thu nhớ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 55 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 820 bài trong đề mục
thu nhớ 04.02.2021 11:58:28 (permalink)
0
xin được thảnh thơi
 
mình nhớ quá, 
nhớ cuồng điên, ngây dại
khiến tim lòng chìm giấc mê say
vậy mà ngày cứ trôi ...
người cứ trôi ....! 

mình còn biết tỏ cùng ai
con chữ viết lòng càng thêm  rối
những chiều,
những tối
thản nhiên trôi ...

mình cũng muốn thản nhiên với cuộc đời
nhưng tim cứ tạo ra nhiều ảo giác
là anh của một thời đã mất
là anh của cung bậc cuồng say ....

mình giơ cao nắm tay
đấm vào cuộc đời
đời bậc lại những khoảng không vô tận
mình xây bức tường quanh con tim
cho nỗi sầu  trôi theo cơn mưa đời ưu hận
nhưng đơn côi dính ở kẻ tay ...

mình nhặt khoảng tình rớt ở chân mây
trộn vào biển cho sóng đưa về huyệt mộ
chôn khối ưu sầu cho vạn năm không thố lộ
sao ánh sao đơn rải hạt nhớ phương xa ....?

mình nhớ người ta ...!
cái nhớ ban đầu dịu êm 
ngày theo ngày len lỏi vào tim
bỗng cái nhớ hoá thành gã khổng lồ lớn mạnh
linh hồn mình mỏng manh khó tránh
cái nhớ ơi ......xin cho ta được phút thảnh thơi ...
 
feb. 03. 2021
thu nhớ
 
 
 
#91
    thu nhớ 04.02.2021 19:48:46 (permalink)
    0
    nếu như
     
    nếu như vô tình gặp lại
    hỏi còn thương nhớ nữa không
    tình yêu cho dù giấu kín
    nhưng ai có thể dối lòng

    nếu  như ngang qua con chữ
    tình yêu sống lại ngày xưa
    hỏi anh có còn muốn khổ
    để lòng hứng chịu gió mưa ?

    nếu như một ngày nắng tắt
    hoàng hôn nhuộm tím chân mây
    em về thoảng hương quỳnh nhớ
    đàn anh còn hát khúc say ?

    tình yêu  nếu không đoạn kết
    tim sao chịu giấc ngủ yên
    dù ngàn năm đời thay đổi
    gặp nhau tình lại kết duyên ....!
     
    feb. 04, 2021
    thu nhớ
    #92
      thu nhớ 04.02.2021 20:14:58 (permalink)
      0
      mình có cần chi
       
      mình có cần chi tiếng nói yêu kia
      đời không tốt hơn dù có nghìn lời đẹp đẽ
      thế nhưng câu hát anh trong đêm trường lặng lẽ
      mình nghe mà vui ....!

      mình có cần chi ở anh trong đời
      đóng băng nghìn năm con tim không hối
      thế nhưng dù cuộc đời trôi rất vội
      lật lại ngày xưa .....mình đau ...!

      mình có cần chi những hạnh phúc anh trao
      bởi thực tế không điều gì tồn tại
      vậy mà chỉ cần đôi giây ngưng lại
      tim mình đánh mấy nhịp yêu

      mình có cần chi ......
      thế nhưng chiều tiếp nối chiều
      mình đợi hoàng hôn rơi trên phố
      đợi đoá huỳnh hoa cùng đêm thổ lộ
      yêu anh rồi ....thương nhớ chỉ mình thôi ...!
       
      feb. 04, 2021
      thu nhớ
       
       
       
      #93
        thu nhớ 04.02.2021 20:38:06 (permalink)
        0
        nhớ anh
         
        nếu như con tim tự dưng nhung nhớ
        mình có thể nào bỏ mặc nó không ?
        bởi cuộc đời là những chuỗi long đong
        vượt qua được, đã là điều rất khó ....

        mình thường nhủ thầm tình yêu vốn không hề có
        chẳng có bắt đầu, đoạn kết cũng không
        con tim chỉ là mớ bòng bong
        mà trí óc đôi lần quên kiểm soát

        mình nhớ anh ...!
        cảm giác ấy  mình không tài nào thoát
        vậy mà ....mình cứ thờ ơ ....!
         
        những buổi chiều một mình với phố bơ vơ
        mình nghe gió mang lời oán trách
        tình yêu và thử thách
        mình không vượt qua ...!
         
        cái nhớ về anh cứ mãi chẳng tha
        mình từ bỏ đôi lần, để rồi đành khuất phục
        ừ thì nhớ anh ....chỉ đôi phút
        có hại gì đến cuộc sống phải không ?
         
