ xác...
Nhìn bước thu qua...rụng lá đầy!

Thời gian trôi mãi...còn chi nữa !
Chuyện cũ...xa vời thuở đắm say!
Chôn chặt yêu thương... hồn vụn vỡ!
Mịt mờ sương khói...bóng mây bay!...

Thu xưa qua mãi bao mùa nhớ!...
"Thu nhớ" năm nào...vẫn ở đây!
Ngày tháng trôi đi...rồi vạn thuở...
Thu đay nghiến mãi trái tim này!

17/3/2021
thu nhớ 17.03.2021 19:26:18 (permalink)
0
Ngày xưa


CÓ PHẢI "EM XƯA"?!
....

Thu xưa qua mãi bao mùa nhớ!...
"Thu nhớ" năm nào...vẫn ở đây!
Ngày tháng trôi đi...rồi vạn thuở...
Thu đay nghiến mãi trái tim này!

17/3/2021

thu xưa 
 
anh nhớ mùa thu sao buồn đến vậy
xác lá vàng chạm bước chân ai
ta cũng có một mùa thu để nhớ
câu thơ người còn đọng quanh đây

anh nhớ người xưa sao sầu đến vậy
ánh trăng kia  cô lẻ vì đâu
ta cũng có một người xưa để nhớ
ký ức người còn ghi mãi ngày sau

thu xưa ấy còn hoài trong tâm trí
ta nhớ người nhớ quá hoá cuồng si 
nếu có được phép mầu ta nguyện ước
làm viên sỏi thôi để lệ chẳng hoen mi

ta không giận ngày xưa ký ức
chỉ buồn mình không quản được con tim
nếu có thể hoá thành loài hoa cỏ
chẳng phiền lòng vì những chuyện rất riêng ...
 
mar. 17, 2021
thu nhớ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2021 05:03:49 bởi Ct.Ly >
thu nhớ 21.03.2021 06:42:52 (permalink)
0
bỗng nhiên anh thành nỗi nhớ

sao bỗng nhiên anh hoá thành nỗi nhớ
để ngày của ta vô cớ dài thêm
hình như ta cứ mãi ngóng tìm
chờ đợi một điều rất ư vô nghĩa

sao bỗng dưng từng phút giây thấm thía
niềm cô đơn - ( lâu lắm chẳng gặp ngươi )
đâu rồi đôi mắt biết cười
đâu rồi đôi mi không chút lệ ...?

sao bỗng nhiên anh trở thành như thế
có thân đâu sao bỗng thấy rất thân
ngọn gió ngang thôi cũng khiến bần thần
lòng như nhớ ...lại cố tình không muốn nhớ ...

sao bỗng nhiên vô cớ
niềm vui ta anh cướp để làm chi ?
nửa kiếp đời quen với lệ quanh  mi
chẳng lẻ tự dưng ....anh hoá thành nỗi nhớ ....?

mar. 20, 2021
thu nhớ
 
thu nhớ 21.03.2021 07:05:19 (permalink)
0
ông trời ạ !

và nếu ...bỗng dưng anh là nỗi nhớ
ta biết gởi vào đâu cho vơi những chờ mong
ta lặng nhìn con nắng bên song
nắng nhớ ai mà võ vàng đến thế

và nếu ...bỗng dưng con tim ngạo nghễ
biết nhớ anh ...ta phải làm sao ?
chẳng lẻ gởi anh chỉ một câu chào
rồi tạm biệt để tim tự mình mong mỏi

và nếu ..bỗng dưng nỗi nhớ kia bật thành câu hỏi
anh cười ta ...ta sẽ biết giấu đi đâu
sao tự nhiên con tim lại cứ âu sầu
và nửa phần hồn của ta vô tình biến mất

và nếu ...bỗng dưng cái nhớ về anh là sự thật
ngày mai của ta sẽ được thảnh thơi ?
nhớ anh ....nếu nói ra cả thiên hạ sẽ bật cười
ông trời ạ ...sao tự dưng ....ta lại nhớ ....!

mar. 20, 2021
thu nhớ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2021 07:08:14 bởi thu nhớ >
thu nhớ 22.03.2021 06:24:14 (permalink)
0
cái nhớ về anh 

thiên hạ đua nhau tìm kiếm tình yêu
thứ sa sỉ, khó cầu, dễ mất ...
ta và anh lặng nghe cảm xúc
nhè nhẹ rơi ở giữa cuộc đời

tình yêu cút bắt trò chơi
anh kiếm, ta tìm, lạc nhau nửa kiếp
có hay không một tình yêu đẹp ?
hay chỉ là đôi nét vẽ của tim ...?

