thu nhớ
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 55 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 820 bài trong đề mục
thu nhớ 05.06.2021 18:58:27 (permalink)
0
nỗi nhớ cứ về ngang ...!

không có ta bên đời anh vẫn bình yên sống
không có anh ngày của ta vẫn tràn đầy hy vọng
vậy mà sao nỗi nhớ cứ về ngang ?

phải chăng trí óc con người thích chạy nhảy lang thang
cứ muốn tìm về phía bên kia của khoảng trời không tài nào chạm tới
hay những nỗi lòng trông đợi
khiến mùa thêm sắc ưu tư ?

ta và anh biền biệt mấy thu ?
chiếc lá ngoài kia không còn nhận ra hơi thở
chữ câu còn nặng nợ ?
hay chút tình này cũng đã nhạt phai ?

tháng sáu buồn không ?
sao mưa cứ dẳng dai
đôi giọt nước rơi có làm lòng anh ray rức
đêm giấc mơ có ghé ngang đời thực
khói thuốc trên tay đốt những muộn phiền

năm cứ dài, ngày tháng cứ thản nhiên
anh vẫn đó bình yên sống
ta vẫn đây ngập tràn hy vọng
vậy mà nỗi nhớ cứ về ngang ...!

jun. 05, 2021




thu nhớ 05.06.2021 19:20:00 (permalink)
0
 
 
 
 
lạc anh rồi trăng cũng chẳng còn thơ ...

phố của anh mưa mấy giọt vừa rơi
tiếng côn trùng có thở than cùng tháng sáu ?
lòng của anh bình yên hay giông bão
mà đất trời bên ta nghiêng một góc sầu 

mây ở bên anh có đủ sắc màu
nắng có trải dài trên thảm cỏ
con dế dưới chân có còn lang thang đâu đó
hay ở một góc buồn gảy khúc tương tư ?

mùa nhớ anh cho con phố ngu ngơ
hoa chỉ đợi rơi vài đôi giọt lệ
ta nhớ anh không ? sao buồn đến thế
cây cỏ bây giờ cũng hoá lạ xa

chiều tiễn mây nên bịn rịn thiết tha
ta chẳng tiễn nhau dù trong im lặng
nỗi nhớ của những ngày xa vắng
có khiến lòng anh mấy bận ưu tư ?

đêm ở đây cứ thế thờ ơ
trăng mấy bận rơi vào khoảng không thương nhớ
ta mấy bận tìm trăng trong câu chữ
lạc anh rồi trăng cũng chẳng còn thơ ...

jun. 05, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2021 22:24:17 bởi thu nhớ >
thu nhớ 06.06.2021 19:24:39 (permalink)
0
nỗi nhớ

sao nỗi nhớ cứ vô cớ tìm về
chỉ cần đôi tay của ta chạm vào bàn phím
nỗi  nhớ như một nghệ sĩ già nua tìm sân diễn
dù ở phía dưới hàng ghế khán đài không một người xem

nỗi nhớ cũng rất thích bóng đêm
khi đồng hồ điểm không giờ 
nỗi nhớ như con thiêu thân bừng dậy
tìm một ánh lửa lao vào để tự thiêu ....

nỗi nhớ cũng say đắm buổi chiều
khi đàn chim di kết thành hàng bay về một hướng
có thể ở một nơi rất xa không tưởng
có một người cũng nhớ như ta

nỗi nhớ không ưa buổi bình minh với tia nắng ấm xuyên qua cỏ hoa
bởi những thứ trong lành và duyên dáng
nỗi nhớ dễ dàng gianh tị với nhân gian

jun. 06, 2021








<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2021 22:29:09 bởi thu nhớ >
thu nhớ 06.06.2021 19:40:25 (permalink)
0
tỉnh hay say ?

ta cứ như một gã say 
ôm bầu rượu đi về phía chân trời không mục đích
chẳng có điểm dừng 
chiếc bóng bên đường ngã nghiêng theo từng hơi thở
dòng người quay ngược vướng đôi chân

một đêm gió mát trăng thanh
ta - một gã say nhận ra bầu rượu kia trống rỗng
những nỗi niềm tuyệt vọng
dâng tràn như sóng đại dương 

