thu nhớ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 55 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 820 bài trong đề mục
thu nhớ 09.02.2021 00:45:58 (permalink)
0
tình có như không

tiếng hát anh đưa em vào giấc ngủ
mỗi bận phiền ưu vướng cuộc đời
tình yêu mấy khi là trường cữu
tan dỡ rồi nỗi nhớ thản nhiên rơi

khi nghĩ về anh tim bỗng đau
yêu không chẳng biết chỉ nghe sầu
tại anh cứ hát về nỗi nhớ
để tim em khờ tưởng yêu nhau ...!

hôm qua ghé lại vườn kỷ niệm
anh vẫn còn say ở khúc ca
câu chữ không em đâu gì lạ
anh vẫn là anh vẫn thiết tha ...

làm sao em xoá  hình bóng ấy
làm sao em quên giọng âm này ...
em nhớ ...em mong ..em chờ đợi
điều  mầu nhiệm nào rơi trong  tay ?

thôi em cứ khóc không ai dỗ
thôi em cứ chờ chẳng ai mong
là anh tặng chi câu thương nhớ
trách trái tim em thích đèo bồng ....

đêm anh ru em vào giấc ngủ
mặc chuyện tim lòng có hay không
anh hát ...em nghe ...say giấc mộng
tỉnh mộng tình ta có như không ...!

feb. 08, 2021
thu nhớ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2021 00:48:28 bởi thu nhớ >
thu nhớ 09.02.2021 01:06:00 (permalink)
0
khúc tình xưa ...!
 
một tách cà phê đã nguội
một khúc tình xưa nhạt nhòa
vậy mà mấy bận con tim nhớ
mấy bận sầu dâng vướng câu thơ ....

tiếng thở dài rơi trong đêm vắng
khúc ân tình anh hát ...ta say
đất trời mấy bận mưa và nắng
hỏi lòng mình mấy bận nhớ thương ai

nếu như không nhớ, không say nữa
hỏi lòng mình còn đợi ngày thu
con tim nếu chẳng mang thương cảm
hỏi lòng mình còn viết vu vơ ....

tình anh như gió, như hư ảo
mình vướng một lần ...mình cứ say
hãy thử quên anh trong giấc ngủ
xem đời có vì thế ngưng xoay

feb. 08, 2021
thu nhớ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2021 22:09:26 bởi thu nhớ >
thu nhớ 09.02.2021 01:20:53 (permalink)
0
dỡ hơi ...!
 
đã bảo là anh bình thường lắm
một gã đàn ông rất nhân gian
tứ phía quanh anh  là cõi tục
sao mình cứ mãi thích đa mang

đã bảo là anh chỉ mày râu
cũng môi, cũng mắt,  chẳng khác nhau
phương phi chẳng có , bình thường lắm
chỉ chút giọng âm luôn vút cao ...

mình mơ một giấc cùng tráng sĩ
vác kiếm song hồ thõa sức mong
ngựa hí rền vang nghiêng góc phố
anh hùng nối chí rạng non sông

ấy mà chỉ chút câu thương nhớ
ngã lòng mấy bận thật dỡ hơi
chữ câu chùng bước lòng chao đảo
đối diện riêng mình chẳng thèm chơi ...

đâu rồi trang sử hào hùng ấy
một đấng nam nhi đội đất trời
ước mình một giấc xuyên thiên kỷ
tìm gặp anh hào dạ hẳn vui ...!
 
lật trang sách sử nghìn xưa ấy
da ngựa bọc thây chọc phá trời
nay  mình ngồi nhớ điều  hư ảo
một gã tầm  thường ...thật dỡ hơi ....!

feb. 08, 2021
thu nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2021 01:27:27 bởi thu nhớ >
thu nhớ 09.02.2021 03:26:23 (permalink)
0
thử thôi ...!

thử cùng nhau nối lại khúc tương tư
xem thương nhớ có sâu  như lòng đã nghĩ
hay những được mất của đời thường bi lụy
thứ không có trong tay là thứ quý trên đời ....

thử bắt đầu lại cuộc chơi
xem tim có cùng chung nhịp đập
xem những nhớ mong tháng ngày qua vùi vập
có lại một lần sống nữa với tim ...?

