thu nhớ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 55 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 820 bài trong đề mục
thu nhớ 12.05.2021 13:56:58 (permalink)
0
thiên hạ đã bình an ?

lật trang sách ngày xưa
tìm cho mình một hình bóng
đâu dáng oai hùng cuồng vọng
vén bức màng cho nhân thế một phen đau ?

người xoay  một vòng thiên hạ nghiêng chao
ai bảo dòng đời bất di bất dịch
người xoay một hướng thiên hạ về cùng một hướng
mộng trăm năm vỏn vẹn một kiếp người

tướng quân vung gươm chỉ đất, vạch trời
thiên  hạ chia ba lòng người quy thuận
xương phơi trắng đồng
gà bay ngựa hí
có tướng quân đây thiên hạ an bình
đời cũng chỉ là áo cơm đơn giản
thiên hạ chia ba, sức người cùng cạn
ngoảnh mặt nhìn ...trăm kiếp đi qua ...!

loạn thế một thời, nghìn năm vật vã
cuối chân mây bóng ngựa vút ngang
ta sống mãi cùng trang sử ấy
chinh nhân ơi, thiên hạ đã bình an ?

may 12, 2021
thu nhớ






thu nhớ 12.05.2021 14:43:11 (permalink)
0
vì sao phải đợi ?

một ngày của ta đáng lẽ bình yên lắm
một chút nắng ban mai nhẹ nhàng bên khung cửa
một chút dư âm của ngày xưa ...!
từ dạo người ngang qua rất lạ !
ta chợt mong chờ .....
ta chợt đợi ....xa xôi !

người sẽ đến thôi ! 
ta tin như thế
một ngày rồi một ngày lại qua
bình yên trong ta không còn là những áng mây ngạo nghễ
cây cỏ trong vườn chợt cũng buông xuôi
chỉ cần một câu chữ thôi ...!
ngày của ta vui lạ !

ta đợi ngày trôi
ta đợi đêm dài tan biến
đợi ánh ban mai cùng sương đêm đưa tiễn
đợi bóng chiều rơi giữa phố quạnh hiu

đêm ở đây có buồn lắm không sao nghe thấy mùi vị của cô liêu
đời vẫn vậy, sao đêm buồn đến lạ
người ngang qua chi để lòng ta không còn êm ả
bóng đêm thôi ...sao phải thức để mong ?

may 12, 2021
thu nhớ
thu nhớ 12.05.2021 15:02:28 (permalink)
0
nhớ ....cái tên ...!

bản chữ cái có bao nhiêu chữ đâu
ráp lại với nhau thành tên người lạ
đúng là tên của người lạ
thế mà lại rất quen ...!

cuộc sống bôn ba với những bon chen
ta bỏ mặc xếp đời mình trong một xó
đêm bình an, chỉ là nỗi lòng đôi khi nhăn nhó
bảo ta cùng chữ ...chia vui ...!

và đêm cứ trôi
và tên người cứ hiện ra đâu đó
ta cứ  mặc dòng thời gian cùng với nỗi lòng đày đọa
thản nhiên cùng đêm nghe tiếng hát dế giun

cái tên thôi ..!
ai lại nhớ nhung
thế mà ta cứ vào ra tìm kiếm
một chút cảm thông, một chút suy diễn ...!
phiền lòng ta mấy bận ưu tư

người hãy cứ thờ ơ ..!
giăng tên mình khắp nơi trên khung trời hư ảo
để ta tự thấy mình vô cùng ngược ngạo
sao cứ đêm ngày chỉ nhớ ....cái tên ...!

may 12, 2021
thu nhớ
thu nhớ 12.05.2021 15:29:09 (permalink)
0
vu vơ .....!

người lại vì ai buồn đến vậy
mảnh vỡ cuộc đời đau đến thế hay sao ?
ta cứ sống và cứ gom cho mình trăm ngàn mảnh vỡ
để kết thành một kiếp lao đao

ta đếm thời gian trên mười ngón tay tinh nghịch
có khoảnh khắt nào không có vết phiền ưu
ta cứ mặc ...! đời có gì đâu bi lụy
đau một lần, rồi đau nữa  ...lại có sao ..!

ta chỉ tiếc đời có trăm năm sống
hương vị trần gian chưa niếm đủ bi ai
mai không biết khi ngoảnh nhìn quá khứ
lòng có còn vương những khoảnh khắt này ....

