thu nhớ
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 55 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 820 bài trong đề mục
thu nhớ 28.05.2021 09:08:03 (permalink)
0
giữ lại nữa hay không?

sự thật là ta bất cần
câu thương nhớ chỉ là điều tầm thường mà thế nhân hay cố tạo
tình ái chỉ là điều gượng gạo
thế gian này ai đến để yêu thương ?

nhưng sao lòng ta cứ mãi vấn vương
câu chữ đó bao thu rồi vẫn vậy
mùa sang những dòng thơ tình ái
người tặng người , ta đọc cớ sao vui ?

ta chẳng thèm cho nửa giọt lệ rơi
bởi trần thế không đáng để mình phiền lụy
thế nhưng những buổi chiều khi lũ sâu bên vành lá xanh yên nghỉ
lòng ta nỗi nhớ bỗng về ngang

nhớ những buổi chiều cùng sóng lang thang
đêm trăng đến trên ghềnh đá xanh ước nguyện
những phút lãng du cùng thuyền con lênh đênh trên biển
uống cạn dòng trăng vẫn chưa say

chợt mong chỉ phút giây
người đến bên ...để nỗi nhớ trong ta tìm được nơi nương náo
để lòng ta không khóc một dòng sông
( muộn phiền này ....ta giữ lại nữa hay không ? )

may 27, 2021
thu nhớ 30.05.2021 20:22:07 (permalink)
0
anh hùng mạt lộ

chàng gục ngã ....giang sơn gục ngã
vó ngựa thôi khiếp vía lân bang
bảy đạo quân vùi trong thác lũ
cơ nghiệp bao năm phút chốt tiêu tàn

giận Hạ Hầu Uyên đầu đau bất tỉnh
hờn Vu tướng quân tái phát bịnh tình
nơi tiền tuyến lòng quân chao đảo
hậu phương giờ nát cả nghiệp binh

trong phút chốt nhận ra nghiệp đế
tan thành mây đâu nữa oai nghiêm
ngày xưa đó anh hùng uy vũ
tiếng quân reo thiên hạ chao nghiêng

đời mấy chốt tro tàn xương trắng
máu quân thù chưa đỏ thành sông
anh hùng đó  tài bao trùm vũ trụ
chí nuốt đất trời nay đã còn không ...?

chân loạn choạng bước đi không vững
tướng quân ơi đời chẳng trăm năm
hùng khí đó tan thành khói bụi
phả vào đời hơi thở hờn căm

hai ngàn năm giấc ngủ chưa sâu
tướng quân đã hoá thành bao kiếp ?
Ngụy quốc tan tành, non sông đế nghiệp
tướng quân đau đầu đến cả nghìn thu ..!

may 30, 2021
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2021 04:22:06 bởi Ct.Ly >
thu nhớ 31.05.2021 18:32:56 (permalink)
0
chỉ còn thơ ở lại ...!

nhìn bóng .... nhớ người ...
nhìn thơ ...nhớ chữ
duyên mỏng, phận bèo mây nước gặp
hoa rơi, nước chảy cứ vô tình

ta ôm nửa mảnh trăng sầu uất
nửa mảnh tơ lòng nhớ tha nhân
chiều rơi mấy sợi thương trong gió
đêm đã tàn rồi ai nhớ trăng ?

thiên hạ bơi hoài trong biển khổ
ta ngồi nghe gió chở lời mong
tình trong nhân thế kim đáy biển
gặp được rồi sao ? vẫn nhói lòng ...!

người cứ muôn đời là con nước
vô tình chảy mãi một dòng sâu
ta cứ là hoa rơi theo gió
mùa lại sang mùa cứ nhớ nhau

trăng kia nửa mảnh  treo đầu phố
nửa mảnh tình ta hoá giấc mơ
còn người, còn chữ ..còn nhung nhớ
đêm tàn, nguyện tận ...chỉ còn thơ ...!

may 31, 2021
 
thu nhớ 31.05.2021 19:03:40 (permalink)
0
người hãy cứ là tha nhân

người mãi  mãi là tha nhân
để ta biết đời này giấc mơ không trọn vẹn
để đêm nhìn trăng ta còn đôi ước nguyện
kiếp nhân sinh lưu luyến chẳng sao rời ....