        feb. 04, 2021
        thu nhớ
        #94
          thu nhớ 04.02.2021 21:30:04 (permalink)
          0
          ngày mai bỏ đời lên núi

          vô tình lật trang quá khứ
          nặng lòng mấy bận ưu tư
          hỏi mình ngày xưa sao thế ? 
          hỏi lòng ngày nay còn mơ ?

          nếu như chỉ là dĩ vãng
          lòng mình ngủ yên được không
          sao khơi dậy chi niềm nhớ
          để ngày cứ thế chờ mong

          ngày xưa mẹ thường ngăn cấm
          văn thơ là thứ  phiền ưu
          tim lòng  một khi vướng bận
          cả đời sống ở trong mơ

          trẻ con thường hay nghịch ngợm
          thích điều mẹ cấm , mẹ ngăn
          bắt đầu bằng câu vần nhớ
          cả đời mất hết bình an

          ngày mai bỏ đời lên núi
          thử xem cái nhớ còn không ? 
          tận nơi thâm sơn cùng cốc
          chắc tim sẽ chẳng nhớ mong ...
           
          feb. 04, 2021
          thu nhớ
          #95
            thu nhớ 04.02.2021 21:56:14 (permalink)
            0
            đàn anh ...chữ em !

            anh còn cung đàn réo rắc
            anh còn  giọng âm ấm nồng
            em chỉ đôi ba câu chữ
            xếp vần thương mãi chưa xong

            anh còn ôm đàn về biển
            để nghe con sóng than thân
            nghìn năm bạc đầu giấc mộng
            biển giờ còn những bâng khuâng

            ngọn gió ngày đông lạnh giá
            bên kia trái đất đang xuân
            phương này lòng em vật vã
            lật trang ký ức sầu dâng ...

            ngồi xếp từng câu chữ vụng
            đời ngưng ở nhịp nhớ mong
            anh sẽ về ngang phố đợi ?
            để em lần nữa dối lòng !

            feb. 04, 2021
            thu nhớ
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2021 21:57:51 bởi thu nhớ >
            #96
              thu nhớ 04.02.2021 22:37:35 (permalink)
              0
              ở lại cùng thu lần nữa

              em sẽ ở lại cùng thu lần nữa
              xem tim lòng có loạn nhịp không
              bây giờ trời chỉ mới giữa đông
              anh chắc hẳn sẽ về ngang con phố

              em muốn xem thử khúc tình xưa dang dỡ
              có còn cớ gì nối lại nhịp yêu
              hay ta chỉ là hai con đường thẳng
              không có điểm giao dù cùng hướng cùng chiều

              em sẽ viết về anh mỗi buổi
              để tình kia chia bớt cùng mây
              và có thể ngày kia đời cạn
              tình của em cũng chẳng còn say

              để em biết anh chẳng là gì cả
              một gã đàn ông thôi, thiên hạ có nhiều
              và em sẽ chẳng còn nhung nhớ
              câu thơ bấy giờ không một góc buồn thiu

              khi thu đến lá không còn ray rức
              gió ngày thu cũng chẳng biết tiếc thương
              và em cứ hồn nhiên vui sống
              ngắm nhìn thu rơi ở bến sông tương

              feb. 04, 2021
              thu nhớ
               
              #97
                thu nhớ 08.02.2021 22:05:49 (permalink)
                0
                mộng bình yên

                mai xuân đến vườn hoa đời nở rộ
                hỏi anh - ta  còn những sầu đông
                hạnh phúc chỉ là điều  hư ảo
                tìm kiếm chi  vướng bận tim lòng

                anh buổi sáng còn nghe đời ru mộng
                nghe tình rơi ở bến sông tương
                ta mấy bận nhặt lòng mình cuối phố
                mây hững hờ và gió chẳng còn thương

                ta đơn độc hay cuộc đời đơn độc
                mà nghe trăng mấy bận khóc cùng tim
                quỳnh hoa nở chỉ đôi giây phút
                tình yêu mình như đóa quỳnh đêm

                ta ngại quá nên tránh đời vào mộng
                để tìm cho mình giây phút thuở ban sơ
                nơi khoé mắt niềm tin còn chưa mất
                nơi con tim chưa học hiểu mong chờ

                anh phương đó còn đi về cùng phố
                hay gốc sầu chờ đợi ngày tan ?
                ta mấy bận tìm anh trong giấc mộng
                mộng bình yên cho lòng được ủi an

                feb. 08. 2021
                thu nhớ
                #98
                  thu nhớ 08.02.2021 22:23:32 (permalink)
                  0
                  lòng người ta 

