thu nhớ
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 55 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 820 bài trong đề mục
nguyenngoat 27.09.2022 19:46:34 (permalink)
0
"mình còn lại gì nữa đâu anh
một chút nhớ cho ngày thu vàng úa
đời trôi qua quá nửa ...
nỗi nhớ muộn màng ...
con chữ xanh xao ..."
thu nhớ
 
VẪN CÒN TRONG NHAU
Vẫn còn trong nhau dù dòng đời thay đổi
Thu úa vàng và trời sắp sang đông
Em biết không
Nhờ có thơ em hồn anh chưa cạn nguồn cảm xúc
Nhờ còn có em thơ mỗi lúc một lên hương
Nỗi đau đời trên màu tóc pha sương
Ta vẫn yêu nhau vì còn những mùa thu để nhớ
ngng
thu nhớ 29.09.2022 06:37:13 (permalink)
0
nguyenngoat



VẪN CÒN TRONG NHAU
Vẫn còn trong nhau dù dòng đời thay đổi
Thu úa vàng và trời sắp sang đông
Em biết không
Nhờ có thơ em hồn anh chưa cạn nguồn cảm xúc
Nhờ còn có em thơ mỗi lúc một lên hương
Nỗi đau đời trên màu tóc pha sương
Ta vẫn yêu nhau vì còn những mùa thu để nhớ
ngng

 
anh vẫn tin tình yêu có thật hay sao ?
khi nỗi nhớ chẳng bao giờ kết thúc 
buồn lắm không khi nhìn quanh thế tục
niềm tin của mình đôi lúc lung lay 

vẫn biết thu chẳng vì ai
ta cứ thích tự gạt mình trong từng nỗi nhớ
có khi nào vô duyên vô cớ
có  một người vẫn đợi mong ?
nguyenngoat 30.09.2022 09:50:48 (permalink)
0
"vẫn biết thu chẳng vì ai
ta cứ thích tự gạt mình trong từng nỗi nhớ
có khi nào vô duyên vô cớ
có  một người vẫn đợi mong ?"
thu nhớ
 
TA VẪN TIN
Ta vẫn tin tình yêu luôn có thật
Dù biết bao được mất ở trong nhau
Dù đời này còn lắm nỗi khổ đau
Người vội đến ,vội đi như gió thoảng
 
Ta vẫn tin trái tim in bóng dáng
Một hình hài qua dòng chữ xa xăm
Tình thoáng qua nhưng nỗi nhớ nghìn năm
Đã giữ lại bao thăng trầm xúc cảm
ngng
 
 
thu nhớ 01.10.2022 00:03:23 (permalink)
0
nguyenngoat


TA VẪN TIN
Ta vẫn tin tình yêu luôn có thật
Dù biết bao được mất ở trong nhau
Dù đời này còn lắm nỗi khổ đau
Người vội đến ,vội đi như gió thoảng

Ta vẫn tin trái tim in bóng dáng
Một hình hài qua dòng chữ xa xăm
Tình thoáng qua nhưng nỗi nhớ nghìn năm
Đã giữ lại bao thăng trầm xúc cảm
ngng


 
chạy trốn tình yêu
 
anh tin tưởng ở tình yêu ...
ta trốn chạy tình yêu ...
bởi ta thấy mọi thứ đều trở thành hư ảo ...
thuở ban đầu đắm say, bỗng nhiên trở thành gượng gạo ...
một kiếp người ai mãi được bên nhau ?

ta có mơ ước gì đâu
sao nỗi nhớ không tài nào gạt bỏ
sao chiếc lá thu lượng bay trong gió
khiến hồn ta chẳng thể an yên ...

người vẫn quanh đây chẳng chút muộn phiền
nỗi nhớ của ta vùi sâu vào lòng biển lặng
thu chỉ khẽ khàng rơi vài đôi giọt nắng
ta đã mềm lòng vì những đợi mong

anh vẫn tin ở tình yêu ...có đúng không ?
ta lại tự mình chạy trốn ...

2022.09.30


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2022 01:42:58 bởi thu nhớ >
nguyenngoat 01.10.2022 09:12:10 (permalink)
0
"người vẫn quanh đây chẳng chút muộn phiền
nỗi nhớ của ta vùi sâu vào lòng biển lặng
thu chỉ khẽ khàng rơi vài đôi giọt nắng
ta đã mềm lòng vì những đợi mong

anh vẫn tin ở tình yêu ...có đúng không ?
ta lại tự mình chạy trốn ..."
thu nhớ
 
NIỀM TIN
Ta vẫn tin ở tình yêu
Dù đã trải qua bao đau khổ
Niềm tin tưởng chừng như gãy đổ
Bỗng hồi sinh từ những vần thơ
 
Đôi lúc còn thấy mình ngu ngơ
Dù trên đời sương pha màu tóc
Ta vẫn tin bằng tim bằng óc
Tình yêu luôn hiện hữu trong đời
ngng
 


thu nhớ 03.10.2022 13:06:16 (permalink)
0
nguyenngoat




NIỀM TIN
Ta vẫn tin ở tình yêu
Dù đã trải qua bao đau khổ
Niềm tin tưởng chừng như gãy đổ
Bỗng hồi sinh từ những vần thơ

