thu nhớ
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 55 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 820 bài trong đề mục
thu nhớ 24.10.2021 07:16:57 (permalink)
0
 
nếu ta biết ..!
 
ngày đã tận dặn lòng đừng nên nhớ
khi đêm sang giun dế sẽ tương tư
ta sao biết hát lời ru cùng gió
để ưu sầu không làm rối câu thơ

thu còn đến, là anh còn đâu đó
để ta thôi hờn dỗi với  mùa sang
nếu một buổi anh về ngang phố cũ
nhặt dùm ta câu nhớ gởi mây ngàn

đêm sẽ phải một mình trong cô độc
trăng quên lời trốn mãi ở đầu non
ta nhặt nắng giấu vào trong gối ngủ
để mộng lòng không nghi ngại đa đoan

nếu ta biết phải nhớ anh một kiếp
thì ngày xưa đã chẳng trốn chạy mình
tình của nhân gian có bao giờ son sắt
yêu một lần để quay mặt lặng thinh

oct. 23, 2021
 
thu nhớ 24.10.2021 23:41:34 (permalink)
0
 
 
tâm tư của mình

tâm tư của mình ta không hiểu nổi
tâm tư của người ta cũng chẳng thông
đêm trở giấc lật sang từng câu chữ
hỏi lòng mình giữa khoảng có và không

trời có nắng, có mưa, có những ngày đổi gió
tình có đau, có hận có những buồn vui
gom mọi thứ vào trong trang chữ
nỗi lòng mình vô cớ gió cuống trôi ...

người vẫn lạ như nghìn năm vẫn lạ
ta vẫn xa như một kiếp cứ phải xa
khi nỗi nhớ hoá thành đôi giọt mắt
trái tim mình biết học cách thứ tha .. ?

ai đã khiến lệ lòng ngưng tụ
ai đã xui nỗi nhớ trở giấc đêm
có phải tâm tư mình không hiểu được
nên để lòng mấy bận dối cùng tim ?

oct. 24, 2021
thu nhớ 24.10.2021 23:59:04 (permalink)
0
 
sáng nay ...!
 
sáng nay ta ngồi nghe gió hát
chiếc lá chao nghiêng phủ một góc đời
con kiến nhỏ ngược xuôi tìm hướng gió
sầu của ta rơi hay lá thu rơi ...?

người mấy bận về ngang phố cũ
có tìm nhớ thương trong ký ức không ?
hay lòng dạ người ta như trăng nước
bình lặng , thản nhiên chẳng xao lòng

thế gian rộng lớn và mênh mông quá
một góc đời ta rất nhỏ nhoi
ngồi nghe gió hát rưng dòng lệ
tâm tư của mình chỉ để giun dế soi ? 
 
ừ thôi chẳng viết lời tình tự
chẳng gởi gió mây nỗi nhớ này
ngang qua mấy bận đời bình lặng
sao lòng ta còn đó tự chuốc say ?

oct. 24, 2021
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2022 20:31:15 bởi Ct.Ly >
Ngày xưa 27.11.2021 12:30:59 (permalink)
0
thu nhớ


 
nếu ta biết ..!
 
ngày đã tận dặn lòng đừng nên nhớ
khi đêm sang giun dế sẽ tương tư
ta sao biết hát lời ru cùng gió
để ưu sầu không làm rối câu thơ

thu còn đến, là anh còn đâu đó
để ta thôi hờn dỗi với  mùa sang
nếu một buổi anh về ngang phố cũ
nhặt dùm ta câu nhớ gởi mây ngàn

đêm sẽ phải một mình trong cô độc
trăng quên lời trốn mãi ở đầu non
ta nhặt nắng giấu vào trong gối ngủ
để mộng lòng không nghi ngại đa đoan

nếu ta biết phải nhớ anh một kiếp
thì ngày xưa đã chẳng trốn chạy mình
tình của nhân gian có bao giờ son sắt
yêu một lần để quay mặt lặng thinh

oct. 23, 2021


THƠ VIẾT CHO AI?...

Để lại nơi đây điệp khúc buồn...
Tâm tư chưa ráo giọt sầu tuôn!
Lời thơ ẩn dụ còn hơi ấm...
Em đã xa xôi lạc suối nguồn!

Em về đâu giữa cõi mông lung?
Sông núi, đồi nương, biển chập chùng...
Hay đã đi qua bờ bến khác...
Lòng còn thương cảm nỗi sầu chung?!

Xa xôi đôi ngã, tình dang dở...
Lạnh lẽo bên đường sương khói bay...
Dĩ vãng nhạt nhòa sao mãi nhớ
Vườn xưa hiu hắt bóng trăng gầy!

Sương thấm bờ vai ướt lạnh buồn!
Đường khuya trải rộng nỗi cô đơn...
Nghe như hơi gió ngày xưa cũ...
Vọng tiếng yêu thương ngập cả hồn!

27/11/2021
thu nhớ 18.12.2021 22:36:36 (permalink)
0
Ngày xưa



THƠ VIẾT CHO AI?...