                  tình đã cũ  nhưng vết lòng không cũ
                  nghe đau không ? sao mấy bận phiền ưu
                  ai mà chẳng mang trong mình nhung nhớ
                  thuở ban sơ tình đẹp như mơ

                  mai nếu gặp chào nhau bước vội
                  hay luyến lưu vướng bận đời nhau
                  nếu có thể cho tình vào giấc ngủ
                  để thiên thu không còn cảm nỗi đau

                  trong nhân thế mấy ai toàn ước nguyện
                  mấy ai biết mình nhung nhớ nông - sâu ?
                  chỉ những khúc tình rơi vào tan vỡ
                  mới hay mình thương nhớ về nhau

                  mà có lẽ chỉ là hoài niệm
                  chỉ riêng mình lặng lẽ nhớ người ta
                  đâu ai biết bến lòng kia đã dứt
                  tình của mình chỉ là một thoáng qua ...!

                  nếu lưu luyến sao chỉ mình lưu luyến
                  nếu chờ nhau sao mãi chẳng tìm nhau
                  ừ có lẻ chỉ là mình đa cảm
                  lòng người ta sao đo được nông - sâu ...!

                  feb. 08, 2021
                  thu  nhớ
                  #99
                    thu nhớ 08.02.2021 22:39:35 (permalink)
                    0


                    mình nhớ quá nên thở dài cùng gió
                    tiếng đêm đen cũng lặng lẽ buông rơi
                    mình nghe cả hồn mình trong giấc ngủ
                    gọi nhớ thương trong tiếng vọng chơi vơi

                    người có lẽ bình yên hạnh phúc
                    chút tình vương ai thèm đổi phiền ưu
                    ừ mình biết ...! nên thôi không khóc
                    nước mắt đâu dư cho những chuyện dại khờ !
                     
                    mình biết thế ...! mà đêm không hiểu
                    tiếng vi vu ngọn gió ngoài hiên
                    ai mà rảnh nằm nghe lời gió gọi
                    để tim lòng đôi phút đảo điên

                    đêm rất lạ ! cứ nhè lòng đa cảm
                    kể cho mình câu chuyện của rất xưa
                    nơi có kẻ còn khờ hơn chàng Cuội
                    tìm bóng Hằng Nga qua mấy lượt nắng mưa

                    mình cứ mặc ngăn tim lòng xúc động
                    chợt anh về từ giấc ngủ bình yên
                    mình lần nữa thản nhiên đùa cùng sóng
                    anh ôm đàn ngồi hát khúc nhân duyên

                    feb. 08, 2021
                    thu nhớ
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2021 23:47:58 bởi thu nhớ >
                    thu nhớ 08.02.2021 22:53:27 (permalink)
                    0

                    vô tình tay chạm nắng

                    mấy bận vô tình hay cố ý
                    mình ngang qua nhau chẳng nói một lời
                    tim không biết có thầm nghe nhung nhớ
                    sao câu thơ như có một nhịp vừa rơi ...!

                    người có lẻ giả vờ như không hiểu
                    mình chẳng thông minh nên cứ thế ngu ngơ
                    ngày bao buổi gió ngang qua khung cửa
                    nhắn gởi gì sao ? hay gió cũng làm ngơ

                    ừ thì cứ ngang đời nhau bao buổi
                    cho tương tư chảy ngược về tim
                    xem câu nhớ ai còn mang đi hong nắng
                    để ngày thu nghe lá khóc bên thềm

                    mình sẽ chẳng là gì nhau nữa
                    tình yêu như vệt nắng ngoài hiên
                    mình vô ý một lần tay chạm nắng
                    vì cớ gì tim cứ mãi ưu phiền

                    feb. 08, 2021
                    thu nhớ

                    thu nhớ 08.02.2021 23:06:48 (permalink)
                    0
                    sao mãi phiền ưu

                    (nếu ta biết chờ mong là hạnh phúc
                    thì trăm năm xin nguyện đợi chờ)
                    ai nào biết khoảng lòng khi mong đợi
                    như có chút dại khờ, 
                    như có chút ngu ngơ

                    người cứ thế trôi theo dòng vô tận
                    ta ngồi đây nghe mùa rượt đuổi nhau
                    năm cứ thế tiếp theo năm lặng lẻ
                    người và ta đã lạc về đâu ?

