thu nhớ
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 55 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 820 bài trong đề mục
thu nhớ 23.05.2021 19:26:30 (permalink)
0
 nỗi nhớ vô tình neo mãi bến tương tư
 
thiên hạ yêu nhau, thiên hạ lại khổ đau
câu thơ viết là cả trời nước mắt
ta chẳng thích tình yêu lắm trò vụn vặt
chỉ thoảng hương thơ câu nhớ nhẹ nhàng thôi

vắng người câu chữ lẻ loi
và nỗi nhớ bỗng nhiên cao hơn nắng gió
ta chỉ là đôi cọng cỏ
nghiêng ngã cùng đời mỗi bước người qua

chẳng là tình yêu, nên chẳng thể cách xa
chỉ là nỗi nhớ nên vướng lòng trăm buổi
người cứ điềm nhiên cho nỗi nhớ trong ta cằn cỗi
đợi một ngày hoá kiếp để tìm quên

ta nhớ người mà chẳng biết nổi cái tên
giữa hự thực chợt nhận ra mình ngốc nghếch
để những đêm, những ngày chữ câu thiêu dệt
mộng có bao giờ là thật phải không ?

ngày mai này đem nỗi nhớ thả trôi sông
xem con nước có chở lòng ta về bến lạ
xem những nhớ mong có phiền lòng hoa lá
hay nỗi nhớ vô tình neo mãi bến tương tư

may 23, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2021 16:51:59 bởi thu nhớ >
thu nhớ 23.05.2021 21:28:37 (permalink)
0
có nỗi nhớ nào vượt quá trăm năm ...?

nhớ người ..ta xếp chữ vu vơ ...
để khi bóng dáng ấy hiện lên giữa khung trời hư ảo
lòng ta cùng trời sao chao đảo
trăng cười ta ...giun dế cũng trêu ngươi ...!

người lại đi ...! như áng mây trôi
lơ lững đó, rồi tan vào khoảng không thinh lặng
đêm ...ta nhớ .....
ngày ...nỗi lòng ta trống vắng
câu chữ mơ hồ không tả nổi tiếng thương

có phải tình yêu đâu sao cứ vấn vương
hàng mấy năm vẫn luôn là câu hỏi
ta trốn vào đời mặc cho thơ hờn dỗi
ta nhớ người mây  nước hiểu được sao ?

lòng ta như con sóng nghiêng chao
đêm ngày vỗ vào bờ đá kia ầm ỉ
để tiếng than vọng qua hàng trăm thế kỷ
có tiếng than nào nhân thế hiểu cho ...

nỗi nhớ lòng ta trở chứng vòng vo
đo tấc ni, đo cả khoảng tim mình mệt mỏi
ta đợi bóng chiều giăng lối
đợi  mưa về phủi sạch nhớ mong ...!

sáng nay ngọn gió đi rong
khoảng lòng ta lại dấy lên niềm nhớ ...
ta cứ thản nhiên mặc cho tim lòng trăn trở
có nỗi nhớ nào vượt quá trăm năm ...?

may 23, 2021

thu nhớ 23.05.2021 21:49:40 (permalink)
0
say cùng câu chữ

người không còn những câu viết vu vơ
cho người lạ, cho trăm hoa như trước
phải chăng cuộc đời quá nhiều vết sướt
hồn thơ người mệt mỏi với nhân gian

người không cùng đêm để viết mênh mang
lời cho  gió, cho tình yêu tiền kiếp
để khoảng lòng ta đơn côi tội nghiệp
câu chữ người ai đã nỡ giấu đi ?

người không còn ngồi bên tách cà phê
thả khói thuốc vẽ vòng vo nỗi nhớ
người viết cho thiên hạ thôi,
mà lòng ta viện trăm ngàn cớ
để đêm về dệt mộng với trăng sao ....