mai xa cõi đời
chén canh  mạnh bà ta không uống
chốn hoàng tuyền ngắm nhìn hoa bỉ ngạn
qua cầu nại hà nhớ chuyện trần gian

người hãy cứ là tha nhân
để ta  hoá kiếp đi tìm trong bốn bể
cho tám giọt sầu hoá thành chén canh lệ
rơi lại nhân gian lưu luyến không nguôi

sông vong xuyên nối được với đời ?
thả đôi giọt lệ từ canh mạnh bà xuống dòng sông sâu chảy  ngược
kiếp kiếp đời đời ...ta tìm mãi bóng tha nhân

may 31, 2021



r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2021 20:58:43 bởi Ct.Ly >
thu nhớ 01.06.2021 07:42:52 (permalink)
0
duyên bạc 

ta tìm nhau trong cõi đất trời
nơi trần thế đầy dục tâm ưu uất
cùng lướt nhau qua thế tục
trăm năm không một chữ duyên

đêm nhìn trăng chiếc bóng soi nghiêng
ngày cùng gió thổi bay vùng ký ức
tiền kiếp lãng quên, đời sau chưa tỉnh thức
trăm vạn năm lưu chuyển kiếp người ...

lòng ta mấy bận thảnh thơi ?
sao nghe trong gió khúc tình ca vang vọng
nếu trăm năm là giấc mộng
khi tỉnh rồi ... lòng sẽ an yên ?

cánh hoa rơi thôi ..sao dạ cũng chao nghiêng
đôi giọt mắt của mưa thu cho lòng thêm trắc ẩn
kiếp hoa tàn , dòng đời bão giông mấy bận
ta trở về nguyên thủy của riêng ta ...

nỗi nhớ tha nhân chẳng diết da
nhưng cũng đủ cho linh hồn trăn trở
nhìn thấu cuộc đời sao lòng còn vương nợ
tha nhân ơi ...! duyên bạc đến thế sao ?
 
may 31, 2021



thu nhớ 01.06.2021 08:03:36 (permalink)
0
có khi nào ta bỗng nhớ về nhau ?

ta còn biết tìm ở đâu
nơi góc phố bóng người là ký ức
ảo ảnh kia không là đời thực
có nhớ thế  nào cũng chỉ một giấc mơ ...!

thu xưa ta nhặt một áng thơ
lòng mấy bận vào ra thương nhớ
năm tháng trôi nhanh cuộc đời trắc trở
bình yên nào ở góc nhỏ con tim ?

ta bây giờ làm bạn cùng đêm
nghe tiếng dế giun thở than cùng trăng bạc
chiếc lá lìa cành sầu man mác
nỗi  nhớ lòng ta vô cớ dậy khơi

tâm tỉnh cùng đời sao với mộng lại chơi vơi
nghe câu hát thôi cũng lạc lòng mấy bận
chiều ra biển ...sóng kia như hờn giận
ngọn gió của đời đưa đẩy về đâu ?

có khi nào ta bỗng nhớ về nhau
để ký ức hoà thành một nhịp
để những băn khoăn không theo ta vạn kiếp
chờ đợi , trông mong ....mòn mỏi phận người

may 31, 2021
thu nhớ 02.06.2021 01:52:33 (permalink)
0
tháng sáu

tháng sáu vô tình ai quên hẹn
mây kia hờn dỗi hoá thành mưa
ta đứng bên hiên đời gió lộng
thơ người mấy chữ cứ đong đưa

tháng sáu ta về gom câu  nhớ
thả vần trăng bạc ở bến sông
thuyền ta mấy bận ngang bến đợi
người đã về chưa ..? có kẻ mong

mấy buổi người xa thơ chợt nhớ
hỏi lòng con nước vẫn biệt tăm ?
hay năm tháng rộng tan ký ức
bến lòng đợi mãi vẫn xa xăm

tháng sáu về ngang mòn mỏi đợi
chờ người câu chữ cũng nghe đau
nhưng sao khi gặp lòng bỡ ngỡ
viết mãi chẳng xong một tiếng chào

jun. 01, 2021
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2021 02:23:47 bởi thu nhớ >
thu nhớ 02.06.2021 08:09:00 (permalink)
0
thử xem ...!

