thu nhớ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 55 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 820 bài trong đề mục
thu nhớ 23.02.2021 06:55:56 (permalink)
0
 
 
chợt một buổi

anh soi mắt tìm người trong quên - nhớ
ta hững hờ mặc năm tháng dần trôi
đời lặng lẽ mười năm ngang qua cửa
mây gió năm nào còn nhớ hay thôi ?

ta buổi sáng không nhìn mây để nhớ
trưa chẳng thèm đợi cánh gió đưa tin
chiều lơ lững treo mình nơi cuối phố
ta ngang qua đời trong tiếng lặng thinh

chợt một buổi cánh hoa rơi theo gió
ngày cuối thu ta bỗng nhớ người xưa
ta tìm lại đôi vùng trời kỷ niệm
anh vẫn điềm nhiên thơ hai buổi sớm trưa

---
feb. 22, 2021
thu nhớ
 
thu nhớ 23.02.2021 21:46:37 (permalink)
0
một buổi người về ngang phố

một buổi người về ngang phố
câu thơ như tặng , như không
cớ gì mình nghe vui lạ
phải chăng thu vướng ở lòng ?

người gởi vần thơ cùng gió
hiểu gì sao nắng bâng khuâng ?
một thuở hoa rơi , lá rụng
lòng mình cái nhớ tràn dâng

hoá ra chữ câu rất lạ
chỉ cần người nhẹ buông rơi
nửa lời vương trong vạt áo
nửa lời vướng ở vành môi

một buổi người ngang qua phố
thả đôi câu chữ đùa vui
tương tư ngược dòng ký ức
nhớ người hay nhớ trò chơi ?

feb. 23, 2021
thu nhớ
 
thu nhớ 23.02.2021 22:49:36 (permalink)
0
chỉ là chút nhớ

chỉ là chiếc lá ngày thu ấy
sao đọng trong ta một chút sầu
nếu như gặp gỡ là duyên nợ
hỏi chút tình này giấu nơi đâu ?

ta đi tìm nắng ngày đông lạnh
tìm chút tình hờ của nhân gian
người ngang một buổi hồn nhung nhớ
hỏi nắng tình ta có vội vàng ?

chỉ là câu chữ rơi hôm ấy
vô tình nhặt được khiến tim say
loay hoay trong mộng bao giờ tỉnh
người gặp được người ...ta tìm ai ?

ừ thôi cứ mặc năm cùng tháng
mặc ngọn gió xưa thổi lạnh lòng
ta mang thương nhớ vào giấc ngủ
nếu mộng cùng người hỏi vui không ?

feb. 23, 2021
thu nhớ
 
thu nhớ 24.02.2021 00:53:46 (permalink)
0

trách thơ ?

buổi ấy ta còn tin đời lắm
ngồi mơ những chuyện rất thần tiên
người bỗng ngang qua rơi câu chữ
ta nhặt đem về tưởng là duyên

một ngày  mấy bận thương và nhớ
không hình, không bóng, chỉ vần thơ
(Trương Chi thuở trước đâu gì khác)
một thời ta sống bởi giấc mơ ....

nay ta chắn hẳn không vớ vẩn
nhặt một vần thơ bỗng nhớ người
ngờ đâu câu chữ rơi hôm trước
tim giờ mấy nhịp loạn như chơi

tưởng đâu năm tháng nhiều phiền lụy
mình sẽ lớn khôn với cuộc đời
chỉ đôi câu chữ mà thương nhớ
trách người, trách chữ ....hay trách thơ

feb. 23, 2021
thu nhớ

thu nhớ 24.02.2021 01:28:20 (permalink)
0
bao giờ người về ngang phố

bao giờ người lại về ngang phố
thả chút tình hờ với cỏ hoa
cho ta giấc ngủ đêm trăn trở
hỏi lời tình ấy tặng riêng ta ?

hay người cứ mãi xa biền biệt
để lòng ta ngỡ hoá trăm năm
đợi chờ một bóng hình hư ảo
để trách rằng đời lắm oái oăm

ta thôi nhung nhớ vần thơ cũ
một bóng hình hài của ảo hư
hay ta cứ thế trong đời lặng
chờ đợi một điều rất vu vơ

mai ta về biển ngày lặng gió
phơi bước chân trần trên cát khô
hỏi xem con sóng năm xưa đó
mang gởi tình ta bến đơn cô ?