đêm ở đây chợt nhiên buồn đến lạ
ta chờ người ...! chẳng hiểu chờ chi
mai khi nắng xuyên qua cây lá
đêm cũng qua thôi ....ai lại nhớ gì ...!

lòng đã bảo vạn lần đừng vương câu chữ
có gì vui đâu .....nhớ đó lại quên ...!
mai khoát áo làm người vô ý
xuyên qua cuộc đời cho câu chữ chông chênh!

may 12, 2021
thu nhớ
 
thu nhớ 12.05.2021 22:22:55 (permalink)
0
sầu của người 

sầu của người rơi đầy trên phố
cho ta xin nhặt một khúc lòng
ta đem ủ vào trong câu chữ
để sầu kia khỏi phải long đong

ký ức người  mang nhiều mảnh vỡ
ta nhặt về dán lại được không ?
ta hơi vụng nên còn thừa thiếu
sẽ một ngày như những đợi mong

nếu có thể người đừng sầu nữa
tình yêu thôi ...được  -  mất  có sao ?
ai không sống một lần vật vã
nhanh lên thôi, thế giới muôn màu

con chữ ta đã dần cạn kiệt
người sầu thế kia ..ta còn viết được đâu
hãy xếp lại những mảnh sầu ký ức
để cùng thơ vui những chữ câu ...!

may 12, 2021
thu nhớ

thu nhớ 13.05.2021 01:07:17 (permalink)
0
Trọng Tử .....
  • tình yêu bắt đầu từ đâu ?
  • Truyện xoay quanh hai nhân vật, nhân vật nam chính là tiên chưa đắc đạo nhưng nhiều người phải ngước nhìn và nể phục. Còn nhân vật nữ chính là một cô găi muốn trở thành tiên nhưng nếu tu luyện thì sẽ tẩu hỏa nhập ma...Là đệ tử nhưng cô đã phải lòng anh, lúc nào cũng mong nhớ anh

chàng tu thành tiên ở tuổi hai mươi ba
nên thần sắc vẫn hoài trẻ đẹp
Trọng Tử ta không thể đi qua một kiếp
nhanh sắc già nua ...sao xứng cạnh chàng

ngày  đêm tu luyện gian nan
chỉ muốn thành tiên để được cạnh chàng muôn kiếp
Tử Trúc Phong núi non trùng điệp
dòng Tứ Hải êm đềm xuôi ngược tháng năm

Trọng Hoa Cung vắng lặng trầm ngâm
đêm hè trăng sao về cùng bầu bạn
nếu có thể đời đời ở bên chàng kề cận
Trọng Tử ta cần chi đến nhân gian

trái tim chàng chỉ có chúng sanh
sứ mệnh chàng giữ yên lục giới 
bối phận chàng cao vời vợi
Tiểu Trùng ta con sâu nhỏ bơ vơ

ta sát khí trời sinh cho tâm chàng thêm nặng nợ
phủi sạch lòng trần chàng thấu được sao ?
ta hỏi chàng tình yêu bắt đầu từ đâu
có phải từ lúc đôi môi chàng vì ta độ khí ?

hay từ lúc vòng tay chàng cùng thanh Trục Ba vì ta bảo vệ
tình yêu này tội lỗi bao nhiêu ?

may 21, 2021
thu  nhớ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2021 02:07:50 bởi thu nhớ >
thu nhớ 13.05.2021 02:06:58 (permalink)
0
Trọng Tử
  • - ta yêu chàng vì cớ gì đâu ? 
 
chàng đi Côn Luân, ta rất muốn được theo
bởi ba tháng vắng xa nhớ nhung kia sẽ hoà thành lệ
dòng Tứ Hải êm đềm sẽ dậy phong ba