Em về đâu giữa cõi mông lung?
Sông núi, đồi nương, biển chập chùng...
Hay đã đi qua bờ bến khác...
Lòng còn thương cảm nỗi sầu chung?!

27/11/2021

 
nỗi sầu của người ngang đời mấy bận
nỗi sầu của ta rơi ở khoảng không
bỗng dưng sóng lòng ngưng tựu
sầu ta hoá khói mênh mông

ở đây đất trời bình lặng
lòng ta mấy bận bão giông
chìa đôi bàn tay gầy héo
chào nhau ở một ngày đông ....

ngoài kia đời còn tất bật
tìm nhau một buổi bình an
lòng ta trăm đường cạn kiệt
bão lòng mấy bận về ngang ...
 
 
thu nhớ 18.12.2021 22:54:48 (permalink)
0
vô cớ thôi ...! 
 
ta vô cớ chìm lòng trong cát gió
đời bình an ...?  
ta mong mỏi bình an ?
soi gương đã chẳng tìm ra mơ ước
chút nắng ngày đông lạnh tâm can ...

nếu có thể một lần bật khóc
hạt lệ rơi hoá  đá cũng vui ...
ta tự hỏi bao lần khó nhọc
vẫn còn an yên bước ngược với đời ...?

hay ta sẽ yếu lòng kiệt sức
hoá hư vô khói bụi trần gian
ta tìm mãi bóng mình trong gió
gặp nhau không nghịch cảnh trái ngang ?

ta buồn quá ngồi nghe gió hát
chiếc lá cuối cùng đậu ở trên vai
ta nhặt lá chôn vào lòng đất
chôn chút tình mình giữa những hờn phai

không biết khóc . ..!
chẳng biết cười  vui nữa
vô cớ thôi ...! 
thời gian cũng sẽ trôi
chẳng biết gió còn reo về cùng núi
để ta gởi lòng mình theo để tìm vui ...!

dec. 18, 2021
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2021 02:36:00 bởi Ct.Ly >
thu nhớ 18.12.2021 23:03:56 (permalink)
0
 
như chẳng bình an ...?
 
bỗng nhiên dòng đời ngang ngược
cho ta lắm những phiền ưu
không là nỗi sầu vô cớ
không là nỗi nhớ ngu ngơ ...!

là đời lạnh lùng như đá
ngang ta mấy bận mấy lần
tóc xanh bây giờ héo úa
nụ cười chợt nhiên cũng tan ...

thì ta ngồi cùng đông giá
xem đời nghiêng ngã bao lâu
xem ta có là sắt đá
cùng đời đọ sức bên nhau ...!

bỗng nhiên dòng đời ngang ngược
cho ta phiền tận tâm can
không còn nghe mây gió hát
lòng ta như chẳng bình an ...?

dec. 18, 2021
thu nhớ 21.12.2021 22:33:07 (permalink)
0
 
 
 
ta tìm gì ở nhân gian
 
chẳng mong sự cảm thông
chẳng cầu lòng thương hại
ta cứ thế sống như chưa từng tồn tại
ẩn thân mình từ trăm vạn kỷ qua

mưa gió cuộc đời cứ thế lân la
ta mặc kệ vẫn là ta của nghìn năm trước
vẫn trêu cùng đời những nhọc nhằn ngang ngược
phiền ưu chăng ..?
một kiếp cũng trôi ...!

thiên hạ cùng nhau sánh bước chung đôi
ta và anh vẫn ngang nhiên lướt qua cùng dĩ vãng
sá gì đâu một chút sầu chưa cạn
cuộc đời thôi ...! ai đôi lúc chẳng đau ...!

thương cho tấm da vì nỗi phiền héo úa
thương cho phần hồn phải bao kiếp lang thang
tìm cho mình điều chi ở trần gian
mà nương náo đợi chờ qua bao kiếp ?

dec. 21, 2021

thu nhớ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2021 02:42:41 bởi Ct.Ly >
thu nhớ 23.12.2021 00:55:34 (permalink)
0
 
còn nhớ ...hay quên ?
 
những ngày cuối của năm thiên hạ rộn ràng, vội vã
hỏi lòng người mấy bận nhớ  - quên
năm mới đến, là xuân hay đông giá
gió lạnh đầu mùa ....nỗi nhớ mông mênh ...!

ta một kẻ bên đường thừa thải
lướt ngang cuộc đời bằng ký ức xưa
năm mới đến, nỗi lòng vẫn thế
đợi chờ chi ......? 
sao ngóng sớm, mong trưa ...!

những ngày cuối năm mưa về ngang phố
ta bên đời với những nhớ - quên
mai ký ức vẫn còn tồn tại
hỏi lòng người còn nhớ ..hay quên ?

dec. 22, 2021
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2021 05:14:19 bởi Ct.Ly >
thu nhớ 23.12.2021 09:03:49 (permalink)
0
lụy tâm 
 
sầu của người rơi ngang qua phố
sầu của ta hoá khói mênh mang
nếu một buổi vô tình không hẹn
hai nỗi sầu  lật ngược trần gian ?

