thu nhớ
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 55 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 820 bài trong đề mục
thu nhớ 04.08.2022 09:15:56 (permalink)
0
 
nỗi nhớ từ đâu ?
 
có phải nỗi nhớ sinh ra từ mùa thu rất cũ
nên chiếc lá chưa vàng, nỗi nhớ đã nhân đôi
hay nỗi nhớ là anh cùng câu chữ
nên mấy bận người về nỗi nhớ bỗng nhiên rơi ...!

xưa chiếc lá rụng trên vai ngỡ là thu trêu cợt
câu chữ người ta chẳng nghĩ xa xôi 
và năm tháng cứ vô tình đi - đến
nỗi nhớ lòng ta sao chẳng vơi ?

anh cứ thế điềm nhiên, lặng lẽ
ta mặc tim lòng mấy bận trớ trêu
mai ngược gió tìm về ngày thu cũ
để hỏi lòng mình thương nhớ bao nhiêu ?

2022.08.03
thu nhớ 04.08.2022 09:27:07 (permalink)
0
 
thu nhớ !

thu của anh rơi bên ngõ
lòng ta chợt thấy rất thương
câu chữ ngả nghiêng cùng nắng gió
lòng ta mấy bận tơ vương ...!

hỏi anh đời vẫn là dâu bể
hay đã yên lòng ở bến mơ ?
ta còn thương nhớ cùng thu mộng
đợi mãi bóng người ở câu thơ ...!

sao anh cứ mãi là thu nhớ
để mặc lòng trăng với đêm côi
ta nghe trong đất loài giun dế
hát điệu tương tư để ru đời 

mai ta hoá kiếp làm chiếc lá
rụng ở vườn anh một giấc mơ
vô tình chạm phải là quá khứ
có kẻ vì anh mãi trông chờ ...

2022.08.03
thu nhớ 04.08.2022 09:47:18 (permalink)
0

khóc cùng trăng bạc
 
gục đầu ta khóc cùng trăng bạc
hỏi người nhân thế lạc về đâu
ta nghe trong gió lời an ủi
trần gian mấy kẻ được bên nhau

và thu lại đến trêu lòng nhớ
ta đợi bóng người vạn dặm xa
hỏi trong nhân thế còn duyên nợ
hay một kiếp đời sẽ trôi qua ?

đưa tay níu lại ngày dĩ vãng
rạch múi thời gian nhặt tiếng lòng
hỏi người năm ấy là nhung nhớ
hay chỉ bọt bèo chẳng trông mong

ta như một kẻ chưa tỉnh mộng
người của trần gian ai nhớ mong
trăm năm âu chỉ là cơn gió
nhàng nhẹ trôi êm giữa bụi hồng

2022.08.03
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2022 18:36:51 bởi thu nhớ >
thu nhớ 05.08.2022 11:03:04 (permalink)
0
 
thu này
 
thu này anh ở lại có được không
đừng xa nữa bởi năm dài sắp cạn
thiên hạ ngoài kia có đôi có bạn
ta và anh vẫn mãi mãi xa xôi

thu này anh đừng để trái tim côi
tội nghiệp lắm bao mùa rơi thương nhớ
anh và ta chẳng thể tìm cho mình một duyên cớ
để mỏi mong chồng chất tháng năm

mấy bận thu về ta lại cứ xa xăm
thương chiếc lá vì ai rơi theo gió
thương buổi tà dương chùng chân bên ngõ
thương hai tấm chân tình chẳng kết được nhân duyên

có phải anh và ta vướng một lời nguyền
nên thương nhớ bao mùa thành sương khói
vẫn là anh cùng thu qua vội
vẫn là ta năm tháng mặc nhiên trôi ...

2022.08.04




thu nhớ 05.08.2022 21:29:47 (permalink)
0
 
tự dưng


mưa lại tự dưng rơi
ta tự dưng hoá thành dĩ vãng
những nỗi sầu vô hạn
câu chữ giờ không viết nổi lòng đêm

bức tranh cuộc đời ai chẳng muốn ái êm
niềm hạnh phúc hẳn vô cùng xa xỉ
là anh cùng thu vạn kỷ
cách xa chi cho nỗi nhớ riêng mang

đêm mịt mùng ,
nỗi nhớ không tan
hoà lẫn cùng thu 
vô vàng chiếc lá
thiên hạ ngoài kia hợp tan trăm ngả
ta và anh chờ đợi điều chi ?

có phải anh chờ trăng rụng ở vành mi
có phải ta mong trăm hoa rơi thành mảnh vụn
nỗi nhớ nghìn trùng hoá thành không ....

hay ta chờ cho sương khuya hoá lệ trăm dòng
chờ núi lặn, 
biển sâu thành nương rẫy
chờ một ngày nhật nguyệt tan hoang ?

đêm ở đây dế - giun rất ngang tàn
cứ hát mãi điệu ca buồn thế kỷ
ta cùng gió nghe đời nhỏ lệ
trăng buồn sao không ở lại cùng đêm ?