Vạn Kiếp một lần suýt đoạt mạng ta
chàng vì thế mà tự mình ân hận
nếu thêm một lần đoạt mạng
chàng sẽ vì ta độ khí đúng không ?

xin với sư huynh cho ta thoả nhớ mong
len lén đi theo dù chỉ nhìn chàng từ xa vạn trượng
đâu ngờ lòng chàng chỉ chúng sinh một hướng
trách phạt ta bằng hình phạt lạnh lùng 

về lại Trọng Hoa Cung
chàng không nói,
 cũng chẳng thèm ném ta cho một cái nhìn thân thiện
lòng ta rối bời ....giấc ngủ chẳng bình yên ...

sát khí trong người ta là nghiệp duyên 
nhờ nó mà chàng vòng đôi tay cứu độ
có thể sau này sẽ là phong ba bão tố
nhưng lòng ta hiện tại rất bình yên

ngày  ngày cùng Toan Nghê luyện tập phép tiên
đêm đêm cùng trăng sao ngắm nhìn chàng bên dòng Tứ Hải
ta chỉ cầu có vậy
chàng lạnh lùng đau khổ đã nhân đôi

thiên hạ xung quanh vẫn chê cười
Mẫn Tiên Tôn bảo ta sẽ có ngày vào ma đạo
nếu thật sự có ngày ta đại náo
chàng sẽ một gươm tận diệt đúng không ?

ta cố gắng giữ yên lòng
cố gắng kìm chế cho sát khí  kia không nổi loạn
nếu một ngày sát khí kia tiêu tán
ta tu tiên ở lại mãi bên chàng 

Âm Thủy Tiên một đời gặp trái ngang
bởi phải lòng yêu sư phụ
nàng và ta đau khổ
nỗi lòng này tiên giới hiểu được sao ?

ta yêu chàng vì cớ gì đâu ?

may 12, 2021
thu nhớ




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2021 04:16:42 bởi thu nhớ >
thu nhớ 14.05.2021 18:02:29 (permalink)
0
Trọng Tử  
  • cơn ác mộng !
 
chàng ở trên cao sao lạnh lùng đến vậy
đôi mắt ta đẫm lệ vì đâu
vì thiên hạ luôn một lòng khinh miệt
hay vì chàng lạnh giá nên đau ?

ta lên đường đến Côn Luân để nhận hình phạt vì sao ?
vì chàng trái tim chứa chúng sinh thiên hạ
vì chàng chẳng một phút tin ta ... ?

từ nay trong băng đá trăm năm với nỗi nhớ diết da
chàng sẽ đến vì ta đôi lần thăm hỏi
hay vì sát khí trong ta mang nhiều tội lỗi
chàng ngoảnh mặt thờ ơ chẳng chút thương tâm

tình nghĩa bao năm lạnh giá như băng
dòng Tứ Hải từ nay còn êm đềm xuôi chảy
Trọng Hoa Cung thôi tiếng bước chân bay  nhảy
Tử Trúc Phong đêm đến cô liêu ?

ta van chàng hãy  nhìn vào đôi mắt ta dòng lệ hẩm hiu
nơi bất hạnh hình thành theo năm tháng
nơi trần thế không chốn dung thân trong thời ly loạn
nơi bất  an phủ trọn đêm dài

vì sao chàng đưa ra nửa vòng tay
để cứu vớt tâm hồn ta giữa lúc thiên hạ xung quanh một lòng ruồng bỏ
cớ sao chàng không đưa thêm nửa vòng tay kia để tâm tư ta không theo tháng năm vò võ
chờ mong một điều mà thiên hạ chẳng thể ban

sát khí trời sinh nguy hiểm đến trăm ngàn
hay tất cả chỉ tại bất an trong lòng chàng thiêu dệt
Nghịch Luân đã hoàn toàn tiêu diệt
thiên hạ chúng sinh không phải đã bình yên ?

chàng buông một lời , hình phạt cắt duyên
ta sẽ nhớ - quên trong tháng năm dài u tối
bóng hình chàng vẫn hiển nhiên trên bục cao vời vợt
Tiểu Trùng ta nhỏ bé đến thế sao ?

