thu nhớ
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 55 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 820 bài trong đề mục
thu nhớ 27.08.2022 22:45:39 (permalink)
0
nguyenngoat


...
Nhớ nhau ngày tháng lê thê
Tìm trong kí ức nẻo về thanh xuân
ngng


 
tưởng xa xôi , lại hóa gần
thu về chiếc lá nhẹ nhàng buông rơi
vẫn là ta với góc trời
mênh mang nỗi nhớ rối bời cùng thu

xưa tay gầy vẽ ước mơ
mấy lần trôi nổi tình thơ hóa sầu
ngày xưa tháng bảy mưa ngâu
Chức - Ngưu có kẻ bắt cầu hội tương

ngày nay thu đến vấn vương
hỏi từng chiếc lá ai thương nhớ mình

2022.08.27




thu nhớ 27.08.2022 22:59:54 (permalink)
0
 
 
gã đàn ông trên phố

gã đàn ông trên phố với đôi mắt rất sâu
dáng điệu chênh vênh như vầng trăng thu cuối phố
gã lướt qua lòng đường, mang theo sau lưng những giấc đêm trăn trở
kiếp người có cần phải thế hay không ?

nhìn thiên hạ quẩn quanh với nỗi buồn lo xoay vòng
tiếng thở dài trong ta rơi cùng thu trôi về biển lặng
cuộc đời rất ngắn
nỗi sầu lo đến tận nghìn năm

vầng trán của gã đàn ông đầy những vết nhăn
khi gã nhếch môi cười, ưu tư hiện lên trong từng tia mắt
giọng nói uất trầm, như bóng đêm ngột ngạt
gã đàn ông vì sao đánh mất mùa xuân ?
 
gã mang trên đôi vai một chút hành trang
là ký ức buồn vui của một thời quá khứ ?
gã đưa cánh tay lên vẽ một vòng trong trí nhớ
giọng ca đục khàn .....
con phố bỗng nhiên đau ...

2022.08.27
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2022 23:11:59 bởi thu nhớ >
thu nhớ 27.08.2022 23:27:51 (permalink)
0
 
ta nợ anh
 
chia cùng anh một tách cà phê
vương vị đắng quấn vây không gian yên tĩnh
bên khung cửa gió xoay vòng bất định
vài chiếc lá vừa rơi ..!

anh vẫn bình yên với cuộc đời
ta vẫn an nhàn trong kiếp sống
khi trí tâm không màng giấc mộng
đời bỗng nhiên chẳng ưu tư

ta nợ anh một giấc mơ
khi ấy thu sang đất trời ngập tràn nỗi nhớ
ta một con bé dại khờ 
chẳng hiểu nổi tình yêu ....

ngần ấy năm trôi qua, thu vẫn rất quạnh hiu
ta cùng trăng ôn một thời ký ức
anh ở đâu bên đời thật ?
buồn lắm không khi ta vẫn rất vô tư ...?

2022.08.27
 
 
 
 
 
thu nhớ 27.08.2022 23:37:18 (permalink)
0
 
ký ức bình yên
 
cảm ơn đời cho ta một ký ức bình yên
bên anh một thời nông nổi
chiều ra phố, 
đêm vui như hội
tiếng sóng cùng trăng rất thơ ...!

anh xoay mình cho ngọn gió ngẩn ngơ
để lại sau lưng một trời thương nhớ
thuở ấy không hình dung ra duyên nợ
chỉ bình yên trong thời khắt bình yên

quán gió còn không ly rượu nhân duyên
ta khúc khích cười 
có ngờ đâu đánh rơi một thời rất trẻ
anh bây giờ vẫn bình yên ?

