thu nhớ
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 55 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 820 bài trong đề mục
thu nhớ 19.06.2022 09:24:37 (permalink)
0
 
 

sầu ta mắc cạn cùng ký ức
 
ta ôm trăng vàng rơi đáy vực
rượu uống ngàn ly vẫn chưa say
sầu ta mắc cạn cùng ký ức
niềm riêng đong mãi vẫn chưa đầy

ta ngồi nghe gió hờn sông núi
nghe mấy bận lòng cũng chơi vơi 
thiên hà rộng lớn , không người đợi
vũ trụ bao la , chẳng thấy người

mộng ta bình dị như hoa cỏ
đời vẫn điềm nhiên mấy bận trôi
ta - người nguyệt lão quên se chỉ
hay tại lòng mình chẳng buông xuôi ?

2022/06/18
 
thu nhớ 25.06.2022 23:46:36 (permalink)
0
 
mộng vừa rơi ..!
 
những nhớ mong theo tháng ngày chấp vá
vẫn không thành chiếc áo thương yêu
ta khoát lên mình một nỗi quạnh hiu
là trần thế .....
là định phần sẳn có ?

xoay một vòng, quanh ta chỉ còn mây cùng gió
chút liêu xiêu .....cây cỏ nhân gian
trong đám dế giun kia còn bao phận lỡ làng
ngoài vũ trụ, còn bao  điều bất hạnh ?

mộng tàn chưa ?
hay ta còn say giấc ...
nghìn thu trôi ..! nhân thế cùng trôi
ta chợt tỉnh .....một chiều lá rụng
mới hay đời - mộng vừa rơi ..!

2022/06/25
thu nhớ 26.06.2022 00:03:02 (permalink)
0
 
người có hay ?
 
nụ cười ấy ta mang vào giấc ngủ
để dỗ dành một kiếp phiền ưu
có đôi lúc ta tự mình tỉnh giấc
để nghe đời mấy nhịp trầm tư ...

giọt nước mắt ngư nhân là châu ngọc
giọt nước mắt người là nỗi đau
ta đem châu ngọc mua nỗi đau trần thế
để nghe đời mấy bận nghiêng chao

là hạnh phúc hay trầm luân phiền não
đời vẫn buôn trôi theo nhịp thời gian
ta vẫn ở góc đời ký ức
cùng nỗi nhớ mong theo gió về ngàn

ta chưa tỉnh, dòng đời vẫn chảy
nghìn năm trôi ..ta vẫn còn say
đem nỗi nhớ hoà cùng biển rộng
sóng ở lòng  ta ...người có hay ?

2022/06/25
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2022 00:06:42 bởi thu nhớ >
thu nhớ 26.06.2022 00:32:05 (permalink)
0
 
 
nỗi nhớ không vơi ....!
 
vắt cạn tim mình thành câu chữ
câu chữ vô tình  gió cuốn trôi
người năm cũ còn không ký ức
hay vẫn điềm nhiên ....mặc cuộc đời ...
 
ta đa cảm trong dòng đời ô trọc
nỗi niềm mình đem kể dế -  giun
bọn chúng hiểu hát thành bao điệp khúc
đêm cùng trăng ta mộng giấc tương phùng

ta chợt khóc ...lệ hoà cùng con sóng
chở ưu tư theo dòng nước ngược đời
sầu ta chạm nghìn năm ký ức
vỡ oà .....hoá biển khơi ...!

ta như thể làn sương rất mỏng
hoá thành hư không khi chạm ánh mặt trời
sầu ta theo gió về thăm dĩ vãng
chợt thấy bóng mình ở một góc đơn côi ....

ta hoá kiếp, nghìn năm đơn độc
người hợp - tan mấy bận cuộc đời ?
ta vẫn đó một mình cùng nỗi nhớ
say - tỉnh riêng mình .....
nỗi nhớ không vơi ....!

2022/06/25


thu nhớ 26.06.2022 00:56:54 (permalink)
0
 
 
giấc chiêm bao ...
 
sầu ta cùng chữ bay theo gió
góp nhặt với đời mấy lượt đau
đêm ta chấp vá cùng nỗi nhớ
mộng thấy bên người ...giấc chiêm bao ...

