thu nhớ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 55 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 820 bài trong đề mục
thu nhớ 29.01.2021 02:41:11 (permalink)
0
            viết cho cậu bé ....luôn hỏi tôi duy nhất một câu .....
 
vẫn là cậu bé trong veo ấy
mắt xanh chưa thử một lần sầu
tôi ngồi yên bên khung cửa mộng
cậu bé vẫy chào hỏi đôi câu ...

tôi đi ngang qua cùng nỗi nhớ
bâng quơ ngày tháng thản nhiên trôi
cậu bé đến chào và luôn hỏi
chỉ cười tôi lại bước cùng tôi ...
 
chiều nay ngang qua khung của mộng
cậu bé dừng chân ...lại hỏi tôi ?
đôi câu chuyện phiếm phiền ưu xóa
cậu bé cười ...tôi cũng cười tôi ...
#61
    thu nhớ 29.01.2021 07:50:17 (permalink)
    0
    chiều  nay không về ngang phố
    mặc tình ngọn gió đong đưa
    ký ức ngày xưa đã cũ
    ai thèm ngồi đó dây dưa

    chiều nay không về qua ngõ
    nơi vàng lá rụng năm xưa
    có người diện trăm ngàn cớ
    để mình thơ thẩn trong mưa

    chiều nay xoá tan ký ức
    mặc tình tim cũng nhớ mong
    mây trôi bên đời lặng lẻ
    người xưa còn đó hay không

    chiều nay ngang qua ký ức
    nhớ xưa vướng bận tim lòng
    không thèm lật trang thơ cũ
    mặc tình cái nhớ đi rong
    #62
      duyennhan 29.01.2021 09:51:01 (permalink)
      0
      Ngập ngừng mấy lượt trước nhà ai
      Chân đã vào trong mắt vẫn ngoài
      Ngõ vắng , vườn thưa , hàng xóm vắng
      Tìm người mà ngại tiếng đơn sai

      Chỉ muốn làm quen muốn ghé thăm
      Những lời hoài niệm thuở xa xăm
      Thoảng trong hương sắc mùa thu nhớ
      Da diết niềm thương qua tháng năm

      Câu chữ người buông lã lướt trôi
      Vần điệu mênh mang với cuộc đời
      Nghe như lưu luyến như vương vấn
      Se sẽ muộn phiền chuyện lứa đôi .

      Quán thơ lãng khách đến rồi đi
      Gởi gắm vài câu nghĩ ngợi gì
      Chỉ mong lần nữa khi về lại
      Không bị giận phiền trách cứ chi .
      NB
      #63
        thu nhớ 29.01.2021 21:02:19 (permalink)
        0
        mình nhớ quá mùa thu năm ấy
        nên về thăm ngỏ vắng vườn thưa
        câu chữ xếp hằng bao buổi đợi
        người xưa giờ chắc đã rất xưa

        mình có hẹn nhưng rồi quên hẹn
        bao năm xa biết trách chi người
        nay về lại vần xuôi vần ngược
        phiền thì không, nhưng nhớ cứ rơi

        mình có lẻ đợi mùa thu đến
        viết nỗi lòng cho lá cảm thông
        Người Lạ cứ cùng vui câu chữ
        cho cuộc đời bớt những long đong
         
         

        @ duyennhan - cám ơn bạn ghé thăm và để lại vài câu chữ, mình không phiền, mình cũng chỉ viết khi rảnh thôi, mình còn lo là viết lung tung quá thiên hạ sẽ phiền đó chứ . Chúc vui !
         
        #64
          thu nhớ 29.01.2021 23:10:23 (permalink)
          0
          bây giờ chỉ mới giữa mùa đông
          đợi ngày thu đến viết mộng lòng
          biết đâu  năm tháng dần phai nhạt
          thu chạm ta rồi mộng còn không ?