2022.08.05
thu nhớ 05.08.2022 21:41:29 (permalink)
0
 
có phải thu vừa bước vội qua
 
thiên hạ bên nhau,
thiên hạ lại xa nhau
ta và anh cùng thu lặng tiếng
buồn lắm không những lần đưa tiễn
thu ra đi, thu lại trở về ...

muốn tìm anh khắp tận sơn khuê
muốn tỏ rỏ cùng thu vạn niềm nhung nhớ
có không trăm ngàn cách trở
hay tại lòng mình chưa đủ yêu thương ?

vì sao đêm sinh ra những giọt sương
vì sao mắt hoá thành dòng lệ đỏ
có phải thu vừa chạm ngõ
nên con tim bỗng thao thức chờ mong ?

vì sao chữ câu chạm phải lòng
vì sao anh xa ta lại nhớ
đêm đã rất khuya,
ai người trăn trở
có phải thu vừa bước vội qua ?

2022.08.05
thu nhớ 05.08.2022 21:52:28 (permalink)
0
 
anh ngang qua
 
ở đây tháng năm lặng lẽ trôi qua
ta chỉ sống cho một lời nguyền duy nhất
đôi chiếc lá và mùa thu đã mất
người tìm người ...ta ở lại chơ vơ ...!

trăng ở trên ngàn rụng một tứ thơ
ta soi bóng trong dòng đời tĩnh lặng
cơn gió thu đến đi bất tận
chìa đôi tay ta ôm lấy hư không

anh ngang qua thu bỗng biết nhớ mong
ta bất chợt hiểu đời thêm gam màu sự sống
chìa đôi vòng tay trống rỗng
hình bóng anh quyện lấy trời thu

giấc ngủ bây giờ cũng biết mộng mơ
trăng một thuở tự dưng là hơi ấm
đêm không còn tĩnh lặng
bọn dế - giun hoà khúc tương phùng 

2022.08.05
thu nhớ 06.08.2022 18:46:20 (permalink)
0
 
mình có thể ?
 
mình có thể bắt đầu lại được không anh ?
để những nhớ nhung không theo mùa tan vội
để những lãng quên không tìm nhau chấp nối
giấc mộng đêm trường không còn những viễn vong

mình có thể bắt đầu lại được hay không ?
để năm tháng  trôi qua  không còn đơn lẻ
để những trở trăn vơi nhẹ
và khi thu về không nhìn lá hỏi vì sao ?

mình có thể bắt đầu ?
hay mãi mãi ở hai bến bờ thương nhớ
cần chi câu duyên nợ
mặc cuộc đời ta cứ bắt đầu thôi !

2022.08.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2022 19:24:00 bởi thu nhớ >
thu nhớ 06.08.2022 19:04:41 (permalink)
0
 
nỗi khổ nhân gian ?
 
mình không yêu, mà chỉ nhớ nhau thôi
nên chiếc lá vì ai rơi nhiều hơn thuở trước
em không dám cùng đời đi ngược
nên lặng lẽ nhìn thu chuyển vội ngày đông

có phải anh cũng như em , giấu chặt tiếng lòng
đời trăm ngã, chẳng lối nào cho con tim quen thuộc
những vất vả đời thường trí - tâm trầy xước
trần thế này ai can đảm bước qua ?

tình của nhân gian rất xa hoa
trái tim ta nghèo nàn tình cảm
chỉ khi ngọn gió mùa thu va chạm
tiếng lòng ta chợt biết nhớ mong

tình yêu đâu phải màu hồng
sao thiên hạ cứ cùng nhau gồng gánh
anh và ta luôn lẫn tránh
e sợ gì trong hai chữ yêu thương ?
 
trách thu về cho lòng những vấn vương
yêu chẳng đẹp, vì sao nhung nhớ
thiên hạ có bao người tan vỡ
ta lại thích chìm mình trong nỗi khổ nhân gian ?

2022.08.06

thu nhớ 06.08.2022 19:22:48 (permalink)
0
 
thu nhớ anh
 
thu nhớ anh cho góc phố hoang tàn
cây xơ xác chờ ngày anh trở lại
vẽ cho mình một giấc mơ êm ái
sao bóng hình anh thu để gió cuốn bay

thêm một lần thu lại đến nơi này
ta cùng phố sụt sùi ngày tương hội
thu vắng anh gió buồn không thèm thổi
mây ngập góc trời , đêm phủ bóng đơn côi

ta nhớ anh ! bình dị đến thế thôi
không thể khóc, chẳng thể cầu hơn được nữa
tình  yêu chẳng phải là đều chọn lựa
con tim đã thế này, ai ép buộc được đâu ?

ta nhớ anh ! ngày chẳng thể trôi mau
đêm chẳng thể dừng chân trong giấc ngủ
nỗi nhớ lòng ta hoá thành tinh tú
soi ở một góc đời tìm nhặt tiếng lòng anh

thu cứ về, thu lại bước qua nhanh
anh có đến, anh lại đi xa lắm
chỉ còn ta với phố đêm dài thăm thẳm
ngày qua ngày mòn mỏi những ngóng trông

