thu nhớ
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 55 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 820 bài trong đề mục
thu nhớ 25.08.2022 04:19:25 (permalink)
0
nguyenngoat

 CHỈ CÒN LÀ NỖI NHỚ
....
Biết người đã quên ta
Nhưng sao lòng không nguôi ngoai được
Những gì từng mơ ước
Bây giờ đành phôi pha
...
ngng



nỗi nhớ không tên

những nỗi nhớ không tên
thu có vì ta mà nhuộm vàng sân lá
mây có vì ta lệ nhoà trăm ngã
một kiếp người có đủ để trông mong

nỗi nhớ mong manh sao dai dẳng tim lòng
ta có muốn quên không ?
sao tháng ngày ngóng đợi
tìm kiếm gì trong cõi nhân gian ?

người quên ta , thực tế phủ phàng
sao một kiếp còn vương câu ái
có thật tình yêu không tồn tại
có thật lòng người đa đoan ?

chiếc lá vàng rơi tâm sự riêng mang
ta cùng chữ và thu thương nhớ
người cạnh kề bên, hay nghìn trùng cách trở
nỗi lòng ta gió sẽ cuốn trôi

2022.08.24
 


 
nguyenngoat


NẾU...

Nếu anh về trong cõi mộng hằng đêm
Xin tha thứ cho con tim tội lỗi
Anh xa em trong những lời sám hối
Tình yêu buồn như đêm tối hồng hoang


 
tình yêu buồn

tình yêu buồn, tình yêu vỡ tan
anh và em,  ai người bưng mặt khóc
mình chẳng cùng nhau lăn qua cuộc đời khó nhọc
nên tình yêu như ngọn gió bên song

em chẳng còn thiêu  những giấc mơ hồng
đời vật vã một mình một bóng
lật trang đời tiếp niềm hy vọng
ở ngày mai ...ta có thể hiểu lòng nhau

thiên hạ vây quanh, thiên hạ lại khổ đau
những được mất tình yêu không trọn vẹn
em chẳng tìm cho mình một ước nguyện
vì không anh đời chẳng được bình yên

nếu anh về trong cõi mộng tìm duyên
lời sám hối con tim cùng tha thứ
những nỗi phiền tạm bợ
nhìn nhau thôi cũng đủ vui !

thiên hạ ngoài kia lại chung đôi
anh và em đời đời xa cách
có phải mình không vượt qua thử thách
nên nghìn năm chỉ biết nhớ và mong ...

2022.08.26


nguyenngoat


NẾU...

...

Nếu mùa thu tơi tả cánh hoa vàng
Không còn phút hân hoan ngày gặp mặt
Hãy niêm giữ cho anh dòng nước mắt
Để anh về trang thơ khóc ngày xanh


 
nỗi nhớ chẳng bình yên

em không khóc cho một cuộc tình
vì tan vỡ chẳng là niềm đau duy nhất
tình yêu chỉ là điều được mất
không cho đi, sao có được bao giờ

thu lại về, em nhặt lá đề thơ
ôn kỷ niệm của buổi đầu gặp gỡ
những cách hoa rơi cho cuộc tình trắc trở
đau lòng sao mây gió đìu hiu

ở đây chỉ mây trắng trời chiều
quá khứ là anh niềm mơ và hy vọng
đừng cười em ôm giấc mộng
đời bình yên ...nỗi nhớ chẳng bình yên

em chẳng tìm chi một chữ duyên
bởi ký ức là anh không hề phai nhạt
có thể tình yêu của mình chạm nhau sẽ mất
nên thôi, chỉ nhớ để làm vui ....!

thu mùa này anh còn viết nữa thôi
hay lặng lẽ một mình bên tách cà phê vị đắng
anh đón hoàng hôn , chờ đêm trống vắng
trái tim còn một góc để riêng em ?

2022.08.26

nguyenngoat


NẾU...

Nếu trong đời em oán hận tình anh
Xin một chút yêu thương và tha thứ
Để hành trang của một chàng lãng tử
Có bóng hình ngươì thiếu nữ ngày xưa



gởi dùm em chút nhớ mong

thiên hạ tranh nhau để được có tình yêu
em không thích vương vào lòng phiền lụy
những thứ oán thù, ích kỷ
chẳng xứng đồng hành với hai chữ tình yêu

em chẳng hờn chi, cũng chẳng trách bao nhiêu
bởi được mất chỉ là những trò trẻ nít
kiếp người , cảnh nghịch
trần gian đâu phải chốn bình yên

ta ngang qua chẳng nợ cùng duyên
nếu nhớ thương hãy nhìn về kỷ niệm
em cùng thu đong đếm
ký ức là anh trong chiếc lá thu rơi ...

