thu nhớ
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 55 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 820 bài trong đề mục
thu nhớ 07.09.2021 22:30:27 (permalink)
0
 
anh và thơ
 
ta say chữ nửa đời chưa tỉnh giấc
anh và thơ gang tất hoá xa xôi
mộng trăm năm ôm về cùng lòng đất
hoá kiếp rồi còn nhớ nữa hay thôi ?

xưa Lưu Nguyễn lạc vào vườn tiên mộng
trở lại cùng đời, đời đã trăm năm
ta và chữ lạc vào anh ...nỗi nhớ
cạn nửa kiếp người, nhớ vẫn xa xăm
 
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2021 09:10:20 bởi thu nhớ >
thu nhớ 08.09.2021 03:17:43 (permalink)
0
 
xin đổi một khắc thanh xuân ...!
 
tiếng lòng anh như lá thu rơi
ta nhặt mãi chẳng làm sao giữ được
mấy bận thu sang , mấy bận lòng ao ước
hỏi cuộc đời vì sao mộng thành không ?

ta gởi nỗi niềm theo  giọt nắng đi rong
trải thương nhớ vượt đồi cao biển rộng
anh ra phố , phố ngày thu vương mộng
hỏi lòng anh nỗi nhớ có thêm sâu ?

đêm ta ngồi ngắm vạn vì sao 
bên anh nắng cùng chiều rượt đuổi
chung một bầu trời, ngày - đêm bao buổi
có buổi nào cho nỗi nhớ cùng vơi ...!

thêm một lần thu đến trong đời
thêm một nỗi sầu không thể nói ....
nếu có phép mầu, ta xin đổi
một khắc thanh xuân ...mộng cùng người ...!

sep. 07, 2021
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2021 04:42:01 bởi Ct.Ly >
thu nhớ 08.09.2021 13:01:12 (permalink)
0
 
 
có thể ...!
 
có thể ta chỉ là vần thơ
ẩn giữa mùa thu cho loang màu nhớ
anh một dạo ngang qua câu chữ
thơ của ta từ đó xanh xao

có thể ta chỉ là ánh sao
lấp lánh đó, nhưng chỉ là quá khứ
trần gian vương nợ
anh ngang qua một lần ..ta chẳng thoát được ta

thu cứ về cho nỗi nhớ diết da
đất trời sầu ai nhuộm vàng cây cỏ
trăng sầu ai nửa vành treo bên ngõ
nửa hồn ta lạc mất cùng trăng

sep. 07, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2021 19:17:18 bởi thu nhớ >
thu nhớ 08.09.2021 13:11:28 (permalink)
0
 
sao bỗng nhiên vui ?
 
chỉ là cái nick thôi
sao lại vui ?
sao lại nhớ ...?
thiên hạ có trăm  ngàn cái cớ
có cái cớ nào ...để ta bảo mình vui ?

buổi chiều mây cứ trôi
đôi ngọn gió xoay quanh cho lòng thêm rối
đêm vì sao mong mỏi
giấc mơ nào giữ được bình yên ?

trăng có ngoài kia không ? 
hay e thẹn che nghiêng .....
nửa vòng trái đất là bao xa thế ?
sao như thể gần bên ...?

chỉ là một cái tên
thiên hạ có trăm nghìn cách gọi
cái tên thôi ...!
sao bỗng nhiên vui ?

sep. 08, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2021 13:16:32 bởi thu nhớ >
thu nhớ 09.09.2021 01:16:33 (permalink)
0
 
 
thử vay nợ cùng anh ...!
 
anh giấu tình yêu ở tận nơi đâu
để ta mải miết tìm về bến mộng
hay anh cố tình cho thêm khoảng trống
để nỗi niềm ta có cớ phiền ưu

anh cứ vô tình như chiếc lá thu
ta theo đuổi suốt một thời tóc rối
nếu có ở một ngày mai không vội
anh  chờ ta giây phút được hay không ?

ta cùng thu dọn sẳn một khoảng lòng
để câu chữ chỉ vì anh mà nhớ
nếu kiếp này mình không duyên  không nợ
ta thử vay xem trả được đời sau ?

sep. 08, 2021
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2021 01:30:04 bởi thu nhớ >
thu nhớ 09.09.2021 19:46:52 (permalink)
0
 
anh đang làm gì bên đó

anh đang làm gì bên đó
nhớ ta ...hay chỉ nhớ thu !?!
ngoài kia lá rơi khắp phố
sao anh không xếp vần thơ ?