đời ta mấy bận cùng say - tỉnh
chưa hiểu tình người đã trăm năm
ta mang nỗi nhớ cùng ký ức
ngoảnh lại trần gian đã xa xăm

bát canh mạnh bà xóa tan dĩ vãng
ta uống cho quên mọi nỗi niềm
nại hà đôi bước vong xuyên chuyển
nỗi nhớ còn nguyên ở trong tim ?

hoa bỉ ngạn bên bờ rực đỏ
ký ức ta ở lại cùng hoa
cầu cho nỗi nhớ đừng tan biến
để vạn kiếp đời ...ta chẳng xa ...

2022/06/25

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2022 00:59:40 bởi thu nhớ >
thu nhớ 26.06.2022 01:22:55 (permalink)
0
 
 
mộng vỡ tan ?
 
người là mây trôi về tám hướng
ta loay hoay chưa thoát được kiếp đời
nợ ân tình trả vay khôn dứt
đành ngậm ngùi để mặc mây trôi

người hoá kiếp làm đôi cọng cỏ
ta chơ vơ tượng đá vô tình
đôi giọt mắt ngư nhân một chiều biển động
khơi lại ước nguyền, duyên nợ ba sinh

người vô ý chạm bờ ký ức
ta hữu tình nỗi nhớ đêm thâu
qua một kiếp nhớ thương một kiếp
người cùng gió mây lạc bước về đâu ?

ta mang dĩ vãng vào giấc mộng
tìm mãi bóng người khắp nhân gian
phải chăng định số là chia biệt
nên kiếp kiếp , đời đời  mộng vỡ tan ?

2022/06/25
thu nhớ 26.06.2022 06:25:38 (permalink)
0
 
say giữa cơn mơ ?
 
ta về lật lại trang thơ cũ
bóng dáng ngày thu vẫn chưa phai
đôi ba chiếc lá cùng ký ức
theo ánh mây trời nhởn nhơ bay

ta về thăm biển ngày xưa ấy
vẫn sóng mênh mông giữa đất trời
vẫn đêm bàn bạc vầng trăng mộng
vẫn ánh sao đơn giữa biển người

ta về tìm lại dòng ký ức
nhìn đám rêu phong bám cuộc đời
xóa sao cho được bao nhung nhớ
để trái lòng ta được thảnh thơi ...

ta về bao bận lòng mong đợi
bao bận đành thôi với chữ ngờ ...
trăm năm có phải là giấc mộng
ta vẫn còn say giữa cơn mơ ?

2022/06/25
thu nhớ 26.06.2022 06:41:49 (permalink)
0
 
dại khờ
 
ta cùng gió đi qua vùng ký ức
một thuở tim lòng vẫn vô tư
xưa ta tóc rối không thèm gỡ
đợi lá thu về góp nhặt thơ 

người là thi sĩ trong câu chữ
vứt lại bên lề mấy vần thơ
ta ngang qua vướng đôi dòng nhớ
say cả một đời giữa thực - mơ

thu xưa đã chẳng  vô tư nữa
ta cũng lớn lên với cuộc đời
ngang qua nỗi nhớ cùng ký ức
là ta một kẻ đợi thơ rơi ...!

người về bao bận quên câu nhớ
ta mấy lượt chờ vẫn ngu ngơ
thơ rơi mấy bận lòng nghiêng ngã
mấy bận lòng ta hoá dại khờ ...