đời không một lần say ...đời tệ hơn cả tầm thường
bởi những kẻ nhát gan như ta chỉ lo ngày giờ cạn kiệt
khi say ta bất cần những điều tâm quyết
bước thẳng một đường dù nghiêng ngã chạy quanh

suốt quãng đời thanh xuân
ta đánh rơi tự tại ...!
chìm trong men say 
để tìm quên những thứ trong đời thường ái ngại
rượu cạn rồi ..ta còn tỉnh hay say ?

jun. 06, 2021
thu nhớ 06.06.2021 20:08:00 (permalink)
0
thử tìm đường ra nỗi nhớ ....!

gõ trên google
tìm thử một đôi từ về nỗi nhớ
hàng trăm dòng trạng thái xen lẫn nhau
tất cả ta đều tìm thấy bản thân mình trong đó ...
là nỗi nhớ ...có phải ai cũng như thế hay sao ?

chẳng lẽ trên khắp cả địa cầu
thiên hạ điều như thế
nỗi nhớ trong lòng rất sâu ....

bởi cả trần gian ai cũng như nhau
nên nỗi nhớ trải qua hàng vạn năm cô độc
có phải ai cũng tìm cho mình một bóng đêm để ngồi khóc
nỗi nhớ như vong hồn bất diệt chốn u linh ...!

con người chỉ trăm năm sống cho mình
nhưng đã phải mất hàng vạn năm 
để tìm quên một điều không cần nhớ
như hơi thở
nỗi nhớ trong người chẳng thể tách rời ta ...

có không một bàn tay vạn năng hiện hữu cõi ta bà
sao chẳng xếp cho những khoảng lòng lạc lối
trăm năm chỉ là sống vội
sao nỗi nhớ gồng mình cho đến vạn đời sau ?

jun. 06, 2021
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2021 22:28:47 bởi thu nhớ >
thu nhớ 06.06.2021 20:20:54 (permalink)
0
sóng của lòng ta ?

ta chẳng ưa được những thứ tầm thường và bình dị
nhưng lại rất tầm thường trong cõi riêng ta
đêm nhìn sao
ngày đợi gió trôi qua
đời lặng lẽ chỉ cõi lòng hay gợn sóng

sóng kéo về từ trong những lần tuyệt vọng
sóng tràn lan đánh ngã bức tường giăng
sóng vỡ bờ rất hiên ngang
cuốn trôi vùng ký ức ...!

ta chợt nhiên bơ vơ giữa đời hư thực
giữa nhớ và quên ...
không viết nổi một cái tên
sao cõi lòng dậy sóng ?

ta chẳng ưa gì những mơ mộng
đời ta ...cứ mặc chuyện được - không 
sóng vẫn tràn bờ rất cuồng ngông
ta vẫn thản nhiên nhìn đời trôi vô vọng ...!

có những thứ trong tầm tay
để rồi chợt nhiên như cơn sóng
trôi rất xa !
sóng của đời, hay sóng ở lòng ta ?

jun. 06, 2021
 
thu nhớ 06.06.2021 20:34:31 (permalink)
0
ngày của ta thôi những bình yên

có một gã từ trăm năm trước
không hẹn hò ...vô ý gặp  nhau
ta cứ mặc hắn tìm về nỗi nhớ
đường ta đi, cần phải có hắn hay sao ?

phố của ta theo ngày tháng trôi mau
không sóng gió,
không một cơn bão nhỏ
hắn hờn chăng ? 
mấy buổi chiều không đi ngang qua ngõ
lòng ta chợt thấy bơ vơ ....

ai mà thèm một giấc mơ
sao đêm cũng bày trò mộng mị
hắn với  bộ áo nhào , chiếc quần cũ kỹ
đứng bên đời, không tiếng chào nhau

chỉ là một giấc chiêm bao
cây cỏ ngoài hiên 
cũng chẳng thèm lắng nghe một lời tâm sự
con tim cứ đều nhịp thở
ngọn gió bên mành lặng im .

trăm năm thôi ai cũng phải tận duyên
hà cớ gì ta nặng lòng cho nỗi  nhớ
hắn vẫn về trong giấc đêm trăn trở
ngày của ta thôi những bình yên

jun. 06, 2021
thu nhớ 10.06.2021 17:38:29 (permalink)
0
nỗi nhớ có tan cùng nắng gió ?