câu chữ người đã trốn về đâu ?
để lòng ta ...cô đơn đến lạ
đâu rồi những chiều ta bảo cùng hoa lá
có một người ta nhớ tận trên mây

câu chữ người cho thiên hạ ...ta say
say lời nhớ, 
say cả tình yêu không dành cho riêng mình qua năm tháng
say luôn những chuyện tình dĩ vãng ...
ta nhớ người ...
câu chữ cứ nghiêng say ...!

may 23, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2021 21:51:49 bởi thu nhớ >
thu nhớ 24.05.2021 05:51:43 (permalink)
0
thử giận giấc mơ

những trang viết theo thời gian thành kỷ niệm
nhớ và thương một thời trẻ vu vơ
tưởng mình lớn khôn, nhưng vẫn mãi tính trẻ thơ
hờn dỗi đó, rồi cười vui ra đó

những khoảng lòng khi tuổi đời chưa có
sao buâng khuâng, sao nghe nhớ lạ thường
những tình yêu theo năm tháng tơ vương
ai có thể vẫn ôn hoài ký ức ?

chiều nay ngọn gió ghé sang , nỗi lòng ta tỉnh thức
chút nhớ thương thời tuổi trẻ đơn sơ
những yêu đương tưởng chỉ còn lại trong mơ
trang ký ức vẫn là trăm điều êm ái ...

giận thơ, ta trốn vào đời thực tại
giận đời , ta lẫn tránh vào thơ ...!
nay đời và thơ đã là một
giận ai bây giờ ...hai thử giận giấc mơ ....?!?

may 23, 2021
 
thu nhớ 24.05.2021 06:10:34 (permalink)
0
nỗi sầu của anh

nỗi sầu của anh treo ngược ở trên cao
ta thử nhón chân đôi lần hái trộm
sầu của anh rơi trên vai ta chạy về biển rộng
ta loay hoay cùng sóng vớt sầu anh

tìm được rồi những mảnh vỡ mong manh
ta chắt chiu giấu vào trong giấc ngủ
những ước mơ xanh ươm sầu anh thành trăm điều kỳ thú
ta vui mừng ngờ giải thoát sầu anh

để một chiều cơn gió thoảng qua nhanh
nỗi sầu của anh từ giấc mơ ta hoá rộng
trái tim ta nhập mộng
sầu anh đưa ta về vùng đất lạ xa

nơi chẳng còn màu thắm của hoa
chẳng có núi xanh chẳng dòng sông hiền dịu
chỉ duy nhất một gã đàn ông mặt mày thất thiểu
sầu của anh hoá kiếp thành người ...

vòng tay ta không đủ để sầu vơi
trái tim ta không khiến sầu anh tỉnh giấc
giọt nước mắt lăn dài ra đất
đất bằng thành sông máu đau thương

sầu anh hoá kiếp vô thường
ta giữa cơn mơ hoá thành khoảng không trống rỗng
là mộng thôi sao khiến lòng ta dao động
giọt mắt trên tay... sầu của anh rơi ?

may 23, 2021
thu nhớ 25.05.2021 16:31:23 (permalink)
0
đêm lạc về đâu...!

đêm không nghe chú dế bên hiên nhà hát nữa
con giun chiều qua xác bỏ ngoài hiên
thân bé bỏng hẳn phiền lòng đêm vắng
lạc cuộc đời hay lạc bạn ...lỡ duyên ?

sao chú dế đêm nay ngoài hiên ngưng tiếng hát
ta ngồi nghe gió cũng buồn lây
hè sắp sang, mùa nắng cháy cỏ cây
thân giun dế chắc hẳn lòng không vui lắm ...

đêm bên hiên nhà  chú dế không cất lời ca ...đêm lặng câm 
con giun chiều qua xác bỏ ngoài hiên nay hoá kiếp ?
đường trần hạn hẹp
ngỏ nào về cho đẹp ở tương lai ?