2022/06/25
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2022 06:44:44 bởi thu nhớ >
thu nhớ 26.06.2022 06:58:53 (permalink)
0
hờn
 
một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đợi
một đời ba vạn sáu nhớ mong
nếu như gió hiểu lòng trông ngóng
có đến bên người để giúp không ?

hay gió cũng sinh lòng ganh tị
để mặc nhiên ta rối tơ lòng
để cho một kiếp tàn một kiếp
sợi chỉ hồng - nguyện lão chẳng phí công

nay ta hờn cả mây cùng gió
hờn tận non xanh với biển sâu
ta đem câu nhớ quăng vào vũ trụ
để hố đen kia nuốt lấy sầu
 
2022/06/25
Ngày xưa 26.06.2022 10:07:14 (permalink)
0
thu nhớ


 
say giữa cơn mơ ?
 
ta về lật lại trang thơ cũ
bóng dáng ngày thu vẫn chưa phai
đôi ba chiếc lá cùng ký ức
theo ánh mây trời nhởn nhơ bay

ta về thăm biển ngày xưa ấy
vẫn sóng mênh mông giữa đất trời
vẫn đêm bàn bạc vầng trăng mộng
vẫn ánh sao đơn giữa biển người

ta về tìm lại dòng ký ức
nhìn đám rêu phong bám cuộc đời
xóa sao cho được bao nhung nhớ
để trái lòng ta được thảnh thơi ...

ta về bao bận lòng mong đợi
bao bận đành thôi với chữ ngờ ...
trăm năm có phải là giấc mộng
ta vẫn còn say giữa cơn mơ ?

2022/06/25

SẦU XƯA!...

Trăng lên biển bạc, buồn soi bóng...
Nước vẫn quanh năm quạnh quẽ sầu!
Người mãi âm thầm trông biển rộng...
Buồn chôn sâu lắng dưới giòng sâu!

Sầu xưa ta gửi vào mây nước...
Lặng lẽ... trùng khơi lạnh một màu!
Gió thoảng còn nguyên hơi muối mặn...
Cho ta nhớ mãi mối duyên đầu!

Đọc lại vần thơ người đã viết...
Bao nhiêu thương cảm, nhớ khôn nguôi!
Chỉ là câu chữ sao tha thiết?
Sao quá đau thương, để ngậm ngùi?!

26/6/2022
thu nhớ 26.06.2022 10:51:05 (permalink)
0
Ngày xưa





SẦU XƯA!...

Sầu xưa ta gửi vào mây nước...
Lặng lẽ... trùng khơi lạnh một màu!
Gió thoảng còn nguyên hơi muối mặn...
Cho ta nhớ mãi mối duyên đầu!


26/6/2022

 
hai nỗi phiền ưu
 
người vẫn ôm sầu chiếc bóng
ta mãi đơn côi giữa dòng đời
hai nỗi phiền ưu, hai lối mộng
trần gian này ai kẻ thảnh thơi ?

sầu ta sông nước không thèm nhận
mấy áng mây chiều cũng thờ ơ
ta ngồi nghe gió qua hiên mộng
nhớ thuở thanh xuân cảm vần thơ

sầu ta trăng lạnh nghiêng nửa mặt
cười ta một kẻ rất phàm nhân
tự mình ngụp lặn trong bể ái
một kiếp lênh đênh chốn hồng trần

mai người tìm lại niềm vui mới
ở đây ta vẫn kiếp long đong
thu xưa chiếc lá trôi dòng ngược
mấy bận thu về ta nhớ mong ....!

2022/06/25
 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2022 11:53:10 bởi thu nhớ >
thu nhớ 26.06.2022 11:06:35 (permalink)
0
 
viết cho mình
 
viết mãi cho mình câu thương nhớ
cảm lòng trời đất cũng lệ rơi
ta nghe tiếng gió đơn côi lạ
hay tiếng lòng ta vẫn chưa vơi

chiều nghiêng một bóng ưu uất quá
đôi cánh chim trời lẻ bạn ....đau
ta nghe tiếng nấc loài giun dế
ẩn dưới lòng sâu cất tiếng gào

sao ta chẳng hiểu tình nhân thế
một phút tương phùng vạn ngày xa
sao ta ngóng mãi điều vô vọng
phiền muộn chi đâu hỡi lòng ta ?

ta về nhặt lại dòng ký ức
lật mãi trang thơ thuở xuân thời
nghe trong câu chữ niềm thương tiếc
còn mãi bên tai giọng âm người ...

