vô tình như gió lúc thu sang ... bao mùa thu qua rồi nhỉ ....
chỉ mình ta cùng gió gởi lời mong
người vẫn thế thờ ơ như đá cội
như nước ngược xuôi .....vô ý đến đau lòng
ta muốn thử một lần thu thôi nhớ
ta muốn quên ngần ấy những tương tư
ta muốn xóa lời nguyền trong cổ tích
xem khoảng lòng ta còn trăn trở cùng thơ ?
xưa một thuở ta còn trẻ lắm
tóc như mây, đôi mắt vẫn còn trong
đôi câu chữ người vương lòng nhớ
phiền ưu ta rối cả tim lòng
người vẫn thế lặng thinh cùng năm tháng
nhớ ta không sao chẳng một lời trao
hay con chữ chỉ là trong giấc ảo
ta vụng về nên chỉ biết nghe đau
ta xé toạt giấc mơ thời tuổi trẻ
ta giấu vào tim nỗi nhớ rất là thơ
thoáng đôi phút mười năm hơn có lẽ
dòng ngược xuôi ...đời vẫn rất vô tư ...
ta khoát áo màu thu vàng óng
chỉ muốn quên trong nỗi nhớ nhọc nhằn
ta về lại phố xưa một thuở
người vẫn vô tình theo gió với mây tan
2022.09.16
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2022 11:30:08 bởi thu nhớ >