đêm ta ngồi chờ giọt sương mai
chờ ánh bình minh soi qua kiếp trần lạc điệu
đêm không nghe tiếng côn trùng vang vang bên hiên nhà chợt lòng nghe rất thiếu
một vầng trăng côi ! đêm lạc về đâu...?

may 25, 2021
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2021 19:20:41 bởi thu nhớ >
thu nhớ 27.05.2021 07:05:07 (permalink)
0
tìm quên

hè này ta sẽ tìm đường về với biển
đêm trăng tan uống cạn những mơ hoang
ta sẽ bảo sóng ngừng bao thương nhớ
để lòng ta yên lặng giữa trần gian

khi thu đến thuyền ta trôi dòng ngược
rải yêu thương về  với biển sâu
ta sẽ chẳng nhặt cho mình niềm nhớ
tương tư kia trả lại hết cho nhau

như loài gấu giữa đông tìm giấc ngủ
ta sẽ quên mọi chuyện ở nhân gian
nếu may mắn ngàn thu yên một giấc
chút tình hờ sẽ chẳng phải riêng mang

may 26, 2021
 
Ngày xưa 27.05.2021 09:41:56 (permalink)
0
thu nhớ


đêm lạc về đâu...!

...................................
đêm ta ngồi chờ giọt sương mai
chờ ánh bình minh soi qua kiếp trần lạc điệu
đêm không nghe tiếng côn trùng vang vang bên hiên nhà chợt lòng nghe rất thiếu
một vầng trăng côi ! đêm lạc về đâu...?

may 25, 2021




RONG CHƠI!...

Gặp nhau quên hết đất trời!...
Mê say ta viết, mặc đời đa đoan!
Buồn, ta buông thả đôi hàng...
Khi vui...sảng khoái cất vang tiếng cười!
Cuộc đời, nhẹ gót rong chơi...
Ngao du cho hết kiếp người bể dâu...

27/5/2021
thu nhớ 27.05.2021 16:11:22 (permalink)
0
Ngày xưa



may 25, 2021

RONG CHƠI!...

Gặp nhau quên hết đất trời!...
Mê say ta viết, mặc đời đa đoan!
Buồn, ta buông thả đôi hàng...
Khi vui...sảng khoái cất vang tiếng cười!
Cuộc đời, nhẹ gót rong chơi...
Ngao du cho hết kiếp người bể dâu...

27/5/2021

 
trăng và mình ai đơn độc hơn ai ?

đêm nghe tâm sự ngàn sao
qua vạn kiếp vẫn ngọt ngào viên mãn?
trăng một cõi, khuyết tròn năm tháng
cô đơn không khi soi bóng cùng mình ?

đêm vẫn lặng thinh
đường trần đó sớm chiều ai bầu bạn ?
người ngang qua chữ câu không còn vẻ ngày thường bình lặng
duyên nợ gì sao đêm lại chờ mong ?

ta lạc cuộc đời vào cõi mênh mông
nơi nắng gió hiện hình qua từng câu viết
nơi ký ức không phai,
ngàn sau chẳng bao giờ chia biệt
cõi vô ưu có phải là đây ?

chờ người ..! câu chữ bỗng nhiên say !
niềm mong nhớ quá tầm thường nên không nói ..
đêm tự hỏi
trăng và mình ai đơn độc hơn ai ?

may 27, 2021


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2021 16:31:28 bởi thu nhớ >
thu nhớ 27.05.2021 16:26:41 (permalink)
0
nhớ người hay chỉ nhớ ta .. ?
 
ta nhớ người , hay ta nhớ bóng hình ta
năm tháng mãi đi tìm giấc mộng
gặp đó , lại xa ...mộng tràn cùng mộng
buồn lại vui ...năm tháng mặc nhiên trôi

ta tìm người ...hay ta lạc giữa đơn côi
cần câu nhớ để tự mình không thấy lẻ
những mảnh sầu muôn màu muôn vẻ
mình tự nhặt về soi với đêm đơn ...

ta gặp người ...! sầu lại cao hơn ..?
nỗi nhớ không phai ...
đêm dường như chẳng bao giờ nghe đủ
hỏi ngàn tinh tú ...!
có vì sao nào là của riêng ta ?

