thu nhớ
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 55 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 820 bài trong đề mục
thu nhớ 17.09.2022 12:12:29 (permalink)
0

riêng mình trong thế giới mơ ...

những giọt sương khuya ngoài kia còn chưa tỉnh giấc
ta đã trở mình cùng  đêm
tại gió bên thềm
hay tiếng thì thầm của mùa thu nhớ ....

nửa đời mong, nửa đời trắc trở
duyên tìm duyên, ta bỗng quên ta ...
thu vừa về sao  thấy cách xa
gang tấc đó  ...sao lòng không thể gần hơn được nữa ...

chỉ vì một câu vu vơ người hứa
đợi thu về nhặt lá đề thơ ...
ta dại khờ mong từng mùa qua vội
để chỉ riêng mình trong thế giới mơ ...

2022.09.16


thu nhớ 17.09.2022 12:43:06 (permalink)
0

ngộ nhận

chỉ vì một lần ngộ nhận
tưởng mình đã được thương yêu ...
hoá ra trong từng giấc ngủ
cơn mơ thường rất tiêu điều

người vô tình như dòng nước
ta một đóa hoa đời rơi ...
tưởng là cùng nhau tương ngộ
mới hay vô ý mà thôi ...

từng mùa thu trôi lặng lẽ
từng câu chữ nhớ đầy vơi
một mình, một trời thầm lặng
nhớ mong theo gió buông xuôi ...

giọt mưa rơi trên đất lạnh
giọt nhớ tràn xuống biển sâu
cuộc đời vô tình thế đấy
nỗi nhớ bao giờ gặp nhau ...

2022.09.16
thu nhớ 17.09.2022 12:56:49 (permalink)
0
 
thức cùng trăng


đêm nay ta thức cùng trăng nhé
để nghe lòng mình những chơi vơi ...
vẫn là chữ câu nghiêng một phía
vẫn là nỗi nhớ cứ thích rơi ....

lòng mình chẳng hề mong ước
sao như lệ ứa ở bờ mi
vì sao mình thương tâm đến lạ
vì sao mình buồn đến sân si ...

chỉ là  ngọn gió ngoài hiên vắng
chỉ là một khúc hát lâm li
vì sao đêm bỗng dưng thầm lặng
vì sao nhớ kia chẳng rời đi

2022.09.16
nguyenngoat 17.09.2022 19:21:45 (permalink)
0
"đêm nay ta thức cùng trăng nhé
để nghe lòng mình những chơi vơi ...
vẫn là chữ câu nghiêng một phía
vẫn là nỗi nhớ cứ thích rơi ...."
thu nhớ
 
           ĐÊM DÀI VÔ TẬN
Nỗi nhớ của em theo đêm dài vô tận
Trăng hữu tình cùng san sẻ tâm tư
Ta mải miết tận phương trời lận đận
Đến ngàn sau nhớ tiếc vẫn ngất ngư
 
Trăng huyền diệu giữa trời thu xanh thẳm
Gieo mơ màng say đắm một giấc mơ
Em bất ngờ đánh thức một hồn thơ
Để thuyền tình không bao giờ chìm đắm
ngng
thu nhớ 18.09.2022 17:39:02 (permalink)
0
nguyenngoat



         ĐÊM DÀI VÔ TẬN
Nỗi nhớ của em theo đêm dài vô tận
Trăng hữu tình cùng san sẻ tâm tư
Ta mải miết tận phương trời lận đận
Đến ngàn sau nhớ tiếc vẫn ngất ngư

Trăng huyền diệu giữa trời thu xanh thẳm
Gieo mơ màng say đắm một giấc mơ
Em bất ngờ đánh thức một hồn thơ
Để thuyền tình không bao giờ chìm đắm
ngng

 
thuyền ta lạc bến trôi vô định
cùng mảnh trăng treo vượt kiếp trần
thu mang ngọn gió cùng hơi lạnh
thổi nửa hồn ta lạc thế nhân

thơ anh một góc còn mong đợi ?
lòng ta nửa kiếp mộng tan tành
còn không câu nhớ chia phân nửa
hỏi bóng thu về  mộng còn xanh ?








thu nhớ 18.09.2022 19:13:55 (permalink)
0
 
gió vì ai ?
 
vẽ cho mình một khung trời ký ức
có anh, cùng gió và thu
ta muốn thử xóa một phần thương nhớ
xem mùa còn bao những tương tư ....?

nơi góc phố anh về ngang một buổi
nỗi lòng ta như đã an yên ?
có thể mùa thu qua quá vội
giọt sầu kia chưa nhuốm được ưu phiền ...

hay bến đợi con thuyền đi xa mãi
nỗi chờ mong hoá đá chẳng còn mơ
bên hiên lặng trăng chìm trong giấc ngủ
gió vì ai ...con chữ ....hay  thơ ?

