thu nhớ
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 55 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Ngày xưa 18.07.2021 14:22:54 (permalink)
0
NGƯỜI NƠI ĐÂU?!...

Len vào vườn cũ...
tìm người!
Ngập ngừng, rón rén...
nhớ thời vào yêu!
Vườn xưa xơ xác ít nhiều...
Người đi đâu mất...
tiêu điều cỏ hoa?!
Nẻo về lạc cánh chim qua...
Hắt hiu nỗi nhớ...
quê nhà buồn thêm!...

17/7/2021
Ngày xưa 23.07.2021 13:49:06 (permalink)
0
NGƯỜI KHÔNG VỀ NỮA!...

Người không về nữa...buổi chiều nay!
Hồn ai ngơ ngẩn...nhớ thương đầy!
Ghé vào xem lại giòng thơ cũ...
Để thấy hoen mờ... đôi mắt cay!

Mùa mới bình yên... một sớm mai...
Người thương năm ấy...tóc hoa cài!
Mở ra...một khoảng trời tươi mới !
Mộng đẹp sáng ngời trong mắt ai...

Tiếp nối mùa qua...lạc nhịp đời!
Sông hồ trải mộng đến muôn nơi...
Mây xanh gợi nhớ trời phiêu lãng ...
Tung cánh chim bằng...vượt biển khơi!

Quá ngắn...thời gian gặp gỡ người!
Mảnh hồn xao xuyến lẫn chơi vơi!
Người như dải nắng vàng nhung nhớ...
Là áng mây bay phủ kín trời...
Lay động...hồn đơn bừng mở ngõ
Dõi miền đất lạ...mộng xa xôi...

... Về nơi xa ấy...đường ngăn cách!
Ríu rít chim reo...giỡn nắng vàng
Hoa nở đồi xanh, chiều nắng tắt ...
Mây trời phiêu lãng, chợt về ngang...

Nhớ mãi ai hoài... như nắng mưa...
Mưa thêm xao xuyến, nắng hanh vừa!
Đời êm ả quá, vườn hoa nở...
Loáng thoáng ai về... hay giấc mơ?!...

23/7/2021
thu nhớ 11.08.2021 23:52:14 (permalink)
0
Ngày xưa


NGƯỜI KHÔNG VỀ NỮA!...

Người không về nữa...buổi chiều nay!
Hồn ai ngơ ngẩn...nhớ thương đầy!
Ghé vào xem lại giòng thơ cũ...
Để thấy hoen mờ... đôi mắt cay!

23/7/2021

 
 
ở nơi đây

ở nơi đây nắng vẫn hiền người ạ
trăng chẳng cô liêu như thuở ban đầu
ta cũng chẳng buồn - vui cùng năm tháng
ngày lại ngày cứ thế lướt qua mau

người một thuở về cùng thời đôi tám
tóc cài hoa, tia mắt rực ngày xuân
ta cứ thế trăm năm vùi giấc mộng
đời bình yên ...? tâm - trí vẫn bình yên ?

ai có thể quên một thời mưa - nắng
trĩu đôi vai trăm vạn mối sầu tư
nay nắng vẫn nghiêng đều bên hiên lặng
mây buồn không khi gió vẫn thờ ơ ?

người mấy bận về thăm cùng vườn mộng
ta quên thời gian theo ngã rẻ cuộc đời
nhặt trăm mảnh sầu thơ nơi góc phố
hỏi lòng người sao nỡ để thơ rơi ?

aug. 11, 2021
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2021 00:46:24 bởi thu nhớ >
thu nhớ 12.08.2021 19:56:11 (permalink)
0
 
 
 
 
mùa chưa thu, như đã nhớ nhau

những chiếc lá còn rất xanh
sao vàng thu giăng lối
có phải thời gian qua vội
hay lòng người mong ở một ngày sau  ?

mùa chưa thu mà như đã nhớ nhau
và câu chữ cứ phải bắt mình phiền lụy
cũng chỉ là tình nhân thế
sao vương lòng mấy bận thu sang ?