thử xa một khoảng mười năm lẻ
xem đoạn ân tình có dễ tan ?
ta đi buổi ấy còn thơ quá
gặp lại thì sao ? vẫn lỡ làng ...!

thử đợi trăm năm xem nỗi nhớ
có hoá thành rêu phủ kín tường
màu nắng trên vai còn êm ả
hay mỏi mòn trông nắng thôi vương

thử bước ngang qua tròn một kiếp
xem tim có biết luyến lưu không
đêm trăng có ước ngày sau gặp
hay vạn kiếp đời chẳng nhớ mong ?
 
jun. 01, 2021


thu nhớ 04.06.2021 02:54:48 (permalink)
0
phiền muộn kiếp người

ngồi ôn lại khoảng thời qua 
có những ký ức không hiểu làm sao trở thành như thế
ngẫm đến đời sau, phải bắt đầu lại những trăm điều khó dễ
kiếp người chỉ thế thôi sao ?

sinh ra , lớn lên, lận đận lao đao
trầy trụa lắm mới khôn hơn một chút
những phiền ưu cơ cực
lại một đời gánh nặng đôi vai

ta có cần không khoát khỏi kiếp này
chăm chỉ tĩnh tâm để mãi rời xa tam giới
những mảnh đời dong rủi
lập lại trăm lần vẫn cứ như nhau

duyên đến, duyên đi còn lại chút tim đau
trăm vạn kiếp, chỉ vì chữ tình mà khổ
nếu ta chỉ nhớ thôi ...chẳng cần những phận duyên mong manh tương ngộ
kiếp đời sau có được thảnh thơi ...?

jụn 03, 2021
 
thu nhớ 04.06.2021 03:10:01 (permalink)
0
 
người bao bận vì ta phiền lụy?

người bao bận vì ta phiền lụy
như nhớ thương, lại chẳng nhớ thương
ta cứ đến, rồi đi ...lại chẳng thèm làm tri kỷ
gần đôi giây ...lại cứ phải chia đường

tại lòng ta cứ vì nắng mà vương
mưa đôi chút cũng phiền lòng bao bận
mây đổi sắc thôi, lòng ta cũng mấy lần hờn giận
gió cuốn trăm chiều nghiêng ngã con tim

ta thử dặn lòng lặng lẽ cùng đêm
nghe tiếng thở của thời gian mà ru mình vào giấc ngủ
ta chẳng cần một nỗi nhớ
để phiền lòng mấy bận mùa sang

ta chẳng cần tình của nhân gian
sao cứ để lòng mình vô tình vương nhớ
chiếc lá rơi thôi cũng khiến lòng ta trăn trở
giấc đêm về cứ ngồi đó nhớ trăng ....

jun. 03, 2021
thu nhớ 04.06.2021 03:30:34 (permalink)
0
trôi một kiếp người ...

ta muốn kiếp này một mình bơ vơ giữa nơi trần thế
để nghiệm ra mình chẳng cần phải có nhau
ta sẽ ngồi ngắm những vì sao
đếm lại những mảnh lòng tan vỡ

ta muốn kiếp này nợ duyên trắc trở
xem giọt lệ sầu có đọng lại đời sau
những câu chuyện tình cứ hệt như nhau
đến và đi phiền lòng ta một kiếp

ta muốn giữa trần gian ta một thân một mình đến tội nghiệp
mặc cây cỏ ngoài kia chẳng chút xót thương
để ngày sau ta chẳng thèm phải yêu đương
cứ như đá cuội nằm nghe đời gõ nhịp

lật lại trang đời .....trôi một kiếp
chẳng có tình yêu ...ta vẫn phải đi qua

jun. 03, 2021
thu nhớ 04.06.2021 03:52:17 (permalink)
0
 
phiền chi không biết ...!

ký một tờ hẹn ước
để tự tay  mình xé nát thành trăm
những cuộc tình oái oăm
mình cứ xô đẩy  nhau vào những vùng đen tối