2022.09.18
thu nhớ 18.09.2022 21:01:24 (permalink)
0
 
ta và anh 
 
ta và anh hai kẻ đã tỉnh chưa
sao say mãi giữa khung trời không thực
chưa nhìn sâu vào tia mắt
làm sao tìm thấy yêu thương ...?

ta và anh ai kẻ đã lạc đường ?
bến đợi nghìn năm trong trí tưởng
anh vẽ cho ta một mùa thu cùng thơ dung dưỡng
theo mùa ...thiếu kẻ chăm nom

ta và anh cùng nỗi nhớ sớm hôm
hay ba buổi vẫn chỉ riêng mình ngóng đợi
mùa cứ trôi, người cứ xa dịu vợi
giấc ngủ chập chờn nỗi nhớ không tan

ta và anh cùng thu nhớ võ vàng
nơi thực tế chỉ là cát bụi
mộng trăm năm như cơn gió thổi
thu còn gì ngoài những tan hoang ...?

2022.09.18
 
nguyenngoat 19.09.2022 19:25:43 (permalink)
0
"ta và anh cùng thu nhớ võ vàng
nơi thực tế chỉ là cát bụi
mộng trăm năm như cơn gió thổi
thu còn gì ngoài những tan hoang ...?"
thu nhớ
 
      XIN EM
 
Ta xin em đừng quá bi quan
Dù mùa thu có tan hoang xơ xác
Nhưng trời thu vẫn màu xanh tươi mát
Trăng thu vàng vẫn dào dạt thương yêu
 
Ta cùng em trong đau khổ đã nhiều
Nhìn những mùa thu đi qua trời chiều li biệt
Nhưng tiếng lòng vẫn ngân vang tha thiết
Thu muôn năm thu vẫn mãi chân tình
ngng
thu nhớ 20.09.2022 02:39:51 (permalink)
0
nguyenngoat



      XIN EM

Ta xin em đừng quá bi quan
Dù mùa thu có tan hoang xơ xác
Nhưng trời thu vẫn màu xanh tươi mát
Trăng thu vàng vẫn dào dạt thương yêu

Ta cùng em trong đau khổ đã nhiều
Nhìn những mùa thu đi qua trời chiều li biệt
Nhưng tiếng lòng vẫn ngân vang tha thiết
Thu muôn năm thu vẫn mãi chân tình
ngng

 
trần thế này buồn quá phải không anh
nơi những trái tim cứ ngược đường cùng năm tháng
hay bởi chấp niệm của ta vô hạn
nên tự mình đày đoạ lẫn nhau

vì sao hạnh phúc đôi giây mà sầu đến tận ngàn sau
hay bởi ta tự ràng buộc mình trong những điều không thể
những cái tôi ngạo nghễ
có bao giờ nhìn xuống để yêu thương

ta và anh qua bao cảnh nhiễu  nhương
vẫn còn may có thu làm nỗi nhớ
vẫn còn may đời còn đôi câu chữ
sầu có đôi khi cũng là cái cớ để tìm vui  :)
nguyenngoat 20.09.2022 21:26:19 (permalink)
0
"ta và anh qua bao cảnh nhiễu  nhương
vẫn còn may có thu làm nỗi nhớ
vẫn còn may đời còn đôi câu chữ
sầu có đôi khi cũng là cái cớ để tìm vui  :)"
thu nhớ
 
MAY CÒN CÓ THU
Đời u buồn may còn có mùa thu
Không vui lắm vì chỉ còn nỗi nhớ
Để khóc cười cho cung đàn đã lỡ
Để cưu mang niềm dang dở trong tim
 
Ta tìm trong thu có bóng hình em
Có áng tóc sông mềm mùa chia ly vội vã
Có tứ thơ ghi trong từng chiếc lá
Để an ủi mình trong cõi tạm trần ai
 
ngng
 
thu nhớ 21.09.2022 17:51:23 (permalink)
0
nguyenngoat



MAY CÒN CÓ THU
Đời u buồn may còn có mùa thu
Không vui lắm vì chỉ còn nỗi nhớ
Để khóc cười cho cung đàn đã lỡ
Để cưu mang niềm dang dở trong tim

Ta tìm trong thu có bóng hình em
Có áng tóc sông mềm mùa chia ly vội vã
Có tứ thơ ghi trong từng chiếc lá
Để an ủi mình trong cõi tạm trần ai

ngng


 
hơi thở của đông

anh biết không ...
thu chưa rải hết những chiếc lá vàng trong gió
ta đã nghe hơi thở của ngày đông
mùa cứ thế chuyển luân cùng năm tháng
ta còn lại gì ngoài những đợi mong ...

anh bên đó trăng còn nguyên bao mảnh
nửa đời qua vương những phiền ưu ?
ta cùng gió ngược dòng kỷ niệm
tìm chút dư âm của biển đêm thơ

ta vẫn mộng như thời rất trẻ
tóc xưa bay cùng nắng hát ca
nay ngọn gió  chùng lòng năm tháng
mây chẳng còn trôi để mặc đời qua ....

ta thấy lá rơi đôi sợi nhớ
ta thấy thu ủ rũ bên song
anh có biết nắng ngoài kia đủ ấm 
ngày đông về anh vẫn ở lại đúng không ?