          đêm qua trăng sáng treo đầu ngỏ
          muốn hỏi xem trăng có nhớ người
          đôi ba ngọn gió qua khung cửa 
          mùa này năm ấy ...vẫn còn vui ...!

          ta biết là ta đã quá sai
          hạnh phúc trần gian chẳng đoái hoài
          mang chi câu nhớ vào giấc mộng
          mộng tỉnh hồn ta vẫn còn say ....

          ngày đông lạnh quá buồn cây cỏ
          đêm cũng hoang tàn dưới bóng trăng
          dế giun chẳng có cùng tình tự
          câu chữ lững lơ nỗi sầu mang ....

          ta chẳng là ta của năm xưa
          nhiệt huyết trong tim luôn có thừa
          yêu cuồng nhớ vội dù tan vỡ
          đời chỉ trăm năm mặc nắng mưa

          nay ta luống tuổi  hơn ngày trước
          mộng chẳng còn như thuở thanh xuân
          nhìn đời không thấy điều phiền hận
          lòng cũng bình yên chẳng buâng khuâng

          phải chi thuở ấy đừng lo ngại
          cứ mặc chuyện người, mặc chuyện tim
          vung tay gom hết sầu nhân loại
          thả chữ, tìm câu kết mộng duyên
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2021 00:08:32 bởi thu nhớ >
          #65
            thu nhớ 30.01.2021 04:58:18 (permalink)
            0
            nhớ những đêm tận ba giờ sáng
            mình vẫn còn ngồi tìm chữ xếp vần thơ
            chỉ đôi phút giây hững hờ
            trái tim chực khóc .....

            kiếp người khó nhọc
            hay tự thân mình  làm khổ cho nhau ?
            nhớ những lần tin nhắn người trao
            đọc như hiểu , rồi dường như không hiểu

            nếu thật sự có một tình yêu,
            gã đàn ông kia có làm những trò như con thiêu thân bay vào đống lửa
            hay còn đủ trí khôn để nhận biết thực hư ?
             
            khi tỉnh một giấc mơ
            người ta mới nhận ra là mình thật dại

            tuổi trẻ của tôi ơi ...đã qua rồi cái thời ái ngại
            câu chuyện ăn năn cũng đã viết thành vần
            buổi chiều đông cái lạnh thổi ngang
            sầu không có để than phiền cùng gió

            lật lại từng trang thơ, 
            nghe giọng âm người cũ
            chợt tự cười mình ...cớ gì đã yêu thương ? 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2021 05:00:11 bởi thu nhớ >
            #66
              thu nhớ 30.01.2021 07:31:18 (permalink)
              0
                               tặng cho người thích biến chữ câu thành khúc nhạc, nhờ có người tôi sống lại cùng thơ 
               
              có một gã đàn ông ....
              không hiểu vì cớ gì lại cất cao giọng hát
              tặng lời ca tiếng nhạc
              cho một kẻ bất cần ....

              ngày tháng cứ trôi
              gã đàn ông lục trong ngăn đời những lời thơ êm dịu
              ghép những câu từ trong mớ chữ ngỗng ngang
              cô gái vẫn bất cần
              không một lời cảm tạ
              nàng như một xác sống lướt qua đời gã đàn ông buồn bã
              lời ca cũng từ đó đau hơn ....
               
              một chiều mùa đông,
              gã đàn ông biết giận hờn
              hỏi cô gái những điều không nên hỏi 
              nàng lặng thinh ...

              một tuần, hai tuần, rồi chất chồng ngày tháng
              nàng không giả từ,
              không một tiếng chia tay
              gã đàn ông với cây đàn cất lời ca ly biệt
              rượu uống càng say,
              tình càng xa, càng da diết
              nỗi nhớ bây giờ chỉ ở lời ca ....
               
              gã đàn ông hờn ,
              giọng trầm bổng thiết tha
              cô gái vẫn lặng thinh cùng năm tháng .....