cái nhớ về anh len lỏi từng đêm
ta hiểu ..tình yêu không đơn thuần là thế
sáng chờ anh, chiều mong anh chỉ để
xem tim mình có biết buâng khuâng

anh có nhớ ta chăng ?
hay cũng chỉ muốn xem tim mình nghịch dại
xem tình yêu có thật ở trần gian ?

buổi chiều nghe con nắng thở than
ta hiểu ...con tim mình biết nhớ
ngày mai, mặt trời lên ....cõi trần rộng mở
cái nhớ về anh ....có theo gió đi xa ?

mar. 21, 2021
thu nhớ
 
thu nhớ 22.03.2021 10:39:17 (permalink)
0
người chờ đợi một vần thơ

người chờ đợi một vần thơ
để đêm về trăn trở
ta chẳng chờ đợi gì
cũng trăn trở cùng đêm ....

mai nỗi nhớ lăn về ký ức
ta còn lại gì ở phía nhân gian
một chút nhớ cho phiền vương năm tháng
một chút mong cho đời lắm trái ngang
 
ôi cuộc sống phù du một kiếp
ta trầm luân giữa nhớ và mong
mai thoát kiếp linh hồn gặp gỡ
sẽ chào nhau ở cõi hư không ?

ta đợi mãi một điều xa xôi lắm
chẳng là tình yêu của nhân thế phiền ưu
lòng cứ mãi bâng khuâng lạ lẫm
chữ câu thôi ....sao vướng bận người thơ ...!

mar. 21, 2021
thu nhớ
thu nhớ 22.03.2021 10:53:41 (permalink)
0
nếu vắng câu thơ

người mong câu chữ vu vơ ấy
ta cũng sẳn lòng viết đôi câu
đêm rất nhẹ trôi qua song cửa
trăng và sao ẩn nấp nơi đâu

ta gởi gió cùng đêm nỗi nhớ
bến ảo hư trốn cả trần gian
ta ẩn nấp trong từng câu chữ
đợi một ngày hoá kiếp lang thang

ta sẽ đến vùng sa mạc nắng
trêu cùng mây rơi giọt mưa sa
ta rảo bước qua vùng biển mặn
thả sợi tơ lòng cho biển nhớ ta

mai tỉnh giấc làm người nhân thế
giả vờ như chưa biết mộng mơ
ngày hai buổi vào ra tất bật
cuộc sống là gì ...nếu vắng câu thơ ...???

mar. 21, 2021
thu nhớ
thu nhớ 22.03.2021 11:27:00 (permalink)
0
anh thả vào đêm nỗi nhớ

anh thả vào đêm nỗi nhớ
bên ta trời đất bỗng nhiên say
ta nghe đâu đó con tim gọi
và bỗng mây trời cũng ngưng bay

anh chở hồn ta đến nơi đâu
sa mạc vùng khô hay tận biển sâu
sao nghe khoắt khoải con tim nhớ
mai vắng xa rồi ..sẽ nhớ nhau ...

hay anh cố ý mang niềm nhớ
trải ở vườn ta một khúc sầu
nếu  mai anh vắng ta chắc khóc
lụt cả trần gian để anh đau

đêm nay câu nhớ say giấc ngủ
chỉ chút tim lòng đợi mong thôi
mai ta tỉnh giấc chào ngày  mới
câu  nhớ quên rồi ...nghỉ cuộc chơi ...!

mar. 21, 2021
thu nhớ
thu nhớ 22.03.2021 11:42:41 (permalink)
0
trò chơi ...

anh rủ ta vào một cuộc chơi
khi đêm đến chỉ lặng ngồi nghe gió
không là nhân tình của nhau, không là nỗi nhớ
chỉ một chút tơ vương rải nhẹ cùng đêm

anh bảo chẳng cần con tim
những rung động chỉ làm say một thoáng
đôi khi tự gây oán
những phiền ưu chiếm nửa đời sau

anh bảo chỉ ngồi bên nhau
xem ai sẽ phải ngã lòng về hướng gió
đôi vần thơ bài tỏ
xem nỗi lòng ai có vững cùng đêm ...

nghe lời anh, ta đóng băng con tim
chỉ thoi thóp một vài hơi thở
không là tình nhân,
cũng chẳng là nỗi nhớ
đêm từng đêm, tim đã đổi màu

nếu ngày sau có hỏi về nhau
trò chơi đó ai người thắng cuộc
màu của con tim gầy guột
đố anh ....có phải ta thua ?

mar. 21, 2021
thu nhớ
thu nhớ 22.03.2021 20:42:56 (permalink)
0
người ạ !

ta có một người thu để nhớ
nhưng chỉ là giấc ảo người ơi
chưa từng tương hội trong đời
câu thương nhớ cũng không lần nhắn gởi ....