2022.28.27
 
 
 
 
nguyenngoat 28.08.2022 08:57:44 (permalink)
0
"quán gió còn không ly rượu nhân duyên
ta khúc khích cười 
có ngờ đâu đánh rơi một thời rất trẻ
anh bây giờ vẫn bình yên ?"
thu nhớ
 
                BÌNH YÊN
 
Anh vẫn bình yên như mặt biển
Nhưng có những con sóng ngầm chao động mãi em ơi!
Mùa thu nghiêng từng chiếc lá bên trời
Vẫn nhớ mãi chúng mình một thời xuân sắc
 
Câu thơ của em vừa thầm nhắc
Ly rượu nhân duyên mình trao gửi hôm nào
Men đắng cay sao cảm thấy ngọt ngào
Mùa thu đi còn trao bao xúc cảm
 
ngng
 
thu nhớ 30.08.2022 10:47:00 (permalink)
0
nguyenngoat


              BÌNH YÊN
....
Mùa thu nghiêng từng chiếc lá bên trời
Vẫn nhớ mãi chúng mình một thời xuân sắc

...
ngng


 
những chiếc lá thu trải vàng con phố
như ta vẫn miệt mài giữa nhớ và quên
nếu một buổi vô tình lạc về ký ức
hỏi lòng  còn những chông chênh ?

thu như thể ngang qua rất vội
nỗi nhớ lòng ta chưa kịp vơi
trăm năm ta lạc, nghìn năm lạc
thu vẫn vàng sân chiếc lá rơi
 
thu nhớ 30.08.2022 11:40:00 (permalink)
0
 
nỗi nhớ là anh
 
nỗi nhớ là anh, hay nỗi nhớ là thu
sao chiếc lá bay chạnh lòng mong đợi
sao dáng người về, 
nỗi nhớ chưa vơi

ta bất chợt mĩm cười cùng gió
tiếng thơ rơi ...
trăng bỗng nhiên rơi ...
người lại đến ....
phố vui ....rất lạ
mộng lòng ta mấy đóa hoa tươi ...

xin đừng vội tan như sương trên lá
xin đừng chống tàn như kiếp quỳnh hoa
ta bất chợt buồn vui khó tả
bởi vì thu ...
hay bóng người qua ...?

2022.08.29
thu nhớ 30.08.2022 16:46:42 (permalink)
0
 
 
nỗi nhớ vì anh hoá thành thơ ....
 
ta say mộng,
say thu ...hay vì nhớ
sao giấc mơ cũng đẹp tợ ngày xuân
anh bình lặng, đơn sơ như cánh gió
bước chân ngang ...ta bỗng nhớ vô ngần

đây chiếc lá ngày thu êm ả lắm
là lòng ta, hay nỗi nhớ bâng khuâng
ai hiểu được vì sao sương rơi trên lá
ai thấu lòng những khi ngọn gió vừa sang ...?

anh cứ thế đơn sơ như sợi nắng
bình yên như mây , nhàng nhẹ giọt mưa
để ta cứ là con thiêu thân bay vào lửa
thiêu đốt lòng mình trong nỗi nhớ sớm trưa

thu rất đẹp, hay vì anh thu đẹp
đời rất thơ ...hay anh khiến đời thơ
mơ một giấc ta say cùng thu mộng
nỗi nhớ vì anh hoá thành thơ ....

2022.08.30
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2022 17:07:17 bởi thu nhớ >
thu nhớ 30.08.2022 16:55:48 (permalink)
0
 
nỗi nhớ bình yên
 
anh nhớ nắng
nhớ mây cùng ngọn gió
nhớ từng tên thằng bạn một thời qua
trong nỗi nhớ con tim anh có
thử một lần nhớ kẻ phương xa

bên đây  nắng nghiêng về một hướng
mây vì ai nặng mấy hạt rơi
thu như thể mang ngày ký ức
hôm qua thôi,  
nỗi nhớ không rời

anh qua phố, phố vì anh tỉnh giấc
anh đưa tay, cánh gió bỗng chờ mong
anh nhặt chiếc lá thu vừa rớt
mùa bỗng nhiên rơi mấy sợi chỉ hồng

ta như thể loài giun dế 
đứng lặng bên đời ngắm bóng anh qua
câu thương nhớ cùng đêm âm ỉ
nỗi nhớ bình yên ...sao sóng dậy lòng ta ...

2022.08.30

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2022 17:08:26 bởi thu nhớ >
thu nhớ 30.08.2022 17:10:55 (permalink)
0
 
mấy sợi tơ lòng
 
ngày của ta bắt đầu bằng nỗi nhớ
đêm của ta là giấc mơ hoang
nếu có thể trở về thời xuân sắc
hỏi lòng ta còn để mộng tan ?

anh như nắng nghiêng về trăm hướng
ta dõi theo bóng mắt mỏi mòn trông
cơn gió lạ, ngày thu hơi thở mỏng
chờ đợi gì sao nắng đi rong ?

ta nửa kiếp tìm quên trong câu chữ
anh nửa đời như ngọn gió qua song
thu cứ đến, cho lòng thêm nỗi nhớ
đợi chờ chi thu ....
vương mấy sợi tơ lòng ....