ở đây mây cũng rất lười
chỉ lời nhớ thôi chẳng thèm mang về dùm em đôi phút
để những mùa sang một mình em bên hiên đời hẫng hụt
đợi chờ chi cho mây gió ngưng trôi ...

nếu có một lần anh bắt gặp lá thu rơi
xin hãy để cho con tim tự mình lên tiếng
đừng ngăn nỗi lòng để hoàn thành vai diễn
gởi dùm em một phút nhớ được không ?

2022.08.26

nguyenngoat


NẾU...
....

Nếu một ngày em ngồi khóc dưới mưa
Hãy gọi tên một người trong hoài niệm
Dù ảo ảnh cả một đời tìm kiếm
Anh nhặt hoài những mảnh vỡ hồn Em



mảnh vỡ hồn em
 
anh nhặt làm chi những mảnh vỡ hồn em
bởi tháng năm đã làm mòn thương nhớ
em không khóc, chỉ tại đám mây kia quái gở
thích rải giọt lòng cho nhân thế cùng đau

chẳng phải mình vẫn còn nhớ đến nhau
nên thu đã vì ai mà vàng sân lá
gió cũng vì ai lạc về trăm ngả
đêm thu buồn trăng chẳng đến chia vui

những mảnh vỡ hồn em,
anh còn muốn nhặt nữa hay thôi

2022.08.26


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2022 10:05:43 bởi thu nhớ >
nguyenngoat 25.08.2022 09:47:32 (permalink)
0
"chiếc lá vàng rơi tâm sự riêng mang
ta cùng chữ và thu thương nhớ
người cạnh kề bên, hay nghìn trùng cách trở
nỗi lòng ta gió sẽ cuốn trôi"
thu nhớ
 
XA VÀ GẦN 
Gần kề bên hay cách biệt xa xôi
Sẽ vô nghĩa nếu quên rồi kỉ niệm
Màu thủy chung hằn lên hoa sắc tím
Nhưng lá thu vàng liệm những giấc mơ
 
Em và ta như tri kỉ không ngờ
Trên Thư Quán vần thơ vào tâm khảm
Dù biết rằng áng mây thu ảm đạm
Vẫn nhớ thương giọt nắng tận bên trời
 
ngng


thu nhớ 25.08.2022 10:20:18 (permalink)
0
nguyenngoat


XA VÀ GẦN 
Gần kề bên hay cách biệt xa xôi
Sẽ vô nghĩa nếu quên rồi kỉ niệm
Màu thủy chung hằn lên hoa sắc tím
Nhưng lá thu vàng liệm những giấc mơ
...
ngng


 
ta - người ai kẻ bơ vơ ?
 
người ....còn  kỷ niệm để tìm quên
ta chỉ có  khoảng không trống vắng
những mùa thu thầm lặng
chỉ riêng mình và câu chữ chờ mong

có nên gọi là yêu hay không ....
.....khi chỉ thầm thỉ cùng lòng
niềm nhung nhớ trôi về khoảng trời vô định
mấy bận thu về ta chưa bao giờ liều lĩnh
ngỏ một lời yêu ...!

ở đây chỉ có mây trắng cùng chiều
gió cũng lặng không thèm mang lời nhớ
ta với cuộc đời lầm lỡ
tình yêu có vẻ rất xa hoa ...

mấy bận lòng cố dối ta
yêu cũng chỉ là thứ cảm tình vụn vặt
cuộc sống đời thường tất bật
nghĩa yêu đương ai biết đâu dò

năm tháng lại qua, năm tháng đắng đo
ta bất chợt lật về trang ký ức
có phải nỗi lòng mình là thật ?
con chữ hiểu gì mà cứ đợi mong ?

vô tình người nhắc lại sợi tơ lòng
ta chợt nhớ ! ngày xưa trẻ quá
những vần thơ khắc ghi tấc dạ
một thời trăn trở giấc đêm

có lẽ đời thường rất dịu êm
chỉ tại cơn gió ngày thu mang màu lá úa
chỉ tại bên song giọt mưa thu ướt màu áo lụa
ta - người ai kẻ bơ vơ ?

2022.08.24

*** ngng làm mình nhớ một thời thơ thẩn quá, lúc ấy thiên hạ hình như ai cũng thơ , hay dỡ không cần biết ...cứ gặp chữ là tung ra thôi :) bây giờ dễ gì có lại được những ngày xưa ấy :) đúng không ?