thử cùng nhau nghe tiếng đêm
xem câu nhớ có rơi bên thềm gió lộng
xem giọng âm của anh có phủ đầy con tim trống rỗng
một thứ vô hình nhân thế gọi là yêu ....!

thử thôi ...xem thời gian đã phai nhạt bao nhiêu
hay ta vẫn còn chưa nhận ra mình trong giấc ảo
thực tế cuộc đời trầm luân giông bão
chuyện tình yêu có sống được với thời gian ?

thử thôi, xem ta có chấp nhận phũ phàng
lỡ tình ái chỉ là trò đùa con chữ
tưởng là yêu hoá ra trăm nghìn cái cớ
để ta mình xếp chữ cùng đêm
 
 
feb. 08, 2021
thu nhớ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2021 05:27:11 bởi Ct.Ly >
thu nhớ 10.02.2021 03:11:44 (permalink)
0
anh có thể vì em ...

giữa đông rồi đó anh ?
mùa này lạnh ....
hay con tim lạnh
đợi xuân , hè rồi sẽ đến tàn thu
ta sẽ gặp dù chỉ là ký ức
nhớ thật nhiều để cố quên nhau

anh có thử nửa đêm thức giấc
đóa quỳnh hoa gợi nhớ điều chi ?
em có lúc ngỡ đời bạc bẽo
mới hay mình tự tạo ai bi ....

thương anh lắm nửa đời trôi lạc
tìm chút vui ở chốn văn thơ ...
em lại đến từ trong hư ảo
câu chữ anh từ đó bơ vơ ....

hay anh đến từ miền thực tế
câu chữ em từ đó phiền ưu
nơi xứ mộng hoá thành sầu tủi
trở lại cùng đời , đời cũng làm ngơ ....

anh có thể vì em một lần nữa
hát lời ca từ tâm sự mong manh
để em nhớ một thời khờ dại
yêu một người qua những âm thanh ...!

feb. 09, 2021
thu nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2021 03:13:33 bởi thu nhớ >
thu nhớ 10.02.2021 04:00:58 (permalink)
0
tìm anh 
 
anh ngồi đó bên hiên đời phiền muộn
giấc bình an ai đánh thức canh thâu
em gởi gió màu hương xưa thương nhớ
tìm được anh rồi, gió biết nhớ nhau ?

anh đi về hướng mặt trời vừa tắt
tìm câu thơ một thuở nhuộm tím lòng
em gởi chút tương tư vào giấc ngủ
tìm được anh rồi sẽ hết nhớ mong ?

đêm thinh lặng anh soi mình cùng biển
biển và trăng như chạm khoảng mênh mông
em gởi sóng chút tình xưa lưu luyến
tìm được anh rồi ...sóng biết ngóng trông ?

và em mãi tìm anh trên khắp chốn
gặp lại nhau dù ở ký ức rất xưa
em sẽ nhận là mình từng khờ dại
yêu một người ai lại bảo không ưa ....!
 
feb. 09, 2021
thu nhớ
thu nhớ 10.02.2021 04:35:37 (permalink)
0
say chi một giấc đời hư ảo

một giấc say vùi 
anh về cùng mộng
dáng vẫn gầy
giọng vẫn cao ...
anh đi về hướng chiều vừa tắt
em gọi tìm anh đến hư hao

mộng lòng một thuở còn tha thiết
tỉnh giấc buồn vui biết nói sao 
anh còn những phút sầu sông núi
trách  nửa đời trai bước phong trần?
em ươm thương nhớ trên tà áo
thả xuống dòng đời những bâng khuâng

mai anh tìm gặp làn tóc rối
hong giúp dùm em khúc ưu tình
say chi một giấc đời hư ảo
tỉnh mộng buồn - vui kiếp nhân sinh

feb. 09, 2021
thu nhớ
thu nhớ 10.02.2021 06:40:57 (permalink)
0


nhớ anh thôi ...chẳng mấy dễ dàng ...!
 

anh nửa kiếp cùng đời phiêu bạc
quê hương xa tiếng vọng nghìn sau
em trẻ quá hiểu gì sông núi
chữ yêu thôi học mãi được đâu ...?