2022.08.06
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2022 19:47:52 bởi thu nhớ >
thu nhớ 06.08.2022 20:12:12 (permalink)
0
 
đôi khi 
 
đôi khi nhớ là điều rất thật
rớt xuống đời ta mấy sợi bâng khuâng
ta nhặt lại tiếng lòng một thuở
vẽ hồn thu để gió cưu mang

thu cứ thế vô tình đi đến
ta tháng năm ôm mộng cùng trăng
người vô ý rót vào giấc ngủ
mộng lòng ta bỗng vỡ tan

đôi khi nhớ hoá thành không tưởng
nét vẽ ta là gió hư vô
trăng mấy buổi cười ta khờ dại
đời bao lần trách phạt giấc mơ

ta như thể người chưa tỉnh mộng
vớt tìm trăng trong bóng đơn côi
thu xưa đã là ngày quá khứ
sao lòng ta thương nhớ chưa vơi ?

2022.08.06
 
 
 
 
thu nhớ 06.08.2022 20:37:57 (permalink)
0
 
 
giọt nhớ đầy -  vơi ?
 
ta như thể là thu lá đổ
khóc suốt một mùa hóa bụi nghìn năm
khu vườn nhỏ một vầng trăng bạc
thu lòng ta sợi nhớ đi hoang

anh là gió ngang qua ngày nắng nhạt
thổi lá thu ta bay suốt một mùa
mây vô cớ thả đôi dòng lệ
người trần gian gọi đó là mưa

thu ta bỗng hoá vầng trăng lạnh
gió từ anh hoá giọt tuyết tan
nghìn năm chuyển nhân gian thay đổi
hình hài anh hoá kiếp người trần

ta bậc khóc thành cơn mưa hạ
anh vô tư trong nắng chiều rơi
trang ký ức còn trong tất dạ
trăm năm trôi giọt nhớ đầy -  vơi ?

2022.08.06
 
 
 
thu nhớ 06.08.2022 22:02:40 (permalink)
0
sầu của riêng em
 
như là gió anh cùng mây đi mãi
có bao giờ nhìn xuống nhân gian
nơi giun dế buồn không thèm hát
hoa cỏ bên vườn ngóng đợi mùa sang
 
như là nắng xuyên qua từng góc lá
có bao giờ anh hiểu nghĩa đơn côi
khi thu đến sầu em giăng khắp ngã
anh có nhặt về hay để sầu rơi 
 
em một buổi vô tình làm viên đá
anh tiện tay quẳng xuống hồ sâu
em không trách lại nhớ người muôn thuở
hơi ấm nhân tình lạc tận nơi đâu ?
 
em khờ thế nên trong muôn kiếp
chỉ là hoa, là cỏ ở vườn anh
nếu có thể hoá thân thành hồ điệp
sầu của riêng em có thể tan
 
2022.08.26
 
thu nhớ 06.08.2022 22:26:46 (permalink)
0
 
ngọn gió lòng em

trăng một buổi treo nghiêng đầu núi
rụng xuống trần gian một tứ thơ
em cơn gió lạ nghìn năm tuổi
vô tình chạm phải một giấc mơ

em hoá kiếp làm người trần thế
ký ức xưa một lúc phai mờ
chỉ biết nhớ nửa vầng trăng bạc
chỉ biết thầm yêu một áng thơ ...

em ra sức vẽ cùng con chữ
nỗi nhớ lòng em bỗng hoá thành anh
trăng hờn dỗi giấu mình trong góc khuất
câu chữ sầu em khóc thở than

người nhân thế mong tình yêu trường cửu
ngọn gió lòng em chẳng hiểu nghĩa trăm năm
chỉ biết nhớ, chỉ biết mong và đợi
anh ngang qua thôi, hoa cỏ cũng vui thầm .

2022.08.06
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2022 22:30:29 bởi thu nhớ >
thu nhớ 10.08.2022 17:32:38 (permalink)
0
 
nỗi nhớ cùng thu
 
anh lại hờn em có đúng không ?
trăm thương nhớ cứ có - không hiển hiện
em là mây sao trần gian còn lưu luyến
câu chữ người đọng mãi những ưu tư

em nhớ mong từng con chữ, câu thơ
em hờ hững lại cách xa vời vợi
mỗi bận thu về, lòng tràn mong đợi
anh đến rồi ...em lại cứ ra đi ...

trăm năm thôi, tình còn đó khắc ghi
qua một kiếp, tàn phai một kiếp
trần thế này buồn vui tội nghiệt
lai sinh ta còn nhớ hay quên

câu chữ người vẽ mãi cái tên
em như biết, lại dường như chưa hề biết
nỗi nhớ cùng thu đến đi, chia biệt
mơ ước nào anh dành tặng cho em ?

2022.08.10
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2022 07:16:41 bởi thu nhớ >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 55 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9