đêm đến nhìn trăng  tự hỏi
mình tìm gì trong cõi tạm trần gian
chẳng cần chi câu thề thốt đá vàng
bởi trọn kiếp ai người tìm gặp

trái tim vô tình bị đánh cắp
tìm kiếm cách nào cũng chẳng thể gặp  nhau
còn lại đây mớ chữ câu
chẳng than trách phận đời, mà nỗi nhớ nhung cứ tràn ra thế đó 

mùa cứ đuổi nhau ngoài ngỏ
sợi tơ vương ai giăng để mình đau ...
đợi chờ rồi đời sẽ dạt về đâu ?
trăm năm ngắn thế ....phiền chi không biết ...!

jụn 03, 2021
thu nhớ 04.06.2021 14:28:02 (permalink)
0
tháng sáu về có gì là lạ ?

người chỉ nhẹ nhàng bước qua thôi
chiếc lá rơi khẽ khàng trên ghế đá
tháng sáu về có gì là lạ ?
đôi giọt mưa làm nên nỗi nhớ trong ta !

người chỉ vô tình lướt qua
đôi sợi tóc reo vui cùng ngọn gió
mây bên đời làm nghiêng cọng cỏ
nửa mảnh hồn ta ở lại cùng thơ

người viết đôi câu rất tình cờ
ta vô ý nhặt về thành nỗi nhớ
đêm nghe tiếng lòng trăn trở
trăng ở bên đời sao nửa mảnh treo nghiêng ?

người về một buổi có là duyên
để ta vẽ thêm gam màu cho ký ức
có không giữa giấc mơ và đời thực
những khúc tình chưa chạm đã toang ..!
 
jun. 04, 2021
thu nhớ 05.06.2021 12:28:05 (permalink)
0
ta và anh

ta và anh ai phải chờ đợi nhiều hơn
ai phải từng cố tìm quên 
để ngày thu ký ức không chợt nhiên sống dậy
những giấc mơ êm ái
cứ nhẹ nhàng đi đến cùng đêm

ta và anh ai phải thú tội cùng tim
những bất chợt nắng mưa khiến lòng chùng bao bận
bão của cuộc đời có làm nguôi cơn giận
sao buổi thu về trời đất lại trở cơn đau ?

ta và anh sao cứ phải  nhớ về nhau
để năm tháng trải dài hơn thế kỷ
để con chữ đêm đêm rầu rỉ
muốn tỏ một lời ...nhưng lại cứ lặng thinh

ta và anh ai để mặc tim mình
bởi nỗi nhớ chẳng qua chỉ là những khoảng lòng nhàn hơi bất lực
bất lực với cả người mình yêu thích nhất
để ngàn năm, vạn kiếp chẳng sao quên ....

jun. 04, 2021
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2021 12:34:44 bởi thu nhớ >
thu nhớ 05.06.2021 13:58:05 (permalink)
0
ta và đêm

ai đó bảo ...
chỉ có kẻ dũng cảm lắm mới yêu ..
ta thì không ....!
những thứ vặt vảnh của tình yêu không làm cho ta rung động
xung quanh tình yêu chẳng là hạnh phúc
chỉ có cõi lòng mình im lặng với thời gian

ta ngồi cùng đêm mặc cho suy nghĩ của mình lang thang
đến tận nơi vùng sâu của biển
để khao khát ánh mặt trời hiển hiện
để tìm một lý do nhớ nhau

ta đi về vùng cát gió hư hao
nơi sa mạc cháy khô, nơi không còn sự sống
để tìm cho mình một hy vọng
vùi trong biển cát mênh mông ....

ta chạy quanh đời mình hằng mấy chục năm
cố tìm ra lý do để ngày mai hóa kiếp
người là giọt nước trong đại dương xanh biếc
bao giờ ta sẽ nhận ra ...!

chìm trong ký ức ngày qua
những thứ trong tay hoá thành sương khói
trái tim nông nỗi
một thời ta đánh mất niềm tin

người ngang qua rơi lại ánh nhìn
ta luyến tiếc thời xưa không biết sống
chẳng phải đêm thường cô đơn, trống rỗng ?
sao suy nghĩ lòng ta cứ chạy nhảy quanh co ...!

tìm cho mình một lý do
khi bóng đêm tan, 
khi ánh bình minh trải dài trên phố
ta hoá thân thành giọt sương đêm dễ vỡ
kiếp người chỉ thế thôi sao ?

jun. 06, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2021 18:59:10 bởi thu nhớ >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 55 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9