hẹn hò chi cho thấp thỏm , diết da
tim như thể đã bị người đánh cắp
vô tình thôi ...! đừng để khoảng lòng ôm ấp
mảnh vở của đời ai độ kiếp cho nhau ?

may 27, 2021
thu nhớ 27.05.2021 16:52:26 (permalink)
0
nhớ nữa hay thôi ?

những khoảnh khắc ban đầu lập lại ...
chờ mong, khoắc khoải ...
vui buồn lẫn lộn hoà nhau ..
ta nhớ người ..! người có nhớ ta đâu ?
sao chờ đợi
sao trông mong đến lạ

hỏi xuân , xuân chỉ chỉ cười nhìn hạ
hạ  ngoe nguẩy về bảo đợi ngày thu
thu cứ đến xuyến xao lòng chiếc lá
lá buồn không khi chạm phải tiếng thương ?

đông ngang qua cho giá lạnh phố phường
ta chờ đợi hoá thành đá cội
trăm năm thôi ..một cuộc đời
hoá kiếp rồi ...ta sẽ nhớ nữa hay thôi ?

may 27, 2021
Ngày xưa 27.05.2021 17:34:28 (permalink)
0
thu nhớ


nỗi sầu của anh

nỗi sầu của anh treo ngược ở trên cao
ta thử nhón chân đôi lần hái trộm
sầu của anh rơi trên vai ta chạy về biển rộng
ta loay hoay cùng sóng vớt sầu anh

tìm được rồi những mảnh vỡ mong manh
ta chắt chiu giấu vào trong giấc ngủ
những ước mơ xanh ươm sầu anh thành trăm điều kỳ thú
ta vui mừng ngờ giải thoát sầu anh

để một chiều cơn gió thoảng qua nhanh
nỗi sầu của anh từ giấc mơ ta hoá rộng
trái tim ta nhập mộng
sầu anh đưa ta về vùng đất lạ xa

nơi chẳng còn màu thắm của hoa
chẳng có núi xanh chẳng dòng sông hiền dịu
chỉ duy nhất một gã đàn ông mặt mày thất thiểu
sầu của anh hoá kiếp thành người ...

vòng tay ta không đủ để sầu vơi
trái tim ta không khiến sầu anh tỉnh giấc
giọt nước mắt lăn dài ra đất
đất bằng thành sông máu đau thương

sầu anh hoá kiếp vô thường
ta giữa cơn mơ hoá thành khoảng không trống rỗng
là mộng thôi sao khiến lòng ta dao động
giọt mắt trên tay... sầu của anh rơi ?

may 23, 2021

NGÀY THÁNG CŨ!...

"Nỗi sầu em"...dạt dào con sóng vỗ...
"Nỗi sầu anh"...bờ cát trắng mênh mông...
Cuộc tình xưa...lờ lững nước xuôi giòng...
Trôi ra biển...đến ngàn năm không dứt!

Dĩ vãng cũ...giấc mơ hay đời thực?!
Khoảng không gian...dìu dịu nắng trong lành...
Chiều êm đềm...lặng lẽ bóng trời xanh...
Mườn mượt sắc hương xưa...trời kỹ niệm!

Vùng quê cũ...rì rào cơn gió biển...
Nhấp nhô bờ...đợt sóng vỗ miên man...
Hàng dương xanh...ôm nỗi nhớ mơ màng...
Trời tiếp đất, giao thoa hoà điệp khúc !

Sông núi mộng...hoan ca niềm rạo rực...
Hồn thẩn thờ...nghe gió cuốn chiều đi...
Góc đời xưa...còn lại tiếng thầm thì...
Vào mê sảng... mảnh hồn si thổn thức!

Ngày tháng cũ...chìm sâu trong đáy vực!
Luyến thương xưa ...niềm ray rức muộn màng!
Làm sao dừng lại được bước thời gian?!
Quay về lại khung trời xanh diễm mộng?!!
Ngày tháng cũ...một thuở nào vang bóng!...