bao giờ người sẽ về ngang phố
trải chút mộng lòng dưới trăng sao
cho ta ngọn cỏ bên đời lặng
vẫy cánh tay thơ cất tiếng chào

feb. 23, 2021
thu nhớ
thu nhớ 24.02.2021 01:44:57 (permalink)
0
người đó, ta đây

người đó, ta đây xa biết mấy
một câu chào hỏi khó lòng sao ?
ừ ta thinh lặng chờ thay kiếp
trần thế bây giờ chẳng có nhau

ta thương câu chữ , thương người mộng
mộng vỡ, lòng tan ....xoá ước mong
bao giờ con chữ thôi vương nhớ
để giấc nghìn thu khỏi bận lòng

ta đi mang tiếng than của lá
chôn ở mồ sâu khúc hận sầu
mùa sang mấy bận hồn tơi tả
mấy bận lòng ta những cơn đau

nay ta tìm lại người xưa ấy
để trút nỗi lòng với ước ao 
có thể tình kia nay đã lớn
hay lời ước nguyện đã phai mau ?

feb. 23, 2021
thu nhớ
thu nhớ 25.02.2021 03:22:20 (permalink)
0
anh cứ mặc

anh cứ mặc mình ta trong cõi nhớ
cho thiên thu vỡ nát giấc mơ xanh
anh đừng đến để nghìn năm ta đợi
phiền ưu gì ở cõi tạm mong manh

anh cứ mặc ta đi về cùng gió
hát nghiêu ngao khúc nhạc tương tư
anh đừng đến chìa đôi bờ vai rộng
lỡ hồn ta theo vạn kiếp nương nhờ
 
anh cứ để thời gian trôi lặng lẻ
nỗi sầu ta cùng trần thế chuyển xoay
anh đừng đến vòng đôi tay rắn chắc
kẻo hồn ta thêm mấy bận mê say

và anh nhé hãy mặc tình tấc cả
đừng ươm mơ, rải nhớ có được không?
ta đôi lúc yếu mềm hơn sợi cỏ
vấp ngã rồi còn ai để nhớ mong ?

feb. 24, 2021
thu nhớ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2021 03:35:48 bởi thu nhớ >
thu nhớ 25.02.2021 14:41:36 (permalink)
0
cánh vạc đêm

cứ ngỡ là anh cánh vạc đêm
một thời thương nhớ mãi gọi tìm
hóa ra dĩ vãng và tiềm thức
đọng lạ hồn ta chút nhói tim

cánh vạc ngày xưa ngút ngàn xa
thương yêu như mộng vỡ lòng ta
còn đâu bao buổi ngồi nhung nhớ
khung cửa tình xưa đã nhạt nhoà

cứ ngỡ là anh lạc chốn này
tim mình bao buổi vẫn còn say
hoá ra câu chữ cùng nỗi nhớ
gạt trái tim mình nhớ đến ai ..

một thuở tình ta như cổ tích
tưởng chừng như thể chẳng hư hao
hoá ra tình cảm trong nhân thế
chỉ là giây phút để lòng đau

cánh vạc ngày xưa đã ngút ngàn
chỉ còn đọng lại nỗi thương tan
đêm đêm câu nhớ vào giấc ngủ
lạc cõi vô thường mộng bình an ?

feb. 25, 2021
thu nhớ



thu nhớ 25.02.2021 15:41:35 (permalink)
0
đợi chờ

đêm chờ nhau cùng về với mộng
mộng tan hoang
ta rớt lại cùng thơ
câu chữ khát 
tình anh như cát bụi
gió ùa về 
ta lạc giấc mơ ...!

ta đến biển chân trần thử sóng
tìm gặp anh 
biển rộng mênh mông
ta chới với 
hội tương giây phút
mà nghìn năm hồn mãi long đong

ta chờ đợi một ngày nắng dịu
gió chuyển mình rung cả trần gian
trong khói bụi anh về như thật
choàng tay ôm ..
hụt hẫn lệ tràn

thôi anh cứ mãi là hư ảo
để ta tan thành khói đợi mong
mai cổ tích diệt thành thiên truyện
ngốc nghếch là ta, 
hóa cát bụi thong dong 

feb. 25, 2021
thu nhớ
thu nhớ 26.02.2021 04:30:39 (permalink)
0
phía không anh ...!

con đường phía trước chẳng có anh
ta nên cứ một mình lầm lủi
dù biết đường kia không đoạn cuối
đi để tìm nhau, 
dù sẽ chẳng gặp nhau

bước thật mau 
bởi ngại những cơn đau
tim và trí sẽ oán hờn ngày đôi buổi
con đường không đoạn cuối
con đường chẳng bóng anh ....!