              ở phía đằng sau của những cái bất cần
              những thinh lặng
              nàng đa sầu,đa cảm
              yêu gả đàn ông từ buổi đầu tiên
               
              nàng ưu phiền
              tình yêu đến đố ai thoát được
              nàng hiểu những rắc rối cuộc đời,
              những mơ ước
              gã đàn ông sao gánh được gian truân

              nàng trong veo qua từng câu chữ, lời văn
              nhưng thực tế là cả chuổi ngày cơ cực
              những phán đoán dại khờ
              những tính suy ngốc nghếch
              cuộc đời nàng là một chuổi bi ai

              gã đàn ông chỉ biết ca hát mê say
              đâu hiểu được nỗi lòng của gió
              nàng ra đi .....
               
              năm tháng cứ thản nhiên trôi
              gã đàn ông thích biến câu từ thành những lời ca tha thiết
              cùng cô nàng bất cần ...
              xa biền biệt

              nỗi nhớ bây giờ còn ở những lời ca
              ngày từng ngày trôi qua
              nàng cứ nghe hoài giọng âm rất cũ
              từng câu chữ
              từng hơi thở ....
              gã đàn ông đâu hiểu rằng nàng ấy đã yêu ....

              tình yêu không cần phải hiểu nhiều
              cũng chẳng cần bên nhau 
              như thiên hạ ngoài kia tranh giành từng phút giây khắt nghiệt
               
              sâu thẫm trong lòng nàng biết
              tình yêu nào rồi cũng là những hư không 
              chôn tận đáy lòng
              một thứ tình không thể tỏ
              những nuối tiếc, những luyến lưu ...nàng để ngỏ
              mặc tháng ngày cứ thản nhiên trôi ...

              gã đàn ông không biết còn cất giọng tặng đời
              hay năm tháng đã làm cho mòn sức
              cô nàng bất cần giờ đây mái tóc xanh cùng đôi sợi bạc
              thường tự mĩm cười khi nghe khúc hát ngày xưa .....
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2021 08:29:19 bởi thu nhớ >
              #67
                thu nhớ 31.01.2021 01:00:45 (permalink)
                0
                có ai trong chúng ta sống hàng tá năm mà không rơi vào cạm bẫy
                may mắn thoát mình có lúc sợ cả bản thân
                không thể viện lý do mình là người của nhân gian
                nên dễ khóc, dễ cười, dễ sa vào vòng tội lỗi

                những khoảng thời gian sám hối
                tội lỗi chất chồng chẳng thể thoát ra
                dẫu không là những thói tật xấu xa
                nhưng với người thơ, đó là một tội ...

                tội không biết yêu thương bản thân
                tội chìu hư con tim dễ khóc
                tội trốn tránh cuộc đời khó nhọc
                để con tim tự ý ngao du

                có những cuộc tình chóng vánh , phiều ưu
                mà dù hơn nửa kiếp mình không tài nào xóa được
                như vết nhơ trên bức tường mơ ước
                xóa cách nào cũng ghi lại dấu đau thương

                dẫu biết kiếp người ai tránh được tai ương
                nhưng có những thứ mình không sao tha thứ
                buông tiếng thở dài với tháng ngày tư lự
                mình tự buồn mình vì nhưng thứ vẫn vơ
                #68
                  thu nhớ 31.01.2021 01:33:18 (permalink)
                  0
                  khi tôi trong hoàn cảnh lưỡng nan
                  ngoài im lặng, tôi còn tự trốn mình đến khi tìm ra câu giải
                  vấn đề của tôi trôi qua hàng tá năm thế đấy
                  tôi trốn mình từ thuở rất còn xanh

                  giờ đây khi ánh mắt thôi long lanh
                  khi niềm mơ vụt tắt
                  bản thân tôi tự thấy mình phí tâm trí trong những điều vụn vặt
                  tôi thở phào, hoá ra câu giải là đây

                  ngày rất xưa, tôi thường chìm trong những giấc mơ say
                  như thiếu nữ thời tuổi xuân chính mộng
                  biết yêu thương, biết vẽ cho mình hàng tá những cảnh đời hy vọng
                  để rồi chẳng hiểu gì về kiếp nhân sinh

                  tôi mâu thuẩn với chính mình
                  phương án hay là tự mình im lặng
                  ngày tháng thản nhiên trôi
                  tôi từ một thiếu nữ vô tư hoá ra trầm lặng
                  cuộc đời ngang nhiên đưa tôi về phía phiền ưu
                   
                  cũng như bao thiếu nữ ngoài kia tôi tự mình vướng vào những cuộc phiêu du
                  bài toán giản đơn của cuộc đời càng thêm bi lụy
                  càng tìm phương án cho đời, tôi càng khiến rối tung ....