ở đây thu chưa nhuộm lá vàng
mà bến đợi thơm lừng câu  nhớ
hỏi ánh sao đơn có vì người trăn trở
hỏi trái lòng còn mấy bận vu vơ ?

câu chữ thôi mà mưa - nắng ngu ngơ
ai gõ cửa cho mùa từng mùa ngóng đợi
tình nhân thế thôi có gì phải vội
buồn - vui này sao vương mãi trong ta ?

aug. 12, 2021
 
 
 
 
 
ta mơ là sợi nắng

có phải anh hiền hơn cọng cỏ
nên mùa sang cứ gởi nhớ cho mây
ta đón gió ngày thu chưa rộn rã
mà tim lòng như có chút hương say

thu sẽ đến hiển nhiên như phải có
đất trời kia mấy bận trở xoay 
ta mấy bận phiền ưu giăng lối
hỏi tim lòng thương nhớ chi đây ?

chưa hoá kiếp, sao ta mơ là nắng
theo gót chân người ở chốn nhân gian
ta sẽ đếm trái tim kia bao nhịp
có đập rộn ràng khi sợi nắng giăng ngang ....

aug. 12, 2021
 
 
người vẫn bình yên ?

người ngồi đếm từng giọt cà phê rơi bên phố
ta đi về nhặt  mảnh vỡ của thời gian
trăm năm trôi , mộng lòng còn bao mảnh ?
chờ đợi một ngày vô ý lướt ngang ....!

ta cứ thế cùng đời trôi lặng lẽ
người vẫn điềm nhiên trong ký ức thơ
bao buổi đợi ngày thu về nhặt lá
viết mãi câu chờ treo ngược bến mơ

đời trăm tuổi mộng còn không trăm tuổi ?
trăng vạn năm vẫn một mối sầu ưu
ta muốn hỏi ...lòng lại thôi chẳng hỏi
nghĩa gì đâu khi đời rất phù du

ta cứ mãi đến và đi không hẹn 
người cùng thơ một góc vẫn bình yên ?
câu chữ cứ hình như có sóng
khiến ngày ta đôi phút rơi nghiêng

aug. 11, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2021 00:35:44 bởi thu nhớ >
thu nhớ 12.08.2021 21:06:41 (permalink)
0
 
 
 
sao thu cứ phải chờ mong ?

chỉ là thu thôi,
sao ngày hiền hơn nắng hạ
chỉ là đôi ba chiếc lá
mà nhớ thương ngập kín tim lòng ....!

thu lại về, người có vui không ?
nỗi nhớ có len vào từng giấc ngủ
đêm có nghe lòng ấp ủ
chút mộng ngày xuân của thuở rất xưa ?

ở nơi đây trời cứ thích đổ mưa
lòng mẫn cảm, mà đất trời thường hay bi lụy
hỏi cỏ cây , hỏi nhân thế ?
chút nhớ mong này, ta biết gởi về đâu ?

đã bao mùa thu cứ nhớ nhau
và bất giác mọi cảm thương tan thành sương khói
mấy bận lòng  tự hỏi
vì sao thu cứ mãi chờ mong ?

aug. 12, 2021
 
 
bỗng nhiên vui ...!

lớn rồi, sao cứ bỗng nhiên vui
người đến, người đi thản nhiên như nắng gió
chẳng vương lòng những nỗi buồn vốn có
sao ta bỗng nhiên vui ...?

lớn rồi, sao môi cứ thích mĩm cười
ngõ trăm năm đã rút gần trong gang tất
buồn - vui của đời như khói sương tan trong khoảnh khắt
thế mà ...ta bỗng nhiên vui ...!

lớn rồi, còn mơ chi ở cuộc đời
bao khoắt khoải đâu thể vào đêm tự vấn
những khoảng lòng im lặng
giải đáp thế nào ..sao ta bỗng nhiên vui ...?
 
aug. 12, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2021 01:01:28 bởi thu nhớ >
thu nhớ 13.08.2021 03:00:41 (permalink)
0
đổi gì ...cho một giấc mơ ?

nỗi lòng ta sao có thể đem chia
bao thương nhớ cứ trải dài theo sóng
nếu thế gian là mộng ?
bao giờ ta tỉnh giấc mơ ?

thu về cho câu chữ hoá vần thơ
cho nỗi nhớ hằng sâu trong nỗi nhớ
đêm vạn vì sao trăn trở
phải chăng cùng bệnh tương tư ...?

mùa cứ lại sang thu
ta cứ lại tìm mình trong giấc mộng
có những thứ nếu  đem vào cuộc sống
ta dám đổi gì ...cho một giấc mơ ?

aug. 12, 2021
thu nhớ 13.08.2021 09:21:29 (permalink)
0
 
 
ta đợi chờ gì ở một ngày thu ?
 
tự khi nào thu là niềm nhớ
để lòng ta mấy bận chẳng an nhiên
bắt đầu từ anh, câu chữ biết làm duyên
và năm tháng cứ kéo dài nỗi nhớ ...!

không có tình yêu nên chẳng sầu tan vỡ
chẳng nghĩa tri ân nên chẳng lụy cùng đời
và cứ thế thu về ta mong đợi
ngóng trông hoài một kẻ chẳng hề thân ...