hai bên là những rặng cây xanh
như thiếu nữ ngày xuân không biết mỏi
chỉ riêng ta cằn cõi
nhớ mong anh ....

vòng thời gian cứ rượt đuổi loanh quanh
ta từ giã cái thời xuân thắm
đôi sợi tóc xanh hiu hẩm
rớt xuống lòng đời hoá bạc trăm năm

ta đi tìm anh ở chốn xa xăm
nơi dù đến cũng chỉ là hư ảo
anh ở đâu ...?
giữa dòng người đông đảo
hay tận chốn rừng sâu ?

đến khi nào mình sẽ gặp nhau
hay ta cứ mình ta đi về nơi vô định
đường vẫn xa
biển vẫn sâu ...
trái lòng câm nín
còn nỗi sầu nào hơn ...ở phía không anh !

feb. 25, 2021
thu nhớ
 
thu nhớ 26.02.2021 14:20:41 (permalink)
0
tìm anh 

ta trở về cái thuở mới yêu anh
tóc còn xanh
đôi môi đầy ước mộng
đáy mắt sâu thấp đầy hy vọng
sầu rụng đôi lần - tia mắt vẫn long lanh

ta trở về cái thuở mới yêu anh
nỗi nhớ chênh vênh như lá mùa thu trước gió
rụng đôi lần bên ngỏ
rải xuống lòng đường những héo úa tháng năm

yêu anh nhiều không mà trăng ghen khuyết nửa vầng
sao trên trời buông lơi ánh sáng
ta trở về cái thuở đợi anh bên đời cạn
heo hút nỗi niềm sóng biển oán than

ta yêu anh như con thiêu thân bay vào ngọn lửa đêm tàn
chờ ngày lặng hoá thân thành cánh gió
tìm anh khắp đầu đường cuối ngõ
bay đến tận chân trời chẳng thấy tăm hơi

mãi miết tìm anh tận cuối cuộc đời
vẫn trắng bàn tay và mái đầu xanh hoá bạc
ngọn gió nghiêng nghiêng cho nỗi sầu gieo hạt
mầm tương tư bám rể con tim

ta khát tình anh như con vạc trong đêm
khắc khoải ưu tư nặng quằng đôi cánh mỏng
giấc ngủ chập chờn tia hy vọng 
tìm được anh rồi tim hoá đá nghìn thu

feb. 26, 2021
thu nhớ
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2021 14:22:02 bởi thu nhớ >
thu nhớ 26.02.2021 14:34:37 (permalink)
0
mấy thuở gặp nhau trong giấc ảo

mấy thuở gặp nhau trong giấc ảo
anh về tim bỗng nghe vui ...
nhìn nhau thôi câu chữ mĩm cười
và ngực trái đôi hồi trống giục

anh hãy cứ đứng lặng yên cho dòng nghĩ suy tạm dừng đôi phút
hỏi trái lòng có nhớ nhau không
những vầng thơ như có cánh đi rong
mưa thương nhớ hẳn nẩy mầm xanh mướt

anh nhận ra ta giữa cuộc đời xuôi ngược ?
hay vẫn lướt ngang trong ánh mắt vô tình
đêm bên ta rớt giữa lặng thinh
chỉ nhịp tim rộn ràng gõ nhịp

đừng vội quay đi nhé anh, câu chữ ta chưa đuổi kịp
nỗi nhớ trùng trùng như sóng biển tràn dâng
nhìn anh thôi, dù năm tháng lướt ngang
nỗi nhớ ấy đã bao mùa vẫn vậy
 
muốn gọi tên anh ...!  e ngọn gió ngoài kia nghe thấy
mây sẽ hờn ghen, con phố không vui
lặng nhìn anh bên cạnh cuộc đời
bao thương nhớ dồn về anh một phía 
 
feb. 26, 2021
thu nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2021 14:53:24 bởi thu nhớ >
thu nhớ 26.02.2021 14:51:09 (permalink)
0
ỡm ờ câu chữ buông rơi 

đã bao lần ta lướt ngang qua
câu lưu luyến rơi vào con chữ
anh lặng thinh cho tim ta bỡ ngỡ
yêu hay không ? sao cái nhớ rộn ràng

nhớ anh  mùa cũng hoang mang
câu thơ cứ nửa chừng bật khóc
gặp nhau lặng thinh - cô độc
anh và ta ...ai kẻ phiền hơn ?