ta van chàng hãy nhìn lại nhau
để đôi mắt phượng trong ta vẫn dịu dàng êm ái
áo trắng vụt bay, chính tầng mây khép lại
nỗi đau này qua bao kiếp để quên ?

may 14, 2021
thu nhớ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2021 20:41:42 bởi thu nhớ >
thu nhớ 14.05.2021 23:37:18 (permalink)
0
người vẫn đó thờ ơ ...!

người ngủ chưa ?
bên ta trời yên gió
chợt nhiên mong cơn bão từ xa
để lòng êm ả gợn chút phong ba
để mảnh vườn xuân rơi đôi chiếc lá

người ngủ chưa ?
ký ức ngày xưa có phiền lòng trăm ngả
mấy bận cuộc đời rời bỏ ta đi
mấy bận người như những cánh chim di ...!

người ngủ chưa ?
và mộng lòng còn đó ?
hay sóng gió cuộc đời đã cuốn trôi ?
ta ngày tháng bình yên quá đổi
lệ trong lòng chẳng còn cớ để rơi ...!

người ngủ chưa ?
hay còn bên khói thuốc
vắt ngang trần đời một mảnh phiền ưu
ta mấy bận tìm về ký ức
mấy bận người vẫn đó thờ ơ ...!

may 14, 2021
thu nhớ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2021 23:50:19 bởi thu nhớ >
thu nhớ 14.05.2021 23:49:53 (permalink)
0
ta tìm anh

ta tìm anh từ tận trăm năm
đôi lúc gặp tưởng chừng là tất cả
đời chia năm bảy ngả
ngả nào cho đôi lứa chung đôi ?

ta tìm anh qua khắp núi đồi
từ nơi hoang sơ đồng không vắng lặng
từ những đêm thanh vắng
tiếng mưa rơi ngỡ tiếng tình nhân

ta tìm anh mòn mỏi cả đôi chân
có lúc gặp để rồi xa vắng
đời bước qua mấy lần đau cùng dĩ vãng
anh vẫn xa xôi đến không ngờ ...
 
ta thôi tìm anh về lại với thơ
câu chữ vẫn lạnh lùng không thương tiếc
những mảnh vỡ thời gian cho tâm hồn cạn kiệt
tìm gì đây khi đã chẳng còn nhau ?

may 14, 2021
thu nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2021 23:52:23 bởi thu nhớ >
thu nhớ 15.05.2021 01:05:50 (permalink)
0
có những mảnh lòng 

có những mảnh lòng buồn đến lạ
cùng ta ngồi lại với trần gian
đưa tay vẽ những vòng thương nhớ
có mảnh lòng nào đi lạc đêm hoang

có những khoảng tình không thể nói
nằm im một góc đợi mùa sang
gom đôi giọt nhớ từ quá khứ
thả theo dòng nước chảy lên ngàn

có những tâm hồn buồn đến lạ
loay hoay một kiếp vẫn còn đau
chắc chiu hạnh phúc từ tiền kiếp
vạn vạn đời sau vẫn mất nhau

ta ngồi đếm lại ngăn thương nhớ
nên không trả lại với cuộc đời
mai ta cùng chữ xuyên rừng núi
tìm chút sầu ai mới vừa rơi

may 14, 2021
thu nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2021 20:17:57 bởi thu nhớ >
thu nhớ 15.05.2021 01:53:36 (permalink)
0
mình có cần nhau ?

mình có cần một tri âm không
sao lòng khắt khoải
đợi đêm dài trôi theo tiếng nấc của lòng
lắng nghe hơi thở vầng trăng bạc
mới hiểu nghìn năm trăng vẫn đợi mong
 
mình có cần nhau nữa hay không
sao đêm cứ thì thào lời ru gọi
một chút dư âm từ miền xa vợi
nhớ nhung chăng ?
sao chẳng chịu tìm nhau ?

mình ngồi soi bóng bên khung cửa
tiếng dế ngoài kia khóc vì mưa
lạnh lòng bao buổi trăng thừa thiếu
dế giun kia khóc suốt bao mùa