Đôi lúc còn thấy mình ngu ngơ
Dù trên đời sương pha màu tóc
Ta vẫn tin bằng tim bằng óc
Tình yêu luôn hiện hữu trong đời
ngng


 
chỉ là nỗi nhớ ...

tình yêu không ở cùng ta ...
tình yêu  chạy loanh quanh cùng quá khứ
ta không tài nào nắm giữ
nên tình yêu chạy trốn rất xa ....

chỉ nỗi nhớ trong tim chẳng thể phai nhoà
và quá khứ vẫn là điều đẹp nhất
tình yêu không có trong đời thật
chỉ là nỗi nhớ mênh mang ...

một buổi chiều khi ánh nắng chưa tan
ta chợt nhận ra một tia nhìn vội vã
để từng mùa thu rơi ta chợt nghe trong chiếc lá
có tiếng người vọng đến trăm năm

ta đi tìm trong thương nhớ âm thầm
tương tư lắm một tia nhìn rất lạ
tình yêu không hề mặc cả
sao lòng ta như chẳng thể an yên ....

với người tình yêu là một nhân duyên
với ta ...tình yêu chỉ là nỗi nhớ
không giữ được cũng không thể lãng quên theo từng hơi thở
tình yêu của ta chỉ là nỗi nhớ khôn vơi ....!
 
2022.10.03
thu nhớ 03.10.2022 13:26:09 (permalink)
0
 
lạc loài ...
 
đêm cứ bình yên rơi
ngày cứ thản nhiên đến ...
những chiếc lá trên cành lơ đễnh
chờ cơn gió về thổi bay .....

ta tìm gì trong cuộc trần ai
sao khắc khoải cùng đêm, 
sao chập chờn giấc ngủ
buồn hay vui ..
như chẳng hiểu được lòng

đêm vẫn dài đến mênh mông
ngày vẫn thênh thang trống rỗng
đôi ngọn gió thổi bay hy vong
hơi thở đời trằn trọc cùng đêm ....

trần gian này không có thứ ta tìm
sao lưu luyến vẫn ngang nhiên hiện diện
có thể chỉ là giấc mơ của nghìn năm chưa tan biến
có thể ta lạc loài giữa khoảng hư vô ...

2022.10.03


thu nhớ 03.10.2022 13:43:40 (permalink)
0
 
 
ai kẻ còn vương ?
 
khi nỗi nhớ  chợt hóa hư vô
tiếng thu rơi tự dưng là trống rỗng
không còn hình bóng
nỗi nhớ hoá khói mây

thu muôn đời mang nỗi bi ai
ta muôn đời là ký sinh cùng dĩ vãng
biển và trăng nhạt phai năm tháng
người cũng hoá hư không ... 

chợt nghe chút chua xót ở đáy lòng
là thất vọng ...
là niềm mơ vừa vuột mất
ta như một kẻ khờ giữa cuộc đời chật vật
chỉ biết gục đầu với bóng đêm ....

trời cuối thu , gió lạnh bên thềm
sao nỗi nhớ của ta chợt  hoá thành sương khói
trăm năm trôi
ai kẻ còn vương ?

2022.10.03
nguyenngoat 03.10.2022 19:58:14 (permalink)
0
"trời cuối thu , gió lạnh bên thềm
sao nỗi nhớ của ta chợt  hoá thành sương khói
trăm năm trôi
ai kẻ còn vương ?"
thu nhớ
 
TA VẪN CÒN VƯƠNG
Ta vãn còn vương
Mặc gió đem mây mù cho đông đến
Nghe âm vang từ trái tim ra lệnh
Đừng bao giờ quên thu
 
Em cõi đời vạn nẻo thâm u
Muốn trốn chạy tình yêu vì bị tình ruồng bỏ
Trong lòng ta vẫn luôn thắm đỏ
Màu yêu xưa không phai nhạt bao giờ
ngng
thu nhớ 04.10.2022 13:41:02 (permalink)
0
nguyenngoat


TA VẪN CÒN VƯƠNG
Ta vãn còn vương
Mặc gió đem mây mù cho đông đến
Nghe âm vang từ trái tim ra lệnh
Đừng bao giờ quên thu

Em cõi đời vạn nẻo thâm u
Muốn trốn chạy tình yêu vì bị tình ruồng bỏ
Trong lòng ta vẫn luôn thắm đỏ
Màu yêu xưa không phai nhạt bao giờ
ngng

 
ta và anh

ta và anh
kẻ vì thu mà nhớ
người vì thu mà mong .....
đêm có hiểu được lòng
sao thinh lặng mặc dòng đời chảy ngược

ta nhớ một mùa thu trước
anh mong một giấc mơ xưa ...
đêm đã ngủ sâu chưa ?
sao giấc mộng chừng như lạc lối ...