                  tôi nhận ra không có cuộc chạy trốn nào có thể để thoát thân
                  tôi dừng lại, đứng im chờ kết quả
                  ngày ngày tôi vẫn miệt mài chạy đua cùng thời gian nghiệt ngã
                  bản thân giờ không thèm những ước  mơ ....
                   
                  khi cánh của trái tim đóng chặt, thờ ơ
                  bỗng lý trí vạnh ra những con đường cần đi tới ....
                  chỉ đôi phút giây nghĩ ngợi
                  cuộc đời trôi về phía trăm năm .....

                  thương cho mình với những hoàn cảnh oái oăm
                  đời cứ thế thản nhiên không đoái
                  tôi ....vô tình trôi về hướng đời mình không mong đợi
                  cũng thản nhiên theo ngày tháng bình yên ....

                  tìm về trong ký ức hồn nhiên
                  thuở chỉ biết con tim là duy nhất
                  ngực trái vẫn bình yên trong đời thực
                  dẫu yêu thương chưa lần biết tìm nhau  
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2021 01:46:56 bởi thu nhớ >
                  #69
                    thu nhớ 31.01.2021 22:39:31 (permalink)
                    0
                    ta về lại khu vườn chữ nghĩa
                    bóng thi nhân thuở ấy còn đâu
                    cây và cỏ vào đông héo lạnh
                    chữ và câu như thể hờn nhau

                    ta bước dạo  vòng quanh bao buổi
                    chút tình thơ một thuở tan hoang
                    xưa câu chữ như dòng suối ngọc
                    người bây giờ chắc hẳn bình an

                    ta quên những buổi chiều gió lọng
                    ngồi bên song thương nhớ người xa
                    câu chữ viết tháng năm ròng rã
                    nhớ thương người hoá đá  hồn ta ...

                    nay tập lại những lời xưa ấy
                    người trong tim đã hoá thành mây
                    câu thương nhớ bắt đầu bằng gió
                    băng giá nhiều năm ...tim đã hao gầy ?
                    #70
                      thu nhớ 31.01.2021 22:49:44 (permalink)
                      0
                      thôi ta thử viết lòng mình cho gió
                      nhưng thương yêu không kết được thành câu
                      mây có thể cho ta vay một chút
                      gởi tình mình về tận biển sâu ...

                      ai cũng lớn, ai cũng già đi mây ạ
                      hồn nhiên xưa không tồn tại trong tim
                      đâu ai thể ngồi bên song như trước
                      ngắm nhìn mây mà nhớ ngày đêm ....

                      ta nghe gió lùa qua hiên lạnh giá
                      cành cây khô mong đợi ngày xuân
                      ta nghe thấy tim bình yên lạ
                      chút nhớ không về ....cho câu chữ tràn dâng

                      ta chợt muốn như ngày xưa khờ dại
                      yêu tha nhân dù chẳng biết ngày mai
                      mây có thể chở ta về bến cũ
                      để xem mình xưa ấy nhớ thương ai ...?
                      #71
                        thu nhớ 31.01.2021 23:02:58 (permalink)
                        0
                        ta tìm đọc vần câu người ấy
                        vẫn yêu thương chang chứa trong tim
                        người chắc lẻ không gì khác biệt
                        vẫn yêu người trong mộng cùng đêm ...