<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2022 10:24:43 bởi thu nhớ >
thu nhớ 25.08.2022 11:02:21 (permalink)
0
 
trong ký ức của em
 
trong ký ức của em,
anh luôn xa vắng
chỉ còn chiếc lá ngày thu thầm lặng
làm bạn với bóng đêm

câu nhớ mong em mãi kiếm tìm
tưởng đã gặp hoá ra không bao giờ gặp
những nỗi niềm thầm ôm ấp
hoá khói sương

chỉ còn em với đêm trường
đâu thương nhớ, đâu là mong ước
em neo bóng thời gian đi ngược
sao mình chẳng tìm nhau ?

thu về cho chiếc lá thương đau
hay niềm nhớ vụng về trong từng câu chữ
tưởng nợ duyên hoá ra chỉ là cách trở
sông núi trùng trùng khuất bóng tha nhân

em bây giờ tóc chẳng còn xanh
đôi mắt ấy phai màu mong ước
anh vẫn như nghìn thu trước
hửng hờ để gió cuống tình trôi

sao anh không để tình yêu sinh sôi
sao cách biệt, sao ngăn lòng chi thế
hay tại mùa thu và em đến trễ
nên tình đã hoá khói sương ?

2022.08.24
 
 
 


 
nguyenngoat



   VẪN CÒN
....
Trong đổ vỡ anh vẫn tìm kỉ niệm
Như một lời sám hối của tình yêu
Thu nơi đây buồn bã cô liêu
Bởi thu nhớ người yêu miền viễn mộng

ngng

 
anh vẫn bình yên

thu đến, thu đi - nửa đời trống rỗng
ngoảng lại bên mình chỉ nỗi nhớ mong lung
em có thể rất bình yên trong cuộc sống
riêng giấc mơ nhạt nhẽo đến vô cùng

em nợ người một giấc mộng chung
bởi trăm thứ lắng lo, bởi lòng trẻ con chưa thấu đáo
nửa cuộc đời trôi qua, gượng gạo
vẫn là thu man mác nỗi chờ mong

chỉ còn lại đây đôi câu chữ với chút tấc lòng
những cảm xúc thời qua vô tình thành khói bụi
những âu lo một thời nông nỗi
xòe đôi bàn tay, chỉ còn lại hư vô

anh vẫn bình yên như một thuở ngây ngô
câu thương nhớ tặng riêng cho người tri kỷ
hay vẫn tiếc những điều từng xây trong ý nghĩ
buồn lắm không khi chiếc lá vừa rơi  ?

2022.08.27




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2022 22:31:53 bởi thu nhớ >
thu nhớ 25.08.2022 11:12:47 (permalink)
0
 
 
em nhớ mùa thu 
 
tại mùa thu chia thương nhớ vạn nẻo đường
nên em và anh chẳng bao giờ thấu hiểu
những canh thâu lòng nặng trĩu
hỏi mình có nhớ nhau không ?

anh vẫn xa xôi, vẫn cách lòng
em vờ giả như chưa bao giờ quen biết
nỗi nhớ cùng thu chia biệt
như đã vạn năm chờ ...
như đã vạn năm đau

thu mấy lần chẳng chịu tìm nhau
câu thương nhớ mặc tình  phai nhạt
đời chỉ là những điều được  - mất
tình chỉ là những thứ có - không ...!

em nhớ mùa thu ....em  hoá cuồng ngông
câu chữ cứ như là định số
duyện tận, duyên tan ...chỉ còn mình em với ngày dài không tương ngộ
buồn chi đâu ..sao thu lại đa mang ?
 
cuộc tình nào rồi cũng sẽ dỡ dang !

2022.08.24

nguyenngoat 25.08.2022 22:40:12 (permalink)
0
*** ngng làm mình nhớ một thời thơ thẩn quá, lúc ấy thiên hạ hình như ai cũng thơ , hay dỡ không cần biết ...cứ gặp chữ là tung ra thôi :) bây giờ dễ gì có lại được những ngày xưa ấy :) đúng không ?
+ Thời gian thường làm cho tâm hồn người ta thay đổi,nhưng theo mình nghĩ người làm thơ trẻ mãi không già.Trong thơ bạn,bên cạnh những suy tư đầy cảm xúc của lí trí,mình vẫn còn gặp trong đó một hồn thơ rất trẻ .
thu nhớ 25.08.2022 23:34:34 (permalink)
0
nguyenngoat