chờ đợi có giới hạn không ?
nỗi nhớ có hoá thành quên
chờ mong là lãng phí ?
hay cả kiếp người chỉ là hành trình vô vị
khi quanh mình nỗi nhớ chẳng thành tên

chẳng thể tìm quên
chẳng là mong đợi
như cơn gió vô tình thổi ngang 
như chiếc lá rơi khẽ khàng 
như bốn mùa đi đến
nỗi nhớ cứ vô tình không tìm được cho mình bờ  bến
người hiểu gì không sao mùa cứ phải trôi ?

trút bỏ kiếp người
nỗi nhớ có tan cùng nắng gió ?
hay vạn năm nỗi nhớ điềm nhiên bên ngõ
hồn ta một lần chạm phải chẳng sao tan ...

jun. 10, 2021
thu nhớ 10.06.2021 17:53:08 (permalink)
0
ta chạy lòng vòng 

khi thời gian cứ điềm nhiên trôi về một phía
khi chờ mong những điều vô vọng
mọi thứ quanh mình sẽ phải lãng quên ?

năm tháng chông chênh
đêm tiễn cuộc đời đi về nơi vô tận
ngày đón nắng cho sương tan thành dĩ vãng 
ta theo cuộc đời ngụp lặn giữa nhớ - quên ...

dòng sông đời đưa con thuyền ký ức lênh đênh
chở những buồn vui ngang qua vùng giông bão
dìm sâu nỗi lòng nơi biển sâu hư ảo
tìm quên một lần để nhớ đến trăm năm ....

thử buông trôi những thứ xa xăm
vương đôi tay giữ cho lòng tia nắng ấm
tháng sáu mưa cứ rơi cho góc đời thêm trống vắng
ta chạy lòng vòng tìm mãi nửa hồn ta

jun. 10, 2021
thu nhớ 10.06.2021 18:08:17 (permalink)
0
buổi chiều mưa 

buổi chiều mưa cứ mặc nhiên rơi
ngọn cỏ dưới chân nghiêng cùng góc phố
bầy kiến ướt mưa tìm đường về cùng tổ
ta vẽ thử một vòng , đôi ba đứa kiến lạc nhau

mỗi khi chúng quay đầu
ta lại vô tình vẽ thêm đôi ba vòng tròn ngăn cách
ở ngoài mưa từng hạt rơi tí tách
những đứa kiến lạc đường chẳng tìm chốn nương thân

ngọn gió bên thềm tạc ngang
đôi đứa kiến ngã nghiêng mấy bận
chợt xót thương cho số phận
ta bắt một chiếc cầu cho chúng hội tương ...

mưa vẫn cứ ngang qua cho phố nhớ thương
đôi ba chiếc lá rơi khi vẫn còn xanh sự sống
trời rộng mênh mông, cuộc đời có là mộng ?
mưa rơi bên thềm cho những đứa kiến lạc đôi

jun. 10, 2021
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2021 05:22:07 bởi Ct.Ly >
Ngày xưa 10.06.2021 21:44:30 (permalink)
0
thu nhớ


ta chạy lòng vòng 

.................................
ngày đón nắng cho sương tan thành dĩ vãng 
ta theo cuộc đời ngụp lặn giữa nhớ - quên ...

tháng sáu mưa cứ rơi cho góc đời thêm trống vắng
ta chạy lòng vòng tìm mãi nửa hồn ta

jun. 10, 2021

HẮT HIU!...

Xa rồi một thuở mộng mơ...
Tuổi hồng gục chết bên bờ nhân gian!
Hắt hiu thu úa mộng tàn...
Ai đi bặt nẻo, võ vàng cỏ hoa!
Đất trời ứa giọt sương sa...
Mịt mờ sông bãi...la đà chiều xưa...
Vườn cây xõa tóc đong đưa...
Ngọn cao vàng vọt, lưa thưa nắng chiều...
Tuổi hồng...diễm lệ thân yêu!
Phất phơ như những cánh diều ước mơ !...