ta có một mùa thu để nhớ
nhưng chỉ là bức hoạ trong thơ
thu vẫn đó mỗi lần đi đến
ta vẫn đây chờ đợi vu vơ

ta có một tình yêu không thật
nói cho vui ...sợ thiên hạ chê cười
nên câu chữ cứ ngẩn ngơ chờ đợi
sẽ có một ngày ta hoá đá mất thôi ...

nên người ạ, ta không là mùa thu nhớ
cũng chẳng là người ấy thời qua ...
nơi ta đến là cuộc đời đơn độc
cõi đi về cũng một bóng riêng ta

mar. 21, 2021
thu nhớ
thu nhớ 24.03.2021 05:22:09 (permalink)
0
cứ mãi là viên sỏi

một buổi người về mang hương nhớ
ta ngờ lòng cũng biết tương tư
hoá ra buổi ấy vầng trăng khuyết
chẳng nhận ra người còn lắm " nếu - như"
 
lòng ta mấy bận vương câu nhớ
mấy bận cùng thơ khóc với trăng
ta đi tìm mãi vần thương cũ
chỉ nhận cho mình những trái ngang ....

thôi ta hãy cứ là viên sỏi
lăn mãi đi về phía hư không
biết đâu một mớ tương tư ấy
rớt lại trần gian để nhẹ lòng

mar. 23, 2021
thu nhớ
thu nhớ 24.03.2021 05:53:56 (permalink)
0
kẻ say lạc bước

mấy bận anh về ta hờ hững
để khi xa vắng lại trông mong
phải chi năm tháng xoay dòng ngược
ta sẽ bình tâm để hỏi lòng ...

hỏi xem tim muốn câu thương nhớ
hay chút tình hờ của nhân gian
sao tim mấy bận yêu rồi giận
mấy bận tình duyên cứ lỡ làng

hay ta một kẻ say lỡ bước
lạc chốn trần gian tạm bợ này
tưởng đâu nhân thế là cõi mộng
nên hồn say mãi cứ hoài say

mar. 23, 2021
thu nhớ
 
thu nhớ 24.03.2021 08:33:25 (permalink)
0
hôm nay  thơ chẳng về ngang nữa
lạc ở phương nào để tìm vui
ta nghe chút nhớ thời xưa ấy
ghép mãi mà sao chẳng nên lời

ta ngồi bên cửa nhìn nắng rụng
chạm phải hồn ta một nỗi sầu
chữ câu ghi viết rồi xóa vội
buồn này...ta biết gởi tận đâu
.......
thu nhớ 24.03.2021 08:56:57 (permalink)
0
tình rơi mấy bận có nghe đau ?

hôm nay con nắng dường như héo
tiếng thở dài như đánh mấy nhịp rơi
phải chi con nắng đừng đi vội
thì cõi lòng ta sẽ thấy vui ...!

hôm nay rất lạ, không nghe nhớ
chỉ  thấy con tim mấy nhịp sầu
buồn chi mà gió không thèm thổi
để hạt bụi đời bám mắt sâu

hôm nay ta thấy lòng chùng xuống
so cùng với biển chắc ngang nhau
vương tay muốn hái chòm sao lạ
chân trợt mà sao tim lại đau ?

hôm nay thấp thỏm điều chi đó
một chút phiều ưu lẫn ước ao
tại bởi cớ gì nghe lạ quá
hỏi lòng, lòng chẳng hiểu được nhau 

ta ngồi nghe chữ rơi cũng gió
gió chở tình ta ra biển sâu
mai sau nếu gặp ta muốn hỏi
tình rơi mấy bận có nghe đau ?

mar. 23, 2021
thu nhớ
 
thu nhớ 24.03.2021 09:13:17 (permalink)
0
bài hát cũ

hôm nay nghe lại bài hát cũ
người vẫn say sưa với cuộc đời ?
thoáng nghe chút nhớ ngày xưa ấy
xoá mãi  mà sao ... chẳng xóa người

ta đi giấu cả trời thương nhớ
ép trái tim mình bắt phải quên
mà sao đêm vẫn nhiều mộng mị
nghe giọng âm người lại nhớ thêm

phải chi người biết yêu thương chút
chắt hẳn lòng ta bớt cơn đau
vì sao giọt mắt không thèm rớt
sầu này chắc hẳn cũng không sâu ?

ta đi một buổi, quên một buổi
tận chốn trời xa chẳng thấy nhau
người vui ? hay oán mà câu  hát
như tên vạn  mũi khiến ta đau ...

chỉ là cảm xúc thời qua ấy
mà nghe thương nhớ đến lạ lùng
mai sau gặp lại nên chào hỏi
hay mặc tim mình những nhớ nhung

phải chi ta biết con tim ấy
vẫn cứ lạnh lùng ...có lẻ hay
ta đâu thèm kiếm câu duyên nợ
xa người sao mắt lại nghe cay ?
 
mar. 23, 2021
thu nhớ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 55 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9