                        ừ thôi cứ là người xa lạ
                        như ngày xưa, và tận cả ngày sau
                        để ta mãi bên lề hạnh phúc
                        ngắm nhìn người qua mộng chữ câu
                         
                        nay mới chỉ giữa đông lạnh giá
                        rồi nào xuân, nào hạ ngang qua
                        ta không biết khi ngày thu đến
                        mình có còn ngồi nhớ người xa ...
                         
                        xưa một khắt người buông câu nhớ
                        giữa mùa thu chiếc lá nhỏ tung bay
                        đôi câu chữ mà ngần ấy mộng
                        dù tình người chỉ ở những thu say
                         
                        ta tỉnh mộng lại tìm về cùng mộng
                        thôi nhớ mong, lại khơi chuyện nhớ mong
                        chắc có thể giọng âm người xưa đó
                        cho tim mình lưu luyến ngóng trông ...
                        #72
                          thu nhớ 31.01.2021 23:19:50 (permalink)
                          0
                          hãy giả dụ anh là nỗi nhớ
                          để chữ câu có cớ thành hình
                          hãy giả dụ thời gian ngưng lại
                          để ta còn có cớ biện minh

                          giả dụ như mình chưa từng hờn dỗi
                          khoảng thời gian xa chưa có trong đời
                          hay giả dụ tình anh là chân thật
                          để đức tin tồn tại ở muôn nơi ....

                          nhưng tiếc quá giả dụ không là thực tế
                          bởi mình xa từ thiên niên kỷ phải không ?
                          lần ly biệt không một lời nhắn gởi
                          như vạn năm chưa từng có nhớ mong

                          thôi ta cứ là ta một thuở
                          đem thương yêu trải mộng cùng đêm
                          ngang đâu đó hướng đời lạc lối
                          có một gã say mềm ngủ trên cát dịu êm ....
                          #73
                            thu nhớ 31.01.2021 23:39:41 (permalink)
                            0
                            bắt đầu cuộc phiêu lưu của gió
                            ngang qua những mảnh đời rất nhỏ
                            chạm một con tim, 
                            nghiền nát một con tim ...

                            xoay vòng quang trong nhân thế để tìm
                            hạt thương nhớ
                            hạt tương tư gieo rắc
                            biển vẫn bình yên đợi một ngày nắng nhạt
                            gieo tiếng sầu cho nhân thế bất an

                            bão giông rồi cũng tan
                            cơn mưa nào không đi cùng nắng ấm
                            mây rong chơi ở chiều vắng lặng
                            đợi đêm về thấp thỏm những vì sao

                            trăng có sáng nhưng chỉ là bóng ảo
                            đêm đen kia là thực tại nhân gian 
                            ai đánh mất linh hồn mình cho bóng tối
                            để cô đơn vây một kiếp phủ phàng ...

                            bốn mùa đổi, lòng người càng thêm đổi
                            chỉ đất cát kia ở mãi một hình hài
                            sỏi đá bên đường mặc chuyện thiên tai
                            bình dị sống dưới chân người vạn kiếp
                            #74
                              thu nhớ 31.01.2021 23:50:53 (permalink)
                              0
                              khoát cho mình một chiếc áo khác xưa
                              để tìm lại chút tình trong câu chữ
                              anh ngang qua giữa bộn bề thế sự
                              câu chữ của anh dàng cho cả nhân gian

                              ta là tội đồ của những mùa sang
                              không giả biệt, không một lời nhắn nhủ
                              hờn của anh gởi trong từng câu chữ
                              ta đọc một lần tim lại thấy xót xa

                              hãy cho ta quên đi quá khứ hôm qua
                              bắt đầu lại bằng một linh hồn nhiệt quyết
                              sẽ không có chuyện phiền ưu tỏ cùng ánh nguyệt
                              hay đêm đen ở một góc tự khóc mình
                               
                              người hờn ta cho cây cỏ lặng thinh
                              cho góc phố một thời im tiếng gọi
                              ta trở lại một buổi chiều xám hối
                              van xin anh cho một góc ngắm nhìn ....
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2021 01:15:54 bởi thu nhớ >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 55 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 820 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9