thu vẫn ra đi rất vội
người về tận nơi đâu ?
anh nhớ nắng, nhớ thu , nhớ đến xanh xao
ta chờ đợi trăm năm thành đá cuội ...

những thứ cảm tình nông nổi
bao giờ thu để lá thôi rơi ?
....
2022.10.04



thu nhớ 04.10.2022 14:03:45 (permalink)
0
 
mộng giấc chu du
 
xưa Trang Chu hoá thân hồ điệp
ta vì chàng mộng giấc chu du
Xích Bích trận đồ chôn máu lệ
nghiệp binh chưa thoả đã sa cơ ...

hai nghìn năm lẻ như mộng ảo
sử sách còn ghi chuyện tang bồng
vung roi một thuở thu thiên hạ
vó ngựa rền vang lập kỳ công ...

chàng trong trướng ra oai, quyết sách
thay đế vương lệnh khắp chư hầu
ta một kẻ si khờ vụng dại
hai nghìn năm  Ngụy Đế về đâu ?

2022.10.04
 
 
 
 
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2022 14:48:23 bởi thu nhớ >
thu nhớ 04.10.2022 14:37:07 (permalink)
0
 
mắt lệ ai rơi ?
 
xưa ôm chí vạch trời rẽ đất
nửa đời trôi chẳng chút công danh
đêm nghe gió xuyên qua khung cửa
bọn dế giun làm bạn năm canh

hơn nửa kiếp hóa thân củi mục
đời nhạo ta ...ta chỉ biết cười
mai trăm tuổi còn gì để khóc
chí tang bồng ảo mộng đầy vơi ...

trôi một kiếp ta về cát bụi
nợ trần gian chưa trả cho người
ta ngoảnh mặt nghìn năm xót dạ
thiên thu còn mắt lệ ai rơi ?

2022.10.04
 


nguyenngoat 04.10.2022 23:22:43 (permalink)
0
"trôi một kiếp ta về cát bụi
nợ trần gian chưa trả cho người
ta ngoảnh mặt nghìn năm xót dạ
thiên thu còn mắt lệ ai rơi ?"
2022.10.04
Thu nhớ
 
ĐỪNG BI QUAN
Đừng bi quan em ơi
Khi có người yêu em đến tận trời cuối đất
Không bao giờ nghĩ về trái tim được mất
Trái tim hồng chất ngất bởi yêu đương
 
Có lẽ ngày mai
Trong lối mộng bình thường
Em gặp một thi sĩ già nua khua câu thơ vô vọng
Nhưng trái tim sôi nóng 
Biết yêu em thu diễm mộng  nghìn đời
ngng


thu nhớ 05.10.2022 09:14:23 (permalink)
0
nguyenngoat


ĐỪNG BI QUAN
Đừng bi quan em ơi
Khi có người yêu em đến tận trời cuối đất
Không bao giờ nghĩ về trái tim được mất
Trái tim hồng chất ngất bởi yêu đương

Có lẽ ngày mai
Trong lối mộng bình thường
Em gặp một thi sĩ già nua khua câu thơ vô vọng
Nhưng trái tim sôi nóng 
Biết yêu em thu diễm mộng  nghìn đời
ngng



 

tình yêu của loài người
như bóng câu qua cửa
như sương khói mong manh ...

ta tìm gì ở trần gian
một chút gió thu lay cành lá đổ
một chút  lệ sầu nơi đáy mắt giai nhân ?

đêm ở đây tĩnh mịch, thênh thang
bên thềm rộng vài nhành hoa vừa trở giấc
ngọn gió ngoài hiên 
mang nỗi sầu của nhân sinh thổi qua vùng trời xa lắc
nơi bóng người heo hắt cô đơn ...

 
thu nhớ 05.10.2022 09:19:54 (permalink)
0

chỉ là ...

chỉ là nỗi nhớ lững lờ trôi
chỉ là tương tư theo dòng đời bất định
không có tình yêu cho lòng bịn rịn
không có lời nguyền mãi mãi trăm năm ....

ta như chiếc lá thu âm thầm
theo mùa rơi vào lòng đất lạnh
niềm nhớ vùi sâu ...!

người ngang qua dẫm nát - lá đau
vô tình thế khác gì con nước ngược
có lẽ từ vạn nghìn năm trước
ta đã tương tư ...

tình yêu của nhân gian như bụi phấn vô hư
ta lại sá gì những thứ nhọc nhằn vặt vãnh
vì sao một cơn gió lạnh
nửa hồn ta vất vưởng vì đâu ?

ta bên góc đời yên lặng với canh thâu
chờ giọt mắt của loài giun trong đêm ngược dòng ra biển lớn
để bọn ngư nhân niếm thử vị sầu ...

người của trần gian ao ước được bên nhau
ta lại thích chọn cho mình hai nửa đầu thương nhớ
mặc khúc tương tư cùng đêm trăn trở
tình yêu ...chuyện vặt vãnh ....khóc ....cười ..

2022.10.04
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 55 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9