2022.09.21



thu nhớ 21.09.2022 18:04:27 (permalink)
0
 
chiếc lá tình thu
 
năm ấy khi thu rơi trên phố
ta lỡ tay nhặt chiếc lá tình thu
anh viết vội đôi câu
ta ngờ rằng thương nhớ .....
trăm năm trôi còn ai nữa để mong ?

năm ấy khi trăng treo nửa vành trên biển rộng
ta vô tình nhặt tiếng sóng ngoài khơi
thuyền anh cùng gió tìm giấc mộng
ta ngờ rằng duyên của trời .....

ta đợi ngày thu, 
ta đợi thuyền thơ ...
gió vẫn điềm nhiên xuyên qua biển rộng
anh vẫn chỉ là một giấc mơ ....

đêm của biển thuyền anh trôi mãi
ngày của thu chiếc lá cứ rơi ...
ta cùng chữ đợi người trong hư ảo
vẫn còn say giữa chật vật cuộc đời

ta vẫn biết trăm năm là giấc mộng
ta vẫn hay đời là bụi khói hư không ...
sao nỗi nhớ nhọc lòng cùng năm tháng
chiếc lá tình thu ....ta vẫn  mong ?

2022.09.21



<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2022 18:17:36 bởi thu nhớ >
thu nhớ 21.09.2022 18:31:12 (permalink)
0
 
nỗi lòng ta 
 
ta về biển
vết chân trần trên cát
giấc đêm nghe tiếng sóng mênh mang
bến cũ ...sao thuyền không neo lại
ta chơ vơ hoá tượng đá trần gian

ta vào mộng
lá vẫn rơi không đổi
tình có - không giữa lạc lõng cuộc đời
ta ở lại thu rời đi quá vội
trăm năm thôi ...chưa trọn ngày vui ...

trăng chiếc bóng
hay lòng ta sầu muộn
đêm của thu tiếng gió lạnh ngoài hiên
hoa cỏ vườn sau vùi trong giấc ngủ
chỉ nỗi lòng ta chạm phải ưu phiền

ta vẽ chữ ....
chữ không ngoan như một thuở
nên dáng hình thu xơ xác một góc sầu
con phố lặng ...
người về ngang im lặng
nỗi lòng ta ...hỏi phố giấu vào đâu ?

2022.09.21
nguyenngoat 21.09.2022 19:56:15 (permalink)
0
"ta vào mộng
lá vẫn rơi không đổi
tình có - không giữa lạc lõng cuộc đời
ta ở lại thu rời đi quá vội
trăm năm thôi ...chưa trọn ngày vui ..."
thu nhớ
 RỒI THU CŨNG TRỞ VỀ
Thu đi qua rồi thu sẽ trở về
Mặc thời gian đi theo chiều tuyến tính
Em hãy yên cho lòng mình chìm tĩnh
Dưới đáy buồn của vườn mộng trăm năm
 
Thu sẽ về trong nỗi nhớ xa xăm
Trăng vàng mộng xua tối tăm giá lạnh
Vần thơ cho em ngôn từ dù băng lạnh
Nhưng tình người chân thật đến ngàn sau
 
ngng
 
thu nhớ 22.09.2022 17:58:06 (permalink)
0
nguyenngoat



RỒI THU CŨNG TRỞ VỀ
Thu đi qua rồi thu sẽ trở về
Mặc thời gian đi theo chiều tuyến tính
Em hãy yên cho lòng mình chìm tĩnh
Dưới đáy buồn của vườn mộng trăm năm

Thu sẽ về trong nỗi nhớ xa xăm
Trăng vàng mộng xua tối tăm giá lạnh
Vần thơ cho em ngôn từ dù băng lạnh
Nhưng tình người chân thật đến ngàn sau

ngng


 


những chiếc lá rời cành
nhớ không tháng ngày qua vội
những khoảng lòng bất hối
ta - anh một thuở còn mơ ....?

thu sẽ xa ...ta còn lại vần thơ
vẽ năm tháng theo điệu buồn con chữ
màu của trăng là nhung nhớ
hay đêm tĩnh mịt chờ mong ?

anh ngang qua , sợi nhớ đi rong
ta cùng phố đợi chờ con nắng tắt
giữa hai khoảng có - không và hư - thực
có một khoảng nào ....ta đợi chờ nhau ?
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 55 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9