mình hai kẻ từ hai thời đại
lạc vào nhau bỗng rối đường tơ
anh hờn nước, hờn luôn sông núi
em chỉ hờn anh,  dạ đã thẩn thờ

anh kể chuyện thời còn binh lửa
em hiểu chi đâu những mất mát xưa
trang sử viết còn ghi uất hận
phiền em bấy giờ là nhớ sớm hờn trưa

mình cứ thế song hành trong đơn độc
sầu anh  mang bằng xương máu thịt da
em chỉ biết chữ tình khó viết
cũng buông lời ta thán kêu ca ...

anh trách em lòng còn quá trẻ
em chê anh như cội tre già
và hai đứa đi về hai phía
cái nhớ bây giờ rút cạn tim ta  ...!

em có thể ngồi  nghe anh thêm lần nữa
chuyện binh đao , chuyện của non sông
anh có thể ngồi nghe em bật khóc
chìa đôi vai cho em ấm lòng ...!

chiều nay nắng cũng đi về một hướng
mây mãi trôi vô định với thời gian
em cũng thế nghe biển lòng dậy sóng
nhớ anh thôi ...cảm giác chẳng dễ dàng ...!

feb. 09, 2021
thu nhớ
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2021 06:48:47 bởi thu nhớ >
thu nhớ 10.02.2021 07:26:55 (permalink)
0
tình yêu em giá trăm bài hát

sao anh không hát cho em nhiều hơn thế
để ca từ kết bạn trăm năm
và những lúc cuộc đời phiền muộn
lời ca anh trong mộng thì thầm

em thỉnh thoảng hờn mình đôi phút
bởi ngày xưa không biết chuyện ngày nay
giá như bắt anh viết trăm bài nhạc
giờ em nghe đến cả mê say

em khờ quá ! yêu anh thôi ....sao phải trốn
cả trần gian họ cũng cảm lòng nhau
sao em cứ ngu ngơ đến lạ
tình yêu thôi ....sao phải sợ mình đau

nếu trở lại cái thời nhí nhảnh
được yêu anh, và bắt phải yêu anh
em trả giá bằng trăm bài nhạc
không đủ thì ...yêu sẽ chẳng thành ...!

đơn giản thế mà em bi lụy
khiến phiền ưu che lấp con tim
em còn cả ghen hờn ganh tị
đóng băng tình cho sầu cứ lớn thêm ....

feb. 09, 2021
thu nhớ
thu nhớ 12.02.2021 21:24:00 (permalink)
0
đợi ngày thương kia theo gió
 
chờ mãi một điều quen thuộc
đến từ một kẻ rất  xa
hỏi thăm đôi dòng ngắn ngủi
mà vui mấy bận trong ta

chờ người như thời xưa ấy
khoảng lòng nghe chút bâng khuâng
ngày đông còn không giá lạnh ?
tim mình mấy bận vương mang ?

tìm về một thời kỷ niệm
phiền xưa nhớ lại mà vui
ai còn luyến lưu ký ức
riêng mình tự hỏi ...rồi thôi ...!

vẫn là ngày  mai khó đoán
vẫn là hiện tại chờ mong
đợi ngày thương kia theo gió
lòng mình nhớ nữa hay không

feb. 12, 2021
thu nhớ
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2021 21:29:03 bởi thu nhớ >
thu nhớ 13.02.2021 03:57:37 (permalink)
0
giấc mộng say

ta say
vì rượu hay câu hát
giọng âm người vương víu trái tim ai ?
ta nghe trong tiếng thân thương ấy
có chút u hoài rớt đâu đây

mai ta về lại khung trời cũ
tìm chút ân tình ẩn trong mây
ta đem mong nhớ thành mưa bụi
rải ở vườn anh trọn kiếp này

và ta chờ mãi trong thương nhớ
có sợi tơ nào trói con tim ?
hay anh vô ý ngang qua ngõ
để mặc hồn ta nhớ cùng đêm

bao giờ anh đến vùng kỷ niệm
để cùng ta uống chén tình say
xưa kia không hiểu câu thương nhớ
giờ rõ thì đã chia hai ....