bao bận mùa cứ giận hờn
đông lạnh giá, ngày xuân hoa không thắm
anh cứ như gần, như xa ....cho con tim ta lúc giá băng lúc tràn đây hơi ấm
tình yêu nào sao lạ lẫm thế anh ?

cuộc đời vốn mong manh
mà con chữ cứ ỡm ờ gây nhớ
anh hãy cho ta vài cái cớ
để mình thôi gây khổ cho nhau ..?

cuộc đời ai không qua những buồn đau
ta vẫn thế cứ song hành cùng nỗi nhớ
có yêu anh đâu ....sao chợt thấy anh con tim oà  vỡ
mừng hay đau ...mà câu chữ tuông rơi .... ?

trong bất cứ trò chơi
có kẻ thắng, người thua rất rõ
trò của anh và ta  kết cuộc sẽ ra sao giữa cuộc đời sóng gió
hay cứ ỡm ờ câu chữ buông rơi ...

feb. 26, 2021
thu nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2021 14:55:09 bởi thu nhớ >
thu nhớ 26.02.2021 15:06:52 (permalink)
0
có phải là tình yêu ?

có phải là tình yêu đâu
sao con tim nhung nhớ
gặp thì vui
vắng nhau con tim viện trăm nghìn cái cớ
yêu bao giờ mà nhớ lạ lắm thôi ....

đã bao năm lặng trôi
đã bao mùa đi đến
anh vẫn là anh bên cuộc đời lơ đễnh
trầm mặc, ưu tư phiền muộn chất chồng

ta vẫn là ta cùng con chữ đi rong
đôi lần chạm phải tình anh trong ký ức
nhưng chỉ nhìn nhau thôi, con tim thổn thức
trăn trở giấc sầu theo năm tháng nhớ mong

ta bỏ đi mặc kệ lòng
ai có sẳn một tình yêu để tặng
ta lăn vào đời ....
bỏ lại cuộc chơi ...cùng năm tháng
anh chốn này có nhớ ta không ?
 
chợt nhiên con sóng ngập lòng
bóng anh về ngang qua cửa
chiếc lá mùa thu và đôi lời hứa
hẹn gặp nhau nhưng bao buổi lại xa

anh có nhớ ta ?
hay con chữ chỉ là trò chơi đôi phút
hay tim ta có nhiều cảm xúc
ngộ nhận tình anh cùng năm tháng lặng thinh

này anh, trăm năm trong kiếp nhân sinh
ta chưa chắc sẽ vượt qua đoạn đường kế tiếp
hãy nói cùng ta kẻo không còn kịp
trong kiếp này ...anh có nhớ ta không ?

feb. 26, 2021
thu nhớ
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2021 15:20:06 bởi thu nhớ >
thu nhớ 26.02.2021 15:17:53 (permalink)
0
mình có thật sự yêu nhau

mình có thật sự yêu nhau
hay chỉ là câu chữ
ngộ nhận trong đời ...nghĩ cũng thấy đau

ta muốn xem nỗi nhớ sẽ trôi về đâu
bến bờ anh có sẳn con thuyền cho ta trú
hay tình ta lênh đênh con sóng dữ
vùi dập kiếp người trong thương nhớ mông lung

nếu cứ vô tình trong nỗi nhớ khôn cùng
và ta ....chỉ một mình ta trong cõi mộng
anh lướt ngang qua, cho ta nhiều hy vọng
ngày cuối của đời ...có nhận nhau không ?

ta muốn xem cuộc tình trong thế giới cuồng ngông
có lớn mạnh và ngọt ngào như câu chữ
có mảnh liệt như sóng vỡ
hay chỉ là đôi chiếc lá thản nhiên trôi

ta và anh hai cuộc đời
sẽ xích lại nhau dù trải qua bao lần lơ đễnh ?
hai đường thẳng song song sẽ có bao giờ gặp nhau như trong định mệnh
hay định  mệnh bắt mình chỉ ngó nhau thôi ...?

cuộc đời anh cứ bình thản trôi
cuộc đời ta cứ lạnh lùng theo năm tháng
nhớ anh .....hay chỉ là ngộ nhận
bao giờ anh hiểu được đây ?
bao giờ ta hết nhớ thương ai ...?

feb. 26, 2021
thu nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2021 16:08:48 bởi thu nhớ >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 55 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9