2022.08.30
thu nhớ 30.08.2022 17:37:05 (permalink)
0
 
mai ta vắng 
 
nỗi nhớ vô hình mà dai dẳng trăm năm
ta chỉ biết chờ thu rơi đôi chiếc lá
tình yêu có gì đâu lạ
chỉ là mấy khoảng bâng khuâng

đây chén rượu tương tư ta chưa cạn
đây chút men tình,  ta vẫn còn say
đêm chật vật cùng ta  nỗi nhớ
ngày đa đoan in đậm bóng hình ai ?

thu cứ thế trăm năm đi - đến
ta cứ bình yên hoá đá chờ mong
đã rất hiểu tình kia ngắn ngủi
e chạm vào tan giấc mơ hồng ...

mai ta vắng ....người chờ không câu nhớ
mai ta đi, thu có vì thế ngưng rơi ?
hay năm tháng điềm nhiên luân chuyển
nửa kiếp đời ta thương nhớ không vơi ...!

2022.08.30
thu nhớ 30.08.2022 18:00:36 (permalink)
0
 
say ngủ cùng thơ
 
ta không bước ra từ cổ tích
nên phép mầu không đủ để xây mơ
ta nhốt gió vào trong nỗi nhớ
để trăm năm  say ngủ cùng thơ

anh có thể vì ta vô tình hơn thế
để trăm năm ta mòn mỏi mong chờ
mai rũ bỏ kiếp đời phàm tục
hỏi lai sinh còn dám yêu thơ ....?

2022.08.30
thu nhớ 30.08.2022 18:12:28 (permalink)
0
 
mấy khoảng buồn vui ...!
 
anh yên lặng ngồi bên góc phố
ngọn gió lòng ta hoá bão vì đâu ?
say một giấc trăm năm chưa tỉnh
hỏi ta -  mình có nhớ về nhau ?

chỉ là thơ câu chữ chuốt trao
chỉ là mộng cùng thu vài ba chiếc lá
sao gió từ đâu cho lòng nghiêng ngã
ta chờ người như đã trăm năm .....

nếu một kiếp chỉ là sương khói mỏng
đời phù du như giấc chiêm bao
lòng tưởng đã nghìn năm yên lặng
bỗng người về sợi nắng xôn xao

ừ ta đợi ...! nghìn năm ta đợi
người vẫn bình yên mặc nỗi nhớ nghiêng rơi
mai hoá kiếp làm thân đá cội
để thôi cảm lòng mấy khoảng buồn vui ...!

2022.08.30
nguyenngoat 30.08.2022 23:05:09 (permalink)
0
"ngần ấy năm trôi qua, thu vẫn rất quạnh hiu
ta cùng trăng ôn một thời ký ức
anh ở đâu bên đời thật ?
buồn lắm không khi ta vẫn rất vô tư ...?"
thu nhớ
 
KHÔNG BUỒN LẮM
 Em hãy cứ cô tư
Như mùa thu vàng lá
Em hãy cứ vô tư
Như trời xanh êm ả
 
Ta không trách em đâu
Chỉ thoáng buồn một chút
Như đường thu hun hút
Bóng người vội qua mau
 
ngng
 
thu nhớ 31.08.2022 18:07:33 (permalink)
0
nguyenngoat




KHÔNG BUỒN LẮM
 
....
Ta không trách em đâu
Chỉ thoáng buồn một chút
Như đường thu hun hút
Bóng người vội qua mau

ngng


 
 
ở đây thu   cũng có đẹp lắm đâu
chỉ vàng lá đầy sân
cùng xác sơ nỗi nhớ
đêm vẫn tịch u , 
bọn côn trùng hoà cùng nhịp thở
bóng người đã rất xa 

đêm của thu cùng nỗi nhớ thiết tha
ta cứ đợi một ngày không trở lại
bụi thời gian cho con tim càng thêm trống trải
nỗi nhớ ùa về 
ta vẫn rất xa ...!



Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 55 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9