đường anh phía trước là nắng ấm
có sợi mây chiều rớt trên vai ?
nơi ta thầm lặng cùng năm tháng
chỉ đợi đêm về ....giấc mộng say

feb. 12, 2021
thu nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2021 04:01:26 bởi thu nhớ >
thu nhớ 13.02.2021 04:26:18 (permalink)
0
lời tự tình của mây
 
một ngày ba buổi người thăm hỏi
ta - ba buổi - mĩm cười rất vô tư
chẳng biết con tim ai nhung nhớ
mà mấy bận lòng cứ ngẫn ngơ
 
người đến nhẹ nhàng như cánh gió
đôi khi ta muốn hoá thành mây
chẳng hiểu trên cao người có thấy
lòng ta đôi lúc cũng biết say ...

người đi biền biệt cùng năm tháng
ta ở nơi này vẫn điềm nhiên
dòng đời mưa nắng ai nào biết
tương hội hay không ở chữ duyên ...

chợt nay người gởi câu thăm hỏi
ta cười - ba buổi hết vô tư
vì sao nghe thấy bên hiên lạnh
lời tự tình ai hoá câu thơ ....

feb. 12, 2021
thu nhớ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2021 18:15:18 bởi Ct.Ly >
thu nhớ 13.02.2021 07:05:29 (permalink)
0
chờ thư 

đợi một bức thư ...sao khó!
ngồi nhìn từng phút từng giây
con đường nào về xóm mộng
chờ thư ...chờ đến quắt quay ...!

một ngày rồi lại đến hai ...
thư đi ...không thư trở lại
bên kia có ai nhìn thấy
bên này có kẻ rất mong ....

ừ thôi không thèm đợi nữa
ra ngoài đùa với khối băng
bên thềm cỏ cây héo úa
trong lòng mình thấy hoang mang ...

thư thôi ...! tự nhiên khó quá
ngồi buồn xếp chữ làm vui
bên kia có người vô ý
bên này có kẻ phiền rơi ...!

đợi thư một ngày bao buổi
lòng như mấy đoạn cắt chia
một phần ủi an giải thích
một phần hờn giận ai kia ...

thôi thì là thư không đến
thôi thì là mộng thành không
ngày mai nếu thư chẳng đến
hỏi mình còn nữa ngóng trông ?

feb. 12, 2021
thu nhớ
 
thu nhớ 22.02.2021 23:08:23 (permalink)
0
người vẫn đó 

người vẫn đó cùng đêm thao thức
đợi một cái nick quen ...
(dù thật sự chưa quen)
ta vẫn đó trong vòng đời lẫn quẩn
tìm lại chính  mình giữa những đêm đen

thế giới ảo tình ta có ảo ?
chân thật nào từ phía hư vô ?
ta mấy bận lòng vương phiền não
thế gian này còn có chổ để nương ?

thu sẽ đến, 
và người thu sẽ đến ?
để cùng ta nối lại khúc thơ duyên
hay tất cả đi vào dĩ vãng
ta tìm người cho con chữ ngã nghiêng

mai gặp lại người thu trong mộng
nhìn nhau thôi con chữ biết cười
câu thương nhớ còn trong lòng xưa ấy
hay dĩ vãng giờ ở chốn xa xôi
 
feb. 22, 2021
thu nhớ




thu nhớ 23.02.2021 04:40:56 (permalink)
0
đợi
 
làm sao biết giữa bộn bề cuộc sống
có kẻ ngồi thương nhớ trông mong
thơ năm cũ vẫn còn trong ngăn đợi
chờ một ngày người sẽ hiểu được không ?

hay người vẫn là người xưa rất lạ
câu thơ thôi sao hiểu được nông sâu
không hò hẹn mà trăm năm như đã
đợi thu về nhặt lá chút tình trao

người vẫn đó đi về ngày  ba buổi
nhớ thu xưa , hay nhớ một người thu ?
ta trăn trở giữa dòng đời phiền muộn
nhặt chút tình người làm quà tặng vô ưu

ừ ta đợi ngày đá kia mềm nhũng
dưới chân mình đất cát cũng lung linh
đợi câu nhớ vương vào trong giấc ngủ
để mong chờ không chết giữa lặng thinh
 
feb. 22, 2021
thu nhớ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 55 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9