anh đang làm gì bên đó
chông chêng nỗi nhớ hao gầy
ta về cùng thu trải mộng
mặc đời ai đó tỉnh - say

trăng thu chưa về bên cửa
đêm anh giấc ngủ bình an ?
vần thơ chỉ còn phân nửa
gởi anh niềm nhớ vương mang

sep. 09, 2021
 
thu nhớ 09.09.2021 20:58:53 (permalink)
0
 
ta không nhớ anh
 
ta không nhớ anh ...! ta chỉ nhớ thơ
sao anh vắng thơ bỗng nhiên im tiếng
ta cùng gió tìm đường về với biển
sóng nghìn năm chờ đợi điều chi?

ta không nhớ anh ! sao sầu lại giăng mi
hay mưa bụi của ngày thu ướt mắt
anh xa lạ, nỗi nhớ anh không có thật
sao đêm cũng buồn khi giun dế thở than

ta không nhớ anh  ! mặc thu nhuộm sắc vàng
thu đẹp thế, sao lòng ta trĩu nặng
có những nỗi niềm sẽ đi vào quên lãng
sao thu về ta lại phải nhớ anh ?

sep. 09, 2021
 
thu nhớ 09.09.2021 22:23:14 (permalink)
0
 
chỉ còn thơ ở lại 
 
thiên hạ yêu nhau nên chờ nhau một kiếp
ta chẳng  yêu ...lại nhớ không thôi
thiên hạ nhớ nhau giọng nói, tiếng cười
ta chẳng biết lấy đâu ra hình bóng

thu cứ đến, ta cứ chờ mong, trông ngóng
điều nhiệm mầu hay một phép tiên ?
ta đôi lúc mong là ngọn gió
xuyên một vòng qua nhân thế tìm duyên

anh có lẽ muôn đời không hiểu được
vì sao thu lại nhớ một mùa thu
anh có lẽ điềm nhiên qua một kiếp
mặc lòng ta mấy bận phiền ưu ...!

ừ ta biết nhớ ....tìm sẽ gặp
ừ ta hay đời chẳng phải như mơ ...
nên ta cứ lặng thầm cùng nỗi nhớ
hoá kiếp rồi chỉ còn lại vần thơ ....

sep. 09, 2021
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2021 04:43:37 bởi Ct.Ly >
thu nhớ 11.09.2021 02:10:01 (permalink)
0
 
sá gì đâu
 
người cứ mãi là trang nam tử
hào phóng, dung hoà, thiên hạ khen
ta mặc kệ đạo đời ba tấc
mưa bão kiếp người trải mấy phen 

người cứ mãi là chân , thiện, mỹ
cảm thông, hiểu chuyện, giữ thanh cao
ta mặc kệ , nhân gian một kiếp
trăm năm thôi ...sẽ hoá trăng sao ...

người bước vội ...nụ cười chia nửa
ta chẳng cần , nên tặng dế giun
mặc nỗi nhớ vào đêm hành hạ
sá gì đâu mấy nhịp tim rung

sep. 10, 2021

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2021 05:57:24 bởi thu nhớ >
thu nhớ 13.09.2021 07:37:28 (permalink)
0
 
nhớ người ta biết hỏi thăm ai ?
 
người về đâu rồi , nỗi nhớ của ta ơi !
sao cứ phải nhọc lòng ta mấy bận
người hẳn biết những giọt mưa dài - ngắn
nỗi lòng ta đo mãi cũng không xong ...!

người về đâu rồi, hỡi chút trông mong
ta chẳng cần có nhau ...mà lòng tràn trề ngóng đợi
buổi sáng người không sang, thu bỗng nhiên chới với
lá rơi mà như ngỡ bão lòng ta ...!

người về đâu rồi , hỡi những con chữ thiết tha
ta cứ đợi ...! người cứ sao biền biệt
ở đây có nỗi lòng da diết
nhớ người ta biết hỏi thăm ai ?