*** ngng làm mình nhớ một thời thơ thẩn quá, lúc ấy thiên hạ hình như ai cũng thơ , hay dỡ không cần biết ...cứ gặp chữ là tung ra thôi :) bây giờ dễ gì có lại được những ngày xưa ấy :) đúng không ?
+ Thời gian thường làm cho tâm hồn người ta thay đổi,nhưng theo mình nghĩ người làm thơ trẻ mãi không già.Trong thơ bạn,bên cạnh những suy tư đầy cảm xúc của lí trí,mình vẫn còn gặp trong đó một hồn thơ rất trẻ .

 
cám ơn ngng rất nhiều, nếu so với đám nhóc 20+ thì chúng ta tất cả đều rất già, nhưng nếu so với cuộc đời 100 năm thì mình vẫn còn rất trẻ , đúng không .? để cuối tuần này rảnh mình sẽ vào trang thơ của bạn tìm một vài ý thơ để viết, nếu bạn không đuổi mình đi :) (thật sự thì mình cũng đã cạn hết ý rồi, mấy nay nhờ có vài câu chữ của bạn mà mình còn viết được vài hàng .
chúc bạn vui nhé !
nguyenngoat 26.08.2022 10:01:45 (permalink)
0
cám ơn ngng rất nhiều, nếu so với đám nhóc 20+ thì chúng ta tất cả đều rất già, nhưng nếu so với cuộc đời 100 năm thì mình vẫn còn rất trẻ , đúng không .? để cuối tuần này rảnh mình sẽ vào trang thơ của bạn tìm một vài ý thơ để viết, nếu bạn không đuổi mình đi :) (thật sự thì mình cũng đã cạn hết ý rồi, mấy nay nhờ có vài câu chữ của bạn mà mình còn viết được vài hàng .
 
+ Khi chúng ta viết ngắn và ít đi đó không phải là dấu hiệu của tuổi tác mà đó chính là sự trải nghiệm của bản thân để diễn đạt hàm súc hơn.Theo thiển ý của mình,viết ngắn nhưng  đầy đủ ý tưởng vẫn khó hơn viết dài.
+Rất hân hạnh đón tiếp bạn ở trang thơ  "Nhớ về giọt nắng mùa thu "của mình.
thu nhớ 26.08.2022 12:29:27 (permalink)
0

sao gió chẳng bay đi ?

nếu tất cả mọi thứ ta nghĩ về anh 
....đều là nhầm lẫn
nếu tất cả mọi thứ ta mong về anh 
....đều là nhầm lẫn
hỏi lòng có đau ?

khi chiếc lá thu rơi ...lòng dấy lên bao nỗi sầu
khi đêm xuống hỏi lòng vì sao bật khóc ?
hay ta muôn đời như kẻ ngốc
xây niềm yêu trong ký ức kẻ say mơ ...

nỗi phiền lòng bên con chữ bơ vơ
ta cố sức vượt qua, để nhận ra mình khờ dại
đêm đã rất khuya
chỉ còn ngọn gió bên hiên ái ngại
chờ chi sao gió chẳng bay đi ..?

2022.08.25

 
 
_________________________________
*** mình rất cảm ơn ngng . chúc bạn vui nhé !
 
 
 
 
 
 
 
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2022 13:37:14 bởi thu nhớ >
thu nhớ 26.08.2022 12:43:36 (permalink)
0
 
đợi chờ ...một tiếng lá rơi ...!

ta chỉ là một con thiêu thân
tự mình bay vào ngọn lửa
hoá tro bụi rồi vẫn không hiểu được nhân tâm

thu đã bao lần về với tháng năm
nỗi nhớ khi vơi khi đầy cùng ký ức
ta vẫn một mình bên đời thật
giấc mơ kia đã tan ...?

sương khói mong manh, nỗi nhớ riêng mang
anh như ngọn gió xuyên qua vùng quá khứ
một chiếc lá rơi ,
giấc mơ tan vỡ
ta vẫn ngốc nghếch đợi chờ ....
một tiếng lá rơi ...!

2022.08.25
 
thu nhớ 26.08.2022 12:58:04 (permalink)
0
 
tấc cả rồi sẽ lãng quên
 
ta có thể nhìn lá thu bay mà lòng không thương nhớ ?
ta có thể chìm mình trong nỗi quên ? 
đơn giản thôi, để xóa một cái tên
chỉ nhếch môi cười khi nó vô tình hiện đến ...!

dù giọt nước mắt có rơi cũng phải cố tình lơ đễnh
niềm đau nào rồi cũng hóa mong manh
nỗi nhớ nào rồi cũng tan nhanh ?

tự bảo với mình ta chẳng cần anh
tự bảo với tim tất cả chỉ là ảo giác
anh chỉ là một giấc mơ mà ta tự mình tương tác
tự bản thân vô ý vẽ ra thôi ...!

thời gian sẽ trôi
nghìn năm hay là muôn vạn kỷ
nếu vô tình chiếc lá thu gợi lại niềm mơ trong ý nghĩ
chỉ cần ta cứ lặng lẽ lướt qua !

hết một mùa thu, đông sẽ về lại cùng ta
cái lạnh giá sẽ khiến giấc mơ ngủ vùi trong tâm trí
hình bóng của anh sẽ nhạt dần trong ý nghĩ
nhớ mong nào rồi cũng sẽ lãng quên ...!