năm tháng cứ xa, năm tháng chợt gần
hai khoảng cách tựa như trong gang tấc
để phút chốc thành khói sương đời thật
vây quanh mình chỉ nỗi nhớ cùng thu

ta lại về ... ta kết chữ thành thơ
câu thương nhớ hiểu lòng ta năm tháng
người vẫn đó, nương cùng mùa bầu bạn
ta vẫn đây chờ nhặt khoảng lòng rơi ...!

thu cứ mặc nhiên gieo rắc buồn vui
người cứ đến - đi ...  thả nỗi lòng cùng gió
hiểu gì không hoa cỏ ....?
ta đợi chờ gì ở một ngày thu ?

aug. 12, 2021
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2021 09:23:51 bởi thu nhớ >
thu nhớ 13.08.2021 09:53:05 (permalink)
0
 
 
sao gió lại bay đi ?

ta chẳng thể hình dung được anh ra sao 
nghe gió kể những đêm anh trở giấc
tìm một câu thơ , 
để nhớ một người

ta đợi thu về để vờ làm chiếc lá rơi
có thể vô tình anh ngang qua nhặt lấy
có thể một lần anh tìm thấy
đoạn tình yêu chưa được bắt đầu ...

ta lại về, 
ta  lại chẳng thể ở được  lâu
câu chữ cứ ngập ngừng cùng năm tháng
ta chợt nhớ mùa thu,
ta nhớ anh vô hạn
phải đánh đổi điều gì ...để anh hiểu được lòng ta ?

thu lại về, 
thu lại cứ cách xa
anh trong gang tấc nhưng nghìn trùng ly biệt
nỗi nhớ lòng ta da diết
gió hiểu gì ...sao gió lại bay đi ?

aug. 12, 2021
thu nhớ 13.08.2021 22:14:59 (permalink)
0
 
 
say ...!

có một gã say cùng con chữ
ngập ngừng mấy bận để thơ bay
ngang qua ta là nỗi nhớ
thu ngoài kia mong ai ?

có một nàng thiếu nữ
mơ còn chưa chạm đôi  tay
trăm năm hoá thành sương khói
nỗi nhớ lòng ta hoá mây

gã say chữ ....
thiếu nữ say thơ
mùa thu hững hờ
trăm năm trôi mất ....!

aug. 13, 2021
 
thu nhớ 13.08.2021 22:40:54 (permalink)
0
 
 
nợ nhân tình
 
phải chăng ta nợ anh từ kiếp trước
nên kiếp này nỗi nhớ nhân đôi
hai phía địa cầu chẳng xa xôi
cùng hoá kiếp sao chẳng cùng tương ngộ ...?

mùa thu bắt đầu cho nỗi nhớ
ta sân si hơn nửa kiếp vì anh
trăm năm sẽ qua nhanh
lại hoá kiếp lại cùng anh vai nợ ...!

thương cho vần thơ vì ta vương nhớ
thương cho mùa thu nợ mãi chất chồng
nhân sinh một kiếp còn qua dễ 
mang nợ nhân tình thoát được không ? ***
 
aug. 13, 2021

*** ý cúa bài hát trong phim " Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa "
Ý trời lạnh lùng khiến một thân hoa sắc trôi dạt
Rơi xuống phàm trần làm tổn thương tình ta
Vượt qua sinh kiếp nào khó bằng tình kiếp,
Tình cảm hao mòn, có vài phần oán hận từ kiếp trước..."
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2021 22:50:05 bởi thu nhớ >
thu nhớ 13.08.2021 23:15:18 (permalink)
0
 
trốn thơ, trốn đời ...!
 
mấy bận ta đi,
mấy bận người ở lại
thơ vẫn là thơ ...câu chữ còn say ?
năm tháng đã vùi chôn xuân sắc
chỉ còn thu ở lại nơi này ....!

mấy bận ta về
mấy bận người say
câu chữ vẫn là niềm mơ không đổi
chìa đôi vòng tay xám hối
ta lại về, ta lại bỏ ta đi ....!

sáng nay cơn gió nhẹ vu vi
thu sắp đến mà hạ còn lưu luyến
cái nóng cháy da, cái sầu miên viễn
ngọn gió nào thổi ngược lòng ta ...

người vẫn quanh đây vui câu chữ ngâm nga
ta vẫn vào thơ trốn đời bi lụy
khi trái tim không còn nghe lý trí
ta trốn thơ người ...
ta trở lại  nhân gian !