sep . 12, 2021
 
thu nhớ 13.09.2021 07:54:53 (permalink)
0
 
 
sao người thích để ta mong
 
câu chữ người sao cứ để ta say
rồi biền biệt, để ta một mình trông ngóng
nếu như nỗi lòng ta thất vọng
lại mấy bận thu ta trốn chạy chính mình

sao người lại cứ thích lặng thinh
gió cũng giận huống chi  ta và chữ
đâu có ai bắt người phải  yêu đương tình tứ
ta chẳng cần  những trò vặt vãnh của trần gian

chỉ muốn cùng thơ nhuộm phố thu vàng
chỉ muốn cùng chữ một lần say khướt
sao sáng cùng chiều trôi qua mấy lượt
bóng dáng người lại thích biệt tăm ...?

buổi chiều bên ta ngọn gió oái oăm
cứ thích thổi xuyên qua khung cửa
đôi chiếc lá rơi sầu ta chất chứa
nỗi nhớ bây giờ chẳng muốn lặng thinh

sep. 12, 2021




<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2021 07:55:56 bởi thu nhớ >
thu nhớ 15.09.2021 19:35:41 (permalink)
0
 
làm người dưng thôi
 
mấy buổi không về câu chữ nhớ
gặp rồi cứ thế lặng thinh thôi
ai mà hiểu được vì sao thế
như đến ngày thu lá phải rơi ...

không thân sao thể câu thăm hỏi
không biết làm sao dám mặt mừng
thân rồi tan hợp đời dâu bể
thôi thì cứ thế mãi người dưng

ba buổi ra vào ta nhớ chữ
đêm đến hồn ta mộng câu thơ
biển đời sóng cứ thì thầm vỗ
nỗi nhớ lòng ta mãi vu vơ ...

sep. 15, 2021
thu nhớ 15.09.2021 20:03:33 (permalink)
0
 
 
nỗi nhớ như một đứa trẻ con ...!
 
thiên hạ vì yêu lại khổ đau
ta chẳng rảnh để thả vài giọt mắt
những thứ mong manh trong cuộc đời hư thực
ai nhàn hơi khóc chuyện trần gian

chỉ tại thu thích trải lá vàng
chỉ tại gió đìu hiu qua cửa
chỉ tại chữ men say chất chứa
mấy bận lòng ta lại thấy bâng khuâng

tại cái thời tuổi hãy còn xuân
ta quên mất mộng lòng năm tháng
cuộc đời hữu hạn
mà trăm năm ai chẳng phút sầu vương

thu lại về, lá ngập phố phường
và nỗi nhớ cứ như trẻ con tinh nghịch
nũng nịu đòi cho được những điều yêu thích
mà chẳng hiểu rằng mấy ai có được giấc mơ ....!

sep. 15, 2021
thu nhớ 15.09.2021 22:13:03 (permalink)
0
 
 
anh cứ điềm nhiên như gió ...!
 
thiên hạ chạy vòng quanh cuộc sống
danh phận sang hèn mấy bận đổi thay
ta chạy quanh anh cùng nỗi nhớ
chữ xếp đêm ngày vẫn còn say

ta say không bởi đời nghiệt ngã
chẳng phải tìm duyên kiếp phận này
chỉ tại thu vàng màu óng ả
nỗi nhớ lòng ta gió thổi bay ...

anh về con phố ươm thêm nắng
câu chữ lòng ta cũng vui lây
ta chẳng cần chi câu trìu mến
chỉ cần anh nán lại đôi giây

cứ thế anh điềm nhiên như gió
một ngày ba buổi thổi qua song
gió chẳng hề trao lời thương nhớ
thế mà có kẻ cứ ngóng trông ....
 
sep. 15, 2021
thu nhớ 15.09.2021 23:48:42 (permalink)
0
 
 
đời dù hoá bụi vẫn cách ngăn
 
khi những chiếc lá thu rời cành anh có tiếc
có thầm mong như Lưu Nguyễn xa xưa ?
ta chỉ biết khi lá vàng rơi rụng
nỗi nhớ lòng ta hoá cơn mưa

anh có thấy mình thua cả chàng Ngưu, ả Chức
mỗi năm gặp gỡ được một lần
ta - anh ngày ba buổi nhớ
đời dù hoá bụi vẫn cách ngăn

anh có ước những điều không thể
để đêm về hỏi mãi trăng sao
ta muốn biết nếu trần gian thay đổi
ta sẽ tìm anh ở nơi đâu ?

sep. 15, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2021 00:06:12 bởi thu nhớ >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 55 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9