27/5/2021
thu nhớ 27.05.2021 20:40:24 (permalink)
0
Ngày xưa


NGÀY THÁNG CŨ!...

"Nỗi sầu em"...dạt dào con sóng vỗ...
"Nỗi sầu anh"...bờ cát trắng mênh mông...
Cuộc tình xưa...lờ lững nước xuôi giòng...
Trôi ra biển...đến ngàn năm không dứt!



27/5/2021

 
biển của anh !

biển của anh, biển của riêng ta
để nỗi nhớ chỉ mình ta gặm nhấm
van cho ngày của anh bình lặng
để sóng lòng ta êm ả với thời gian

sầu của anh một nỗi riêng mang
thời nông nổi nay đã là quá khứ
đôi tay trần vượt ngàn  sóng dữ
đời không anh ..đời mãi bấp bênh ..

ta và anh nỗi nhớ chẳng thành tên
sao mong đợi ngày dài cùng đêm rộng
giữa cuộc trần ai ...trăm ngàn giấc mộng
khi tỉnh rồi ...ai kẻ còn say ?

giữa lòng phố cũ, tìm một ngày mai
nơi không có rêu xanh phủ đầy trên ghế đá
nơi không có ta đưa mắt nhìn quanh cuộc đời hoá lạ
khoảng cách bây giờ đo được bao nhiêu ?

lòng của ta như áng mây chiều
lơ lững đó ...chờ một điều không thật
biển của anh cất vang câu hát
để sóng lòng ta mấy bận chơi vơi !

may 27, 2021



<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2021 01:17:42 bởi thu nhớ >
thu nhớ 28.05.2021 01:30:11 (permalink)
0
tri âm đâu ?

Tử Kỳ khuất, Bá Nha đập cây đàn vỡ nát
tri âm xưa , ai dễ thấy tìm ...
đời cứ thế đôi lần đen trắng
bọt bèo thay mấy phận nhân duyên

ta chẳng trách thói đời ngang ngược
(ngẫm đôi khi ta ngược hơn đời ...)
trăm năm đó ai người lớn nổi
khi cõi lòng không tốn mấy hạt lệ rơi

ta say chữ về cùng câu chữ
đâu tri âm ? 
đâu kẻ chờ mong ?
con phố cũ rêu xanh  phủ lối
tường đá bơ vơ cây cỏ ngóng trông
 
mai thử neo thuyền ngang bến mộng
thả dòng thơ theo con nước mênh mông
hỏi năm tháng có tìm cho ta tri kỷ
để ngày sau không tiếc nuối  ở lòng ...
 
may 27, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2021 09:12:13 bởi thu nhớ >
thu nhớ 28.05.2021 08:44:33 (permalink)
0
lối  nào để ta thoát được thân 

ta có cần chi chút tình của nhân gian
bởi nắng gió sẽ làm tàn phai tấc cả
ngày cùng mây bước ngang vội vã
đêm về ngắm ánh sao rơi

ta có cần chi một chút tình người
hơi ấm đó không đủ xua tan ngày đông lạnh giá
tình nhân gian đầy nghiệt ngã
xoay thế nào cũng nhận một gánh đau ...

ta có cần chi hạnh phúc ngày sau
bởi tất cả đều từ trong tâm trí
hạnh phúc từ tha nhân đâu phải dễ
đánh đổi mọi điều có đáng lắm không ?

vậy mà đôi khi nhìn mưa ở bên song
lòng chợt thấy có điều gì rất lạ
là nỗi nhớ chia lòng ta ra thành trăm ngả
nhớ một người dù chẳng biết được tên

phải chăng đường trần chưa đủ những bấp bênh
nên trí dại muốn thêm đôi lần thử thách
hay trò đời còn chưa minh bạch
nên thử đôi lần để phiền muộn vướng vây ?

nhớ người ta biết hỏi thăm ai
đôi dòng chữ không lấp đầy khoảng trống
cớ chi người giăng đầy mộng
lối  nào để ta thoát được thân ?

may 27, 2021

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 55 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9