2022/06/26
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2022 11:07:54 bởi thu nhớ >
thu nhớ 26.06.2022 11:45:31 (permalink)
0
 
thuở xuân thời
 
mấy bận người cất cao giọng hát
lòng ta mấy bận cũng nghiêng chao
câu thơ người viết cùng nhân thế
ta cảm lòng thương để hoá đau

ta yêu mảnh vỡ vùng ký ức
ghép mãi trăm năm vẫn muộn phiền
xưa người câu chữ nghiêng nét mực
lòng ta chạm phải khúc tiền duyên !

hương quỳnh một buổi bao e thẹn
ta nấp bóng mình với bóng đêm
người cao giọng hát lòng ta nhớ
thanh xuân hai chữ thật êm đềm

ta hờn thiên hạ cùng thương mến
giọng hát người trao lắm nhân duyên
ta ghen với cả mây cùng gió
dỗi cả trần gian hoá ưu phiền

ta đi bỏ lại bao thương nhớ
bỏ giọng âm người chốn vô hư
nay ta về lại vùng ký ức
nghe thuở xuân thời vướng câu thơ

2022/06/26
 
Ngày xưa 26.06.2022 12:08:43 (permalink)
0
thu nhớ


 
thuở xuân thời
 

ta yêu mảnh vỡ vùng ký ức
ghép mãi trăm năm vẫn muộn phiền
xưa người câu chữ nghiêng nét mực
lòng ta chạm phải khúc tiền duyên !

hương quỳnh một buổi bao e thẹn
ta nấp bóng mình với bóng đêm
người cao giọng hát lòng ta nhớ
thanh xuân hai chữ thật êm đềm


2022/06/26


...Từ ấy xa nhau vạn nẻo đường...
Người đi lầm lũi đến muôn phương!
Ta về mang nặng sầu tan vỡ
Chôn kín trong lòng một vết thương!

Lạc dấu sông hồ bỗng gặp nhau
Hai tinh cầu lạnh, một giòng sầu!
Ngẩn ngơ... hay đúng người năm ấy?
Một chặng đường qua... đã rất lâu?!

26/6/2022
thu nhớ 26.06.2022 12:26:32 (permalink)
0
 
hương cà phê
 
đôi ba giọt cà phê
đen hơn cả bóng đêm ngoài hiên vừa trở giấc
ta với cuộc đời tất bật
quên cả niềm thương lẫn muộn phiền ...

hương cà phê quyện bóng đêm
ta bỗng nhớ một thời xuân sắc
nhớ bóng người từ vạn dặm xa ...không còn trông thấy mặt
hương cỏ đêm, giấc mơ thời rất trẻ
gió của đêm ....dào dạt tiếng lòng

ta với người từ trong cõi nhớ mênh mông
vô tình gặp để vô tình xa cách
biển của đêm vẫn hiền hoà , trăng của đêm vằn vặt
tiếng sóng vọng về hay tiếng con tim ?

bước chân dịu êm
bờ cát trải dài, vầng trăng nghiêng soi bóng
ta tựa mình trên đôi bờ vai rộng
thèm hoá kiếp một lần để mãi mãi thuộc về nhau ...

có phải cuộc đời lắm bể dâu
sao ta chìm nổi mấy lần trong biển rộng
đôi tay cố vương dài vẫn không chạm được bờ bên kia cuộc sống
để ước mơ vô ý tàn nhanh ...!

hương cà phê đêm với nỗi nhớ mong manh
xưa ta khóc vì thương cho ngày sau không trọn
người dỗi hờn 
chẳng thèm tiễn bước chân ...

ta chạy trốn lòng mình, chạy trốn nỗi bâng khuâng
người vẫn cùng biển đêm mong đợi
một bóng người xa xôi ...

ta thản nhiên nhìn đôi giọt mắt rơi
đời phiền lụy vốn không là điều chi lạ
vẫn là ta cùng bóng thời gian nghiêng ngã
khi nhận ra mình vẫn còn say ...

hương cà phê với đêm dài
nỗi nhớ thương thời rất trẻ
có một người cố tìm quên ....!

2022/06/25
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 55 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9