10/6/2021
thu nhớ 13.06.2021 15:19:27 (permalink)
0
Ngày xưa



HẮT HIU!...

Xa rồi một thuở mộng mơ...
Tuổi hồng gục chết bên bờ nhân gian!
Hắt hiu thu úa mộng tàn...
Ai đi bặt nẻo, võ vàng cỏ hoa!


10/6/2021

 
tuổi hồng 


chiều buông sợi nhớ thiết tha
tuổi hồng một thuở phiền ta - lụy người
là mơ một giấc xuân tươi
tuổi hồng ai biết phận người long đong
như là vó ngựa bên song
qua rồi một thuở tuổi hồng mắt nai
chiều nghiêng mấy sợi ưu hoài
cỏ hoa bình lặng còn ai nhớ mình
 
jun. 13, 2021
thu nhớ 13.06.2021 16:15:29 (permalink)
0
quên - nhớ nửa đời

người gởi cho ta một bài toán
cộng trừ nhân chia tính mãi vẫn thừa
ta đi nhặt lá mùa thu úa
chiếc lá hôm nào đã khác xưa

người gởi cho ta đôi câu hát
nghe mãi mà sao vẫn lạ xa
tâm tư người viết mênh mông quá
ngược dòng trôi ta lạc mất ta ...

người gởi cho ta lời sám hối
ăn năn nửa kiếp vẫn không nguôi
đêm vẫn trở mình trong quên - nhớ
tội của người nay đã nhân đôi ?

ta ngồi nghe gió bên thềm vắng
quên - nhớ nửa đời cứ vây quanh
gõ đôi phím chữ cùng đêm lẻ
ai đã vô tình mất tuổi xanh ?

jun. 13, 2021



thu nhớ 13.06.2021 20:45:42 (permalink)
0
ta bỗng nhiên tầm thường trong trời đất ...

ta chẳng muốn bản thân mình tầm thường 
như những cô nàng ngoài kia
buồn vui bất chợt
vì anh mà đau
vì anh mà khóc ...

ngày ấy ta cứ nghĩ mình là một dũng tướng
hiên ngang trên chiến trường tình ái
chẳng vì anh gục ngã
chẳng vì anh đôi giọt lệ rơi...

năm tháng cứ thản nhiên trôi
ký ức về anh đóng băng nơi quá khứ
dũng tướng trên chiến trường với những trận vang danh vinh dự
chiến trường ái tình ta kẻ đã thua

chỉ là một quá khứ không vui
ép sâu vào lòng mình để tỏ ra mạnh mẽ
chỉ là một ước nguyện không thành
sao phải ngồi khóc như trẻ thơ .....?

ta bỗng vì mùa thu rơi đôi giọt lệ
ta bỗng vì đất trời ngồi khóc như mưa
ta bỗng nhiên tầm thường trong trời đất
biết khóc - cười ở những chuyện rất xưa

jun. 13, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2021 20:49:45 bởi thu nhớ >
thu nhớ 13.06.2021 21:19:45 (permalink)
0
cà phê buổi sáng ....  

buổi sáng cuối tuần
bắt đầu bằng một ly cà phê và đôi ba ý nghĩ
xếp chữ thành câu cho cuộc đời thêm hương vị
cà phê thơm lừng, che cả quá khứ xưa

những cuộc tình rơi lại ở buổi chiều mưa
chẳng nhớ vì sao phải đau, 
chẳng hiểu vì sao phải mất
chỉ biết hương cà phê là thật
theo mình từ tận lúc còn xuân

buổi sáng mùa này nắng êm dịu bên sân
đôi bướm lượn bay tìm vu vơ trong gió
mây trắng trên cao bầu  trời rộng ngõ
hương cà phê có đến bên người ?

chung một bầu trời, chẳng chia được niềm vui
không thân thích nên chẳng thể ân cần thăm hỏi
trong cuộc trăm năm ai người bước vội
để nắng ngoài sân nghiêng cả buổi chiều tan

nửa đời người còn lại bình an ?
hay da diết về những ngày quá khứ
ta rất mau quên nên phiền ưu không lưu trữ
chỉ đôi buổi chiều ngọn gió thổi hương xưa ....

jun. 13, 2021

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 55 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9