ta bao kiếp tìm mình trong gió
người luân hồi mấy bận chờ duyên ?
nếu một buổi vô tình hội ngộ
trần gian này  vì thế treo nghiêng ?

mai thử trút phận người hoá kiếp
làm khói mây nhìn ngắm nhân gian
ta sẽ chẳng vì người trần thế
rơi mấy giọt sầu lụy tâm can

dec. 22, 2021



thu nhớ 07.01.2022 04:44:45 (permalink)
0
 
mùa đợi mùa sao ? 
 
anh đến ...! 
ngày đông không còn nghe giá buốt
lũ kiến hùa nhau mở hội vui
ta ngồi bên gió cao giọng hát
hỏi trần gian bao kẻ chung đôi ?

anh không ở lại cùng con phố 
viết gởi đôi lời nhắn với mây
ta bên khung cửa nhìn mưa tuyết
hỏi lòng người đang nhớ đến ai ?
 

anh đi mang theo mùa thu nhớ
để lại ngày đông thiếu nắng hồng
ta còn bên cửa ngày mong ngóng
đợi những mùa rơi ở bên song
 

sao anh cứ thế như băng giá
tiếc gì nửa chữ hẹn cùng mây ?
ta nghe gió trách bên triền núi
mùa đợi mùa sao ? 
anh có hay ?

2022/01/06


thu nhớ 08.01.2022 01:30:33 (permalink)
0
mùa vội vàng đi

mùa vội vàng đi, chỉ còn ta ở lại
sông núi trùng trùng mỏi mắt chờ trông
chờ nắng tắt bên hiên chiều lá rụng
chờ ngọn gió đông về để hiểu nghĩa đợi mong

người như con nước xuôi dòng về biển rộng
ta cánh hoa rơi hữu ý giữa cuộc đời
nếu có thể một lần tương hội
hỏi lòng ta còn nhớ nữa hay thôi ?

ai có thể hiểu dùm ta giây phút
vì sao mong đến mỏi mòn tim
vì sao nhớ trong từng giấc ngủ
mà cuộc đời cứ thế mặc nhiên 

mai xin được làm con nước ngược
tìm về đại dương để hiểu nông - sâu
hay có thể làm mùa lá rụng
để hiểu cuộc đời mấy bận thương đau ...

2022/01/07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2022 01:41:23 bởi thu nhớ >
thu nhớ 08.01.2022 03:29:30 (permalink)
0
 
 
 
lật hoài trang sử
 
chàng dõi mắt về phương Bắc
núi sông sừng sửng đợi hùng binh
anh tài chí lớn trùm thiên hạ
loạn lạc bao phen hoá thanh bình

chàng chẳng là người hoàng thất
làm vua thiên hạ chẳng cần ngai
một tiếng thét vang dòng sông đỏ
quân thù nghe tiếng chạy như bay

hai nghìn năm lật hoài trang sử
chiến tích oai hùng hậu thế phục uy
ta - một kẻ thời bình chí lặng
tìm dáng người xưa qua sử thi 
 
2022/01/07
thu nhớ 12.01.2022 05:35:34 (permalink)
0
 
ta và người  ...duyên sẽ tìm duyên ?
 
năm tháng cứ xoay vòng quanh như nỗi nhớ
lá rụng rồi  ... đông giá buốt chờ xuân
thiên hạ tìm đến nhau hạnh phút đem nhân
ta vẫn một góc đời ... chờ đêm ngày luân chuyển
 

có thể một ngày anh hiện diện
có thể cả đời vẫn chẳng được trông nhau
hiểu gì không sao mây úa nhào
sao nắng héo,
sao mùa rơi thương nhớ ?
 

có phải vì ta ngại đường xa cách trở ?
hay ngại cuộc đời đổi thay
cũng có thể ta ngại cả chính bản thân mình phiền toái
có một niềm vui ...lại đánh mất một niềm vui ..!
 

anh đến như mùa, 
anh cùng gió chia đôi
ta ngồi đó bên song chờ nắng rụng
chờ sao rơi ở giữa biển người ....
 

bao giờ đời sẽ ngừng trôi
để ta biết một kiếp người đã mất
để nhớ thương chẳng cùng đêm dằn vặt
ta và người  ...duyên sẽ tìm duyên ?

2022/01/11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2022 05:37:23 bởi thu nhớ >
thu nhớ 13.01.2022 00:48:29 (permalink)
0
 
 
tâm sự cùng nắng gió 
 
 
ở đây đông lạnh cùng gió buốt
cây cỏ khô cằn đợi mùa sang
ta nghe tâm sự loài giun dế
ngóng đợi ngày xuân câu hát vang

người vẫn bình yên có đúng không ?
nắng ở trên vai vẫn rực hồng ?
ngày qua mấy bận cùng nhung nhớ
câu chữ nhớ người, câu chữ mong

ngày ta ba buổi cùng nắng gió
trông đợi một điều ... cách gang tay
con tim bình lặng hay sóng gió ?
câu chữ nhớ người ...ta nhớ ai ?

2022/01/12
 
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 55 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9