                    nơi ta ở bình yên ngày tháng
                    mùa cứ sang, 
                    tiếp nối mùa sang
                    người phương đó vui cùng mây gió
                    hay vẫn như xưa một bóng với cây đàn

                    nếu ta biết mình hoài mong nhớ
                    thì ngày xưa ta ở lại cùng đau
                    để nhung nhớ không tràn về tim  âm ỉ
                    để đêm đêm giấc ngủ xanh xao

                    ta nhớ quá ....!
                    thở dài một khúc
                    tình yêu chăng hay chỉ luyến lưu
                    người cũng chỉ là người nhân thế
                    có đáng gì đâu ????
                    sao ta phải phiền ưu ....????

                    feb. 08, 2021
                    thu nhớ
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2021 23:08:21 bởi thu nhớ >
                    thu nhớ 08.02.2021 23:21:45 (permalink)
                    0
                    đời vẫn trôi rất bình an ....!

                    ta mấy bận vào ra nhung nhớ
                    người không yêu ...?
                    ta biết, nên đau
                    sao cứ phải bắt người ta theo ý
                    có gì vui những lúc yêu đâu ?

                    đơn giản thế mà con tim không hiểu
                    cứ bắt người ta nhung nhớ riêng mình
                    rồi hờn dỗi,
                    rồi chia tay cách biệt
                    người ta mặc lòng ...
                    người ta cứ lặng thinh

                    người ta sống vô tư như thế
                    người ta vui cùng thiên hạ xung quanh
                    người ta chẳng một lời thăm hỏi
                    yêu gì đâu toàn những chuyện mong manh

                    ta không biết có lớn hơn một tí
                    có hiểu gì về kiếp nhân gian
                    nhọc lòng chi những câu thương câu nhớ
                    đời vẫn trôi rất bình an ....!

                    feb. 08, 2021
                    thu nhớ
                    thu nhớ 09.02.2021 00:03:41 (permalink)
                    0
                    giọt nước mắt đã khô

                    anh trao em giọt nước mắt đã khô
                    còn đâu những lần em gục khóc
                    nước mắt làm trái tim anh khó nhọc
                    mấy bận cùng đêm thao thức chờ mong

                    mình dìu nhau về phía hư không
                    cạn dòng nhớ
                    bến sông tương mất dấu
                    tình yêu chỉ là giấc ảo
                    lạc nhau rồi tìm lại nơi đâu ?

                    bến bờ em bình lặng trôi mau
                    bến bờ anh không lần sóng vỗ
                    tình yêu mình hư ảo
                    tàn nhanh

                    em gục đầu vào khoảng không lạnh mong manh
                    đưa đôi tay gầy tìm dáng anh trong mộng
                    giấc ngủ không tròn , 
                    giấc mộng bất an

                    tình yêu chỉ là câu chữ dỡ dang
                    không có ban đầu, 
                    không ngày kết thúc
                    giọt nước mắt đã khô ..tình yêu thế tục
                    sao em chìm mình tìm những thứ hư vô ....

                    feb. 08, 2021
                    thu nhớ
                    thu nhớ 09.02.2021 00:24:26 (permalink)
                    0
                    chỉ là trò chơi 

                    chỉ là trò chơi con chữ
                    mà ngã vào nhau lại thấy đau
                    em về ngăn lại bao dòng nhớ
                    mặc anh một phía hỏi trăng sao ...!

                    năm tháng chờ em về bến cũ
                    trả lại dùm anh buổi ban đầu
                    cái thuở em như là đứa trẻ
                    phiền anh mấy bận đếm canh thâu

                    chợt đến, chợt đi ...đó là em
                    môi không biết mộng, tim chẳng phiền
                    đêm ngồi em xếp vần xuôi ngược
                    anh bảo tình em vướng sẽ điên ...

                    em như đứa trẻ không thèm mộng
                    anh người đã lớn mà chẳng suy
                    tình cờ ngọn gió đêm đông lạnh
                    thổi cánh quỳnh hoa trải sầu bi 

                    em đến tựa như cơn gió thoảng
                    giật mình câu chữ hoá lời ca
                    anh hát tặng em về nỗi nhớ
                    nỗi nhớ hành em tháng năm qua

                    thôi em vứt mộng ngoài song cửa
                    nhốt bóng tim si ở đêm sâu
                    em đi về hướng không có nắng
                    mặc tình anh lạnh với đêm thâu ....

                    anh khóc, anh say ....anh lạc lối
                    em sầu, em hận ...mình chia hai
                    tình yêu bình thường là mộng đẹp
                    sao em lấy bút vẽ bi ai ....???

                    bao năm lặng lẽ bao năm nhớ
                    em vẫn còn yêu tiếng hát anh
                    anh còn đâu đó trong đời mộng
                    gặp lại tình em ...có chối quanh ?

                    feb. 08, 2021
                    thu nhớ
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2021 00:26:14 bởi thu nhớ >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 55 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 820 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9