2022.08.25







thu nhớ 26.08.2022 13:22:34 (permalink)
0
 
 
nỗi nhớ đến từ nơi đâu ?
 
anh bảo lá thu đừng rơi
sao ngoài kia đã vàng sân lá
anh khuyên ngọn gió đừng nghiêng ngả
sao trái tim ta bỗng nhiên đau ?

nỗi nhớ đến từ nơi đâu ?
từ chiếc lá thu rơi hay từ nghìn năm vạn kiếp
Trang Chu mơ hồ điệp
ta mộng gì ở nhân gian ?

thu đến thu đi nỗi nhớ chẳng hề tan
ta trở giấc cùng đêm 
sao trăng không treo mình trên góc phố
để lòng ta cùng đáy nước tự soi ...

thu vừa về sao nhân thế đã lẻ loi
sao bọn dế giun đêm nay không cất cao giọng hát
ngọn gió bên hiên 
hay bước chân của một thời nhớ nhung đi lạc
hỏi lòng mình ....ta có nhớ nhau ?

2022.08.25


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2022 13:26:44 bởi thu nhớ >
nguyenngoat 26.08.2022 21:23:40 (permalink)
0
"thu vừa về sao nhân thế đã lẻ loi
sao bọn dế giun đêm nay không cất cao giọng hát
ngọn gió bên hiên 
hay bước chân của một thời nhớ nhung đi lạc
hỏi lòng mình ....ta có nhớ nhau?"
thu nhớ
 
 TA VẪN CÒN NHỚ NHAU
Ta vẫn nhớ nhau dù muôn trùng xa cách
Những vần thơ chưa đứt mạch với thời gian
Anh vẫn còn nghe rơi khẽ chiếc lá vàng
Đêm gió nhẹ một mình bên rèm lạnh
 
Bọn dế giun đêm nay đành im tiếng
Để chúng mình trong tâm niệm về nhau
Để trăng khuya luôn tỏa sáng nhiệm màu
Mùa kỉ niệm dâng lên đầy kí ức
ngng
thu nhớ 27.08.2022 09:56:49 (permalink)
0


"thu vừa về sao nhân thế đã lẻ loi
sao bọn dế giun đêm nay không cất cao giọng hát
ngọn gió bên hiên 
hay bước chân của một thời nhớ nhung đi lạc
hỏi lòng mình ....ta có nhớ nhau?"
thu nhớ

TA VẪN CÒN NHỚ NHAU
Ta vẫn nhớ nhau dù muôn trùng xa cách
Những vần thơ chưa đứt mạch với thời gian
Anh vẫn còn nghe rơi khẽ chiếc lá vàng
Đêm gió nhẹ một mình bên rèm lạnh

Bọn dế giun đêm nay đành im tiếng
Để chúng mình trong tâm niệm về nhau
Để trăng khuya luôn tỏa sáng nhiệm màu
Mùa kỉ niệm dâng lên đầy kí ức
ngng
 
vì sao 
 
vì sao anh chỉ còn là trong ký ức
vì sao thu đến ....chẳng là anh ?
những chiếc lá mong manh
rơi đầy trên phố mộng ....
em với nỗi lòng trống rỗng
câu chữ vô tình gợi những buồn vui ...!

thu nhớ 


2022.08.26
nguyenngoat 27.08.2022 12:21:38 (permalink)
0
vì sao anh chỉ còn là trong ký ức
vì sao thu đến ....chẳng là anh ?
những chiếc lá mong manh
rơi đầy trên phố mộng ....
em với nỗi lòng trống rỗng
câu chữ vô tình gợi những buồn vui ...!

thu nhớ 
 
BỞI VÌ
Bởi vì sông nước trôi xuôi
Thuyền không về bến ngậm ngùi trôi xa
Tình như cơn gió thoảng qua
Thủy chung chưa trọn nên ta xa người

Em ơi gắng nở nụ cười
Mùa thu lá chết ,rồi tươi xuân về
Nhớ nhau ngày tháng lê thê
Tìm trong kí ức nẻo về thanh xuân
ngng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2022 12:22:41 bởi nguyenngoat >
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 55 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9