đêm trải dài ký ức hoá muôn sao
mình cố với , sao xa càng xa mãi
lòng mình đâu trống trải
mà sao chứa cả đêm sâu ?

may 14, 2021
thu nhớ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2021 20:15:57 bởi thu nhớ >
thu nhớ 15.05.2021 20:49:11 (permalink)
0
biển của anh

nhìn lại biển của anh
để nhớ một thời mình rất dại
biển và anh vẫn ở đấy
riêng mình đã rất xa !

có không nghìn thu trôi qua
vẫn là anh cùng biển đợi
đôi mắt hút sâu, mình không tài nào với
mái tóc bồng bềnh như sóng ưu tư

mình không yêu, chỉ nhớ cùng thơ
anh hờn dỗi đi về phía biển
sóng nghìn năm dạt dào bất biến
tình anh có phải cũng nghìn năm ?

mình đi vào chốn xa xăm
anh và biển chở nỗi lòng qua năm tháng
đôi câu nhắn
mình vẫn rất xa !

tìm về biển của hôm qua
để thấy anh một mình đi trên cát
dấu chân cô đơn sầu kia bàn bạc
như sóng trăm chiều vỗ trắng giấc mơ
 
mình chỉ còn lại đôi câu thơ
có viết mãi nỗi lòng cũng không xanh hơn được nữa
biển của anh với trăm lời hứa
có lời hứa nào mình giữ được cho đâu

may 13, 2021
thu nhớ
thu nhớ 15.05.2021 21:04:27 (permalink)
0
 chỉ ngắm mây trôi ...!

nếu như bản thân mình hiểu mọi chuyện rồi cũng sẽ đi qua
thì những khắt khoải, nhưng tư tâm không trổi dậy
chỉ êm đềm theo tháng năm trôi
những buâng khuâng, những e ấp bờ môi
chỉ là giây phút

không tồn tại ở mình những phiều ưu nghi ngút
không rối lòng ở những khoảng buâng quơ
mình cùng đời lặng lẽ thờ ơ
một ngày trôi qua, một ngày lại tới

năm tháng bình yên, những phiền ưu không với
lòng lặng như mặt nước hồ thu
để những chiều xuân hạ ngây  ngô
nhìn lá cây chợt nhiên ....nhớ

nhớ những khoảng lòng của thời thơ dại
yêu hay không cũng chẳng thể tỏ lòng
đời quay cuồng theo những cuồng  ngông
lúc thất vọng lúc hận mình lưu luyến

đời cứ ngược xuôi theo lòng người chuyển biến
tâm tư bất an, trí cũng lu mờ
qua hết thời ngây dại trẻ thơ
mình bỗng tự cười mình trong quá khứ ...!

thiên hạ ngoài kia vẫn chạy theo trăm nghìn duyên cớ
mình cùng đời lặng ngắm mây trôi
mai ngọn gió ngoài kia còn đến nữa thôi
đôi chiếc lá chợt nhiên rung khẻ
mình chợt nhiên nhớ một thời rất trẻ
chút cuồng ngông ...chút phiền muộn vây quanh
mình chạy theo những mơ ước rất xanh
thời gian lặng, ước mơ cũng lặng
để ngày nay mình chỉ ngắm mây trôi ...!
 
may 15, 2021
thu nhớ 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2021 21:12:26 bởi thu nhớ >
thu nhớ 15.05.2021 21:19:35 (permalink)
0
đêm - ngày

đêm tự nhiên đi nhanh thế
ta chưa kip ngắm sao rơi
ngày lại trôi qua một nửa
ta còn chưa kịp ngắm trời

người mấy hôm không chịu đến
chữ ta một nửa đi rong
đời mấy hôm sao lặng lẽ
còn không ngọn gió bên song ...

ừ thôi trở về thinh lặng
gió mưa bất chợt ngang qua
người ta một lần bất chợt
nhớ gì mấy giọt mưa sa

may 12, 2021
thu nhớ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 55 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9