aug. 13, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2021 00:46:18 bởi thu nhớ >
thu nhớ 14.08.2021 01:42:54 (permalink)
0
 
 
nhành tương tư
 

ta vô ý nhặt phải nhành tương tư 
....trong khu rừng hoang của thời thượng cổ
đêm kết thành nỗi nhớ của riêng ta

người thoáng lướt qua
bóng dáng đã in sâu vào con tim  
....nơi chẳng hiểu thế nào là luật đời khuất chịu
trăm năm trôi ...sao nỗi nhớ chẳng rời ...?

thoát kiếp rồi ta sẽ được thảnh thơi
hay nỗi nhớ sẽ chất chồng nỗi nhớ
tim của loài người đơn sơ ...
phần thịt máu, nuôi nhành tương tư lớn dần ....bất cần duyên cớ
trách  trời vô tình xui khiến đoạn phân ly ...!

nhành tương tư theo phần số ai bi
bao lần hoá kiếp bao lần thêm vương nợ
nỗi nhớ lòng ta không duyên cớ
đến bao giờ đời lại hoá khói sương ?

aug. 13, 2021

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2021 01:46:07 bởi thu nhớ >
thu nhớ 14.08.2021 01:59:42 (permalink)
0
 
đêm bên người 
 
đêm bên người còn vương màu nhớ
khoảnh khắc đêm dài tận nghìn thu?
bên ta nắng thiêu lòng lữ thứ
gom tro đời kết hạt tương tư

đêm bên người thơm lừng ngọn cỏ
hay cô liêu phủ bóng núi sông ?
bên ta gió mang màu thương nhớ
sương khói đời mấy lượt hoá không

đêm bên người vùi sâu một giấc
mộng bình an mơ bóng giai nhân
bên ta nắng thiêu đời trần tục
nỗi nhớ lòng ta ..chẳng thể tan ...!

aug. 13, 2021
thu nhớ 14.08.2021 20:11:48 (permalink)
0
 
 
tìm mãi bóng mình
 
ta đợi anh một kiếp đã sắp tan
sao mong ngóng vẫn như ngày đầu mong ngóng
đợi đêm qua đi để lòng thôi dậy sóng
đợi ngày lên cho nhung nhớ nguôi ngoai

chẳng cầu nhân duyên ở kiếp này
sao nỗi nhớ cứ thích trêu đùa cùng năm tháng
bao giờ mọi thứ sẽ đi vào quên lãng
để ta qua một kiếp bình an

chỉ là thu với đôi ba chiếc lá úa vàng
chỉ là anh của ngày đầu thinh lặng
chỉ là trăm bận trái lòng lẫn tránh
nỗi nhớ bây giờ như đã lên ngôi

ngày của anh vẫn vui ?
đêm của anh vẫn ổn ?
ta vẫn bình an nhưng ở phía sau là khoảng trống
tìm mãi bóng mình trong nỗi nhớ xa xôi ...!

aug. 14, 2021
 
thu nhớ 16.08.2021 05:19:20 (permalink)
0
 
ta tìm anh 
 
ta tìm anh từ chốn hoang sơ
qua sa mạc cháy khô, cùng đồng không gió lộng
biển vẫn trầm mình trong cô quạnh
đợi một ngày gieo sóng gió nhân gian

ta đi tìm anh tưởng rất dễ dàng
đã gặp gỡ đôi lần ..rồi vuột mất
những thứ cảm tình vụng vặt
đâu phải là anh

tình yêu dễ vỡ , mong manh
ta như biết, dường như không biết
mây vẫn trên cao nghìn đời chia biệt
gió vẫn lặng thầm rượt đuổi nắng về đâu ?

ta đi tìm anh như những vì sao
le lói đó nhưng chỉ là quá khứ
ánh sáng mong manh như con tim tan vỡ
tìm mãi bến lòng đổi giấc bình yên ...

ta ngang qua ...chẳng nợ chẳng duyên
phút va chạm rồi bật xa hàng thế kỷ
có phải kiếp người toàn bi lụy
mình yêu không ?
...sao phải chịu đoạ đày ?

mai đi về giữa cuộc trần ai
tim trống vắng, vòng tay không còn ấm
mắt đã mòn, đôi lưng còng năm tháng
tình yêu giờ là thứ hư vô ...!

trả lại nhân gian thân xác héo khô
linh hồn thoát đi tìm về chốn thực
nơi không có tiếng bâng khuâng của con tim thao thức
chẳng có tình yêu ở thế giới tâm linh

ta sẽ còn tìm anh ..giữa lặng thinh
nơi âm u không còn nghe tiếng gió
hay một khi thoát kiếp trần đày đoạ
mình chẳng còn chút nhớ về nhau ...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2021 12:31:09 bởi thu nhớ >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 55 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9